1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đi và viết] Những hành trình của Quycoctu...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nguyenthientu, 24/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cổ vũ cho Quỷ viết và chia sẻ tiếp những chuyến đi [r2)] [r2)] [r2)]
  2. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay ngồi ở công ty, mưa gió giật ầm ầm ngoài trời làm nhớ lại chuyến đi Quảng Ngãi cùng ku Nghĩa. Thật tình trước khi đi nghĩ chỉ là đổi gió mà thôi chứ không nghĩ có gì nhiều để du lịch cả, nhưng 4 ngày ở Quảng Ngãi thật có nhiều điều quá thú vị, về lại Sài Gòn thỉnh thoảng vẫn nhớ. Nhớ ốc hút, don, bánh tráng, nhớ batangan, thác trắng, núi Ấn sông Trà, biển Sa Kỳ, Sơn Mỹ .... và nhiều thứ nữa.
    Bắt đầu rong chơi lại cảm xúc đây, điểm đầu tiên muốn nhắc đến là Biển batângân và Hải đăng Ba Làng An.
    Bạn nên tìm hiểu trước đường đi và hỏi kỹ trên suốt chặng đường để tránh đi lạc.

    [​IMG]
    Đường vào khúc dạo đầu khá đẹp đi ngang cảng Sa Kỳ thì không gian ngập mùi đặt trưng của làng chài, của ngư dân làm nghề chài cá.
    [​IMG]
    nhưng càng vào trong thì càng khó đi hơn,
    [​IMG]
    đây là bãi giữ xe không người canh, mất xe ráng chịu, nhưng theo tình hình thì chắc là an toàn. keke
    [​IMG]
    Có một vài quán nhỏ ven biển nhưng không quá thương mại, phá đi cảnh quan hoang sơ của Ba tân gân.
    [​IMG]
    Biển Ba tân gân hiện ra trước mắt thật hoang sơ và hùng vĩ, mũi đá chồm ra biển như đương đầu với những con sóng dữ
    [​IMG]
    bạn có thể đi men theo bờ để ra đến mũi đá nếu như lúc triều xuống,
    [​IMG]
    nhưng phải rất cẩn thận vì đá sắc
    [​IMG]
    và những con sóng bất ngờ ập vào bờ như ăn tươi nuốt sống những kẻ lạ mặt
    [​IMG]
    những mũi đá nối tiếp nhau như so tài cùng thách thức biển cả.
    [​IMG]
    trên các tảng đá có rất nhiều những ốc đá nhỏ bám chặt, loại này ăn hút bằng mũi là được không cần hút bằng miệng. keke
    [​IMG]
    sóng đánh tảo dạt lên bờ thành cả một bãi dài hàng trăm m, đi thì cảm giác hơi ghê ghê chân nhưng lại an toàn vì đá cuội rất tròn và trơn.
    [​IMG]
    Đến Ba tân gân mà không lên hải đăng Ba Làng An thì thật là thiếu sót lớn. [​IMG]
    Ba Làng An là một địa danh thuộc Ba Làng An thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Địa danh có tên gọi này là do có 3 làng cùng có tên là An: Vân An, An Chuẩn, An Hải. Mũi Ba Làng An là mũi đất cuối bán đảo Châu Mỹ Đông, cáchcù lao Ré 22 km phía tây nam. Đây là một trong những mũi đất nổi bật tạo nên hình dáng bờ biển Việt Nam. Mũi chia Ba tân gân thành 2 vùng vịnh nhỏ khác nhau.
    [​IMG]
    ở hải đăng có 4 anh em thay nhau trực, các anh rất thân thiện và vui tính, anh Thủy đang ngồi cọc cọc cái chi đấy.
    [​IMG]
    đường leo lên hải đăng
    [​IMG]
    hải đăng Ba Làng An không hoành tráng như các hải đăng, ở đây có trang bị thiết bị lấy năng lượng mặt trời để chiều đèn vào những lúc cần thiết.
    [​IMG]
    Đứng từ hải đăng bạn sẽ nhìn được toàn cảnh biển ba tân gân ở cả 2 cánh vì hải đăng được đặt trên cồn An Hải cao nhất (37m). Vài thông tin của hải đăng như sau:
    Vị trí: Nằm ở mũi Ba Làng An thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
    Toạ độ: Vĩ độ : 15o 14' 28" N
    Kinh độ : 108o 55' 58" E
    Tác dụng: Báo vị trí mũi Ba Làng An. Đèn ven biển, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Quảng Ngãi định hướng và định vị.
    Năm đưa vào hoạt động: 1982.
    1. Đặc điểm nhận biết ban ngày: ​
    - Hình dạng : Tháp đèn hình trụ, công trình hình hộp.
    - Màu sắc : Tháp đèn và công trình màu vàng.
    - Kích thước cơ bản :
    - Chiều cao toàn bộ : 36,4m (tính đến "số 0 hải đồ")
    - Chiều cao tâm sáng : 36,0 m (tính đến "số 0 hải đồ")
    - Chiều cao công trình : 8,0m (tính đến nền móng công trình)
    - Chiều rộng trung bình : 3,5m (đối với tháp đèn)
    - Tầm nhìn địa lý : 17 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m.
    2. Đặc tính ánh sáng ban đêm: ​
    - ánh sáng trắng, chớp nhóm (2) chu kỳ 6 giây - Ch.Tr.Nh(2).6s
    0,5s + 1,5s + 0,5s + 3,5s = 6s
    - Phạm vi chiếu sáng : 360o
