1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivaforwin

    vivaforwin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    60
    Đừng có comments bài viết của ****** nhá. Mấy thằng già Cali suốt ngày ôm máy tính mà chọc ngoáy, tuổi đã cao sao không lo tu tâm dưỡng tính tạo phúc cho con cháu. Già rồi suốt ngày ôm máy tính kêu gào chọc ngoáy xong để mấy thằng trẻ ranh trong nước nó chửi cho thế này kẻo đứt mạch máu não mà chết đấy cưng ( chết đã tốt, lại ngấp ngoải nằm 1 chỗ mới khổ ). Mày đứt mạch máu não lăn ra đấy con cháu mày nó éo trông nom như ở Việt Nam đâu. Chúng nó quẳng ra nhà dưỡng lão thi thoảng rảnh chúng nó đến bố thí cho 1 ít, luc ấy ân hận thì đã muộn rồi ... biết thế mình tu tâm dưỡng tính không quay về tổ quốc mà chọc ngoáy nữa.
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Hôm nay luật biển của Việt Nam có hiệu lực, bọn hản cẩu phương bắc vào câu trộm với cướp cá coi chừng bị tát vêu mõm...hơ hơ
  3. Vet_mang

    Vet_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Năm mới chúc các đ/c Giao Chỉ mã đáo thành công, sớm bắt kịp Trung Hoa trước khi manh nha sánh vai với các cường cuốc 5 châu như ước mơ của Mao Chủ tịch, ý wên Hồ Chủ Tịch.

    + Về quân sự, các chú cũng từng đả bại đế cuốc Mỹ giống như Quân Giải Phóng PLA. Giờ lại bị Quân Giải Phóng thế chỗ các chú đứng làm Thế lực quân sự thứ 3 thế giới. Thời bình trọng về mặt răn đe quân sự thì các chú lại đếch có, để cho Nam Hải như là ao nhà của Quân Giải Phóng.
    + Về thể thao, xưa đội Thể Công các chú từng đả bại cả đội Bát Nhất vô địch Trung Nguyên. Giờ tuyển các chú đá với đội nữ Thiểm Tây anh e còn ctéo có cửa hòa.
    + Về kinh tế, anh chúc các chú sớm vược qua cái cơn khủng hoảng này, kinh dại nhất từ thời đổi tiền 86-88 do đ/c Tố Hĩu khởi xướng.
    + Về khoa học-kỹ thuật, cái này anh nói nhiều rồi. Anh chưa thấy ở đâu chất xám rẻ như bèo như ở Giao Chỉ các chú. Trung Hoa đang đứng đầu thế giới về số bằng phát minh sáng chế cấp độ cuốc tế hàng năm. Chưa bàn về chất lượng công trình nghiên cứu, nhưng đủ thấy Đảng & nhà nước Trung Hoa rất coi trọng người làm khoa học. Sinh viên TQ 10 thằng thì 9 thằng học xong muốn về nước, đủ thấy rồi đó.
    + Về chống tham nhũng tiêu cực, khi nào các chú dám lôi cả Uỷ viên BCT tham nhũng ra tử hình làm gương trước toàn dân như các đ/c Trung Nam Hải vẫn hay làm, hay ít ra mần cho được Luật bảo vệ người tố cáo tiêu cực như Trung Hoa ấy, rồi hẵng manh nha bắt kịp Trung Hoa.
    ....

    Nói chung là chỉ mới mấy chục năm mà anh thấy các chú thụt lùi so với Trung Hoa nhiều nhiều quá, chứ chưa nói đến bọn tư bản thối tha. Các chú không xứng làm Con Rồng cháu Tiên. Rồng Đất thì còn may ra !
  4. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Thằng này nó nói đểu xương mả cha của nó.....tuy nhiên cũng đánh động để ta suy ngẫm về phần ta lại tí chút .....phải không các pro.......

    Thằng tàu giả hiệu này ở đâu mà biết nhiều thế nhỉ....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  5. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
  6. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói cho cẩn trọng, tôi xứng tuổi chú bác với cậu đấy nhá :-w, thời bằng tuổi chú tôi đang đọc Nhật Kí Trong Tù của ***** và Mao Tuyển, Thép Đã Tôi Thế Đấy....Còn ngày nay các chú chắc chả biết mấy quyển ấy là gì đâu nhĩ ? trong đầu toàn sếch với xiếc thôi

    Vốn dĩ những người thuộc nhánh thế hệ XHCN đặc sắc TH như tôi và bác Vê, các bác Hán Tộc ưu tú đều yên thâm, cầm kì thi họa bạn à :), tại các bạn sống mà ko có lý tưởng, cứ chăm chăm lùng phim sếch, lộ hàng, bưởi to thì biết quái gì chủ quyền thế thời [-X
  7. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Chúc chú Khựa giả sớm ăn đập như 2 thằng Tàu trong clip, 2 thằng đó là Tàu thật đấy nhé. Xem đi mà làm gương. :-"



    ÔI, Trung Hoa thái bình quá nhỉ =))

