1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đi và viết] Những hành trình của Quycoctu...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nguyenthientu, 24/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jinnyn2h

    jinnyn2h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Mù Cang Chải, La Pán Tẩn, Chế Cu Nha

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. TMG_TTVNOL

    TMG_TTVNOL Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    92.027
    Đã được thích:
    985
    Phải gộp các topic của chú này vào 1 chủ đề chung thôi.

    Mr Fav ới _ chức năng gộp chủ đề chạy ngon không nhỉ?
  3. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Đã gộp các chủ đề của bạn quycoctu
  4. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    thanks bạn nhiều.:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cảm ơn bạn nhiều.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Từ bữa nay mình sẽ lần lượt post các bài chia sẻ về những chuyến đi của mình cùng mọi người.

    Ngày 15/5 vừa qua, khi TT *************** bấm nút đóng cửa tích nước cho thủy điện Sơn La, có nhiều người hân hoan vui mừng thì cũng biết bao nhiêu người buồn bã. Sự "ra đời" của Thủy điện Sơn La cũng sự hủy diệt của nhiều di tích, làng mạc, và những nền văn hóa lâu đời. Chuyện đúng sai xin để :"mặc đời sau thiên hạ luận bình". Bài biết này quỷ chỉ muốn nói đến nỗi buồn chia tay một người bạn: Cầu Hang Tôm.

    Một trong những điểm quỷ đã rất mong được đến thăm trong chuyến đi tây bắc vừa rồi đó là cầu Hang Tôm - Cây cầu dây văng đầu tiên của Việt Nam nối 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu (cũ). Vì Hang Tôm không còn được "sống" bao lâu nữa.
    [​IMG]

    Là dân yêu thích du lịch phượt tây bắc, không ai lại không mơ ước một lần đến thăm Hang Tôm bởi vẻ đẹp cổ điển, hiên ngang và hơn cả là sự sống của nó chỉ tính theo ngày.
    [​IMG]

    Để vào thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên bạn phải đi qua cầu Hang Tôm, sau hành trình mỏi mệt nhiều ngày phiêu bạt quỷ và litbadguy đến Hang Tôm vào một ngày đầu năm, vào giai đoạn này sông Đã đã được chặn dòng để hoàn thiện nhiều hạng mục chuẩn bị cho tổ phát điện đầu tiên, cách cầu Hang Tôm cũ chừng 800 thì cầu Hang Tôm mới cũng đang được xây dựng, cầu mới được xây dựng bằng công nghệ đúc hẫng hiện đại, theo các thông tin quỷ tìm hiểu được thì cây cầu mới cũng rất "hoàng tráng" nhưng vốn thích hoài cổ nên quỷ không quan tâm lắm, huống chi "bằng hữu" đang cận kề trong cơn hấp hối.
    [​IMG]

    Vì đang trong giai đoạn xây dựng nên việc giao thông khu vực này hết sức khó khăn, xe xúc thường xuyên cào núi nên đất đá rớt rất nguy hiểm
    [​IMG]

    Xe cộ qua lại thường xuyên bị chặn, giao thông tắc nghẽn, mất rất nhiều thời gian.
    [​IMG]

    Bụi thì mù mịt trời đất
    [​IMG]

    Đây là hình ảnh anh chẳng bụi đất litbadguy, bụi nhiều đến mức máy ảnh quỷ kẹt len không chụp được luôn.
    [​IMG]

    Cầu được gọi là Hang Tôm vì ngày trước vùng này có rất nhiều hang tôm, thịt tôm rất ngọt, ngon nhất vùng nên khi Pháp xây cây cầu này cũng lấy tên là Hang Tôm.
    [​IMG]

    Quỷ không chạy xe máy mà rảo bộ qua cầu , cố gắng ghi lại tất cả cảm xúc và hình ảnh, trải qua nhiều năm cầu đã xuống cấp nhưng so với mấy cây cầu mới xây của VN thì chắc chắn hơn nhiều lần, ít ra cũng làm quỷ an tâm hơn.
    À! Nhân đây quỷ đố mọi người biết cây cầu dây văng thứ 2 của Việt Nam sau Hang Tôm là cầu nào?
    [​IMG]

    Nhìn Hang Tôm sừng sững bên bờ sông Đà, kiêu hãnh giữa núi rừng tây bắc hùng vĩ mà cảm thấy chạnh lòng, bao nhiêu năm "cống hiến" để rồi giờ đây ngậm ngùi uất ức. Khi đã hoàn thành sứ mệnh người lái đò sông Đà thay vì được an hưởng tuổi già thì lại bị an bài cho một cái chết tức tưởi. Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu.
    [​IMG]