    - Tầm hiệu lực ánh sáng : 12 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t =0,74.
    [​IMG]
    anh lính này mới được gia nhập vào đội ngũ canh đèn.
    [​IMG]
    Từ hải đăng men theo cánh trái bạn xuống vùng khác của Ba tân gân, bên vùng này nhìn hoang sơn hơn, nguy hiểm hơn, nhưng cũng rất thú vị, nhìn anh chàng ni là biết liền ah.
    [​IMG]
    Có nhiều mõm đá nhô hẳn ra biển, cảm giác những con sóng mạnh đập vào bờ tung cao hơn 10m làm cho bạn thật sự hoảng hồn nhưng sẽ để lại cảm xúc không thể quên.
    [​IMG]
    Đứng từ hải đăng Ba Làng An lắng nghe Ba tân gân gầm thét, ngắm những con sóng dữ sầm sập xô bờ đá cảm nhận thấy hết cái nguy hiểm của vùng biển này, mới cảm thấy sự hy sinh của những người lính gác đèn, trong mịt mù đêm tối ánh sáng từ hải đăng soi rọi khắp một vùng biển lớn, chở che đem lại hạnh phúc, bình yên cho những con thuyền, những sinh mệnh nhỏ nhoi trước biển cả mênh mông.
    [​IMG]
  3. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Mình kéo lên đây cho Quỷ, khỉ nào Quỷ viết tiếp thì đỡ phải đi tìm, [r2)]
    Mỗi một chuyến đi đều để lại trong lòng người đến những ấn tượng, nhất là những chuyến đi đặc biệt, những điểm đến đặc biệt. Cảm ơn Quỷ đã chia sẻ những điểm đến, những suy nghĩ tình cảm của mình với mọi người. Chúc Quỷ có thêm nhiều những chuyến đi đặc biệt đến những vùng đất mới.
  4. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn nhiều nhé. Dù một chút nhưng ý nghĩa lắm.:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Điểm thứ 2 muốn nhắc trong chuyến du lịch Quảng Ngãi là thác trắng. Thác Trắng nằm cách TP Quảng Ngãi chừng 23km về hướng tây nam thuộc địa bàn xã Thanh An, huyện Minh Long (Quảng Ngãi).[​IMG]
    Vào thời điểm quỷ đi thì đường đang còn làm nên rất xấu và vắng tanh,
    [​IMG]
    cuộc hành trình khám phá thú vị hơn rất nhiều với những hình ảnh làng quê thanh bình
    [​IMG]
    Đường vào thác trắng đi xuyên qua một buôn làng người Hrê, bạn sẽ thường thấy hình ảnh những người phụ nữ Hrê rùi lúc gạo, hoặc củi.
    [​IMG]
    Khi chưa đến thác thì vẫn nghĩ đây là là một thác nhỏ và sẽ không nhiều ấn tượng, nhưng thật sững sờ với những gì hiện ra trước mắt. Ðộ cao của thác khoảng 40-50 mét rộng khoảng 150m. Từ trên cao, nước chảy xuống trắng xóa như dát bạc trên sườn núi đá dốc đứng.
    [​IMG]
    Thò cái mặt vô một chút để có thể dễ hình dung thác lớn đến mức nào, cảm giác thật sự rất tuyệt vời.
    [​IMG]
    Mùa này ít nước nên thác tạm chia làm 2 phần
    [​IMG][​IMG]
    Thác rộng mênh mông và không một bóng người, chỉ có bạn và thiên nhiên nên thoải mái tạo dáng mà không cần ngại ngùng, keke
    [​IMG]
    vẻ đẹp hùng vĩ của nhánh trái của thác
    [​IMG]
    Chợt nhớ lại 2 câu thơ của Lý Bạch
    "Nước bay xuống thẳng ba ngàn thước
    Tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây"
    [​IMG]
    Bạn ni hoàn toàn mất kiểm soát chắc do uống Yomost nhiều.kakaka
    [​IMG]
    Thác đổ xuống tạo thành một hồ lớn, vì mùa này ít nước nên bạn có thể đến tận chân thác để
    [​IMG]
    thử thách cảm giác mạnh không dể tìm được
    [​IMG]
    Rất tò mò không biết trên thượng nguồn thác còn gì bí mật không, vậy là quyết định leo lên thượng nguồn để khám phá.
    [​IMG]
    đường leo lên dốc rất cao và đất trơn trợt
    [​IMG]
    chưa kể một bên là vực sâu nên rất nguy hiểm
    [​IMG]
    "một bước sa chân ngàn thuở hận,
    trăm năm quay lại vẫn còn chưa" hix
    [​IMG]
    thành quả được đền đáp, đây là đầu của dòng đổ xuống thác (chưa phải thượng nguồn nhé)
    [​IMG]
    càng leo càng thấy đi sâu vào rừng mà dường như không thấy điểm dừng, phần thì sợ mất xe (hem có ai coi), phần cũng ngại nguy hiểm không lường trước nên quyết định quay lại, phía xa xa là một cái thác nhỏ hơn trên thượng nguồn.
    [​IMG]
    Trên đỉnh thác có một hệ thống ống dẫn nước sạch xuống buôn đồng bào dân tộc Hrê, bạn nào mà uống trà đạo thì lên đến đây sẽ lấy ít nước đem về pha trà, đảo bảo ngon tuyệt vì "sơn thủy trung" mà lại.
    [​IMG]
    đường đi xuống nguy hiểm hơn đi lên rất nhiều lần, phải luôn nhớ hạ thấp người bám chặt vào rể cây rừng mà bò từ từ
    [​IMG]
