1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    VN vốn dĩ là 1 tỉnh lị của TQ 1000 năm trước, nay lại đi theo con đường XHCN đặc sắc Trung Hoa của Mao Chủ Tịch, Hồ Chủ Tịch cũng từng xác nhận: "Tôi là người Trung Quốc" cơ mà :) anh em Trung Việt tuy khác tên nhưng sông liền sông núi liền núi [r32)]
  2. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Mọi người đã góp ý xây dựng hàng mấy chục năm nay rồi, nhưng nó vẫn cứ càng ngày thối nát. Bác xem nhé: "Một m2 nhà vệ sinh bị nâng giá lên nhiều lần, một thiết bị máy móc giá 100 triệu đồng bị nâng giá lên 130 tỷ. Những con đường đắt nhất thế giới mà không hề có sự giải thích thỏa đáng nào. Một đống sắt vụn cũng được nâng giá gấp 4 lần, giờ được định giá cả nghìn tỷ đồng. Những con tàu, những tòa nhà trị giá hàng nghìn tỷ khác thì không biết đã được nâng giá bao nhiêu lần. "

    Và hậu quả là: " Sự đối lập càng chua xót hơn nữa nếu kể đến những ngôi trường không ra trường của học sinh vùng cao, bữa cơm mời khách bằng… nòng nọc của nhiều cô giáo cắm bản hay những hoàn cảnh éo le như người mẹ phải quyên sinh để gia đình có sổ hộ nghèo như ở miền tây Nam Bộ…"

    Những **************, Vinalines, không phải là chuyện cá biệt mà chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, thực chất vấn đề còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. trong khi Chính phủ xin nâng trần bội chi, xin phát hành thêm trái phiếu để chi tiêu, đảo nợ… thì rất nhiều tiền của người dân đang bị chiếm đoạt.

