1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Chả dại hy vọng đấm nhau bác ơi, em gái cứ ước thằng béo nó học thuộc bài cũ để bớt nóng đầu...như thế có time mà chém sướng, biết đâu bác Mai Cồ "yêu" dắt tay đi đây đi đó buôn bán hóng mát âu Mỹ nhờ:-ss
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    :-Ohóa ra bác là con gái à, mình chỉ thích giết bọn khựa cướp đất của tổ tiên mình thôi, không thích đi hóng mát[:D]. Đọc bài viết về quan hệ Việt Trung bên chủ đề Việt Mỹ chiều nay mới thấy khựa ác thật. Nó không cho mình khai thác dầu để không phát triển kinh tế, lại còn mốn cướp biển của mình để mở lối ra cho nó nữa. Xem ra bọn chúng không từ bỏ dã tâm này mà vẫn còn lăm le thực hiện, nhất là dưới triều đại mớib-(
  3. keny

    keny Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    tư tưởng bành trướng, đại háng tộc ăn sâu vào từng suy nghĩ, hành động của bọn tung cẩu rồi.
  4. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Gái ở avatar bác ạ:-ss xinh không lai Mỹ đó nhen=D>
    Mấy con lợn ở triều đại mới của khựa tham lam vô đối, lại mới tung ra chiêu chủ quyền "triều cống" quái đản nữa đây : http://nguyentandung.org/trung-quoc-voi-yeu-sach-lanh-tho-va-chieu-bai-trieu-cong.html
    Anh Mai Cồ cho chút quyền cước vào lũ lợn lòi này nhé=))
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    cứ ngỡ bác là nữ thật chứ! :D
    chiêu thức của khựa quá lộ liễu rồi.
    Cọp giấy to mồm cho đến khi nó bị vả 1 cái cảnh cáo thì mới chịu im thôi, không biết Nhật, Mỹ hay Vietnam xẻ vả nó đây
  6. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    [​IMG]

    Phút thư giản[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Học giả Mỹ: Trung Quốc chỉ là ‘kẻ bắt nạt xấu xí’

    TPO- Học giả hàng đầu của Mỹ về luật pháp nhận định việc Trung Quốc bác bỏ đề xuất đưa tranh chấp Biển Đông ra tòa án quốc tế của Philippines chứng tỏ rằng nước này chẳng khác gì “một kẻ bắt nạt xấu xí”.

    Nhận định này được học giả nổi tiếng Jerome Cohen đưa ra trong một bài phát biểu ở Hong Kong hôm thứ năm (23/5) tuần trước và được tờ Bưu diện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) dẫn lại vào hôm qua, 27/5.

    Trung Quốc và Philippines cùng tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông, nơi dồi dào tài nguyên và khí đốt. Manila đã đưa tranh chấp Biển Đông ra trước tòa án quốc tế nhưng Bắc Kinh bác bỏ, kiên quyết đòi giải quyết song phương tranh chấp.

    "Giới lãnh đạo Trung Quốc rõ ràng có quan điểm rằng tổn thất (gây ra từ việc bác bỏ đề xuất đưa tranh chấp trước tòa án quốc tế) có thể ít hơn, đặc biệt là nếu họ có thể dọa dẫm, ép buộc Philippines nhượng bộ hơn nữa trong khi vụ kiện diễn ra", giáo sư Jerome Cohen đến từ khoa Luật của Đại học New York cho biết trong một bài giảng tại trường Đại học Hồng Kông hôm thứ Năm (23/5).

    “Điều này cho thấy Trung Quốc là kẻ xấu xí trong mắt cộng đồng quốc tế… Bây giờ, nước này trông giống một kẻ bắt nạt khi từ chối nghĩa vụ pháp lý của mình để giải quyết tranh chấp theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển… Làm sao một nước nào đó lại có thể nói rằng, chúng tôi đúng đến mức không cần phải đến tham dự một phiên tòa công bằng mà chúng tôi đã từng cam kết trước đây để xem liệu quan điểm của chúng tôi có được công nhận hay không?”, ông nói tiếp.