    Trước khi rời thác bạn nên kiểm tra kỹ lại xem có bị vắt không, vì vắt rất nhiều và tấn công hoàn toàn bất ngờ, nếu bị cắn thì bạn lấy là hương nhu ven đường nhai nát đắp vào cho cầm bớt máu.
    [​IMG]Thác Trắng ẩn mình giữa rừng già, dòng nước trắng xóa như treo trên vách đá ở độ cao trên 40m. Từ trên cao, nước buông mình đổ xuống tạo thành dòng suối trong vắt, chạy quanh những tảng đá và bờ cây dương xỉ mọc đầy trên vách núi. Hai bên thác có nhiều cây đoát - một loài cây mà đồng bào dân tộc thiểu số lấy nước lên men làm thành thứ rượu đoát độc nhất vô nhị. Rời thác mà lòng lưu luyến, tiếc nuối, thôi đành gửi thác lại cho thiên nhiên gìn giữ như trăm năm qua vẫn vậy, những chùm hoa đỏ điểm xuyến giữa núi rừng như lời gọi những kẻ ngoại đạo yêu cái thú rong chơi lãng du
    [​IMG]
    trên đường về quyết định ghé qua buôn làng của người dân tộc Hrê, ngôi nhà này thật lãng mạn với phong cảnh sơn thủy hữu tình.
    [​IMG]
    Dân tộc Hrê có tên gọi khác là Chăm rê, Chom, Krẹ, Mọi Luỹ... Có khoảng 95.000 người, cư trú chủ yếu ở miền tây tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định. Tiếng nói của người Hrê thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer, gần gũi với tiếng nói của người Xơ-đăng và Ba-na.
    [​IMG]Hrê x­a ở nhà sàn dài. Nay hầu như­ nhà dài không còn nữa. Nóc nhà có hai mái chính lợp cỏ tranh, hai mái phụ ở hai đầu hồi thụt sâu vào trong hai mái chính. Mái này có lớp ngoài còn thêm một lớp nạp giống nh­ư ở vách nhà.
    [​IMG]
    mặt nhà sàn cao hơn mặt đất trung bình một mét, vách dựng nghiêng phía trên ra ngoài, hai đầu dốc có hình hai sừng thú. Mỗi đầu sàn nhà đều có một khoảng không gian ngăn cách với trong nhà, nếu ở đầu sàn này giành cho đàn ông tiếp khách thì ở đầu sàn kia giành cho phụ nữ.
    [​IMG]
    Trong làng người Hrê, "già làng" có uy tín cao và đóng vai trò quan trọng. Dưới thời phong kiến, người Hrê nhất loạt đặt họ Đinh, gần đây người lấy họ Nguyễn, Hà, Phạm... Hình thức gia đình nhỏ rất phổ biến ở dân tộc Hrê
    [​IMG]
    Người Hrê làm lúa nước từ lâu đời, kỹ thuật canh tác lúa nước của đồng bào tương tự như vùng đồng bằng Nam Trung bộ.
    [​IMG]
    heo mọi được nuôi thả rông, ăn cây, cỏ
    [​IMG]
    Phụ nữ Hrê đốn củi bó thành từng gùi và đem ra chợ bán hoặc đem về dự trữ cho mùa đông
    [​IMG]
    Một quán bán hàng mang phong cách đặt trưng của dồng bào dân tộc, nhà tranh vách đất
    [​IMG]
    lúc không chỉ cho người ăn đâu nhé, heo ở đây cũng ăn lúa tất còn gà thích hiển nhiên rồi
    [​IMG]
    những thửa ruộng trồng lúa nước của người Hrê, đa phần họ trồng lúa để làm nguồn thực phần dự trữ hơn là để bán, vì chất lượng cũng không cao và số lượng khá ít.
    [​IMG]
    những người phụ nữ chăn trâu
    [​IMG]
    Chưa tìm hiểu người dân tộc hrê có sống theo chế độ mẫu hệ hay không như thấy các công việc nặng người phụ nữ Hrê đều phải làm.
    [​IMG]
    Bác ni không chịu cho chụp hình nên khi chụp bác ấy rất tức giận, hix
    [​IMG]
    Người Hrê có biểu hiện giống người Kinh. Có cá tính tộc người song không rõ nét. Trước kia đàn ông Hrê đóng khố, mặc áo cánh ngắn đến thắt lưng hoặc ở trần, quấn khăn; đàn bà mặc váy hai tầng, áo 5 thân, trùm khăn. Nam, nữ đều búi tóc cài trâm hoặc lông chim.
    [​IMG]
    Ngày nay, người Hrê mặc quần áo như người Kinh
    [​IMG]
    Đến với buôn làng người Hrê ở Minh Long, Quảng Ngãi bạn cảm nhận được cái văn hóa của người kinh vẫn chưa xâm nhệp quá nhiều và đời sống của đồng bào ở đây. Hiện nay UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có chính sách mở rộng phát triển du lịch cho vùng này, nhớ lại lần đi Sapa nhìn những em bé Hmong nói tiếng anh bồi, chéo kéo khách du lịch, không còn e ấp, ngại ngùng như ngày trước, mong sao khi hội nhập với cuộc sống hiện đại người Hrê sẽ không bị hòa tan, vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, những nét đẹp mộc mạc làng quê.
    [​IMG]
    Dù có muốn người Hrê cũng không thể tự mình quyết định được mà còn phải trông chờ vào cái tâm của những con người hữu trách.
  5. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    Một chút giới thiệu về quê hương:
    [​IMG]

