1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đi và viết] Những hành trình của Quycoctu...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nguyenthientu, 24/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Cho tớ hỏi vài câu:

    1. Tại mấy trạm kiểm lâm, họ có bán bản đồ cho núi Fan không bác. ?
    2. Bác có biết chỗ nào bán bản đồ nổi (bản đồ có cao độ) không ? loại tỉ lệ xích dưới 1/80,000
    3. Mấy anh dẫn đường có đòi hỏi giá tiền riêng cho khách ngoại quốc không ?


    Cám ơn bác trước.






    Sẵn bác nói về đồ ăn nhâm nhi dọc đường:
    Cho thêm năng lượng cấp thời (từ mật ong) và năng lượng "dài hạn" (từ dầu hạnh nhân và chất đạm).

    [​IMG]

    Hạnh nhân rang trộn với mật ong, muối, và bơ.

    Hạnh nhân ra vừa chín tới, bỏ ra điã chờ chừng 5 phút cho nguội bớt, và trộn mật ong. Đảo cho đều rồi bỏ chừng 1 lát bơ vô cho thơm. Nhớ là làm khi hạnh nhân còn nóng cho bơ và mật dễ trộn hơn. Rắc ít muối lên rồi trộn đều lần nữa.

    Bọc trong hộp kín, dùng trong vòng một tháng. Để lâu hơn sẽ hết giòn.

    Có thể dùng bất cứ loại hột khác.

    Muốn cay thì rắc tí ớt bột.

    Muốn để nhậu thì đừng bỏ mật ong mà chỉ dùng bơ và muối thôi.
  2. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    Trả lời bạn thông tin đây:
    1.Không có bán bạn à. mà leo Fan cũng không có bản đồ hướng dẫn cụ thể gì đâu, chỉ có poter hay guide hướng dẫn thôi.
    2.Cái này mình không rành mà được biết chắc cũng không có cho Fan.
    3.Dẫn đường bạn cứ thỏa thuận giá từ đầu, theo giá người việt thôi.
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Tại tớ tính đi một mình không cần porter hay guide. Có cái bản đồ thì dễ đi hơn, nhất là chỗ kiếm nước uống. Cùng lắm thì phải mướn người dẫn đường thôi.

    Cám ơn bác lần nữa nhé. [r2)]
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Mình có leo Fansipan 1 lần nhưng từ năm 2007, không biết thông tin có còn giá trị nữa không:
    1. Trước đây không cho tự đi mà phải có tourguider dẫn đường và phải xin phép BQL rừng QG. Nếu bác mua tour thì họ sẽ lo khoản này.
    2. Bác có thể liên hệ trực tiếp một tourguider và anh ta có thể dẫn bác đi chui mà không cần giấy. Giá cả thỏa thuận và sẽ rẻ hơn khi mua trực tiếp. Họ có đầy đủ các thứ bác cần (lều, bạt, túi ngủ) và có thể vừa là tourguider, vừa là porter.
    3. Bản đồ giấy thì không có nhưng nếu nhớ ko nhầm thì ở ngay BQL vườn QG (trạm Tôn) có một cái bản đồ to về rừng nhưng ko được chi tiết lắm, có thể dùng tạm chắc ok.
    4. Nếu bác đi đúng đường thì ko lo thiếu nước vì qua khá nhiều suối.
    Mà bác @tphat kể cả người nước ngoài nhưng vẫn là gốc Việt đúng không ạh?
    Ở đây có khá nhiều người đã tự khuân, tự vác đi Fansipan. Bác post câu hỏi lên topic dính sẽ có nhiều bạn trả lời cụ thể, chính xác cho bác.
  5. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Cám ơn bác nhiều. [r2)]

