1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    30 năm tuổi Đảng mà cũng nổ banh trời
    Con em em cũng 15 năm tuổi Đảng rồi. Trong khi nó sanh sau ngày bọn nghẹo nợ máu đấm nhau dành chỗ trên trực thăng cút về bển
    Ăn sáng 300 Eo thì về Việt Nam chừng đó ăn cả ngày, còn thêm 100 Eo nữa là có người rửa trym, đút cơm, đút... tận nơi sướng như tiên. Lên Oasis kiếm vài em chân dài mà tận hưởng. Ở bển làm éo gì cho khổ, nhà thuê, làm thuê, lại làm công dân thiểu số. Muốn em chân dài thì cũng không bói ra, toàn gái Tây vừa đắt vừa hôi bỏ mợ
    Mấy thằng bạn em sang bển làm đủ thứ giờ thấy dắt díu nhau về Vịt mở tạp hóa, buôn bán linh tinh. Ở bển mà ngon thế thì chúng nó ở bển luôn chứ về làm gì?
    Lương 3 ngàn thì bên đó cũng chỉ đủ 3 bữa Tây nhét vào mồm là hết , còn các nhu cầu khác.... thì xin lỗi, chắc chỉ dám nhìn trộm và quay tay. Đấy là ăn đồ Tây nhé, còn ăn đồ Việt thì chừng đó xiền chắc đủ mươi ngày.
    Có chăng thì bên đó ý thức cộng đồng nó văn minh hơn, thành phố nó sạch sẽ hơn, xã hội nó công bằng hơn. Còn lại thì nơi nào chẳng giống nhau, những kẻ mưu sinh làm thuê đều khổ như chó chứ đừng tinh tướng
    Cái trò viễn cảnh trời Tây giờ về giảng cho mấy bé trên rừng ấy. Chứ ở đây nói éo ai nghe

    [​IMG]
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    Đờ mờ thằng giả Khựa nửa vời
    Tự quote, liếm Khựa rõ mười mươi
    Cũng tại fo-rum vắng nha phủ
    Mạng chậm, giả Khựa, lỗi tại ai?


    ==========
    đau bụng quá, làm thêm phát nữa, thất ngôn tứ tuyệt :-w
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  3. Cuty1978

    Cuty1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    1
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bác phân tích chuẩn đới! Tây, Tàu, Việt mỗi nơi có cái hay riêng:

    - Ưu điểm của zời Tây: sạch sẽ, văn minh, dân chủ, công bằng, chuyên nghiệp
    - Nhược: ta chỉ là thèng châu Á ngọng, là công dân hạng 2, đất nước đó đêk phải cho cha ông ta dựng nên, văn hóa đó xa lạ với ta, đồ ăn đó phát ớn với ta, gái đó đa số béo phì bự chảng + cứng đầu với ta ;))
  5. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Không nên kích động lòng yêu nước cực đoan kiểu chó Khựa
    Nhưng cũng không nên từ chối mãi nhu cầu bày tỏ chính kiến của nhân dân
    Với bọn chó Khựa thì phải dùng ngôn ngữ của chó chúng nó mới hiểu được
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    Vãi Khựa
    Đúng là Đại Háng
    Bức ảnh này có lẽ là bức ảnh duy nhất trên thế giới về cảnh đi tè có một không hai này. Nó nói lên sự văn minh của Trung Quốc ngày nay
  6. Vet_mang

    Vet_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ui trời bác nhắc đến gái Á làm mình bấn hết cả người, mình làm phát nữa rồi chả lại diễn đàn cho các bạn chống Tàu.

    Mình công nhận đối bác là đối với zai Việt thì cái bọn nghẹo ngọng này chán chả buồn chết: Mông to như cái ***g bàn, vai vừa to vừa vuông, mũi gồ lên, nhìn gần lông tay lông chân óng ánh phát ớn, nhiều em tầm tầm 30 lại còn có râu, nhám nữa.

    Ôi trời bao nhiêu cái nét thanh mai trúc mã của Á đông đúng là gái Việt + Tàu nó lượm hết. Nhưng mình thấy gái Séc và gái Ba Lan vẫn đỡ thô và ko kiêu như bọn nghẹo này. Nhất là bọn nhóc teen có mẹ Séc lai với zai Việt, con em mấy đầu nậu ở chợ bên Séc ấy, cứ mỗi Asian party là các rắn Việt lũ lượt rủ nhau bò về đớp trứng.