    Chương trình Lễ hội Văn hóa Trà Lâm Đồng lần III - Năm 2010. (25-27/12/2010)

    MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

    1. Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng lần III - 2010 là một sự kiện kinh tế, văn hóa quan trọng của tỉnh Lâm Đồng nhằm quảng bá thương hiệu trà của tỉnh, đặc biệt là thương hiệu trà B’Lao và các địa phương vùng trà lân cận, là vùng đất nổi tiếng trên cả nước về diện tích trồng trà, chất lượng sản phẩm trà và số lượng doanh nghiệp kinh doanh ngành trà, đồng thời cũng là cơ hội quảng bá cho ngành trà Việt Nam.

    [​IMG]
    2. Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng lần III - 2010 là ngày hội lớn gắn với niềm tự hào của những người trồng và chế biến, kinh doanh trà, đặc biệt chú ý đến việc tôn vinh đối tượng nông dân ở các làng trà; công nhân ở các cơ sở, đơn vị sản xuất; các doanh nghiệp kinh doanh trà.

    3. Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng lần III - 2010 là dịp để các làng trà, doanh nghiệp, cá nhân giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, giới thiệu, quảng bá thương hiệu trà; tạo môi trường thuận lợi hợp tác đầu tư để ngành Trà Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung tiếp tục phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

    [​IMG]

    CHỦ ĐỀ:

    - Chủ đề hoạt động của lễ hội văn hóa trà lần thứ III - 2010: “Bay xa hương trà B’Lao”

    THỜI GIAN TỔ CHỨC:

    Từ ngày 25 đến 27 tháng 12 năm 2010, từ thứ bảy đến thứ hai (3 ngày).

    KHÔNG GIAN TỔ CHỨC:
    Thành phố Bảo Lộc và các địa phương huyện Bảo Lâm, Di Linh và Tp. Đà Lạt trong đó Thành phố Bảo Lộc là trung tâm của lễ hội.

    NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
    Lễ hội văn hóa Trà Lâm Đồng lần III - năm 2010 kết cấu với 3 chương trình lớn:
    - Chương trình chính (gồm 5 hoạt động).
    - Chương trình hưởng ứng (gồm 7 hoạt động).
    - Chương trình mở (gồm 8 chương trình).

    [​IMG]

    1. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH:

    Bao gồm các hoạt động: Lễ khai mạc, chương trình biểu diễn nghệ thuật và tổng kết lễ hội, Hội thảo khoa học, triển lãm, lễ tôn vinh người làm trà, diễu hành xe hoa đường phố, cụ thể như sau

    1.1. Lễ khai mạc:
    - Thời gian: Lễ khai mạc lúc 20 giờ 00 tối 25/12/2010 (thứ bảy).
    Lễ khai mạc có gắn với chương trình tôn vinh người làm trà của địa bàn Bảo Lộc.
    - Địa điểm lễ khai mạc: Quảng trường 28/3 Thành phố Bảo Lộc.
    * Chương trình biểu diễn nghệ thuật và tổng kết lễ hội:
    - Thời gian: Lúc 19 giờ 30 tối 27/12/2010.
    - Địa điểm: Quảng trường 28/3 Thành phố Bảo Lộc.

    1.2. Chương trình lễ tôn vinh người làm trà:
    * Nội dung:
    - Tôn vinh Nông dân, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế có đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành trà Lâm Đồng trong năm 2010.
    - Động viên phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân thông qua quá trình lao động, sáng tạo, khuyến khích mọi nhân tố, nguồn lực góp phần cho sự phát triển bền vững của ngành Trà Việt Nam.
    * Chủ đề: Chương trình trao “Kỷ niệm chương vì sự phát triển của ngành Trà Việt Nam năm 2010”.
    Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, chương trình lễ tôn vinh người làm trà sẽ tổ chức độc lập ở bốn địa phương: Thành phố Đà Lạt, huyện Bảo Lâm, huyện Di Linh và Thành phố Bảo Lộc.
    * Thời gian và Địa điểm:
    - Thời gian: Do các địa phương Đà Lạt, Di Linh, Bảo Lâm xác định thời gian cụ thể trong những ngày diễn ra lễ hội.
    - Địa điểm: + Thành phố Đà Lạt, huyện Bảo Lâm, huyện Di Linh do UBND các địa phương chọn và thống nhất địa điểm.
    + Đối với thành phố Bảo Lộc tại Sân khấu Quảng trường 28/3, thành phố Bảo Lộc vào tối ngày 25/12/2010 và gắn với chương trình khai mạc lễ hội.