    2. Tớ thì có đủ đồ hết, chừng 20kg nên chỉ cần guide chứ không cần porter.

    3. Bản đồ thì có thể kiếm ra bản đồ quân sự của Mỹ, nhưng cầm về VN hơi phiền phức.

    Tớ tính đi một đám Việt Kiều thôi. Nhưng nhiều chỗ tớ đã biết là có giá cả riêng cho VK nên tớ không thích. Không đáng bao nhiêu tiền, nhưng không thích bị coi là người ngoại quốc thôi.
  6. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    Ngày 1: theo như lịch trình đã sắp đặt, chuyến bay 808 của jetstar đáp xuống sân bay Nội Bài, nhiệt độ là khoảng 24C, 2đứa lại tiếp tục lên Bus về trạm của Jetstar tại 204 Trần Quang Khải, ,1g30 đến trạm, quá trời xe ôm taxi vây quanh, 2 đứa ngán quá lủi ra một góc, thỏa thuận được một bác xe ôm chạy về Thông Phong – Tôn Đức Thắng với giá 30k. Chuẩn bị lên xe thì bị một anh “quản lý cò” chửi cho một trận cái tội “sao hồi nãi tao hỏi đi lại nói không đi, mà giờ đi ông này”, haiz lạ nước lạ cái không dám tranh cãi đi lẹ cho yên thân, đi đến phố Hai Bà Trưng thì gặp mấy anh cảnh sát, chưa kịp lo lắng thì bác xe ôm nói: “Cứ yên tâm” xong bác chạy qua mấy anh cảnh sát rồi la to: “Cho một cuốc nhé” thế là qua. Keke. Vụ này mới. Dọc đường đi bác ấy cứ khăng khăng là đã chở đi mấy lần rồi. Đến nơi xong bác còn nói: “Đấy thấy chưa, tao nói đúng mà”. Ngộ thiệt, mình còn chưa biết nhà mà bác ấy lại biết. hehe. Đến nhà Phương cũng 2g hơn, 2 đứa mệt quá ngủ khì chuẩn bị cho sáng hôm sau đi Đường Lâm.
    Ngày 2: Sáng 2 đứa dậy cũng trễ so với dự tính, gần 9g mới rời khỏi nhà, Phương cho mượn xe và 2 đứa bắt đầu lang thang HN, vòng ra Hồ Gươm, Văn Miếu, loanh quanh tượng Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc. Hoàng Lão Tà gọi hẹn dẫn đi mua đồ leo FAN, loanh quanh thêm chút nữa thì Lão tà và chị Minh tới. Thế là cùng nhau đi mua đồ, chỗ mua đồ leo núi cạnh Ga Hà Nội rất dễ tìm, đồ leo núi thì đủ cả, mũ nón, giày bộ đội, vớ chống vắt… May nhờ có lão tà trả giá không thì mua hớ rùi. Sau khi về nhà cất đồ thì cũng đã 11g hơn 2 đứa bắt đầu đi Đường Lâm, cái bản đồ HN lại không có hướng dẫn đường đi Đường Lâm nên phải hỏi và chuyện mắc cười đã xảy ra, mỗi người chỉ mỗi kiểu, không biết đâu mà lần, cuối cùng 2 đứa chọn đại một hướng đi là qua cầu Nguyễn Tri Phương, đi mãi mới biết bị lạc. Thì ra bởi vì người ta nghe không được giọng 2 đứa: hỏi Đường Lâm mà họ nghe ra “Đường năm” tức là đường số 5, một con đường mới mở. Hix, thế là 2 đứa phải chạy ngược lại về Láng Hòa Lạc, hành trình lạc đường này ngốn hết hơn 1g, HN đang làm đường mới nên tùm lum đường hết, 2 đứa vừa đi vừa hỏi, và kinh nghiệm là nên hỏi đường đi Sơn Tây chứ hỏi Đường Lâm đa phần người dân không biết. Đến Sơn Tây rồi thì đi thêm khoảng 5km nữa là đến Đường Lâm. Dọc đường có đi qua Thành cổ Sơn Tây nhưng 2 đứa tính khi về mới ghé vào. Khi đến cổng Làng Đường Lâm đồng hồ chỉ 13g47p. thời gian không còn nhiều nên 2 đứa quyết định đi nhanh để kịp về lại Sơn Tây rồi về thẳng Hà Nội.

    Đường Lâm là một xã thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Đường Lâm trở thành làng cổ đầu tiên ở Việt Nam năm 2006. Đây là nơi sản sinh ra nhiều danh nhân như Ngô Quyền, Bố Cái Đại vương Phùng Hưng, Thám hoa Giang Văn Minh, bà Man Thiện (mẹ của hai Bà Trưng), bà chúa Mía (người xây chùa Mía, vương phi của chúa Trịnh Tráng), Khâm sai đại thần, Bộ trưởng Nội vụ, Phó Thủ tướng Phan Kế Toại, Thám hoa Kiều Mậu Hãn, Họa sĩ Phan Kế An, Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ... Chính vì vậy, Đường Lâm còn được gọi là đất hai vua - Ngô Quyền và Phùng Hưng.

    Ngay đầu cổng làng bạn sẽ mua vé vào tham quan với giá 10k/vé,+2k giữ xe máy. Cô bán vé gửi một bản giới thiệu về Đường Lâm và nhiệt tình hướng dẫn quỷ nên đi như thế nào để có thể tiện tham quan các nhà cổ cũng như các điểm di tích khác. Nhìn cánh cổng làng từ xa bỗngnhiên bao mệt mỏi dần tan biến, cảm giác gấp vội cũng không còn, cảnh làng quê bình yên dần hiện ra sau cổng đình nhỏ bé.
    [​IMG]
    Không còn xe cộ nhộn nhịp ngược xuôi, những con đường đá nhỏ chạy dài theo các con hẻm, bên đường những bụi ngô đã thu hoạch đang phơi khô xếp thành từng dãy dài, thay bằng mùi khói bụi là mùi ngai ngái của đất ruộng của rơm rạ. [​IMG]
    Tiếng xe đẩy lọc cọc, cót két trên đường làng càng làm cho 2 đứa buông rơi chút tất bật lo toan còn sót là vì sợ không kịp về thành cổ.
    [​IMG]
    Đường Lâm gồm 9 làng, trong đó 5 làng Mông Phụ, Đông Sàng, Cam Thịnh, Đoài Giáp và Cam Lâm liền kề nhau. Các làng này gắn kết với nhau thành một thể thống nhất với phong tục, tập quán, và tín ngưỡng hàng ngàn năm nay không hề thay đổi.
    [​IMG]
    Hầu hết các đường làng đều rất sạch sẽ và thoáng đãng, những bức tường đá ong lâu đời vẫn rất vững chắc bao quanh ngôi nhà vừa tạo không gian riêng vừa đem lại cho những người trong gia đình cảm giác riêng tư bình yên.
    [​IMG]
    Nhiều người dân ở Đường Lâm vẫn duy trì nếp sống cổ truyền, nuôi bò, gà, và trồng lúa
    [​IMG]
    Ở Đường Lâm còn có một ngôi nhà thờ với kiến trúc đơn giản như rất cổ kính, quỷ cố công tìm thông tin về ngôi nhà thờ này trên net nhưng không thấy
    [​IMG]
    Vì không gian quá chật nên không thể nào chụp được toàn bộ mặt trước của nhà thờ, chỉ được có miếng xíu đây thôi
    [​IMG]
    Nhà thờ vẫn có lễ thường vào khoảng tầm 8g tối, tiếng chuông nhà thờ ngân vang giữa đêm khuya của làng quê bình dị, có cảm giác của chút u hoài song bình yên.
    [​IMG]
    Về nhà cổ, ở Đường Lâm có 956 ngôi nhà truyền thống trong đó các làng Đông Sàng, Mông Phụ và Cam Thịnh lần lượt có 441, 350 và 165 nhà. Có nhiều ngôi nhà được xây dựng từ rất lâu (năm 1649, 1703, 1850...).Và thật là thiếu sót nếu bạn không dành nhiều thời gian để đi ngắm các cổng nhà cổ ở Đường Lâm, mỗi cổng nhà thể hiện nhiều phong cách khác nhau, nhà dân khác, nhà quan khác. Một cổng nhà lãng mạn với nhà em có hoa vàng trước ngõ
    [​IMG]