    Trong tháng tư, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố bằng tiếng Trung nói rằng Philippines “đang cố gắng sử dụng trọng tài quốc tế để phủ nhận chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc và che đậy cho việc chiếm đóng trái phép các hòn đảo và rạn san hô của Trung Quốc”. Tuyên bố cho biết thêm Trung Quốc sẽ không bao giờ nhất trí với tòa án quốc tế.

    Ông Cohen nói thêm: “"Khi các bạn bị xem là người vi phạm luật quốc tế, các bạn sẽ không giành được nhiều ủng hộ trong cộng đồng thế giới”. Học giả Cohen cũng nhấn mạnh tất cả các “cường quốc lớn” như Mỹ và Trung Quốc “cần phải luôn luôn ghi nhớ rằng, họ phải chịu những giới hạn quốc tế dù có thích hay không”.
  7. keny

    keny Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    nhà em thì lại không nghĩ khựa chỉ đơn giản là một con cọp giấy và dễ bị vả như vậy đâu bác ợ.
  8. keny

    keny Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    vâng. xin trích dẫn một câu chuyện nhỏ cho những người còn u tối, chưa tìm thấy ánh sáng cuộc đời. thân !
    Tôi sinh ra và lớn lên ờ một làng quê Miền Trung, tôi là một công dân bình thường như 86 triệu công dân đất nước này, và tôi may mắn có một tuổi thơ êm đềm .
    Cha tôi là một quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một kỹ thuật viên vô tuyền điện.
    Những ngày cuối tháng Ba năm 1975 , QLVNCH thất bại , tan vỡ hoàng loạt trước Quân Giải phóng ở Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải Miền Trung, họ tháo chạy để lập phòng tuyến Phan Rang. Căn cứ Dục Mỹ (cách Nha Trang 44km về phài Tây) cũng cùng chung số phận, cha tôi là một trong những người cuối cùng rời khỏi nơi này , Ngày 2-4 Nha Trang được giải phóng , cha tôi chính thức chấm dứt một đời binh nghiệp ..lãng xẹt ( từ của ông dùng )!

    Động lực để cha tôi gia nhập QLVNCH cũng ba phải như bao người cùng thời, đang học ngon lành thì vào lính vì giận ông nội , vào lính là con đường dễ nhât để thoát khỏi ông nội . Nhà nội tôi là địa chủ hàng số má , ruộng lúa chó chạy ngáp, chả làm gì thì cuối mùa cũng có ít nhất chục ghe lúa chở về nhà , cha tôi có thể xem là một công tử thứ thiệt .ĐỜi lính của ông chả khi uống nước lã toàn uống bia , không biết lương bổng của ông bao nhiêu nhưng có cô Hai tôi dúi tiền gởi cho đều đều thành ra đi lính cũng sướng như ở nhà .

    Giải phóng, cuộc sống của gia đình tôi thay đổi chóng mặt . Cuộc sống quá đỗi khó khăn làm cha tôi không cách chi mà ưa được chính quyền mới. Cú sốc lớn nhất là khi ông ký vào cái đơn hiến đất ruộng vào hợp tác xã nông nghiệp. Ngày hôm đó cha tôi từ Ủy ban xã trở về trên tay là cái giấy khen của xã . gói trà và mây cục đường phèn. Cha tôi đã khóc trong uất ức, cái cảm giác và suy nghĩ bị “ cộng sản cướp đoạt tài sản “ là có thật. Nhiều năm sau, cô Ba Phụ đến chơi nhà, Cô vui mừng nói với cha tôi là nhà cô được xã chia cho mấy sào ruộng canh tác. Nhà cô rất nghèo mấy đời là tá điền cho nhà tôi, cô nói có mơ cũng không tưởng được là mình có ruộng. Lời tâm sự của cô Ba Phụ làm cha tôi suy nghĩ rất nhiều, thì ra Cộng sản “ cướp ruộng” của ông là để làm như thế này đây. Cái lợi ích của một nhóm con em địa chủ như ông chẳng là bao so với hàng triệu đồng bào như thế này . Ông kể rằng ở Miền nam trước 75 có những xã mà toàn bộ dân ở trên đất của một ông địa chủ .Cải cách ruộng đất thời ấy cũng có được nhắc đến nhưng không ai dám đi sâu hơn, vì thành phần sĩ quan cao cấp , chính khách toàn .là con em những gia đình này , từ ông Diệm cho tới ông Thiệu không ông nào dám ho. Cha tôi thừa nhận cái đúng đán của cải cách ruộng đất bằng một câu :
    “ NHỮNG VIỆC ĐỘNG TRỜI THẾ NÀY , CHỈ CÓ CỘNG SẢN LÀM NỔI”