    [​IMG]

    1.3. Hội thảo khoa học:

    * Nội dung:
    - Định hướng xây dựng thương hiệu Trà B’Lao, phát triển ngành Trà tỉnh Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung.
    - Tập hợp sự đóng góp của nhiều giới, nhiều ngành, đặc biệt là ý kiến của nhiều nhà khoa học, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và kinh doanh ngành Trà nhằm tìm các giải pháp đưa sản phẩm Trà đến gần hơn với cuộc sống hiện đại, thúc đẩy ngành trà phát triển bền vững và mở ra cơ hội giao thương, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
    * Chủ đề: “Những biện pháp và điều kiện để ngành Trà Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập thành công”.
    * Thời gian và Địa điểm:
    - Thời gian: Sáng ngày chủ nhật, 26 tháng 12 năm 2010.
    - Địa điểm: Khu du lịch Hoa Tài Ngọc Châu (Xã Lộc Nga, Tp.Bảo Lộc)
    * Hình thức thể hiện:
    - Hội thảo tọa đàm, báo cáo tham luận và tổng kết bế mạc. Ban soạn thảo sau đó hoàn thành các báo cáo chuyên đề, đề tài khoa học.
    * Quy mô hội thảo: Từ 160 - 180 đại biểu là đại diện các địa phương làm trà, các doanh nghiệp kinh doanh ngành trà trong và ngoài tỉnh.

    [​IMG]

    1.4. Triển lãm:

    * Nội dung:
    - Triển lãm giới thiệu các Thương hiệu Trà; những đặc trưng về Văn hóa Trà của các Danh Trà, Làng Trà; các dự án, mô hình phát triển ngành Trà; các sản phẩm liên quan đến công nghệ sản xuất Trà…
    - Trưng bày và bán sản phẩm Trà, các mặt hàng tiêu dùng liên quan đến ẩm thực Trà sản xuất trong nước hoặc liên doanh sản xuất giữa Việt Nam với nước ngoài.
    * Chủ đề: “Triển lãm ngành Trà Việt Nam, Lâm Đồng 2010”.
    * Thời gian và Địa điểm:
    - Thời gian: Khai mạc vào sáng ngày 25 tháng 12 năm 2010 và duy trì đến hết ngày 29/12/2010.
    - Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghệ & kinh tế Bảo Lộc.
    * Hình thức thể hiện:
    - Ban tổ chức mời gọi các Danh Trà, Làng Trà, các đơn vị sản xuất và kinh doanh Trà trên phạm vi cả nước tham gia triển lãm giới thiệu các Thương hiệu Trà, những đặc trưng về Văn hóa Trà cũng như các sản phẩm liên quan đến công nghệ sản xuất Trà…; hình thành các khu trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm Trà, các mặt hàng tiêu dùng liên quan đến ẩm thực Trà sản xuất trong nước hoặc liên doanh sản xuất giữa Việt Nam với nước ngoài.
    - Các địa phương như thành phố Bảo Lộc, các huyện Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Đà Lạt tổ chức trưng bày các sơ đồ qui hoạch tổng thể ngành Trà, các dự án, mô hình phát triển ngành Trà và các hoạt động nổi bật của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu tại địa phương.

    [​IMG]

    1.5. Diễu hành đường phố:

    * Nội dung:
    - Tổ chức vận động sáng tác mẫu xe hoa, thiết kế và thực hiện xe hoa chào mừng Lễ hội Văn hóa Trà Lâm Đồng lần III - 2010.
    - Tổ chức chương trình diễu hành xe hoa giới thiệu về các đơn vị, doanh nghiệp, các làng Trà và cổ động tuyên truyền cho Lễ hội. Quy mô số lượng từ 30 - 40 xe hoa.
    * Chủ đề: “Trà Việt: phát triển bền vững - Hội nhập thành công”.
    * Thời gian và Địa điểm:
    - Thời gian: tổ chức các chương trình diễu hành từ ngày 24 đến 27 tháng 12 năm 2010.
    - Địa điểm: Các tuyến đường trung tâm Tp. Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Đà Lạt.

    [​IMG]

    2. CHƯƠNG TRÌNH HƯỞNG ỨNG:

    2.1. Chương trình tham quan vùng nguyên liệu trà:
    * Nội dung:
    - Tổ chức các đoàn tham quan cho đại biểu và du khách nhằm giới thiệu thế mạnh và tiềm năng phát triển của vùng nguyên liệu Trà tỉnh Lâm Đồng cũng như công nghệ sản xuất Trà của một số đơn vị doanh nghiệp tiêu biểu tại tỉnh lâm Đồng.
    * Chủ đề: “Hương sắc Trà B’Lao ”
    * Thời gian và Địa điểm:
    - Thời gian: ngày 26 tháng 12 năm 2010.
    - Địa điểm:
    Tại thành phố Bảo Lộc: Công ty Trà & cà phê Tâm Châu, Cty Trà Phương Nam.
    Tại huyện Bảo lâm: Công ty cổ phần Chè Minh Rồng .
    Tại huyện Di Linh: Công ty TNHH VinaSuzuki.
    Tại thành phố Đà Lạt: Công ty cổ phần trà Cầu Đất - Đà Lạt.

    [​IMG]

    2.2. Hội thi hái trà:

    * Nội dung:
    - Tổ chức “Hội thi hái Trà” trên các nông trường, các đơn vị sản xuất nguyên liệu Trà của tỉnh nhằm tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong Nông dân -những người làmTrà, các doanh nghiệp và trong nhân dân.
    * Chủ đề: “Nụ cười bội thu”
    * Địa điểm:
    - Vòng sơ khảo: tổ chức tại các địa phương.
    - Tại thành phố Bảo Lộc: Công ty Trà & cà phê Tâm Châu và một số Làng Trà tiêu biểu.
    - Tại huyện Bảo Lâm: Công ty cổ phần Chè Minh Rồng và một số Làng Trà tiêu biểu.
    - Tại huyện Di Linh: Công ty TNHH VinaSuzuki và một số Làng Trà tiêu biểu.
    - Tại thành phố Đà Lạt: Công ty cổ phần trà Cầu Đất - Đà Lạt và một số Làng Trà tiêu biểu.
    - Vòng chung khảo: tổ chức tại Nông trường ĐamB’ri - Công ty Trà-cà phê Tâm Châu, thành phố Bảo Lộc.

