1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59

    Ấn Độ lúc đó thừa cơ nhẩy vào lấy lại vùng đất bị TQ chiếm năm 1962, Nhật đưa quân lên đồn trú quần đảo Điếu Ngư,đồng bào Tân Cương và Tậy Tạng nhân cơ hội này tuyên bố độc lập, tương tự Đài Loan và Hồng Kông tiếp bước, riêng Đài Loan được nhân dân Việt nam chào mừng nhiệt liệt sau khi đã bàn giao lại Ba Bình cho Việt Nam..lúc đó tình hình trung quốc rối ren do chính trị bất ổn và phải điều quân đi khắp nơi để trấn áp, lợi dụng cơ hội đó ta đưa quân lấy nốt Hoàng Sa...sau khi đã tặng cho căn cứ hạm đội nam hải vài chục trái clup ết và cờ lúp k....cùng lúc đó Mỹ và Nga đưa tàu tiến vào Biển Đông và tuyên bố sẵn sàng tiêu diệt Trung quốc nếu nước này sử dụng vũ khí hạt nhân để chống 1 nước không có vũ khí hạt nhân, Trong phiên họp khẩn của lãnh đạo các nước ASEAN sau đó Việt Nam trấn an philipin rằng chúng tôi chỉ lấy lại mấy bãi đá ngầm do trung quốc chiếm giữ tại trường Sa, còn phần của mấy chú đang đứng cứ tạm thời giữ nguyên hiện trạng để thể hiện tình đoàn kết nội bộ asean =))

    Mơ mộng tí các bác nhể:)):)):))
  2. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    bác mơ như thế thà bác mơ cho thằng nga đập thằng TQ luôn di cho dể sử
  3. TSY

    TSY Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    33
    Đã mơ thì bác nên mơ cho hoành tráng tý... Lấy lại HS và TS sau đó đánh lên tận sông Dương Tử để đòi lại phần đất của tổ tiên mà Dại Háng cướp cách nay mấy ngàn năm trước thế nó mới máu :-bd
  4. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.106
    Đã được thích:
    660
    Đường vào nhà khựa chỉ có hai cổng nó đang ăn nên làm ra nó không bao giờ muốn bít cửa cả hai mặt tiền, nếu bắc buộc nó hy sinh cổng phía Bắc thì cổng phía Nam nó sẽ bảo vệ bình yên....hoặc ngược lại:-" để bảo vệ hàng hóa và khách hàng vào nhà nó mua hàng[:P][:D]
  5. lytramphong6789

    lytramphong6789 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    8
    Xem mấy chương trình bình luận trên Tv mà mình vẫn ko thể hình dung nổi 1 phần của sự nóng lên trên Bán đảo TT này. TT đang thực sự là trung tâm của thế giới, ngòi nổ của ww3????
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xem mấy chương trình bình luận trên Tv mà mình vẫn ko thể hình dung nổi 1 phần của sự nóng lên trên Bán đảo TT này. TT đang thực sự là trung tâm của thế giới, ngòi nổ của ww3????
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    mơ chi cho xa vời. Mỹ và Hàn đều muốn nắm gọn bắc Hàn, như vậy thì sẽ đe doạ khựa, khựa buộc phải gúp đở bắc Hàn chống Mỹ nên công khai đối đầu với Mỹ. Khi đó thì chúng ta chỉ cần lấy lại những gì của mình bằng chính khả năng của mình
    Mỹ lợi dụng Triều Tiên, dàn quân 'trị' Trung Quốc?
    issileThreat.com của Mỹ phân tích động cơ chính của nước này trong việc tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa ở Thái Bình Dương là để 'trị'Trung Quốc.
    http://www.tienphong.vn/the-gioi/621050/my-loi-dung-trieu-tien-dan-quan-tri-trung-quoc-tpod.html
  7. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    bác ới chính thằng mỹ nó mới không muốn cho bắc hàn với nam hàn hợp nhất nêu nam bắc hợp nhất thì dân triều tiên lẫn dân hàn quốc nó có cho thằng mỹ ở lại hay không và có 1 điều nửa là thằng TQ phải giúp triều tiên vì đánh song mỹ hàn thằng trung quốc quay ra danh thằng Triều tiên nó chiếm luôn cả hàn quốc đấy bác nhớ ngày xua nó giúp chúng ta danh mỹ song thì nó quay lại đánh chúng ta đáy nói chung thằng TQ lẫn thằng mỹ thằng nào cũng thâm độc cả người tám lạng kẻ nửa cân
  8. iThienVu

    iThienVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    33

    ít ra lịch sử cũng chứng minh là cái "thâm độc" của thằng Mỹ mang tới cho thế giới dễ sống và dễ ngửi hơn cái " thâm độc" mà thằng trung quốc mang lại [:D]

    nhìn những ông bẹn của 2 ông thâm độc trên là đủ hiểu, chơi với ông "thâm độc" nào thì nên nguời còn ông nào thì ra " ngợm" [:D]
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Cái quan trọng là thằng nào chơi đẹp với dân Việt sẽ được tôn trọng . Bây giờ là thời gian cho bọn nó thể hiện cái tôi của mình [:D]
  10. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Lang thang trên net thấy hay hay nên copy về cho các bác chém, do mấy em 9x viết nên ngôn ngữ hơi xì tin nên em đã chỉnh sử đôi chút