    Sang năm mình gần 30, già rồi nên ko chạnh được với bọn này. Tầm đô con như bác thì may ra. Bác cứ chịu khó pót ảnh xâu hàng bên box TVTY biết đâu may ra khi nào đi công tác lại đớp được phát. >:)
  7. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Trời đất ah, tuổi Đ liên quan đếch gì tới topic mà sơn lên trán thế. Một ông 5, 10 năm tuổi Đ mà làm quan thì rõ ràng lương hưu cao hơn cụ 30, 40, 50... tuổi Đ mà làm anh nv quèn hay cn vớ vỉn. Cái lương hưu nó còn tùy thuộc chức vụ ngành nghề nữa. Lỡ mồm nói thì nói luôn, cụ thân tôi hưu trí QĐ 65 năm tuổi Đ hưu cỡ 6-7m gì đó, cụ bà 47 năm t Đ hưu trí dân sự chỉ 2-3 m! Dưng mà các cụ bảo nó tăng lương cơ bản lên thì chi phí đời sống cũng vượt không kém, có khi là hơn khoản lương được tăng! Cụ bà bảo cách đây dăm ba năm lương còn thấp nhưng chợ búa nó khỏe hơn, dễ chịu hơn giờ mang tiếng tăng lương mà đi chợ không dám lượn nhiều híc híc.
    Bác nào bẩu lương nó thể hiện năng suất và chất lượng của lao động, tôi rất đồng ý. Chỉ có điều lý thuyết và thực tế ở VN không bao giờ là bạn thân. Cũng là CVC NN nhưng cái thằng ở ngân hàng NN, bảo hiểm, dầu khí, điện lực, viễn thông...nói về thu nhập thực tế (không nói lương) là cả một khoảng trời cách biệt bao la với cán bộ phường, giáo viên, NV y tế, dịch vụ công ích... Đừng luôn nghĩ họ là lao động chất lượng cao, tinh hoa và mang lại thu nhập xh hơn người...rất khập khiễng và thiếu cơ sở. Cái chính yếu là nhà nước không có cơ chế quản lý, vận hành thích hợp các ngành nghề tổng thể đáp ứng nhu cầu lao động và phân phối hài hòa vật chất, tinh thần của người dân. Xã hội bây giờ nhiều khi nhu cầu về văn hóa tinh thân lại cao hơn vật chất. VD: một cặp vé xem hot girl, boy girl động kinh bằng cả mấy tháng lương...như thế có thể nói lao đọng nào cũng mang lại giá trị cho cuộc sống bằng khả năng của mình. Mà xã hội không thể không cần đến. VD: đường phố hoàn toàn không cần đến chị lao công quét rác có được không? Một cộng đồng không cần đến đội ngũ y tá, điều dưỡng có được không?
    Có nhiều nghịch lý trong phân phối thu nhập và sức lao động của VN. Động lực XH nằm ở đây và tiêu cực và bất ổn xã hội cũng nằm ở đây. Cái kiểu tính thu nhập đầu người mà chưa quan tâm đầy đủ đến chỗ bôi đen là hoàn toàn thiếu thuyết phục, bởi vì giá trị vật chất tạo ra thực tế không thuộc số đông và ngược lại. Có những địa phương người dân có thu nhập rất cao như ở Tây nguyên mà GDP rất thấp, như vậy giá trị họ làm ra cho XH mà sao họ không được hưởng? Theo tôi cần phân biệt GDP khu vực sản xuất: CN, NN, DV... mới thấy rõ khoảng cách giàu nghèo, chính sách phân phối mà tái cơ cấu KTXH chính xác và công bằng hơn.
  8. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.113
    Hết chuyện rồi bây giờ lại chuyển sang gái.Bác @ ALPHA3 chắc đi rồi. Không thì mấy chục trang này xong với lão. Hồi trước ở mục hỏi đáp nghe bác ấy bảo là nghỉ việc làm Mod vì chịu nhiều áp lực. từ đó đến nay không thấy bóng giáng đâu nữa.
    Vê Mát thì quyết định ẩn danh sau một thời gian giả tàu giả khựa. đến lúc phải nghỉ ngơi.
    Bác Hùng Cồ thì đi tuần trăng mật[:D].
    ...
    trang chủ thì vào lúc được lúc không.
    còn mình thì chẳng biết làm j. Chắc lên núi tu một thời gian, cho tâm hồn thanh thản[:D]
  9. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    tiền ăn phải cho 2 người thì sao chịu cho nổi hả vét máng,đã vậy còn đòi chơi sang ăn phở 30k uống cà phê 20k thì chịu thôi chứ la cái gì hả vét,ra ngoài ăn bánh mì thịt uống cafe 6000 đi cho nó rẻ,nói như vét thì ở VN chả ai sống nổi cứ đòi chơi sang thì chết mau chứ gì :))
    đỏ:vét muốn ở nhà ngon ra anh cho thuê nhà nguyên căn giá 2.5tr,1PK,3PN,bếp,WC,hiên trước hành lang bên nè,cách sân bay 2km thôi nhé,cách đường nhựa đang làm chưa tới 10m nhé
    nói như vét vậy bọn này nó điên mẹ nó rồi =))
    http://www.tin247.com/khoa_than_bieu_tinh_vi_gia_thue_nha_qua_cao-2-21688008.html
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    Liếm ass, gãi ball, hít nách Tàu
    Giả Tây góp đá, kiếm vài xu
    Lâu lâu chế nick bưng bô Khựa
    Mút xương, liếm thịt, ị chờ thời
    Nhớ chủ đêm nằm rên ẳng ẳng
    Sáng dậy chửi xéo sủa gâu gâu.
    Đường về coi bộ còn xa lắm.
    Thôi thì cứ sủa đợi thời thôi!

    ==========
    Hoàn cảnh ra đời: đi vào kho thấy hàng tồn kho là "lăn khử mùi nách Rề Xô Na" chờ giao nên tức cảnh sinh tình.
    Source Đạo thơ: Qua Đèo Ngang của cụ Hương [:D]
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Chia sẻ trang này