    [​IMG]
    2.3. Chương trình trực quan “Phố trà mến khách”:
    * Nội dung:
    Hình thành phố trang trí trực quan chủ đề “Hương Trà B’Lao” với sự tham gia của các danh Trà nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng. Hoạt động này diễn ra trên các tuyến đường có nhiều hiệu Trà, danh Trà thuộc các địa phương thành phố Bảo Lộc, các huyện Bảo Lâm Di Linh và thành phố Đà Lạt.
    * Chủ đề: “Hương Trà B’Lao”
    * Thời gian và Địa điểm:
    - Thời gian: từ ngày 20 - 29 tháng 12 năm 2010.
    - Địa điểm:
    + Tại thành phố Bảo Lộc: Tuyến đường Trần Phú từ hiệu Trà Tứ Hải (Ngã ba Trần Phú - Nguyễn Văn Trỗi) đến hiệu Trà Tiến Đạt (khu vực Trần Phú - Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến).
    + Tại các huyện Bảo lâm, Di Linh và thành phố Đà Lạt: Tùy theo tình hình thực tế, tổ chức trang trí trực quan tại các đơn vị, cơ sở sản suất và kinh doanh Trà trên địa bàn các địa phương.
    * Hình thức thể hiện:
    - Tổ chức trang trí trực quan bằng ***g đèn hoặc Biểu trưng theo mẩu của Ban tổ chức, thống nhất về các yếu tố thẩm mỹ, đặc trưng văn hóa…đảm bảo tính đồng bộ trên suốt tuyến đường, trong từng khu vực.
    - Tập trung trang trí đậm đà bản sắc Văn hóa tại các hiệu Trà, danh Trà trên phạm vi Phố Trà, đặc biệt chú trọng các yếu tố đồng phục nhân viên, tác phong phục vụ…Cần thiết nhân rộng mô hình tiếp thị thân thiện, gần gũi theo phong cách mời Trà như danh Trà Trâm Anh đã áp dụng từ lâu, mà nay đã trở thành nét văn hóa thương hiệu khá thành công.

    2.4. Chương trình văn nghệ “Sắc màu Nam Tây nguyên”
    - Thời gian: Sáng và Chiều 03 ngày từ 25/12 đến 27/12/2010.
    - Địa điểm: Khu du lịch Thác Damb’ri (thôn 14 Xã DamB’ri - Bảo Lộc).
    - Đơn vị thực hiện: Cty Trà Cà phê Tâm Châu.

    2.5. Chương trình Ca nhạc tổng hợp “ Đêm trà Tâm Châu”
    - Thời gian: 19 g 30 đêm 26/12/2010
    - Địa điểm: Khu vực ngoài trời Nhà hàng Tâm Châu - đường Trần Phú Bảo Lộc
    - Đơn vị thực hiện: Công ty trà - cà phê Tâm Châu.

    [​IMG]
    2.6. “Hội thi kiến thức Trà & cuộc sống”
    - Thời gian:
    + Sáng 26/12/2010 khai mạc.
    + Chiều 26/12/2010: chung kết, bế mạc.
    - Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Bảo Lộc.
    - Đơn vị thực hiện: Doanh nghiệp Trà - cà phê Trâm Anh phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Phòng Kinh tế, Trung tâm Nông nghiệp, Hội Nông dân thực hiện.

    2.7. Chương trình “Công bố Nhãn hiệu chứng nhận Trà B’Lao” (gắn với chương trình biểu diễn nghệ thuật):
    - Nhằm giới thiệu các văn bản của nhà nước đối với “nhãn hiệu chứng nhận trà Blao”, quyền sở hữu, logô biểu trưng và các quy định cấp nhãn hiệu chứng nhận, sử dụng nhãn hiệu và tổ chức cấp quyền sử dụng nhãn hiệu cho một số doanh nghiệp.
    - Thành phần tham dự: Các doanh nghiệp trà, Các cơ quan quản lý nhàn nước.
    - Đơn vị tổ chức: Sở ngành liên quan, Phòng Kinh tế và tiểu ban thông tin tuyên truyền BTC Lễ hội trà.
    - Thời gian: 19 giờ 30 tối ngày 26/12/2010.
    - Địa điểm: Sân khấu Quảng trường 28/3, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng.
    - Hình thức: Chương trình biểu diễn nghệ thuật gắn kết với chương trình công bố nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm trà B’Lao.

    [​IMG]
    3. CÁC HOẠT ĐỘNG MỞ:
    3.1. Liên hoan văn nghệ “Giọng hát hay xứ Trà năm 2010”: do Trung Tâm VHTT Thành phố Bảo Lộc, Huyện Di Linh, Huyện Bảo Lâm phối hợp với Doanh nghiệp Trà Cà phê Trâm Anh thực hiện gồm 02 vòng:
    + Vòng sơ khảo tại Huyện Di Linh: ngày 18/12/2010.
    + Vòng chung khảo tại DNTN Trà Trâm Anh: Tối 26/12/2010.