    Cổng vào thụt sâu so với hẻm, vài cây xanh che bóng, đặng khi khách ghé nhà có mưa bất chợt cũng không kịp ướt, như cái lòng hiếu khách của gia chủ chăng, keke
    [​IMG]

    Cổng nhà với màu đỏ bắt rêu phong và màu xanh mướt của thiên nhiên làm khách đi qua phải dừng chân bấm máy rồi ngơ ngẩn xuýt xoa
    [​IMG]

    Cánh cửa gỗ sờn luôn sẵn sàng mở khi bạn gõ cửa ghé thăm, chén nước chè xanh cùng những câu chuyện thú vị khiến bạn quyến luyến không rời.
    [​IMG]

    Trong làng vẫn còn một số giếng cổ có mặt thành giếng làm bằng đá ong, trải qua nhiều năm vẫn còn nguyên vẹn.
    [​IMG]
    Đây là một giếng cổ trước cổng phủ bà chúa Mía
    [​IMG]
    Khi đi ngang một ngôi nhà cổ, bác đây đã vui vẻ mời 2 đưa vào nhà uống nước trò chuyện, bác kể rất nhiều những câu chuyện thú vị cũng như những nét văn hóa đặt sắc của Đường Lâm ngày trước. Nhờ bác mà quỷ biết những câu tục ngữ như: “Nước giếng Hè, chè Cam Lâm”, hay như câu đối hóc búa đầy thú vị:”Lên phố Mía, gặp cô hàng Mật, cầm tay Kẹo lại, hỏi thăm Đường” Mía, mật, đường, kẹo đều ngọt cả biết đối sao cho chỉnh đây, tương truyền câu đối này do bà Điểm cho Trạng Quỳnh Quỳnh cũng không đối lại được. Thấy câu đối này quỷ lại nhớ câu đối nổi tiếng của bà Điểm: “Da trắng vỗ bì bạch”, đến tận nay vẫn chưa ai đối chỉnh. haiz
    [​IMG]

    Lang thang một hồi thì tới Đình Làng Mông Phụ. Đình - được xây dựng năm 1684 (niên hiệu Vĩnh Tộ đời vua Lê Hy Tông) - là ngôi đình đặc trưng cho đình Việt truyền thống.
    [​IMG]
    Đình thấp hơn mặt bằng xung quanh nên khi trời mưa, nước chảy vào sân rồi thoát ra theo hai cống ở bên tạo thành hình tượng hai râu rồng, nhằm sinh tài lộc cho theo triết lý “tụ thủy sinh tài” của người xưa.
    [​IMG] Hai bên đình là 2 nhà thờ, và để làm lễ [​IMG] [​IMG]
    Đường Lâm ngày nay vẫn rất nhàn hạ và bình yên phải không mọi người, sống mãi ở Sài Gòn nhìn cảnh này thì cứ há hốc mồm thôi. kaka [​IMG]
    Có một điều rất lạ khi quỷ đến Đường Lâm là rất hiếm thấy các cụ già mà chỉ là bà lão, những cụ bà thường ra trước cổng nhà ngồi, hoặc kiếm một góc làng nào đó
    [​IMG]
    nhìn những bà cụ mới cảm nhận được khi về già điều đáng sợ nhất là nỗi cô đơn, dừng chân bên một căn nhà cổ, chào cụ rồi chụp nhanh bức ảnh mà không dám nhìn lâu, như chạy trốn điều gì đó
    [​IMG]
    Bà cụ đây ngày ngày vẫn ra ngồi bên hè đường chuốt tăm tre, quỷ ngồi với cụ một chút song cũng không nói được gì nhiều vị cụ lãng tai nặng, xin cụ một cái tăm xỉa răng, tay cụ run lập cập đưa, không biết run do tuổi già sức yếu hay chút niềm vui nhỏ khi thấy vẫn ai đó cần mình, đi xa rồi ánh mắt cụ vẫn cứ đuổi theo
    [​IMG]
    Quỷ xử lý lại ảnh một chút để phần nào thử tìm cái cảm giác của Đường Lâm ngày trước. Như níu chân chậm bước để thả mình trong không gian đã ăn sâu và máu thịt của người Việt xưa.


    [​IMG]