    (Đọc bài này chắc nhiều người nói mình nhảm đây)
  5. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Hôm nay lại vào đọc "Những chuyến đi của Quỷ", Mình đã qua đấy 2 lần, nhưng hình như mình không có duyên với nó cho nên 2 lần đi qua nó mà không có dịp chụp cái ảnh nào. À, đúng ra là có nhưng đấy là ảnh trong đêm nên cũng chẳng nhìn thấy rõ. Mình cũng tiếc cho cây cầu ấy, tiếc cho Lai châu (Mường Lay) một đời dâu bể. Có lẽ đến thời điểm này, ít người đã từng biết rằng Lai Châu - Mường Lay mới là tỉnh lỵ của tỉnh Lai Châu cũ (chứ không phải là điện biên sau này)
    À, có bạn nào biết thông tin về nó không, không biết có bạn nào biết thông tin về nó không? KHông biết nó bị rỡ bỏ chưa nhỉ???[r37)]
  6. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    quỷ cũng không có thông tin bạn nào có chia sẻ nhé. Sẵn nói về cầu Hang Tôm, chia sẻ thêm bài về thủy điện Sơn La. :)
    Ngày 22/2/2010 quỷ và ku Nghĩa đến thăm thủy điện Sơn La, công trình thủy điện mà dự kiến sau khi hoàn thành sẽ là thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, và đây cũng là công trình thủy điện có nhiều lời ra tiếng vào nhất.
    [​IMG]
    Từ trung tâm thành phố Sơn La đi theo quốc lộ 106 theo dòng Nậm Bá khoảng 40 km bạn đến thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Đường vào thủy điện đang còn làm dở dang nên bụi ngập trời, lại thêm cái nóng của gió Lào, nên 2 đứa thật không khác gì 2 cục chả nướng.
    [​IMG]

    [​IMG]
    Cảnh quang dọc đường nhìn cũng rất "hung hiểm" với những vách đá khổng lồ bị cào xới nham nhở
    [​IMG]

    Qua cầu Ít Ong, rẽ trái chạy thêm 7km bạn sẽ đến với công trình thủy điện Sơn La.
    [​IMG]
    Dể được vào tham quan thủy điện Sơn La bạn nhớ xin giấy phép của công an giám sát công trình thủy điện (trụ sở gần cầu Ít Ong), với giấy phép này bạn mới qua cổng kiểm soát và tiền sâu hơn và thủy điện. Do hiện nay đang xây dựng nên rất hạn chế khu vực tham quan. Nếu đi lung tung bạn sẽ bị giam xe 3 ngày đấy.
    Đường chạy vào thủy điện từ cổng kiểm soát đây
    [​IMG]

    Năm 1999, Tập Ðoàn Ðiện Lực Việt Nam (EVN) bắt đầu tiến hành khảo sát để lập dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La. Thủy điện Sơn La là một phần trong hệ thống thủy điện bậc thang trên sông Ðà.
    [​IMG]

    Khi dự án được đệ trình, trên giấy tờ, thủy điện Sơn La trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Ðông Nam Á (hồ chứa nước có diện tích 224 km2, dung tích 9.26 tỉ khối nước, công suất 2 400 MW, sản lượng điện 9.429 tỉ kWh/năm, tổng vốn đầu tư là 42,476 tỉ đồng - khoảng 2.5 tỉ USD).
    [​IMG]
    Ngày 2 tháng 12 năm 2005, công trình thủy điện Sơn La chính thức khởi công tại xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Việc chặn dòng sông Ðà bắt đầu...