    3.2. Giải bóng đá mini các Làng Trà & Doanh nghiệp Trà Lâm đồng - 2010 tại Huyện Bảo Lâm do UBND huyện Bảo Lâm chủ trì thực hiện.
    + Thời gian: cả ngày 26/12/2010 tại sân vận động huyện Bảo Lâm.
    + Các Làng trà, các đơn vị kinh tế tại thành phố Bảo Lộc, các huyện bảo Lâm, Di Linh và thành phố Đà Lạt tham gia.

    3.3. Hội thi vẽ tranh Thiếu nhi, chủ đề “Nét đẹp quê em” tại Công viên trước UBND Thành Phố Bảo Lộc do Trung tâm VHTT phối hợp với Nhà Thiếu nhi Tp Bảo Lộc thực hiện.
    + Thời gian: Sáng 27/12/2010.

    3.4. Hội thi cắm hoa chủ đề “Mùa xuân hạnh phúc” tại Công viên trước UBND Thành Phố Bảo Lộc do Trung tâm VHTT phối hợp với Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc thực hiện.
    + Thời gian: Sáng 26/12/2010.

    3.5. “Vũ Hội Hiphop Thành Phố Bảo Lộc mở rộng lần thứ 2” Tại sân khấu Quảng trường 28/3 do Trung tâm VHTT phối hợp với Thành đoàn và Nhà Thiếu nhi Tp Bảo Lộc thực hiện.
    + Thời gian: Chiều 26/12/2010.

    3.6. “Các hoạt động trò chơi dân gian, trò chơi vận động” tại khu vực Quảng trường 28/3 do Trung tâm VHTT phối hợp với Thành đoàn Bảo Lộc thực hiện.
    + Thời gian: Chiều 26/12/2010.

    3.7. Đêm biểu diễn nghệ thuật pha trà và hội uống Trà chủ đề “Trà với cuộc sống”do Công ty Trà-cà phê Trâm Anh thực hiện tại khu triễn lãm.
    + Thời gian: Tối 26/12/2010.

    3.8. Tổ chức triển lãm “Ảnh nghệ thuật Bảo Lộc ngày mới” tại Trung tâm VHTT Bảo Lộc do Trung tâm VHTT phối hợp với Chi Hội 2 NSNA Việt Nam và CLB Nhiếp ảnh Thành phố Bảo Lộc thực hiện.
    + Thời gian: khai mạc sáng 25/12/2010, đến hết ngày 27/12/2010.
    * Các hoạt động khác trong khuôn khổ Lễ hội Trà:
    - Hội chợ thương mại do Cty TNHH Đông Á (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức.
    - Thời gian: Từ 22/12/2010 đến 28/12/2010
    - Địa điểm: Khu vực đường Nguyễn Công Trứ nối dài, phường 1

    Về phố núi tin rằng bạn sẽ tìm được chút bình yên.

    [​IMG]
  6. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    Lần này trở về B'Lao trong tâm trạng háo hức, bởi quê hương đang rộn ràng nhộn nhịp chào đón ngày hội tôn vinh những người làm trà. Cố gắng giải quyết mọi công việc, song nhiều quá nên đến tận 12g đêm mới rời Sài Gòn. không biết sao mà chuyến về lần này bão táp quá. Đầu tiên là lủng bánh xe lúc 2g30 sáng, dẫn bộ lang thang trong đêm, chai mặt đập cửa mấy tiệm sửa xe nhưng không ai rủ lòng thương, đến 3g30 sáng mới nhờ được một anh sửa xe tốt bụng chịu dậy vá giùm. Tưởng là yên thân, ai dè họa đơn chí, qua Madagui lại bị té xe. Hix, về đến Bảo Lộc là 6g30 sáng. Một đêm thật mệt mỏi. Sẵn đang cái xui thì nói luôn. Lúc quay về SG bị công an bắn tốc độ 2 lần dính hết mà hạn chế 40km/g mới đau. Túm lại, chuyến đi này đầy bão táp.

    Về Bảo Lộc vì lễ hội trà, nhưng cũng vì lễ hội trà mà thất vọng tràn trề. Trước giờ khoe tốt nhiều rồi, nhưng cái xấu cũng phải nhìn nhận thôi. Lễ hội tổ chức hết sức lôi thôi, nhếch nhác, tạm bợ. Các tỉnh bạn chắc đã chán ngán nhiều rồi nên không có tỉnh nào tham gia. Khu trưng bày trà chỉ có lác đác vài doanh nghiệm xóm nhà ra vô chào nhau. Các lễ hội thì rời rạc và hình thức. Du khách đến chắc cũng chẳng biết đường nào mà lần. Thiệt tình là gần như chẳng có cái gì được tôn vinh hết, chán nản vô cùng.

    Song có lẽ với lòng thiên vị quê hương và tự tìm vui trong cái nhìn riêng nên những chuyện buồn trên trở nên nhỏ nhoi. Không bao giờ quên được hình ảnh phố núi ẩn mờ sau làn sương trông ánh bình minh khi vừa đến "nhà".
    [​IMG]

    Trời lạnh căm căm, hai tay cóng hết, cả người đau nhức chỉ muốn về ngủ, song tất cả tan biến như sương trước cảnh núi rừng say giấc
    Phố nhỏ còn mê ngủ đến sương cứ phủ thế mà chẳng dám tan chỉ e kinh động.
    Cứ vậy, đứng lặng tần ngần mãi không thôi, quên cả cái lạnh cái đau, gió không rào rạt như mọi lần mà khe khẽ mơn man.
    [​IMG]

    Với ai thì không biết nhưng riêng quỷ thì có lẽ cuộc thi hái chè và tham quan nông trường chè là điểm nhấn cứu vớt thể diện cả lễ hội bớt chút hư danh.
    [​IMG]