    Cuộc sống những năm sau giải phóng quả thực khó khăn, cộng sản hay không cộng sản cũng thế , không làm là đói nhăn răng. Làng quê nhà này thiếu gạo nhà kia thiếu khoai là chuyện hàng ngày , bà con phải nương tựa chia sẻ với nhau mà qua cơn ngặt nghèo . Ngày ấy xã thiếu nhân lực trầm trọng, cán bộ từ chiến khu về trình độ văn hóa thấp , năng lực hành chính gần như không có ,cha tôi làm cho ủy ban xã với đủ thứ việc cho đến hướng dẫn cán bộ bộ xã viết cái văn bản sao cho đúng. .Ông không ưa cộng sản thật, nhưng ông vẫn làm hết mình vì ông thấy cộng sản đang làm những việc có ích cho người dân, những việc mà chính quyền chế độ cũ không hề làm.. Những điểm trường xóa mù chữ được tổ chứ trên khắp xã, làm chứng minh thư cho mọi người dân, xây những cây càu vượt sông suối...

    Cha kể những làng biển , có hàng trăm người mù chữ , vài chục cặp vợ chồng không hon thú, hàng đống những đứa bé lớn tồng ngồng mà không có khai sinh.
    Cả một thế hệ con nít được cha tôi làm giúp khai sinh và đặt cho những cái tên thật đẹp, Mai , Lan Trúc Cúc , Hùng , Mạnh…. gì đấy ...

    Những ngày ấy cha tội bận bịu trăm bề , còn thêm cái khoản đi chợ nấu ăn, chăm sóc anh chị tôi .Vì lúc ấy mẹ tôi , giáo viên tiểu học dạy hai ba ca trong ngày là thường . Thời khó khăn , thiên hạ vượt biên ầm ầm , có những trường tiểu học ngủ một đem sáng dậy còn mỗi ông hiệu trưởng vì giáo viên vượt biên ráo trọi .
    Mỗi ngày khi cha về nhà là trời đã tối mịt, cha còn phải gán nước tưới khoai, Có khoai củ trong vườn thì yên tâm không thấp thỏm lo âu vì cái khoản lương bổng chập chờn của công nhân viên nhà nước
    Cuộc sống thời bao cấp nó thế , nghe người lớn kể lại toát mồ hôi.

    Khi tôi bắt đầu có nhận thức thì thời bao cấp đã lùi xa ., Tuổi thơ của tôi rất êm đềm
    Cha tôi vẫn hay nói chuyện xưa thời trước 75 với chú bác, tôi nghe và có hiểu đôi chút , chỉ là những kỷ niệm thế thôi, đôi khi tôi có hỏi , cha giải thích vắn tắt và nói lớn chút nữa con sẽ hiểu .