    Đằng sau những vẻ đẹp mộc mạc giản dị này có thể là những câu chuyện buồn về cuộc sống đói nghèo cơ cực. Nhà vầy lấy tiền đâu mà nộp thuế, nộp tô. [​IMG]
    Đây cổng nhà của chú Hùng, ngôi nhà được coi là cổ nhất làng Đường Lâm, cổng nhà này là nhà gia đình nông dân nghèo. Thật có ngờ được đâu cái nghèo của tổ tiên ngày xưa nay lại là chén cơm manh áo của con cháu đời sau. Có lẽ thêm vài năm nữa ngôi nhà này chỉ còn xác không hồn bởi con người khó vượt qua được cái lẽ thường tình.
    [​IMG]
    Từ Đình Làng Mông Phụ bạn đi thêm một chút nữa là tới Chùa Mía. Chùa Mía (tên chữ: Sùng Nghiêm tự thuộc xã Đường Lâm, huyện Ba Vì, Hà Nội. Xưa kia, vùng này là Cam Giá, tên Nôm là Mía, nên chùa này được quen gọi là chùa Mía.
    [​IMG]
    Theo truyền thuyết, chùa này do bà Nguyễn Thị Rong, vợ chúa Trịnh Tráng (1623-1657), được gọi là Bà Chúa Mía, cho xây dựng. Thực ra chùa đã có từ trước đó. Tấm bia dưới gác chuông năm Vĩnh Tộ thứ 3 (1621) nói về việc lập chùa. Theo tấm bia khắc năm Đức Long thứ 6 (1634) ở trong chùa thì chùa được trùng tu năm 1632, do các cung tần phủ chúa là Nguyễn Thị Ngọc Rệu, Nguyễn Thị Ngọc Thạch và phu nhân Ngô Thị Ngọc Loan. Lần sửa này khá lớn, làm quy mô chùa rộng hơn trước nhiều. Gác chuông của chùa là ngôi nhà 3 gian làm theo kiểu chồng diêm 2 tầng 8 mái. Các góc mái đều gắn đao triện. Sàn nhà bằng gỗ, ở tầng gác có hàng lan can tiện. Các ván long, xà nách đều được bào xoi cạnh và chạm trang trí đề tài hoa lá. Trên gác treo một quả chuông đúc năm Cảnh Hưng thứ 4 (1743) và một khánh đồng đúc năm Thiệu Trị thứ 6 (1864). Chùa cũng không tránh được hiện tượng bán hàng rong, song các hàng quán chỉ bán ở khuôn viên ngoài nên chùa vẫn giữ được nét tôn nghiêm
    [​IMG]
    Gần gác chuông và cây đa cổ thụ là tòa bảo Tháp Cửu Phẩm Liên Hoa, tòa Tháp mới được xây dựng gần đây để thờ vọng Xá Lợi Đức Phật, và cũng là ngọn bút kình thiên bổ túc và trấn giữ cho mạch văn ở làng quê Đông Sàng này.
    [​IMG]
    Chùa Trung và chùa Thượng còn giữ được bộ khung gỗ mà có nhiều phần điêu khắc có từ thế kỷ 17. Chùa Mía khá nổi tiếng với số lượng có ở đây: có đến 287 pho tượng lớn, nhỏ, trong đó có 6 pho tượng đồng, 106 pho tượng gỗ và 174 pho tượng bằng đất luyện được sơn son thếp vàng. Ở chùa Trung có hai pho tượng Hộ Pháp lớn và 8 pho tượng Kim Cương.
    [​IMG]
    Muôn pho tượng muôn vẻ, nhưng pho nào cũng tạo ra một kiểu dáng sống động, màu sắc chế phối hài hòa.
    [​IMG]
    Từ cử chỉ của ngón tay đến cái nhìn của khóe mắt, đều cho thấy được nét độc đáo phi phàm mà lại đầy vẻ từ bi hỷ xả:
    [​IMG]
    Chùa được tu bổ nhiều lần, song đến nay quy mô tôn tạo thời Bà chúa Mía dường như vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Các tòa Tam Quan, Chính Điện, Thượng Điện, Nhà Tổ, hành lang san sát nối kề, trong ngoài bao bọc, ngang dọc đan xen, tọa dáng thành hình chữ Mục.
    [​IMG]
    Đối diện chùa Mía là đền thờ Phùng Hưng- Bố Cái Đại Vương. Quỷ không post hình bên trong vì không đặc sắc và cũng mang phong cách chung như các đền, miếu thờ khác, và đa phần đều là làm mới, không còn tính cổ xưa.
    [​IMG]
    Khi rời Chùa Mía, 2 đứa quyết định đi về vì trời đã khá trễ, đi một hồi thì bị lạc vì cứ nghĩ đường thông nhau hóa ra không phải, may sao có chú bé ở đấy bèn nhờ dẫn đường, chú nhóc rất nhiệt tình dẫn đường cho quỷ, chú nhóc tên Long và rất dễ thương.
    [​IMG]
    Trên đường về cu Long chỉ quỷ một căn nhà cổ trên 350 năm tuổi, thú vị quá thế là 2 đứa ghé vào dự tính ghé 1 chút rồi đi, xong một chút đó đã làm thay đổi toàn bộ lịch trình. Chủ nhà ngôi nhà cổ này là cô Lan, lúc trước ông tổ cô làm quan triều đình nên được xây ngôi nhà này khang trang, đây là cổng vào nhà:
    [​IMG]

    Gian nhà chính vẫn được giữ nguyên, còn 2 gian nhà phụ 2 bên đã bị dẹp bỏ vì gia đình cần mở rộng để an cư
    [​IMG]
    Hệ thống cột kèo vẫn giữ nguyên hoa văn dù trải qua hàng trăm năm
    [​IMG]
    Chỗ này đây xưa là bức bình phong mà các cụ vẫn ngồi khi tiếp khách. Trước có một bức tranh thủy mặc, sau bị hỏng khi tháo đi thì phát hiện có một bài thơ phía sau, hiện nay các nhà nghiên cứu tìm cách đọc bài thơ này vì cũng đã bị hỏng hóc nhiều.
    [​IMG]
    Mãi trò chuyện thì trời cũng đã sập tối, cô Lan rủ chúng tôi ở lại ngủ rồi hôm sau hẳn về. Cô rất chân thành và nhiệt tình vậy nên 2 đứa quyết định ở lại, ở cùng còn có bé HIền, sinh viên trường Đại học Mỹ Thuật HCm ra nghiên cứu về kiến trúc để viết luận văn. Hai đứa không chuẩn bị trước nên chẳng có quần áo thay chi hết, cứ vậy mà tắm rửa rồi mặc lại, xong quỷ chở cô Lan đi chợ, hết tổng cộng 50k mà 5 người (quỷ, Pax, cô Lan, Hiền cu Long) ăn mãi không hết. Những câu chuyện nối tiếp nhau trong suốt bữa ăn càng gắn chặt thêm tình cảm mọi người, chẳng mấy chốc không còn khoảng cách giữa khách và chủ mà chỉ có cô cháu mà thôi.
    [​IMG]