    [​IMG]
    Ðể thực hiện công trình khổng lồ này, phải di dời hàng chục ngàn hộ dân, với hơn 100.000 nhân khẩu, cùng với sự ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân nơi đây. Vô số làng mạc sẽ bị ngập sâu dưới nước, một số con đường cũng sẽ chỉ còn là dĩ vãng.
    [​IMG]

    Công trình được xây dựng ngoài mục đích cung cấp điện còn có những ý nghĩa khác như: chống lũ mùa mưa, chống hạn mùa khô cho khu vực đồng bằng bắc bộ
    [​IMG]

    Giữa bạt ngàn xanh núi rừng một công trường vĩ đại vẫn nhộn nhịp đêm ngày.
    [​IMG]

    Đây là khu vực cửa xả chính với 6 cửa.
    [​IMG]

    Các ống xả nước này cực kỳ lớn, mọi người để ý nhìn kỹ sẽ thấy các công nhân xây dựng bé xíu như con kiến. hehe

    [​IMG]

    Còn đây là đập nước lớn nhất và quan trong nhất, đập chính chặn dòng sông để góp phần đảm bảo cho hồ dự trữ rộng 224km2 với 9.2 tỷ m3 nuớc. Đập cao gần 300m. Phải nhìn tận mắt mới thấy hết sự hùng vĩ của đập.
    [​IMG]

    Tháng 9/2008 ban quản lý phát hện có một vết nứt lớn. Sau đó, lại phát hiện thêm một số vết nứt nữa chạy dọc các đập không tràn ở cả hai bên phải và trái (trong thủy điện, có hai loại đập quan trọng: đập chính để giữ nước, đập không tràn để dẫn nước vào hầm ngầm giúp chạy máy phát điện, các đập không tràn được ví như “trái tim của nhà máy phát điện”). Một số vết nứt trên đập không tràn dài đến 30m, trên bề mặt con đập có chiều dài chỉ chừng 100m, một số vết nứt có độ sâu tới 6m trên chiều cao từ 50m-70m, bề ngang các vết nứt được xác định là 1 m).
    [​IMG]

    Vì đập chưa đưa vào sử dụng nên sự việc không gây tổn thất nghiêm trọng và được ban quản lý lên kế hoạch khắc phục. Hix, nghĩ cảnh lỡ mà nó bể đập một phát là rủi đời con nhạn.
    [​IMG]

    Việc xây dựng thủy điện phải đánh đổi bởi rất nhiều sự hi sinh khác;ảnh hưởng hệ sinh thái động thực vật, đời sống con người, vô số những công trình lớn nhỏ sẽ chìm sâu dưới lòng hồ khi thủy điện chính thức hoạt động. Nơi ngập sâu nhất lên đến 250m.
    [​IMG]


    Không bao lâu thủy điện sẽ chính thức đi vào hoạt động, mong sao những gì phải "cho" sẽ tương xứng với những gì được "nhận". Bởi những điều đó sẽ góp phần cho sự tin tưởng vào những thay đổi sẽ tốt đẹp và có giá trị hơn.
    [​IMG]




  7. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    hơi vô duyên khi chen ngang mớ hình này, song vì quỷ mới về BLao nên tiện post luôn.
    Nếu bạn nào yêu thích dã quỳ thì làm một chuyến về BLao đi. Mùa này dã quỳ nở nhiều rất đẹp. HOa sẽ nở hất tháng 12.
    Một số điểm có nhiều hoa dã quỳ:
    - Đường vào thác Dambỉ, dọc đường có những hẻm nhỏ, chịu khó chạy vào sẽ thấy có nhiều hoa.
    -Đường đi vào Đồi chè Hà Giang, hồ Nam Phương, khu 6, đồi chè sau lưng trường Nông Nghiệp.

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]



  8. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em đi ngất đây! nhìn mấy ảnh san hô mà thèm mún chết! đẹp quá!!! bạn viết và up thêm nhiều ảnh đi! :D
  9. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Vẫn nhớ hồi còn đó khi học bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng với những câu thơ như:
    "Sông Mã Xa rồi Tây Tiến ơi", "Mai Châu Mùa em thơm nếp xôi"... là lại mơ ước một lần được đến các địa danh này, hồi đó lại sưu tập tem có được bộ tem Đường dây điện Bắc Nam 500Kv lại mơ ước được chiêm ngưỡng thủy điện Hòa Bình. Chuyến đi này những ước mơ đó đều thành sự thật. Điểm đầu tiên quỷ đến trong chuyến hành trình là thủy điện Hòa Bình.
    Nhà máy thủy điện Hòa Bình được xây dựng ở hạ lưu Sông Đà thuộc hồ Hòa Bình. hiện nay Thủy điện Hòa Bình vẫn là công trình thủy điện lớn nhất Việt Nam (sau khi hoàn thành thủy điện Sơn La sẽ là công trình lớn nhất, quỷ sẽ viết về thủy điện Sơn La ở những bài sau).
    Thủy điện được xây 6/11/1979 và khánh thành 20/12/1994. Là nguồn cung cấp điện lớn nhất cho Việt Nam với tổng sản lượng khoảng 8.16 tỷ Kwh/năm

    Thành phố Hòa Bình bình yên bên cạnh dòng Sông Đà.
    [​IMG]
    Thủy điện nằm trong TP HB, từ TP bạn chạy khoảng 3 km là sẽ thấy đập xã nước thủy điện hùng vĩ hiện ra trước mắt.