    (Đại biểu Nguyễn Văn Hiến (Bà Rịa – Vũng Tàu)).
  3. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Nói ngu bỏ mẹ
    Cho dù TQ mày to, nhiều bom nhiều đạn nhiều tầu chiến đi chăng nữa thì chúng mày cũng chả là cái thá gì cả
    Vì chúng mày quá nhiều kẻ thù, ra đường chỉ cần mỗi thằng nó ném cho một quả là cũng đủ nát một đời hoa rồi
    Đang yên đang lành lại đi gây sự với con thú dữ nó đã quy ẩn trong hang.
    Chui vào hang nó khác éo gì tự sát. Vài tháng nữa nó tuyên bố gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa tầm xa thì có mà ỉa mẹ nó cả quần
    Việt Nam chúng tao giờ chỉ có một kẻ thù duy nhất là Trung Quốc nên chúng tao chơi tất tay lẫn tất chân vô tư
    Chỉ sợ chúng mày vừa đưa hạm hạm xuống biển đông thì mất mẹ nó mấy tỉnh ven biển rồi
    Tỉnh đi, đừng nằm mơ nữa mấy thằng đâu đất ạ. Éo ăn được đâu, gặm vào Việt Nam là rụng không còn cái răng nào mà nhai *** đâu
  4. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    con Hổ việt nam nó đã ngủ yên sau 20 năm chinh chiến xa trường bao nhiêu trận đánh bao nhiêu sự dũng mãnh và bao nhiêu trận thắng nó đang ngủ trong một giắc mơ nó là trum đông nam á ai nhắc đến cũng phải nể , nó đang ngủ một khi nó mà thất thì lại có chiến tranh lại có kẻ thua và lịch sử của con hổ lại càng thêm nhiều trang sử mới để học trong bộ sưu tập 5 cường quốc thế giới đã đánh bại 2 em bay giờ còn 3 em và anh trung quốc kế bên là em thứ 3 chuẩn bị , việt nam dồn tiền trang bị quân sự rồi hj hj :)):)):)):))
    z123zz thích bài này.
  5. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Giờ mà vẫn có cái quan niệm là đi làm là phải chổng mông
    Thế thì đất nước này còn lâu mới giầu được
    Nhìn mấy cái thằng chủ facebook đấy, ăn rồi suốt ngày lang thang trên mạng mà nó cũng thành tỷ phú
    Còn mấy bác nông dân nhà mình quần quật ngoài đồng đêch có thời gian online mà có giầu được đâu.
    Làm được 10 đồng thuế nó nghéo mẹ nó gần 3.5 đồng.
    Đóng thuế cho đứa khác đi bao gái với đem về làm của riêng thì chưa vác dao xin tý tiết là còn may.
  6. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Hôm nay kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga [r2)]
    Đảng Cộng sản cầm quyền đã xây dựng được một hệ thống xã hội hùng mạnh (hệ thống XHCN), trên nhiều lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội tốt đẹp hơn, ưu việt hơn chủ nghĩa tư bản (CNTB). Cho đến nay, sau 22 năm Liên Xô tan rã, vẫn có 59% người Nga được hỏi ý kiến cho rằng ở chủ nghĩa xã hội nhiều điều tích cực hơn là tiêu cực, và đa số người Nga vẫn nuối tiếc thời Xô viết vàng son.
    Đảng Cộng sản Liên Xô đã tha hóa, biến chất như thế nào?
    Một là, Đảng Cộng sản Liên Xô đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Đi liền với nó là các bệnh tật: độc đoán, chuyên quyền, không chấp nhận những ý kiến khác với mình; coi thường tập thể, coi thường cấp dưới, tự cho mọi ý kiến của mình là chân lý buộc mọi người phải tuân theo, coi những ai có ý kiến ngược lại là chống đối, thậm chí là thù địch, khi cần thiết bảo vệ "cái uy" của mình, họ sẵn sàng đối xử với đồng chí, đồng đội như đối với kẻ thù. Kết quả là trong sinh hoạt, đảng mất hết sinh khí, mất hết tính chiến đấu. Sinh hoạt đảng trở nên tẻ nhạt, khô cứng, độc thoại một chiều. Trong điều kiện đó nhiều đảng viên trung kiên, trong sáng không được trọng dụng, cố nín nhịn để tồn tại, những kẻ cơ hội, nịnh bợ có điều kiện được thăng tiến.
    Hai là, Bộ Chính trị, BCHTƯ Đảng Cộng sản Liên Xô đã quan liêu xa rời thực tiễn, để mất quan hệ máu thịt giữa Đảng CSLX với nhân dân Liên Xô. Tệ quan liêu làm cho những người lãnh đạo các cấp của Đảng CSLX xa rời thực tế, không có hiểu biết đúng đắn hiện trạng xã hội mà mình đang lãnh đạo, quản lý. Họ thờ ơ trước những nguyện vọng chính đáng của quần chúng, thậm chí không có rung động, phản ứng trước những nỗi thống khổ, oan ức của một bộ phận quần chúng nhân dân, trong đó có cả một bộ phận đảng viên, cán bộ cấp dưới.- Ba là, những suy thoái về đạo đức, lối sống của một số lãnh đạo cấp cao giữ vai trò chủ chốt với những biểu hiện nổi bật: Sống ích kỷ, đặt lợi ích của bản thân, gia đình và người thân lên trên lợi ích của Đảng, của nhân dân; cục bộ địa phương, kéo bè kéo cánh đưa những người thân tín với mình, kể cả những người yếu về năng lực, kém về đạo đức, lối sống vào những vị trí lãnh đạo để làm vây cánh, che chắn bảo vệ mình; tham ô, sống xa hoa, nói một đằng làm một nẻo, cá biệt còn tha hoá, suy đồi về đạo đức, lối sống.
    Những biểu hiện thoái hoá nói trên, không bỗng nhiên xuất hiện, mà có một quá trình từ chớm nở như một ung nhọt nhỏ rồi phát triển qua nhiều giai đoạn. Những bệnh tật này lặng lẽ tích dồn liên tục trong nhiều tháng, nhiều năm làm Đảng mất sức chiến đấu, thiếu nhạy bén, không đưa ra được đường lối, quyết sách đúng đắn, khả thi. Trong Đảng CSLX đã thực sự có phân hoá: Một bộ phận cán bộ, đảng viên giàu lên nhanh chóng do đặc quyền, đặc lợi, đại bộ phận sống khó khăn; nhiều đảng viên nói một đằng làm một nẻo, trong cuộc họp nói khác ngoài cuộc họp, suy nghĩ một đằng phát biểu một nẻo. Tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng dần dần nguội lạnh, nhiều đảng viên trở nên thờ ơ trước những vấn đề chính trị có quan hệ đến vận mệnh của Đảng CSLX.
    Tồn tại hai Đảng trong Đảng Cộng sản Liên Xô: Một đảng của hàng chục triệu đảng viên bình thường và một đảng của những quan chức chóp bu trong hệ thống đảng, nhà nước Liên Xô . Những đảng viên nắm quyền lực ở cấp cao ngày càng xa rời, cách biệt với hàng chục triệu đảng viên bình thường. Số đảng viên này, về thực chất, không đại diện và bảo vệ lợi ích của giai cấp, của dân tộc, mà chỉ tìm mọi cách bám giữ quyền lực vì lợi ích cá nhân của họ.
    Do những bệnh tật kể trên, đại bộ phận quần chúng nhân dân giảm lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng CSLX, thờ ơ đối với những vấn đề chính trị trọng đại của đất nước, thậm chí có một số trông chờ, mong muốn có sự thay đổi. Chính đó là trạng thái trong Đảng Cộng sản Liên Xô và trong xã hội Liên Xô vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX, đêm trước của sự sụp đổ, tan rã (1989 - 1991).
    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/148060/-can-canh--nguyen-nhan-lien-xo-tan-ra.html
  7. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Thấy ai đó bắt đầu giống giống
    Thằng Vietnamnet không quá 24 giờ sẽ phải xóa bài này
  8. ndhung1412

    ndhung1412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    27
    Thế à, cảm ơn nhá......... :P
  9. thachngn

    thachngn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    6
    Nếu để dân họ có quyền khui ra thì không chỉ có bấy nhiêu "phần nhỏ bị tha hóa", đó là chắc chắn. Cái kim giấu lâu ngày cũng phải lòi ra, ung nhọt đến lúc vỡ thì có dán băng keo cá nhân lên nó cũng vỡ, bệnh ko đến bác sĩ phát hiện thì cũng chết. Phải cám ơn người đã bịt mắt, bịt tai, bịt miệng vì đã không bịt nữa à ?
    Ngoài nỗ lực thanh lọc của lờ đờ, báo chí và dư luận cũng góp phần thúc đẩy các cuộc điều tra, và góp phần ngăn cản không cho nó chìm xuồng.
  10. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Giông giống gì bác ơi ! Chính xác là giống y chang luôn đó , nhưng có điều cái này nó đã xảy ra cách đây mấy chục năm rồi mà chẳng lẽ những ai đó không nhìn thấy và rút ra bài học cho chính mình nhi ? Chẳng lẽ thấy phân nhưng mà vẫn cố dẫm vào ?:-w

Chia sẻ trang này