    Ăn xong quỷ, pax, bé Hiền, cu Long đi dạo đêm. Vì là vùng quê nên mọi người ngủ rất sớm, Không gian cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa mà thôi. Mọi người thong thả đi, không nói nhiều, ai cũng biết những cảm nhận hiện tại là cực kỳ quý giá khó tìm, chỉ cu Long là lăng xăng chạy nhảy chụp anh khắp nơi.8g30 tối mọi người qua về nhà và chìm vào giấc ngủ sau một ngày khá mệt và nhiều thú vị. Sáng hôm sau quỷ dậy sớm và lại đi rảo xóm, đây nhà thờ của thám hoa Giang Văn Minh [​IMG]
    Kia cổng vào Phủ bà Chúa Mía
    [​IMG]
    Ngày mới lại bắt đầu, bác đây gánh những bó rau tươi mới hái đem ra chợ làng bán
    [​IMG]
    Chị trông em cho em ra đồng, cô chị rất thương em và chú nhóc thì cực kỳ hiếu động, quỷ phải chụp nhiều mới có được vài tấm ảnh ưng ý, những tấm ảnh có chứa cái tình của con người Đường Lâm
    [​IMG]
    Cụ bà bỏm bẻm vừa nhai trầu vừa ngồi chơi cùng bà bạn đi bán rau
    [​IMG]
    Vì thời gian không còn nhiều nên quỷ đi nhanh qua Lăng Ngô Quyền
    [​IMG]
    Đền thờ Bố Cái đại vương – Phùng Hưng
    [​IMG]
    Dừng xe uống ly nước mía ngọt mát lạnh ngay ngã 3 đầu ấp 2 vua.
    [​IMG]
    Xong 2 đứa qua về lại Đường Lâm tạm biệt cô Lan, bé Hiền và ku Long để về lại Hà Nội, mọi người chụp cùng nhau kiểu ảnh lưu niệm rồi chia tay.
    [​IMG]
    Rời Đường Lâm mà lòng vẫn cứ thắc mắc; sao vẫn còn một vùng quê cổ bình dị như thế, sao có duyên gặp những con người chân chất, mộc mạc song là rất nhiệt thành. Suốt đoạn đường lòng vẫn cứ miên man, thỉnh thoảng lại cười. hehe.

    Thông tin về Đường Lâm:
    Nếu bạn có một lần đến thăm Đường Lâm thì bạn hãy nhớ những điều sau đây nhé:
    - Hãy luôn giữ nụ cười trên môi và luôn lễ phép, mọi người ở đây rất thân thiện song cũng rất coi trọng lễ nghĩa.
    - Các nhà cổ đều không bán vé và bạn có thể tham quan tự do, song bạn đừng nghĩ mình mua vé 10k lúc ở cổng làng là chủ nhân các ngôi nhà phải có nghĩa vụ tiếp bạn. Hãy cư xử thật lịch sự, sau khi thăm những ngôi nhà cổ bạn nên đặt lễ bàn thờ vài mươi nghìn. Vì những người chủ phải rất cực nhọc bảo tồn và đón khách cả ngày với mức phí nhà nước tài trợ là:150k/tháng. Haiz -Người dân ở đây rất kiêng kỵ nhiều điều nên bạn phải để ý, ví dụ: không chụp ảnh 3 người, không nói chuyện chết chóc xui xẻo…
    -Thời gian: dành 1 ngày để khám phá, khi về Hn có thể ghé thăm thành cổ Sơn Tây. - Chi phí: tính từ HN: khoản 100k/người. Đồ ăn trên đây không nhiều bạn nên đem theo hoặc ăn ở Sơn Tây.
    -Những điểm tham quan: Cổng làng Đường Lâm, các ngõ trong làng, các nhà cổ (có ghi trong tờ quảng cáo khi bạn mua vé ở cổng), đình làng Mông Phụ, Chùa Mía, Phủ bà chúa Mía, Đền thờ Phùng Hưng, lăng Ngô Quyền, Rặng Duối (nơi buộc voi của Ngô Quyền), nhà thám hoa Giang Văn Minh.
    - Đường Lâm cách Hà Nội khoảng 50km, cách Sơn Tây 5km, cùng tuyến đường từ Hà Nội đi Sơn Tây. Bạn có thể đi bằng đường mới Láng -Hòa Lạc hoặc đường cũ. Đường đẹp dễ đi song giờ cao điểm khi cách HN khoảng 10km thì hay bị kẹt xe. Bạn có thể đi xe máy, ô tô, xe bus.
    --Trong làng thì bạn nên đi bộ vì làng cũng không quá rộng và tiện để tham quan hơn.

    -Nếu muốn ngủ lại thì bạn liên lạc với cô Lan, bạn cứ hỏi nhà cô Lan ở đâu thì sẽ được chỉ. Cô không lấy tiền song bạn nên gửi khoảng 50k/người. Ăn uống thì nhờ cô nấu giùm luôn.
  7. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    Hôm ngồi ở nhà thờ nói chuyện chơi chơi với ku Lộc: "Bữa nào làm hướng dẫn viên cho anh một chuyến về quê em chơi nghen, anh nghe nói nhiều về Tràm Chim lắm nhưng không biết", nói chơi vậy mà giờ lại đi thiệt, khoái ghê.
    Có rất nhiều nhà xe chạy tuyến miền tây song cu Lộc (dưới đây tui sẽ gọi bằng "ngố rừng", còn tại sao gọi là "ngố rừng" thì đoạn kết sẽ biết ah) giới thiệu xe quen là nhà xe Mỹ Hường của DN TN Hùng Cường (21 Phó Cơ Điều, Q.5), giá vé đi Tam Nông, Tràm Chim là 65k. Thường thì nói đến Tràm Chim ai cũng biết nhưng ít ai biết đến Tam Nông. Thị trấn Tràm Chim thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, trấn khá nhỏ nhưng được nhiều người biết đến với Vườn Quốc gia Tràm chim nơi bảo tồn loài sếu đầu đỏ quý hiếm.
    Tui may mắn được ở ngay thị trấn Tràm Chim luôn., lúc đầu dự tính sẽ vào trong Thanh Bình nhà nội của ngố rừng ở song mẹ ngố rừng không yên tâm vì sợ thằng thành phố tui không chịu được cái khổ của miệt đồng quê. haiz. Khi tui đến thì trời cũng đã chiều nên ngố rừng chở đi vòng vòng quanh thị trấn để ngắm hoàng hôn, chạy chầm chậm trên những con đê dài ngun ngút, xuyên qua những rừng tràm trong nắng chiều loang loáng, cảm giác thật bình yên.