    [​IMG]
    Để xây dựng công trình này nhà nước đã phải di dời 4596 hộ dân hơn 19.000 nhân khẩu. Ngoài ra còn rất nhiều công trình đã xây dựng trước đây phải vĩnh viễn nằm dưới lòng sông Đà. Từ mặt đường lộ bạn có thể đi theo những con đường nhỏ chạy xuống lòng hồ.


    [​IMG]

    Trước đây việc tham quan thủy điện bị cấm song hiện nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, hầu hết các công trình đều được cho phép tham quan du lịch, trừ khu nhà máy, các tổ tuabin thì cần phải "quen biết" một chút.
    [​IMG]

    Đường vào hầm xuyên núi ở thủy điện Hòa Bình
    [​IMG]
    Ngay cửa hầm có khắc hình kỷ niệm tình hữu nghị Việt Xô của Việt Nam để cảm ơn LX đã giúp VN xây dựng thủy điện.
    [​IMG]

    Trong hầm.
    [​IMG]

    Qua hầm là đến khu nhà điều hành ngay đây.
    [​IMG]

    Đập chính của thủy điện có chức năng giữ nước mùa hạn và xả lũ mùa mưa. Đập dài 734m, cao 128m nhưng không thấm vào đâu so với Đập thủy điện Sơn La cao gần 300m
    [​IMG]

    Vào những mùa mưa lũ nước trong hồ dâng cao đến 120m, cách mặt đập khoảng 8m. Lúc đó dung tích nước chứa trong hồ sẽ khoảng 9 tỷm3, một con số thật sự ấn tượng.
    [​IMG]

    Khi quỷ đến thủy điện đang trong mùa thiếu nước nên cảnh quan không đẹp lắm, chứ đến gặp mùa mưa xả lũ chắc khung cảnh sẽ hùng vĩ hơn rất nhiều.
    [​IMG]

    Đây là phần đập nước phía trước lối vào nhà máy, mùa này ít nước nên cạn trơ.
    [​IMG]

    Nhìn cảnh này quỷ liên tưởng đến công trình Ai Cập cổ đại, sao giống giống. Tiếc là không có người đứng để mọi người có thể so sánh và cảm nhận được sự vĩ đại của công trình.
    [​IMG]
    Nước xả từ đập tràn sẽ chảy tiếp qua thành phố Hòa Bình, cung cấp nước cho phần hạ lưu,
    [​IMG]

    Thủy điện có 6 cửa xả, nước từ đây sẽ đảm bảo cho khu vực đồng bằng trung du bắc bộ có đủ lượng cần thiết cho việc chống hạn ở vùng châu thổ Sông Hồng (Sông Đà là một phụ lưu chính của Sông Hồng)
    [​IMG]

    Trời cũng đã về chiều, nhiệt độ lúc này khoảng 15oC và gió lạnh, hồ thủy điện rộng mênh mông trải tầm mắt, xa xa là những đảo nhỏ nhấp nhô. Khung cảnh thật thanh bình, chút cảm xúc miên man dần lan tỏa.
    [​IMG]

    Cuộc sống ở đây dường như trôi thật chậm, người đàn ông này thong thả ngồi kiểm tra các cần câu, không vội vã, hấp tấp. Thỉnh thoảng lại rít một hơi thuốc rồi nhìn mông lung.
    [​IMG]
    Theo thông tin quỷ tìm hiểu rất kỹ trước khi Hòa Bình là ở sâu trong lòng hồ thủy điện có một khu đền rất nổi tiếng là đền Chúa Thác Bờ, để đi được đến đền phải dùng thuyền với tổng chiều dài khoảng 20km. Ngay buổi chiều đầu tiên khi đến Hòa Bình, quỷ và ku Nghĩa đã đi tìm thông tin, may sao hỏi được đường đến khu bến thuyền. Vậy là yên tâm về nghỉ ngơi để bắt đâu cho chuyến du ngoạn sáng ngày mai.

