1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng chiến tranh (post traumatic stress disorder - PTSD) ở cựu chiến binh Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vietnamabout, 29/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamabout

    vietnamabout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hội chứng chiến tranh (post traumatic stress disorder - PTSD) ở cựu chiến binh Việt Nam

    Hội chứng này tồn tại ở hầu hết các cựu chiến binh nước khác và họ thường có các trung tâm điều trị và hỗ trợ tâm lý cho cựu chiến binh. Ở Việt Nam em mới chỉ thấy trong văn hóa phẩm như truyện, phim (tiêu biểu là Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh) mà chưa từng được biết đến một công trinh nghiên cứu hay chương trình hỗ trợ cựu chiến binh nào trong vấn đề này. Vậy liệu các cựu chiến binh của ta miễn nhiễm hay do chính phủ và quân đội không quan tâm đến?
    Rất mong các bác đóng góp các mẩu chuyện có thật hoặc kinh nghiệm bản thân thì càng tốt.
  2. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Ở đây có một mớ CCB đang lên đồng nè!
    www.quansuvn.net
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Há há, công nhận CP và QĐ ko quan tâm đến 01 người hết sức đáng quan tâm về mặt sức khỏe tâm thần là lão Điên Thái :D
    Thực tế VN khác các nước thí dụ như Mẽo, chỉ có 1 số ít người tình nguyện đi làm lính, trong số đó lại chỉ có 1 số ít hơn nữa đi đánh trận ở những nơi xa xôi. Đến khi giải ngũ về nhà lính chiến Mẽo cảm thấy cô độc giữa những người dân thường sống cả đời trong 1 xứ sở thanh bình. Ngược lại những người xung quanh cũng ko thể làm quen và chấp nhận cách sống, cách suy nghĩ của 01 ông chuyên nghề giết chóc -> hội chứng chiến tranh -> cần CP và QĐ chữa trị ko thì mấy ông chuyên nghề giết chóc lại nổi máu hành nghề cũ rất nguy hiểm cho XH.
    VN thì từng 1 thời gần như toàn dân là lính, tất cả đàn ông như lão Điên Thái chỉ thạo mỗi 01 nghề bắn tiểu liên. Chiến tranh kết thúc cả đám về quê cày ruộng -> bằng nhau tất -> ai ko kinh qua chiến tranh mới là dzị, mới trở thành cô độc giữa cộng đồng -> lính chiến về quê là bình thường -> ko cần chữa chạy gì hết.
    Tất nhiên người bị mang cái gọi là "hội chứng chiến tranh" là bình thường ở VN, nhưng đến mức nổi cơn điên thì phải chữa, dân thường hay lính như nhau. Mức được xem là điên lão Điên Thái còn lâu mới đạt nên CP và QĐ ko quan tâm, lão phải tự cày cuốc nuôi lấy thân thôi
    Ai được xếp vào mức điên có thể chữa trị tại các trại tâm thần do CP lập, bên QĐ cũng có, đầu ngành là Khoa Tâm thần và Tâm lý Y học (AM6) thuộc Viện 103.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    (Em xin lỗi bác Dienthai ạh )
  4. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Tâm thần đầy ra đó chứ.Có mấy ông đi Cam năm 79 về điên điên nhưng chưa đến nổi mất kiểm soát nên vẫn ở nhà. lâu lâu có rượu vào thì @@ hoặc khi mơ ngủ cũng có chút đỉnh @@ Song ở VN chưa có sự "quan tâm " như ở nước ngoài thành ra chúng ta ít nghe thấy
  5. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
  6. vietnamabout

    vietnamabout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chả là nhà em đọc qua những quyển như Ăn mày dĩ vãng, Kí ức chiến tranh, Nỗi buồn chiến tranh mà còn thấy quá khủng, phải ngồi thẫn ra một lúc. Không hiểu những người trực tiếp chứng kiến thì ảnh hưởng sẽ như thế nào?
  7. huuthanh81

    huuthanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bố của bạn mình từng chiến đấu chống Kh''''mer đỏ. Bác ấy kể rằng: một hôm đơn vị được lệnh tạm dừng chân nghỉ ngơi trên đường hành quân, không chịu nổi gian khổ hay ức chế gì đó một chú đã tự kê họng súng vào cằm và siết cò tự sát !!!
    Được huuthanh81 sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 29/06/2010
  8. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
  9. hakerue

    hakerue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
  10. vietnamabout

    vietnamabout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Truyện này đọc thấy có vẻ do tình cảm nhiều hơn là chiến tranh. Giống trong hồi ký Kí ức chiến tranh. Bác này chiến ở K trước 75, có tình cảm với một em Apsara nhưng không dấn tới vì chính sách này nọ. Sau này cả đời lại day dứt tiếc với nhớ.
    "Khoảnh khắc trong đời đôi ta lướt qua nhau,
    Say nắng một lần để rồi ốm mãi."
    Cũng có thể do chiến tranh, nếu cô kia bị chết nữa thì ám ảnh càng nặng.

Chia sẻ trang này