    Cha , chú , bác của tôi chưa bao giờ dạy anh em tôi phải thù hận Cộng sản hay ác cảm chế độ này . Anh em chúng tôi bình yên lớn lên như mọi đứa trẻ khác . Ở một độ tuổi đủ hiểu biết và chin chắn, tôi biết tại sao cha tôi không dạy tôi hận Cộng sản.
    Nếu phải hận cộng sản thì tôi sẽ phải hận ai ? hận Bác Hai,người bạn ấu thơ của cha tôi, người mà ngày giỗ ông nội tôi vẫn mang nải chuối hay trái bưởi bác trồng được trong vườn?
    Hận Cô Tư , người năm xưa ẵm chị tôi đi bú dạo khắp xóm khi mẹ tôi vắng nhà ?
    Hận những cô chú Cộng sản trong gia đình dòng họ ?
    Những “ cộng sản” như thế quanh tôi làm sao cha tôi dạy tôi hận được kia chứ
    Tôi nhớ một ngày năm 6 tuổi , cha đắt tôi sang nhà bác Tám xin một cây tầm vông về làm cán treo cờ Tổ Quốc , lá cờ của gia đình tôi rất to , luôn tươi mới. Cha cùng tôi treo cờ , cha dạy tôi phải nâng niu lá cờ Tổ Quốc , vì nó là biểu tượng , là linh hồn của đất nước . Cha nói con sắp vào lớp một., sắp dự chào cờ, khi chào cờ con phải nghiêm trang và nhìn vào lá cờ. Cha dạy rằng tôi phải yêu Tổ Quốc và tự hào mình là người Việt Nam. Cha hay kể cho tôi nghe chuyện “ cơn mưa tiền “ trong cuốn “ những tâm hồn cao thượng “, một cậu bé ăm xin người Ý đã biết cách yêu nước Ý của mình và thể hiện lòng tự tôn dân tộc khi có người xúc phạm nước Ý của cậu.

    Những năm cuối đời , cha tôi rất vui vẻ hồ hởi trước những đổi thay của làng quê. Quê tôi có internet truyền hình cáp điện nước, đường betong,trạm y tế , con nít đứa nào cũng được đi học.,
    Một buổi chiều trong bệnh viên, khi bác sĩ thông báo với cha tôi rằng có một số thuốc mà cah tôi hay dùng đã được Bảo hiểm ý tế đưa vào danh mục hỗ trợ., cha vui lắm, cha nhìn mặt trời đang treo trên chót núi , cha nói với tôi một câu mà tôi nhớ mãi
    “ CỘNG SẢN LÀM TỐT ĐÓ CHỨ”

    Kể từ khi người Mỹ can thiệp sâu vào đất nước mình , mang bom đạn trút xuống mảnh đất nhỏ bé này, có biết bao gia đình , dòng họ vào cái cảnh chia cắt như gia đình tôi. .Lịch sử đã sang trang, điều vui mừng nhất là đất nước mình được thống nhất,độc lập trọn vẹn và thanh bình. Thù hận nhau thì được cái gì cho dân tộc này kia chứ?
    Tôi viết những dòng này khi mộ cha tôi đã xanh cỏ. Tôi cảm ơn người cha kính yêu của mình , cha đã nuôi dưỡng ở tôi một tâm hồn đẹp đẽ trong sáng , cha dạy tôi biết yêu Tổ Quốc.
    Và tôi thấy mình may mắn được sinh ra ở quê hương, nơi tràn ngập tình người
    Nơi không ai dạy tôi cách thù hận !!!!
  9. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    Trung quốc đang lộ rõ tư tưởng chủ nghĩa phát xít luôn miệng rêu rao với thế giới TQ yêu hòa bình gác tranh chấp cùng hợp tác khai thác.Nhưng trong nước bọn đầu sỏ phát xít đang đầu độc dân TQ vốn đa phần có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa hàng ngày chúng ra rả luận điệu như đất nước chúng đang bi các nước láng giềng bao vây lấn đảo lấn biển. Chuối ko tả được khi cách đấy khoảng 80 năm 1 thằng Tàu ôm mộng bành trướng vẽ nghệch ngoạch đường lưỡi bò trên bản đồ Biển Đông. Từ đó đám diều hầu TQ lấy đó là làm cơ sở để gào thét rêu rao trong và ngoài nước đó là phần " Biển đảo thiêng liêng lịch sử của chúng" với những chứng cớ ngu ngơ đến trẻ còn nó phải cười trên cái ngu dốt tham lam.Ở đâu người Tàu đặt chân đến thì đó là lãnh thổ lãnh hải của Tàu, các triều đại nào xa xưa cống nạp nhất là triều đại nào bị xóa sổ thì đó là của đất của TQ.
    Với cái tư tưởng phát xít thế này nếu thế giới ko sớm dập ngay thì một khi TQ lớn mạnh hơn Mỹ tôi tin chúng sẽ tuyên bố đất Mỹ cũng là của TQ vì các dân phu TQ đã đặt chân đến đây, rồi châu ÂU cũng vậy.........................
    Tập cận Bình sắp có chuyên thăm Obama để đàm phàn chắc chắn vấn đề Biển Đông , Hoa đông nằm trong cuộc gặp này. Nếu Mỹ ko tỉnh táo sẽ bị tên trùm phát xit Tập Cần Bình dùng chiêu bài phân chia quyền lợi Trung_Mỹ ở Biển Đông.