    [​IMG]
    dừng trên cầu Tràm Chim ngắm những còn thuyền xuôi về hướng mặt trời lặn, ngố rừng đặt nơi này là Khuất giang, bởi khi tối đến ánh đèn từ ngôi nhà hai bên dòng kênh chạy dài ra xa, nhập nhoạng rồi biến mất, một cảm giác mông lung khó diễn tả mà chỉ đôi mắt mới cảm nhận được song nó lại không có cái miệng, haiz
    [​IMG]
    Sáng hôm sau như kế hoạch dự tính là đi Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, ngố rừng chở đi đi một còn đường toàn chuối chuối và chuối rồi đến con đường toàn tràm tràm và tràm,
    [​IMG]
    Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng nằm tại ấp 6, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; cách trung tâm khoảng 15 km. Khu du lịch sinh thái này hình thành trên cơ sở rừng tràm Gáo Giồng. Rừng tràm Gáo Giồng được thành lập năm 1985 với diện tích 1.657 ha.
    Vì đây là khu bảo tồn nên khắp nơi đặt rất nhiều bảng cấm và hướng dẫn nhằm giữ được rừng nguyên vẹn, trước đây đã có những vụ cháy rừng tràm.
    [​IMG]
    Đón tại cổng vào KDL là một có bé xinh mang đậm nét miền tây, cô bé tên Thảo rất thân thiện nhiệt tình, có ai muốn số điện thoại thì pm riêng nha. hehe
    [​IMG]
    và đây là hướng dẫn viên cho toàn chuyến đi khám phá miền tây của quỷ; ngố rừng. (đẹp chai hén, kakaka)
    [​IMG]
    Rừng tràm được bảo tồn trải rộng trên một diện tích nhiều hecta nên Ban quản lý đã cho xây một đài quan sát cao 18m để du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh rừng tràm, trên tháp còn có một ống nhòm để quan sát đồng chim.
    [​IMG]
    và đây là một góc rừng tràm, nhìn từ đài quan sát, thật đúng là: "mênh mông rừng tràm"
    [​IMG]
    đây là cô hướng dẫn viên của tui, rất thích vui nhưng lại khó tính, đụng cái gì hỏi cũng nhận được câu trả lời: "không biết". Chỉ có cuối cùng hỏi 1 câu: "Em có biết hôm nay từ nào em nói nhiều nhất không?" là cô ấy mới trả lời đúng: "không biết". kakaka

    [​IMG]
    Rừng tràm là thảm thực vật thân gỗ có diện tích lớn nhất, diện tích khoảng 1.826 ha. Do tác động con người, hầu hết những cánh rừng tràm nguyên sinh đã biến mất và hiện nay chỉ còn lại là những cánh rừng tràm trồng
    [​IMG]
    do được bảo tồn nhiều năm nên có những cụm tràm phân bố theo kiểu tự nhiên. Hai kiểu phân bố được ghi nhận: tập trung (khoảng 1.826 ha) và tràm phân tán.
    [​IMG]
    những thân tràm cắm sâu vào đất phèn, vươn cao chọc thẳng lên bầu trời.
    [​IMG]
    Thân tràm rất cứng và chịu được nước nên tràm được sử dụng để đóng cừ tràm, để làm nhà, rất bền chắc.
    [​IMG]
    Tràm phân tán có sự hiện diện thảm cỏ xen kẽ gồm các loài năng ống, cỏ mồm , trong khu này thì đa phần là cỏ mồm
    [​IMG]
    Đồng cỏ ngập nước theo mùa là một trong những hệ sinh thái khá phổ biến trong khu vực VQG Tràm Chim.
    [​IMG]
    Những loài thực vật phát triển với mật độ cao đã thành những đồng cỏ đơn thuần, trong khi đó có những loài cùng phát triển chung với các loài thực vật khác
    [​IMG]
    đã tạo nên những quần xã hoặc hội đoàn thực vật tiêu biểu của vùng đất ngập nước.
    [​IMG]
    Màu xanh của thảm bèo cùng màu xanh của tràm tạo nên một cảnh quan thật đẹp.
    [​IMG]
    Chiếc xuồng nhỏ lướt nhẹ trên mặt nước trong không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng của những con diệc, cồng cộc, bồ nông
    [​IMG]
    nắng sớm xuyên qua những tán cây, chiều xuống thảm bèo
    [​IMG]
    rồi phản ngược rọi lên những thân tràm làm cả khu rừng bừng sáng.
    [​IMG]
    sau khi chèo xuồng khoảng 1km là đến bãi chim, mùa này không có sếu đầu đỏ vì sếu thường về từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau, bãi chim đa phần là các loại cò, diệc, cồng cộc, nhan điển và nhiều loài chim khác.
    [​IMG]
    phần thì khoảng cách quá xa, phần thì máy ảnh tệ quá nên không thể chụp cận cảnh đàn chim, nhưng cảnh quang nhìn rất tuyệt,
    [​IMG]
    cơ man nào là chim các loại, kêu vang một góc rừng tràm
    [​IMG]
    tui có đề nghị có bé ni hát một câu hò nhưng cô nhút quyết không chịu, kiu không biết hát, nhưng lâu lại chúm chím cười, con gái miền tây thiệt khó hiểu ghê ta.
    [​IMG]

