1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng chiến tranh (post traumatic stress disorder - PTSD) ở cựu chiến binh Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vietnamabout, 29/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
  2. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
  3. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Bức ảnh trên là có thật, nhưng lời bình vào đó là không có thật!..
    Xác người lính bị chết do trúng bom đã tan ra từng mảnh, và theo như trên ảnh thì người lính bên kia chiến tuyến dường như đang giúp gom những mảnh xác đó tập trung vào một chỗ!...
    Thật vô lý khi bị trúng bom mà các mảnh xác bị xé tơi ra như vậy lại có thể tập trung tại một chỗ được như vậy. Bức ảnh này nằm trong một bộ sưu tập ảnh về chiến tranh Việt Nam với nguồn là bức ảnh được chụp bởi các phóng viên chiến trường của đài NHK hay đài AFP gì gì đó, và bắc Việt mình đã viết lời bình rồi xuất bản với mục đích tuyên truyền hơn là mục đích mang lại sự thật.
  4. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Bạn quá lời rồi.

    Lơì bình ghi rõ là bị đạn từ súng phóng lựu mà bạn laị viết là " bị trúng bom", ý của bạn là gì?

    Bộ ảnh trên có ngay tại diễn đàn này, từ khoá "Chiến tranh Giải phóng Việt Nam - I - si ca - oa Bu - ny - ô". Do phóng viên Nhật có tên đó chụp và xuất bản tại Nhật. sau 1975.

    Lời bình do chính tác giả và cộng sự viết. Không có sự tham gia của Bắc Việt nào trong việc bình luận những tấm ảnh trong cuốn sách ảnh đó.

    Nếu nói nghiêm túc hơn, bạn đang vu khống Việt Nam trong chuyện này.
  5. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Việt Nam dân chủ cộng hòa và cả CHXHCN Việt Nam từ xưa tới tận bây giờ, lúc nào chẳng nổi tiếng với trò tuyên truyền ai chẳng biết!...phịa chuyện như thật, viết ra những thành tích, thành quả của đỉnh cao trí tuệ, cái gì cũng là nhất!...tuyệt tác của loài người mà!...
    Có thể những điều bạn ffdinh vừa nói ở trên cứ cho là đúng đi, cứ cho đấy hoàn toàn là câu từ của tác giả đi chăng nữa!...nhưng các bạn có biết là lính bắc Việt của mình cũng đối xử với người bên kia chiến tuyến liệu có tử tế hơn không?!, bác ruột tớ ngày xưa đi đánh trong Quảng Trị, rồi anh con nhà mẹ già (chị gái của mẹ tớ) đã từng đánh nhau trên biên giới phía bắc với quân Tàu bảo là nhiều khi để tăng lòng căm thù, kích động lòng hiếu chiến thì chỉ huy của họ bắt họ phải làm cái việc không thua gì quỷ dữ nhé!... Dù sao đó là khi chiến tranh, mỗi người lính đều được nhồi sọ, tuyên truyền những lý tưởng cao đẹp, rằng việc mình bắn giết đối phương là chính nghĩa...các bạn cứ nhìn lại lịch sử của Đức quốc xã, của Khơ me đỏ xem, những trại tù tập trung, những lò giết người hàng loạt...họ cũng chỉ là nạn nhân của những kẻ bạo chúa!, làm theo mệnh lệnh của cấp trên, nếu không làm thì sẽ là chống đối và bị xử theo luật nhà binh...
    Chốt lại một câu là chiến tranh người lính không hề có lỗi mà chính là những tên đầu xỏ, hiếu chiến đã kích động và châm ngòi cho cuộc chiến đó, những tên ấy đã làm bao người phải đổ máu, mất mát người thân, tan hoang nhà cửa!...đả đảo chiến tranh!...
    Chẳng có gì hay ho và tự hào với việc chém giết đồng loại cả!...cùng là loài người với nhau tại sao phải thế chứ?!...con người hẹp hòi lắm!.
  6. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    He he, mở rộng đề tài nhanh thế!

    Nhà tớ thấy bác nói sai về cuốn sách, nhà tớ chọt tí cho nó fun, làm gì mà nhảy cồ cồ lên thế, bác cứ đi xem cuốn sách ảnh mà tớ nói trên đi, ngay trong bõx này thôi, xem xong phát cũng chưa muộn.

    Giới thiệu tác giả I-si-ca-oa nè: http://nghebao.vn/BC/modules.php?name=News&op=viewst&sid=484
  7. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Đả đảo chiến tranh, hã hã. Nghe nó nói có vẻ nhân văn chưa kìa.
  8. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Biết thừa ý của bạn này muốn nói gì!...tớ nói thật là trong chiến tranh Việt Nam tớ chẳng ủng hộ bên nào hết nên bạn đừng có mà định vu khống và có ý bảo tớ là bển nọ bển kia nhé!...Nhà tớ có người thân mất mát trong chiến tranh, có đến 2 người nhé!...và tớ căm thù chiến tranh và những tên đã làm cho cuộc chiến ấy lấy đi 2 người thân của tớ!...mẹ tớ kể là năm 72 hay 74 ấy ở quê nhà tớ tổng động viên, thằng chột, thằng tật phải đi hết!, trong khi mấy thằng con nhà lãnh đạo éo phải đi!, ở nhà với vợ..rồi vào đảng và lên chức ầm ầm để rồi đến cả cái thằng chủ tịch xã còn không biết chữ!...thế đấy!, máu chiến đến mức vơ vét tất cả những người mà lẽ ra không nên vào chiến trận, sao họ nghĩ ngắn thế?!, lấy hết thanh niên đem nướng vào trận địa thế thì ở nhà lấy đâu ra lao động, lấy đâu ra giống mà duy trì cái tổ tông con hồng cháu lạc...anh con nhà mẹ già tớ còn chưa biết yêu là gì thì đã chết trận, bác tớ lấy vợ chưa được biết thế giới đàn bà cũng ra đi biền biệt rồi bỏ mạng nơi chiến tuyến!...không để lại được gì cho thế đời sau cả!!!...:((
    Căm ghét chiến tranh và những thằng đã buộc họ phải đi vào chỗ chết!...
  9. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Sao thế, trưa nay bị lỡ chuyến tày nhanh à?

    Sao mà chụp nhiều thứ lên đầu tớ thế? Bộ mỗi nhà bạn có người thân hy sinh sao?

    Nhà tớ còn vài người còn chưa tìm thấy xương cốt kià, bà Nội tớ nhắm mắt còn chưa mang được con mình về làng, mỗi bạn biết căm ghét sao!
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Con @ này nói chuyện mệt mỏi nhỉ, ăn rồi cứ ngồi so đo nhà này nhà nọ mà mồm thì ra rả yêu nước. Lại còn bảo chẳng đứng về phe nào. Phe nào mà nhận @này vào chỉ tổ nặng gánh.

    Rõ xấu hổ!

Chia sẻ trang này