    Sáng hôm sau 7g quỷ & ku Nghĩa có mặt ở bến tàu, không khí cực kỳ nhộn nhịp, rất nhiều người ở khắp nơi cùng đổ về tham gia lễ hội này. Tàu khởi hành. Nhanh chân kiếm một chỗ ngồi thú vị ở đầu mũi và bắt đầu buông lòng cảm nhận.

    [​IMG]

    Trời lúc này thật lạnh, gió lùa thốc vào các lớp áo ấm, thuyền chầm chậm rẽ nước bắt đầu lướt qua những cồn núi nhỏ.
    [​IMG]

    Thỉnh thoảng lại thấy một chiếc ghe nhỏ đi dũ lưới bắt cá, ở đây rất nhiều cá nhất là cá lăn, cá chim, cá bóng. Đến Hòa Bình bạn sẽ được nghe giới thiệu đặc sản nơi đây với câu: "Lợn núi đá, cá sông Đà".
    [​IMG]

    Thuyền càng lúc càng đi sâu vào lòng hồ, hồ rộng mênh mông, theo như cô lái thuyền nói thì đến hơn 200km, bạn có thể đi qua Sơn La bằng đường thủy. lúc này quỷ lại nhớ cảm giác ở Hạ Long.
    [​IMG]

    Những con thuyền chở dòng khách hành hương đi viếng đền Thác bờ, nghe nói đền rất thiêng, hằng năm vào đúng ngày lễ này người dân buôn bán làm ăn ở các tỉnh lân cận, có khi cả từ Nghệ An, Thanh Hóa cũng đi cầu lộc ở đền.
    [​IMG]

    Thật là một cảnh tượng say đắm lòng người,
    [​IMG]

    Non nước mây trời, không gian, thời gian giao hòa cùng con người.
    [​IMG]

    Thuyền chuẩn bị cập bến, tạm lắng đi cảm giác bình yên đón không khí nhộn nhịp của lễ hội ngày đầu xuân.
    [​IMG]

    Cảnh quan nhộn nhịp ở bến thuyền đền Chúa thác bờ

    [​IMG]

    Có truyền thuyết về đền Chúa thác bờ như sau: Vua Lê Thái Tổ từng đến vùng đất này dẹp loạn Đèo Cát Hãn. Tương truyền, giúp vua và binh lính vượt qua ba trăm ghềnh thác hiểm trở ròng rã nhiều ngày, có bà Đinh Thị Vân, người Mường ở Hào Tráng và một bà người Dao ở Vầy Nưa lo liệu quân lương, thuyền mảng. Khi hai bà mất, vua Lê Lợi truy phong công trạng, ban chiếu cho dân lập đền thờ. Đền ấy gọi đền Thác Bờ.
    [​IMG]

    Dưới lòng hồ, đoạn ngang giữa Thác Bờ, từng có ngôi đền ấy trên núi đá. Chính quyền và nhân dân địa phương đã dựng lại đền trên đất không ngập nước. Nay muốn thăm đền thờ bà người Dao, khách tìm đến bờ trái sông Đà, lên đỉnh đồi Hang Thầu thuộc xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc. Còn thăm đền thờ bà người Mường, thì theo đường bên phải sông Đà, trên đỉnh đồi thuộc xã Thung Nai, huyện Kỳ Sơn
    [​IMG]


    Vừa đến nơi ngày bến thuyền đã có rất nhiều người dân bán các loại cá đánh bắt ở đây, như cá Lăn, cá chim...
    [​IMG]

    Trước giờ quỷ nghe rất nhiều về lên đồng nhưng đây là lần đầu tiên quỷ đuợc xem lên đồng. lên đồng ở đây khác với các nơi khác. Đồng là một cô thiếu nữ rất xinh đẹp, cạnh đó có 3 người hầu đồng, giúp đồng thay đổi quần áo, mũ mão. Đồng sẽ nhập vai ứng với các bà chúa thờ ở đây.