    HỊCH TUỔI TRẺ

    Mình thường nghe:
    - Cụ Trần Quốc Toản tay không bóp cam ra bả, hận mình không đủ tuổi đánh giặc
    - Chị Võ Thị Sáu, thân là nữ nhi, ra pháp trường vẫn bình thản khiến kẻ thù nể phục
    - Anh hùng Kim Đồng, hy sinh ở tuổi 14 để bảo vệ cán bộ Cách mạng
    Rõ ràng từ trước đến nay, yêu nước đâu cần tuổi
    Anh hùng xuất thiếu niên, thời nào mà không có ?
    Mình và các bạn vốn là tri thức trẻ, những chuyện trên cũng đã tùng nghe qua
    Vậy mà không biết lấy những điều tốt làm gương, cứ đắm chìm trong các mộng ảo tầm thường
    Huống chi mình cùng các bạn sinh ra trong thời buổi thanh bình, hội nhập, kẻ thù lại kề sát bên
    Văn hóa, chính trị, xã hội như rơm khô gần lửa, không chốc mà bốc hơi
    Xem tivi thấy ngư dân bị kẻ thù chèn ép, bắn cháy "cần câu cơm", thương trào nước mắt
    Đọc báo mạng nhìn nông dân bị gian thương lừa gạt, dẫn đến tiền mất tật mang, tức muốn cành hông
    Bước vào chợ tìm hàng made in Việt Nam mà như tìm lá giữa mùa thu, thương cho phận nước
    Thật chẳng khác nào: thịc dâng cho hổ, tự kề cổ vào dao

    Mình thường tới bữa quên game, nửa đêm bỏ Phấy (Facebook :D)
    Chỉ hận "Đặng Tiểu Lọ" chết quá sớm không nghe được mình chửi
    Còn căm "Hồ Cầm Đao" chưa giáp mặt để được 1 vs 1
    Dẫu trăm thân này lênh đênh tan rã trên biển Đông, nghìn thân này nằm lại nơi hải đảo cũng vẫn cam lòng
    Nay chúng ta sinh thuở hòa bình, điều kiện ăn học đầy đủ hơn cha anh ngày trước, thấy Tổ quốc bị chèn ép sao chẳng biết lo
    Ngó kim ngạch xuất nhập Tung Cựa - Việt Nam, như đôi đũa lệch mà không biết ngượng
    Thấy Hoàng Sa, Trườn Sa lọt vào tay giặc mà không biết căm
    Lại đam mê đắm chìm trong game online, hút chích, bỏ phí tương lai
    Có đứa dạt nhà, khóc lóc vật vã vì mấy gã trai ẻo lả xứ người
    Thêm kẻ chìm trong bia rượu, vui say cùng gái gú trong quán bar, sàn nhảy
    Mở miệng ra là "giết khựa, giết khựa", vậy mà khi có lệnh NVQS người chẳng thấy nơi mô ? :P
    Nếu bất người kẻ địch nó tràn sang
    Anh hùng game ảo có đánh bại kẻ thù đời thật ?
    Vũ điệu quay cuồng trên sàn nhảy có tránh được mưa bom bão đạn ?
    Bia bọt, mồi ngon có làm say chết giặc ?
    Rồi nước mất nhà tan, đau không kể siết
    Để rồi khi lìa bỏ cõi đời
    Làm sao đối mặt với Người, với tổ tông dòng họ
    Nay mình xin nói thật với các bạn:
    Nên lấy việc ở cạnh nước lớn làm nguy
    Làm hàng xóm với thằng bựa mà lo
    Giặc bựa cùng ta vốn chẳng cùng một mâm
    Mấy ngàn năm qua cả trăm lần giao đấu
    Nhưng nay thế giậc đang lên như sóng dữ
    Cương cùng nó khác nào tự hại thân
    Chiến tranh chỉ là bước đường cùng
    Phải dùng đường ngoại giao để cho đời thấy nó bẩn

    Vậy nên:
    Phải luyện tập thân thể, trau dồi kiến thức
    Để người người đều thông thái như Ngô Bảo Châu
    Ai ai cũng cường tráng như Lý Đức
    Để rồi cống hiến thân này cho Tổ quốc, chiến tường giết giặc cho thỏa chí nam nhi
    Khiến tàu giặc phải thành rặng san hô, máy bay giặc làm nồi, làm nĩa
    Mình tin rằng:
    Thế nước lúc thịnh lúc suy nhưng hào kiệt đời nào cũng có
    Trí tuệ Việt sẽ thành danh, vang tiếng
    Non nước Nam sẽ mãi mãi trường tồn
    Hóa hổ, hóa rồng như lời Người mong ước

    Khi ấy:
    Chẳng những chúng ta để danh thơm muôn thuở
    Lúc về với ông bà cũng có người khói hương
    Chẳng những kiếp này ta đã báo đền nợ nước
    Mà ngàn năm sau vang mãi tiếng thơm
    Nay mình viết bài hịch này để tỏ lòng cùng các bạn, ngẫm thử đúng không

    Nguồn: haivl.com (chưa chắc)

Chia sẻ trang này