    Bạo loạn ngay sát biên giới Việt Nam!
    Ngày hôm qua, 7-12 tại thị xã Đông Hưng, liền kề thị xã Móng Cái (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ bạo loạn lớn kéo dài suốt 5 giờ. Sự việc bắt đầu bằng việc xe cảnh sát chẹt chết 1 người đi xe máy. Xung đột nổ ra giữa người nhà nạn nhân với cảnh sát, phát triển thành bạo loạn lớn. Hàng vạn người đã tấn công cảnh sát, đốt rụi 9 xe, ngăn không cho xe cứu hoả vào dập lửa...
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. saobang86

    saobang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có 1 điều là Giao Chỉ là khúc xương khó gặm nhất của Đại Háng :)) cả 1000 năm nay cứ hễ lăm le đưa quân xuống giang nam là bị đánh cho te tua không còn mặt mũi :)) gì chứ người Giao Chỉ khi nói đến giặc Tàu là từ lớn đến bé muốn băm cho nó nhừ ra rồi :)) Bởi vì cái bản chất bành trướng - lấy thiên hạ của Đại Háng từ xưa , từ thời ông cố nội nó là Tầng Thủy Quàng cho tới thời Tam Quốc rồi tới bây giờ cái bản chất của nó vẫn ko thay đổi . Xung quanh nó, hết tranh Kas-sờ-mia với Ấn, gây hấn với Nga, rồi bây giờ lại liếm biển của Nam Hàn, tranh Senkaku với Nhật, Bởi vì cái bản chất đó của nó nên ai cũng ghét. ! Dân Trung Quốc cũng đi làm thuê làm mướn cho người ta chứ có hơn gì ai đâu ! :)) mà cũng khoe, bọn apple nó ép dân TQ đến nỗi tự tử kìa ! iphone - giấc mơ của TG được làm trên xương máu của TQ đấy nhá [-X , G Chỉ ta tiềm lực quân sự thứ 3 TG đó ! mày dám chơi ko ?:)) Mỹ tao còn đánh cho chạy té khói huống hồ nhà mày =))=))
  9. vivaforwin

    vivaforwin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    60
    Cái nick vet-mang nghe giọng lưỡi với lối hành văn y chang thằng Vê-mát
  10. BloggerNhanDan

    BloggerNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2012
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ðàn ông Trung Quốc sang Việt Nam tuyển vợ gia tăng [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Friday, December 28, 2012 5:30:29 PM [/FONT]
    $$HEADLINEDATE$$ Share on facebookShare on twitterShare on email2




    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
    CẦN THƠ (NV) -
    Trong cùng một ngày, 27 tháng 12, công an thành phố Cần Thơ khám phá hai đường dây tuyển cô dâu Việt Nam cho đàn ông Trung Quốc.
    [​IMG]
    Các tổ chức tuyển vợ Việt cho người ngoại quốc xuất hiện đầy dẫy trên mạng một cách công khai. (Hình: Báo Thanh Niên)
    Cả hai đường dây này cùng tổ chức cuộc ra mắt của các cô dâu Việt ở khách sạn Hoàn Cầu tọa lạc tại quận Ninh Kiều, Cần Thơ.
    Ðường dây đầu tiên do một người đàn ông tên Hua Xiaole 37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc và cô vợ cư dân tỉnh Ðồng Tháp.
    Ông này đã từng về tận Ðồng Tháp để tuyển vợ. Bằng kinh nghiệm riêng của bản thân, ông Hua Xiaole cùng vợ bay sang Việt Nam trước đó một tuần lễ cùng với 7 người đàn ông Trung Quốc, trú ngụ tại thành phố Cần Thơ.
    Báo mạng VietNamNet cho biết, cuộc ra mắt sáng ngày 27 tháng 12 có sự hiện diện của 4 cô dâu Việt đều là gái quê miền lục tỉnh.
    Ông Hua Xiaole thú nhận đã từng mở nhiều cuộc tuyển vợ Việt cho đàn ông Trung Quốc trong thời gian qua và đã đưa được ít nhất 11 cô gái miền Tây sang bên kia biên giới.
    Vợ chồng ông này cũng khai đã được mỗi ông chồng Trung Quốc trả công 20 triệu đồng, tương đương 1,000 đô la khi họ “nhận” được vợ.
    Ðường dây thứ hai do một đôi vợ chồng Trung-Việt khác cầm đầu là Hảo Bin 42 tuổi và cô vợ Việt quê quán ở Hậu Giang tên Thảo.
    Ông Hảo Bin cho biết đã bay từ Trung Quốc đến Việt Nam ngày 16 tháng 10, 2012 lấy vợ Hậu Giang rồi cùng vợ đến tá túc tại khách sạn Hoàn Cầu để chuẩn bị mở đợt “tuyển vợ” cho các đồng hương Trung Quốc đã “đặt hàng”.
    Cô vợ quê Hậu Giang của ông này thú nhận đã đưa hai phụ nữ miền Tây theo chồng sang Trung Quốc, nhận tổng cộng 32 triệu đồng, tương đương 1,600 đô la.
    Theo dư luận, các đường dây tuyển vợ Việt của người Trung Quốc có vẻ tăng cường hoạt động trong thời gian gần đây, đặc biệt sau khi chính phủ Nam Hàn thắt chặt hoạt động của các công ty môi giới hôn nhân.
    Trước đó, chính phủ Nam Hàn ban hành một qui định buộc các công ty môi giới phải cung cấp chi tiết thông tin cá nhân của các ông chồng Hàn muốn lấy vợ ngoại quốc, trong đó có Việt Nam.
    Qui định này nhằm ngăn chận việc giả mạo tình trạng sức khỏe tâm thần, và giấu giếm tiền án của các ông chồng Hàn muốn lấy vợ ngoại quốc.
    Thời gian qua, các ông chồng Hàn có tiền án và mắc bệnh tâm thần đánh đập, giết vợ đã gây nên nhiều thảm kịch gia đình. (P.L.)

    [/FONT]

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=159735&zoneid=2

    [r23)]

Chia sẻ trang này