    [​IMG]

    Sau mỗi lần nhảy múa cúng bà xong đồng sẽ ban phước cho mọi người bằng cách tung tiền, không biết ở đâu mà đồng lắm tiền thật, trong thời gian quỷ đứng xem khoảng 30p thì đồng tung khoảng 5 xấp tiền 5000. 5 xấp tiền 1000, khoảng 50 tờ 50.000, 50 tờ 100.000.
    [​IMG]

    Các "anh" hầu đồng thật cũng ấn tượng không kém móng tay sơn đỏ chót, nói năng hành vi cử chỉ cũng rất "lên đồng". Trong ảnh là các "anh" giúp đồng thay đồ. Đồ của đồng cực kỳ công phu và tỉ mỉ, được chuẩn bị chu đáo kỹ càng chứ không qua loa.
    [​IMG]

    Xem một chút thì quỷ ra trước sân đền, không khí ở đây cũng rất náo nhiệt, nhiều người quỳ lạy khấn vái khắp nơi, chỗ này còn bày cả chiếu mâm quả nhờ thầy đọc kinh. Rất nhiều lễ mà quỷ chưa từng thấy có trong nam. Thường thì các đồ hàng mã đều liên quan đến sông nước, tàu thuyền.
    [​IMG]

    Nơi đốt đồ mã lửa cứ ngùn ngụt không ngớt, người đi viếng thay phiên nhau đốt

    [​IMG]
    Đây có thêm sự tích về đền được viết trên bảng gỗ đặt trước sân đền.
    [​IMG]

    Từ sân đền nhìn xuống hồ cảnh tượng thật hữu tình
    [​IMG]

    Cảnh quá đẹp, quá lãng mạn luôn. Phải chi có người tui yêu ở đây thì tuyệt quá đi mất. hix.
    [​IMG]

    Hai cô bé này vừa xin được xăm thế là chăm chú đọc lời giải, say mê đến nỗi quỷ đứng sau đọc ké cũng hem biết. kaka. Xăm ghi rằng: số con thì muốn hạnh phúc phải lấy anh nào đọc lén xăm này vì bao nhiêu cái khổ của con sẽ đổ hết lên đầu anh ấy. kakaka
    [​IMG]

    Các dịch vụ dành cho khách tập phương thì tràn ngập không thiếu gì hết, từ bán đồ vàng mã, đến đổi tiền lẻ, ghi sớ, viết điếu. Cái gì cũng có tất.
    [​IMG]

    Đi mệt quá, tìm chỗ nghỉ chân nhìn mấy con cá thèm ơi là thèm. Thế là quỷ & ku Nghĩa mỗi đứa làm 1 tép 5 con. Giá 30k/tép. tính ra rất rẻ vì cá to và ngon và HCM mà ăn thì cho này phải hết trăm nghìn. hehe. Cá lăn ăn với muối hạt dỗi của người Mường là tuyệt cú mèo.
    [​IMG]

    Sau thuyền khởi hành đi thăm một điểm đền nữa, rồi quay về lại bến. Khi đến bến cũng đã 2g chiều. Quỷ và Ku Nghĩa vội thu xếp hành trang để kịp đi Mai Châu đặng mà đêm nay thưởng thức món: "Mai Châu mùa em thơm nếp xôi".
    (Bài viết có sử dụng tư liệu từ internet)
    Vài thông tin du lịch Thủy điện Hòa Bình:
    - Từ Hà Nội đi Hòa Bình khoảng 75km. Đường dễ đi nhưng cũng xuống cấp phần nào.
    - Giá nhà nghỉ ở Hòa Bình khoảng 100.000-120.000/đêm/2 người. Có nước nóng, tivi đầy đủ.
    -Giá ăn uống ở Hòa Bình bình thường không rẻ hơn Sài Gòn là mấy.
    - Đi thủy điện Hòa Bình: Chạy thẳng theo đường trung tâm thanh phố đến cuối đường rẻ phải là đường vào thủy điện khoảng 3km, rẽ trái đi Sơn la.
    -Các điểm tham quan ở Thủy điện: đập xả nước, nhà máy thủy điện, hồ thủy điện, tượng đài ******, nhà lưu niệm thủy điện, đền tưởng niệm những người hi sinh cho thủy điện.
    - Du lịch đền Thác bờ: Vào thủy điện hỏi người dân đường ra bến thuyền. Giá 1 người là 50k/1 lượt đi về. Bao hết thuyền là 750k. Nếu thuê thuyền đi thẳng Sơn La (khoảng 200km) là 3.5 triệu. Thuyền khởi hành lúc 7g sáng. Số điện thoại tham khảo: Cô Lợi 0915915187.
    - Trong khu lòng hồ rất rộng có những bản làng người Mường, có thể ghé tham quan tìm hiểu. Cảnh đẹp đi khoảng 1 ngày là đủ.


  10. canavn

    canavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào đọc bài viết của bạn, thật ngưõng mộ

Chia sẻ trang này