    Đối với Việt nam ta việc đối phó vần để Biển Đông khá hiệu quả nhưng cũng nên cưng rắn với TQ ( tất nhiên cứng rắn ở mức độ ko dại gì nổ súng trc nếu ở vùng tranh chấp).Khuyến khích ngư dân ra sức Hoàng sa, trường sa đánh bắt cá. Hỗ trợ ngư dân đóng các con Tàu lớn hơn.Ngư dân nên đi từng nhóm đông. Bên cạnh đó cần có các Tàu cảnh sát biển đi cùng bảo vệ ngư dân và có phong viên ghi hình phát sóng kịp thời các hành động gây hấn của Trung quốc.
    Hải quân cần được trang bị thêm nhiều tàu tuần tra của CS biển, các tàu hộ vệ tên lửa.Chính phủ cần mua thêm vài phi đội SU30MK2V> măc du đất nước đang rất khó khăn nhưng nếu chúng ta ko âm thâm trang bị thêm nhiều vũ khí . MỌt khi TQ đã đi đêm được với Mỹ chúng sẽ thực hiên cuộc chiến tranh chớp nhoáng chiếm đảo. Với những vùng biển đảo đang tranh chấp các nươc thế giới chỉ lên tiếng lấy lệ rồi cũng làm thinh.
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Đọc bài viết trên có thể thấy tác giả chính là hình ảnh sinh động của tuyệt đại đa số công dân Việt Nam trực tiếp hay có người thân tham gia chế độ MN trước 75. Sau giải phóng thật tình cũng còn đó những khác biệt về ý thức hệ, chính trị XH, còn định kiến quốc cộng và dĩ nhiên vẫn còn hận thù. Nhưng những việc làm có tính nguyên tắc cao độ của CQND chế độ mới nhằm xóa bỏ tàn dư xấu của chế độ cũ đã đưa thân phận người dân lên một mức cao khó có thẻ có dưới thời thực dân, đế quốc và chính thể tay sai. Đó là xác lập quyền công dân một nước thống nhất, độc lập, quyền được yêu nước, quyền được sống và làm việc trong môi trường hòa bình, quyền được hưởng phúc lợi xã hội, quyền được học hành, quyền được có ruộng cày, quyền không bị phân biệt đối xử...Cho dù trong công cuộc tái thiết đât nước sau chiến tranh VN đã vấp phải những cản trở to lớn: KTKH quan liêu, bao cấp, ngăn sông cấm chợ, bình quân chủ nghĩa...bên cạnh đó là vòng vây cấm vận ủa Mỹ và phương Tây, chiến chanh biên giới đã làm chậm, thậm chí thụt lùi sự đi lên của đất nước. May thay con dân nước Việt với đội ngũ lãnh đạo bản lĩnh đã kiên gan, trí tuệ, đã nhận ra sai lầm cố hữu và cùng vượt qua thử thách lịch sử đó.
    Với tâm sự đậm lòng yêu nước nồng nàn của tác giả, cho dù dung dị nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn đủ sức mạnh to lớn làm nên những kỳ tích mới trong thời kỳ khó khăn của đất nước.
    Cái tâm sáng, bản lĩnh và trí tuê Việt sẽ gột bỏ thành công những ung nhọt trên cơ thể, đây là một điều chăc chắn.

Chia sẻ trang này