1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho đến ngày chia tay - tìm lại hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 02/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đọc lại cái quyết tâm của mình thì thấy mỗi cái khẩu hiện quyết tâm, quyết tâm là ... ặc ặc.
    Định đi khỏi cái đất nước này, sang miền đất hứa mới nhưng chắc lại ở lại...

    Ôi đang viết chợt nhớ ra là quên chưa đi làm nốt giấy tờ. Mai vậy.
    Hơ, dạo này tâm hồn cứ phơi phới. Và không ngờ mình đã gần xong công việc chính. Thứ hai tới đóng sổ, sau đó sẽ lấy nghỉ phép một tuần đi chơi.
    Lại sap tới nơi có nắng vàng, biển xanh, không anh.
    Cơ mà đời vẫn vui :)
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Stress quá, công việc ơi...

    Tin học ơi , máy tính ơi, làm ơn đừng giở trò vào những giờ phút gay cấn thế này
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Về công việc đã xong một bước quan trọng. Hôm nay có một tin không biết nên vui hay sợ. Vui vì người đó quá nổi tiếng trong nghành, lại nghe nói ông rất dễ thương. Sợ vì liệu mình có nhỏ bé quá không so với người ta mà dám viết thư xin gặp mặt. Nhưng thôi, đã dấn thân thì cứ bước tiếp. Có cơ hội mà mình không đủ khả năng nắm giữ còn hơn không có cơ hội.

    Chuyện tình cảm thì cứ lung bung lang bang mãi. Duyên nợ lớn vậy sao? Đến bao giờ mới hết duyên hết nợ với nhau đây? 4 năm - có thể tóm tắt bằng vài dòng ngắn gọn: đam mê, nghiệt ngã, đau khổ.

    Mình già đi trông thấy so với bản thân trước đây. Sao trời sinh ra mình nghĩ nhiều và cầu toàn thế nhỉ?

    Mẹ ốm nằm viện, gọi điện cho mẹ mà xót xa. Gặp ngay ông anh đang lâng lâng rượu, lại tưởng ổng dạo này nói nghịu làm mình buồn mất mấy hôm. Đến bao giờ có được 30 nghìn cho anh phẫu thuật? Đến bao giờ mới có tiền chữa bệnh cho mẹ. Cho bố đi du lịch khắp nơi. Đến bao giờ mới có thời gian dành cho đứa cháu yêu mới 3 tuổi đã bướng bỉnh?


    Và cầu cho mình bình yên.

    Cố gắng lên nhé tôi ơi. Còn quá nhiều việc phải làm, chuyện tình cảm chỉ nam nữ là số phận thôi mà....

    Mình sẽ làm được, nhất định thế. Xin lỗi anh, em phải giúp mình trước khi giúp cho anh. Xin lỗi
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Vẫn còn xin lỗi thằng đã ngược đãi tình cảm mình à? =))
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    dẫu sao cũng là người yêu, đâu phải kẻ thù đâu.

    Chỉ là do không hợp mà thôi...
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Có ai bảo phải xem "nó" là kẻ thù đâu. Nhưng tự dưng sao lại đi xin lỗi người ngược đã tình cảm của mình vì mình không còn quan tâm đến "nó" bằng quan tâm bản thân và gia đình?
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ cho cả hai chứ không riêng ai hết.
    Đâu fải ngược đãi.
    "Chỉ là do k hợp mà thôi".

    Và duyên nợ vẫn đang còn...
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ah, thế anh đọc nhầm. Hình như cách đây 1-2 năm anh đọc thấy em tả rằng "nó" ngược đãi em lắm. Dĩ nhiên đấy là anh đọc và hiểu thế, chứ còn em làm sao dám có can đảm oán thán "nó" bao giờ, vẫn cứ một lòng chờ anh đợi anh chịu đựng anh gì gì ấy thì phải. Hay anh nhầm gái với em gái du học nào khác nhể?
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Anh biết thừa a k nhầm mà. Thôi thì anh nói là do em viết, anh đọc và hiểu như thế thì em chịu rồi. Cái chuyện tcảm của em nó phức tạp và rối rắm nên mỗi người hiểu một ý cũng là bình thường.
    Cảm ơn anh đã quan tâm. (Anh thông cảm cuối tuần vừa rồi nghỉ ngơi k trả lời anh.)
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng mình sai, vẫn cứ làm thiếu khoa học. Tối qua làm việc đến gần 4h sáng, ngủ 8h10 dậy, làm từ 9h đến 12h30. Lượn net đến 1h, định qua chỗ em chơi đến 2h thế mà ngồi buôn chuyện véo cái đến 7h tối. Sau đó làm việc một tí (nhưng không phải việc phải giải quyết ngay lập tức) đã đến 11h tối. Trong khi hạn chót đang đến gần, mà mình thì hình như hơi bất cần? - trời ạ

    Than thở biết cũng chẳng ích gì, thế mà...
    Hôm nay ngồi đọc được quảng cáo cái vòng tay từ trường đeo vào giúp cân bằng cơ thể, giúp minh mẫn, vui vẻ, lưỡng lự lúc đó rồi tặc lưỡi bảo sản phẩm mới nên cứ phải đợi ý kiến người sử dụng xem thế nào đã, tối nay đầu óc như này chỉ ước có ngay 1 cái đeo tay.
    Và thế là đã quyết định, có lẽ sẽ mua một cái, sau một hồi tìm hiểu.

    http://www.powerbalance.com/

    Vô tình, quá khứ xa xôi lại dội về...

Chia sẻ trang này