    ở khu du lịch Gáo Giồng có những lán trại, để bạn có thể ngồi nghỉ ngơi hoặc nấu nướng ăn chơi cùng bạn bè.
    [​IMG]
    các lán trại được đặt dọc hai bên bờ kênh, thiết kế nhìn rất đậm nét quê.
    [​IMG]
    lúc quỷ chuẩn bị về thì có một đoàn cán bộ HCM, ĐT, BT... đến tham quan và chắc nhậu là chủ yếu. hehehe
    [​IMG]
    Ở Đồng Tháp có 2 khu bảo tồn sinh thái lớn là Tràm Chim và Gáo Giồng. Vườn quốc gia Tràm Chim, có diện tích 7.588 ha, thuộc huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp.
    [​IMG]
    Đây là nơi cư trú của trên 100 loài động vật có xương sống, 40 loài cá và 147 loài chim nước. Trong đó, có 13 loài chim quý hiếm của thế giới. Đặc biệt là một loài chim hạc còn gọi là sếu đầu đỏ hay sếu cổ trụi.
    [​IMG]
    Với các yếu tố tự nhiên: trầm tích, địa mạo, và đặc tính đất khá đa dạng đã góp phần làm đa dạng các quần xã thực vật tự nhiên.
    [​IMG]
    Kết quả khảo sát từ 2005–2006 ghi nhận được 130 loài thực vật, phân bố đơn thuần cũng như xen kẻ với nhau tạo thành những quần xã thực vật đặc trưng.
    [​IMG]
    Đồng cỏ năng chiếm diện tích khoảng 2.968 ha, tạo thành một trong những thảm cỏ rộng lớn; đây là bãi ăn của loài chim sếu đầu đỏ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hiện nay vườn quốc gia Tràm Chim đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự xâm lấn của cây mai dương, một loài thực vật được IUCN xếp trong 100 loài ngoại lai xâm hại nguy hiểm nhất thế giới. Trước đây có những đoàn nghiên cứu xuống Tràm Chim tìm hiểu cách để diệt loài cây này, sau đó chế tạo thuốc để phun diệt, sau một thời gian mật độ mọc lại của mai dương còn dày đặc hơn trước.
    [​IMG]
    Nếu không kiểm soát được, trong vòng 10-15 năm nữa, toàn bộ vườn quốc gia sẽ bị loài này xâm lấn thành loài độc tôn. Sự đa dạng sinh học sẽ mất đi hoàn toàn.
    [​IMG]
    "Cánh chim tung trời về Đất phương nam,
    người xưa lưu dấu, in hình thuở mang gươm,
    bao la tình đời màu lục bình trôi"
    Đời sống những con người nơi đây vẫn cón đó nhiều khó khăn, bấp bênh, không đến nỗi thiếu cái ăn cái mặc song cái nghèo vẫn lờn vờn quẫn quanh, mong sao sẽ có một ngày những con người nơi đây sẽ ấm no hạnh phúc để như cánh chim trời thảnh thơi chao liệng.
    [​IMG]


  8. Ashimo08

    Ashimo08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, mất đúng 3 giờ ngồi đọc và xem những trải nghiệm cuộc sống của Quỷ cốc. Cám ơn đã cho mình được cảm nhận những vẻ đẹp của thiên nhiên, những con người bình dị, chất phát, những địa danh mà tôi chưa được có dịp đặt chân tới, những khó khăn và thử thách trong suốt những hành trình mà bạn đã trải qua. Đúng là chỉ có nghị lực và niềm say mê khám phá mới vượt qua được những khó khăn đời thường để tận hưởng và chiêm nghiệm những thứ do thiên nhiên ban tặng.
    Chờ đợi những hình ảnh và bài viết của Quỷ....Tks - Best wish to you !
  9. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn bạn chia sẻ cảm nhận cùng quỷ. Việt Nam quả thật còn rất nhiều nơi tuyệt đẹp mà cái gọi là " Khai thác phát triển du lịch" chưa chạm đến, nhưng đó quả thật là điều may mắn. Những người ưa thích lang thang như quỷ hay các người bạn khác cũng chỉ mong giới thiệu thêm những điểm thú vị đến những người thật sự đam mê khám phá, tìm hiểu và có ý thức giữ gìn. Trên diễn đàn này còn nhiều người đã có những chuyến đi rất hoành tráng, quỷ cũng mong được học hỏi thêm.
    Thân,
    quỷ
  10. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    (tiếp theo)