    Ở Bảo Lộc bao nhiêu năm rồi, đi lang thang biết bao đồi chè song chưa lúc nào cảm xúc lại ngận tràn như lần này. Những đồi chè B'Lao hiện ra trong tầm mắt nhưng lòng người sao cứ như lạc đến tận xứ nào.
    [​IMG]

    Những đường chân trời mới được định nghĩa nơi xứ trà.
    [​IMG]

    Đứng giữa nương chè xanh, phóng tầm mắt nhìn rộng khắp, xa xa mặt hồ nước xanh trong vắt, chập trùng đồi chè.
    [​IMG]

    Đây một vòng cong đất đỏ bazan như ôm, như cuốn như gói trọn cái tình cửa người lữ khách.
    [​IMG]

    Lang thang xuống hồ, chút gió cho sóng nước lao xao, lòng người đang buồn bực rối rắm đầy nhánh nhóc bỗng dần buông lơi.
    [​IMG]

    khẽ nhắm mắt để cảm nhận bình yên dần lan tỏa trong tâm hồn, chỉ còn chút khẽ lao xao để biết mình vẫn đang hiện hữu.
    [​IMG]

    trong một vùng khôn gian rộng lớn mùi hương trà non thoang thoảng mà ngai ngái, cái vị không nếm bằng lưỡi mà bằng mắt, bằng tay.
    [​IMG]

    Trộm nghĩ, cuộc sống vốn dĩ quá bon chen tất bật nên người họa sĩ thường vẽ những khung cảnh bình yên để tìm chút lặng trong tâm hồn. Nếu như những người họa sĩ ấy có đứng ở đây chắc hẳn phải ngại ngùng buông cọ.
    [​IMG]

    rồi đứng lặng tần ngần và miên man suy nghĩ: "Chưa từng quen biết mà sao tạo hóa lại tặng ta cái tình triền miên đến vậy!"
    [​IMG]

    Nhìn những đám hoa dại trên mặt nước bỗng lại nghỉ đến "Hoa lưu ly bên hồ".
    [​IMG]

    Viết đến đây vị ngọt đã gắt quá cuống họng rồi, phải nghĩ tạm chút. Uống miếng nước rồi thong dong viết tiếp.
    [​IMG]
  7. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Lâu rồi mình không để ý tình hình hành chính các tỉnh tp. Hôm nay đọc bài này mới biết Bảo Lộc đã trở thành thành phố. Mình check lại thì nhận được thông tin Bảo Lộc đã trở thành TP từ ngày 10/4/2010.
    Mà mình kiếm được một thông tin B'lao là tên gọi cũ của Bảo Lộc? Không biết độ chính xác như thế nào? Trong 6 phường ở Bảo Lộc có một phường có tên là B'Lao?
    Mà hình như quê Quỷ ở Bảo Lộc à. Mỗi lần nói về Bảo Lộc, mình thấy Quỷ có những tình cảm đặc biệt. Mà Quỷ gọi Bảo Lộc là B'Lao cũng như một số người yêu phan rang hay gọi nó bằng cái tên Panduranga vậy.
  8. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    B'Lao đúng là tên cũ của Bảo Lộc trước đó bạn. Còn cái tên xưa hơn nữa là Kohinda có từ thời Pháp.
    Ở Bảo Lộc cũng có phường B'Lao là phường quỷ đang ở.:)
    Quỷ quê Bảo Lộc nên viết bài ít nhiều cũng thiên vị. :) Hôm nay mới biết cái tên Panduranga của Phan Rang. Phan Rang - Tháp Chàm là đơn vị hành chính có tên dài nhất thì phải. :)
    Cảm ơn bạn trò chuyện cùng, như vậy topic cũng bớt phần tẻ nhạt hơn, mong sẽ có nhiều bạn cùng tham gia.
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Topic không tẻ nhạt đâu, rất chất lượng. Cảm xúc chân thật, sâu sắc, ảnh đẹp.
    Mình cũng hay vào đọc, nhưng không comment. Bạn đi và viết nhiều nữa vào nhé. Chờ đón những bài viết mới của bạn.
  10. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    Cuối năm bận quá không đủ lặng để viết nhiều cảm xúc, còn viết cho có lại thấy không hay, vậy nên Quỷ post hình trước nhé.

    Cùng nhau đi tham gia hội thi hái trà
    [​IMG]

    Không biết chú thích thế nào :)
    [​IMG]

    Riêng và chung
    [​IMG]

    Những nốt nhạc trên khuôn kẻ chè xanh.
    [​IMG]

    Hơn thua!
    [​IMG]

    Máy ảnh cùi quá + kỹ thuật kém nên chụp không ưng ý chút nào.
    [​IMG]

    Khó lắm để còn thấy những thiếu nữ Mạ trong trang phục truyền thống, và khó hơn khi được ngắm vẻ đẹp ấy trên những nương chè xanh. Dù xung quanh có "xô bồ" một chút nhưng cũng thấy lòng phơi phới.:D
    [​IMG]

    Hương sắc B'Lao
    [​IMG]

    Búp non hay lá già?
    [​IMG]

    Âu lo hay hạnh phúc.
    [​IMG]

    Đôi khi chú thích cho những bức ảnh bị "xuyên tạc" bởi cái nhìn của người chụp ảnh chứ nào phải đâu cái tâm tư thuần chất.
    Mơ một hạnh phúc!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này