    Xe dừng ờ Ngã 3 tam nông khoảng 4g30 chiều sớm hơn rất nhiều so với dự tính, đi lững thững trên con đường quê trong lúc chờ ngố rừng ra đón, tôi thấy lòng chùng lại, chút thanh thản và bình yên, không còn tiếng còi xe khói bụi, không còn tiếng điện thoại réo vang dồn dập, chỉ có tiếng người quê í ới gọi nhau.
    Ngố rừng đón rồi chở tôi đi dạo một vòng trước khi về nhà, gió từng cơn thổi mang theo mùi của ruộng đồng. Đi ngang vườn quốc gia Tràm Chim thì trời cũng sập tối, có đôi bạn đang đứng trên cầu ngắm ráng chiều nhìn cũng hay hay nên chụp luôn.
    [​IMG]
    trước là bao la rừng tràm trên chút là cả hoàng hôn mênh mông và dưới là lung linh ráng chiều, khó lắm để diễn tả cảm xúc, đứng im lặng thật lâu để cố hết sức mà thõa mãn mà hả hê
    [​IMG]
    nhà nội ngố rừng đúng là một ngôi nhà của miệt sông nước, hàng rào cổng tre đơn sơ che chắn như tạo không gian riêng cho căn nhà hơn là vì tính an toàn, ở quê mà không phải lo nhiều như thành phố,
    [​IMG]
    nhà được đặt trên cọc để tránh mùa nước dâng, toàn nhà làm bằng gỗ vì được chăm sóc thường xuyên nên sạch sẽ, sàn gỗ láng bóng và rất mát. Trước nhà là sông, sau lưng là cánh đồng, lâu rồi mới thấy khói bếp, mới đun củi nấu ấm nước pha trà.
    [​IMG]
    trong lúc ngố rừng đi "câu cá" thì tranh thủ lang thang trong xóm tìm hiểu thêm, đây là con sông trước nhà, gọi sông cho nó hay thôi chứ là con kênh xanh xanh thôi à,
    [​IMG]
    neo thuyền rồi rửa mặt, rửa chân tay dưới bóng trúc tre xanh mướt mát rượi, người quê thật biết hưởng thụ quá chừng.
    [​IMG]
    những chiếc xuồng ba là vừa là vật dụng mưu sinh vừa là mái nhà đơn sơ nhỏ, để ngả lưng sau ngày dài bươn chải
    [​IMG]
    nhà kiểu này là phong thủy lắm đấy, có sơn thủy hữu tình, giao thông cũng thuận lợi vừa đường bộ tiện đường sông. hehe
    [​IMG]
    tiện thể thì nuôi cá luôn, vừa dễ dàng chăm sóc vừa tiện lai rai, lại đảm bảo tươi sống an toàn thực phẩm.
    [​IMG]
    chốn ni mà đêm trăng bên cầu hò hẹn thì tuyệt quá, "Em ngồi ngúng nguẩy đong đưa, anh ngồi chóc ngóc say sưa ngắm nhìn". Ôi! đã quá. kakaka
    [​IMG]
    về miền tây mà chưa ăn được bông điển điển là muối tiếc lớn.
    [​IMG]
    bông điên điển có theo mùa nước, nước lên thì còn bông, nước dông bông hết. Bông điên điển có thể xào, nấu canh, ăn lẩu, đói quá ăn sống cũng ngon như thường.
    [​IMG]
    nhiều con đường quê nay đã được trải nhựa thuận tiện hơn cho người dân đi lại, cho những em nhỏ đạp xe dạo chơi, trải nhựa rồi nhưng vẫn rất lãng mạn, hay bên đường rợp chuối, chuối đổ nghiêng sà xuống mặt đường, chạy không khéo là quất rát mặt đấy.
    [​IMG]
    những cây cầu khỉ cũng đã dần thay thế bằng những cây cầu gỗ vững chắc hơn.
    [​IMG]
    có phần an toàn hơn chút xíu
    [​IMG]
    và vẫn giữ được nét đẹp của vùng quê
    [​IMG]
    còn ở những đường lớn liên xã thì đã được bê tông hóa khá nhiều, thuận tiện hơn cho việc đi lại, làm ăn buôn bán, cũng vì thế mà đời sống người dân được cải thiện.
    [​IMG]
    đi dọc các xã vùng quê bạn thường thấy có nhiều đàn vịt được người dân nuôi, số lượng cũng khá đông, mỗi đàn khoảng 100 con, hôm đó tính bắt trộm mà trộm vịt ban ngày thì thiệt là sai lầm. haiz
    [​IMG]
    Hồi lúc đầu mới thấy cứ tưởng là cái cầu rửa chân, nhìn lãng mạn không chịu được cứ nghĩ cảnh đêm trăng mà rủ cô nàng nào đó ra đây ngồi rồi thầm thì: "Đêm nay trăng cao quá. Cho anh hôn vào má" thì đố em nào từ chối nỗi. kakaka
    [​IMG]

    ai ngờ lại là cái cầu rửa mông. rủ ra đây lỡ nói lộn: "Đêm nay trăng cao tít" thì chắc chết quá. hahaha
    [​IMG]
    cái này không biết gọi là cái gì cho chính xác, cái đó? cái vó?
    [​IMG]
    nhịp cầu tre lắc lư êm êm, nhịp cầu tre lắc lư êm đềm.
    [​IMG]
    hôm đi của khẩu biên giới Dinh Bà - tân hồng, có đi ngang một đầm sen, thấy đẹp quá thế là 2 đứa nhảy vào.
    [​IMG]
    Sen thường chắc cho nhưng thấy 2 đứa đoán dân du lịch nên bán 1.5k/bông. Tính ra cũng không mắc . Mà lại đúng như kế hoạch đã dự tính trước.
    [​IMG]
    ướp trà sen tại chỗ, vì tính rồi nên đã đem theo trà Tân Cương Thái Nguyên loại ngon để ướp
    [​IMG]
    ướp xong đóng gói tại chỗ luôn, với đầy đủ vậy liệu thiên nhiên, bọc bằng lá sen, cột bằng dây lang. kakaka
    [​IMG]
    Cả một ngày thật mệt mỏi, đi tân Hồng qua của khẩu Dinh Bà, qua Cambodia, xem đá gà lậu (sẽ có một bài rất hấp dẫn, hồi hộp kịch tính cho vụ này), rồi chạy vào Cambodia một chút, về đi Hồng Ngự, ghé qua Thanh Bình đi ăn cháo cá, uống sinh tố rồi mới về lại Tràm Chim lúc trời đã tối mịt.
    Đun bếp lửa đợi nước sôi, rửa ấm tách rời bầy biện một chút để thưởng thức cái hương vị trà sen tự ướp,
    [​IMG]
    ướp vội quá, nên hương chưa đủ đượm, cho thêm ít gạo sen để thưởng thức hương sen thơm ngát. cảm giác này thật thú vị quá, bỗng bật cười trộm nghĩ không biết mình bây giờ có giống cụ Nguyên Tuân ngày trước không? Có lẽ không có trà ngon, nước ngon, như cụ nhưng ấm áp hơn bởi có người đối ẩm.
    [​IMG]
    Chuyến đi Tràm Chim lần này thật có cảm xúc hơn rất nhiều song nó lại mông lung khó tả, vẫn cảm giác mình bỏ qua nhiều thứ không cảm nhận hết; bởi lúc thì chạy về ào ạt quá, lúc lại lẩn khuất trốn tìm. Thiếu chút hả hê, để hẹn lần tới vậy. được không?

Chia sẻ trang này