1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Hồi ức] Đi Myanmar dịp 2-9 đã về, bài và ảnh từ trang 3

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DDCgroup, 03/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DDCgroup

    DDCgroup Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    6
    Sau hơn 2 giờ bay từ Kuala Lumpur, chúng tôi đã vào không phận Myanmar. Hôm đó trời nắng đẹp nên khi máy bay giảm độ cao để hạ cánh xuống sân bay quốc tế Yangon thì qua cửa số hành khách đã có thể nhìn thấy những cánh đồng, rừng cây xanh mướt phía dưới. Sông Ayeyarwaddy uốn lượn chảy quanh các khu dân cư. ​


    [​IMG]


    Dòng sông này chia đôi Myanma từ phía bắc xuống phía nam trước khi tỏa ra thành đồng bằng Irrawaddy. Trong thời kỳ thuộc địa, trước khi có đường sắt và xa lộ, con sông này được gọi là "con đường tới Mandalay (cố đô của Myanmar).​

    Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Yangon lúc 5h30 chiều ( tương đương 6h tối ở VN). Đường băng và quang cảnh xung quanh thì không khác sân bay Nội Bài là mấy. Đường dẫn vào khu vực xuất nhập cảnh được trải thảm ( cái này ăn đứt sân bay Nội Bài của chúng ta). Tại mỗi quầy XNK đều có đặt webcam chụp lại khuôn mặt hành khách ( chứ không như ở VN mấy đồng chí mở hộ chiếu ra xem rồi nhìn tròng trọc vào khách để soi!!!). Một điều lưu ý cho các đoàn sau là khi các bạn xin visa từ VN thì sẽ có một tờ khai có ảnh gấp nhỏ đính vào hộ chiếu, các bạn đừng bóc ra nhé. Lúc làm thủ tục nhập cảnh thì cán bộ ở đấy sẽ lấy lại tờ này. Mình không biết và cũng không thấy ai đề cập đến chuyện này trên diễn đàn nên bóc tờ khai đó ra và để ở nhà, hậu quả là phải điền một tờ khai mới và nhận một cái nguýt dài không mấy thiện cảm của chị nhân viên tại quầy XNC @-) !!!​

    Do đã đặt phòng khách sạn trước tại Yangon nên họ khuyến mại một chuyến đón sân bay miễn phí ( với điều kiện là phải ở 2 đêm trở lên). Một người đàn ông khoảng 50 tuối đón chúng tôi với nụ cười thật tươi. Ông mặc áo sơ-mi và váy (một loại xà rông truyền thống có tên “longyi”) chân đi dép xỏ ngón. Khoảng cách từ sân bay về trung tâm thành phố Yangon là khoảng 20km, thời gian đi xe mất từ 40 đến 45 phút. Trên đường có rất nhiều xe ô-tô, chủ yếu là xe cũ đời cuối những năm 80 và 90, ít khi thấy xe xịn như ở VN. Cách sân bay khoảng 3 km là cổng chào khá hoàng tráng !​


    [​IMG]


    Qua một ngã tư đã thấy cảnh người dân đeo bám trên những chiếc xe tải nhỏ đóng thùng để chở khách. Xe buýt cũng chật kín người, điều ngạc nhiên là từ sân bay về, chúng tôi hầu như không thấy có xe máy trên đường. Ở đây chuyện đi xe taxi có điều hòa là một điều xa xỉ bởi chỉ chỉ xe xịn mới có, còn lại là cứ mở tung cửa sổ để cho gió và bụi tha hồ tung hoành.


    [​IMG]


    Chúng tôi tới khách sạn khi trời chạng vạng tối. Khách sạn Yoma, http://www.yomahotelone.com/ nằm trong trung tâm thành phố, gần chợ chợ Bogyoke Aung San nổi tiếng là thiên đường mặc cả :-) Giá phòng ở đây là 18 USD một đêm bao gồm ăn sáng. Phòng sạch sẽ, có truyền hình vệ tinh, điều hòa ( một cục), tủ lạnh, tủ quần áo, bàn làm việc...nói chung là khá ổn. Tại mỗi tầng đều có một phòng khá rộng ở ngay cầu thang có kê ghế ngồi để mọi người có thể ngồi chơi hoặc tiếp khách. ​


    [​IMG]


    [​IMG]


    Khách sạn Yoma và em lễ tân duyên dáng :-D


    Sau khi nhận phòng và tắm rửa, chúng tôi đi bộ ăn tối. Lúc xuống quầy lễ tân hỏi đổi tiền thì họ nói tỷ giá là 1 USD = 950 chạt, trong khi các bạn khác mới đi về lại kể là 1 USD = hơn 1.000 chạt gì đó. Chúng tôi không đổi ở ks mà đi ăn luôn với hy vọng là có thể trả bằng tiền đô được. Nhưng đến khi thanh toán thì chủ quán lại nhất định không nhận tiền đô nên một người trong đoàn lại phải quay về ks để đổi tiền. Trong cả hành trình của chúng tôi về sau này thì tỷ giá vẫn luôn phổ biến ở mức 1 USD = 950 chạt. Nếu đổi ở mấy quầy trang sức trong chợ Bogyoke Aung San thì được nhỉnh hơn một chút là 960 chạt, hoặc gần đài chiến thắng thì được mấy bác người Ấn đổi với giá 1 USD = 980 chạt ( tiền 100 USD) ( đấy là ở Yangon).​

    Sau khi ăn tối, chúng tôi trở về ks luôn. Có lẽ mọi người cũng mệt nên chỉ xem tivi một lát ( kênh tiếng Anh của Ấn Độ) rồi đi ngủ sớm. Lúc đó là 23h30, tức 12h đêm ở VN. ​
  2. DDCgroup

    DDCgroup Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    6
    YANGON



    Yangon trước đây gọi là Rangoon là thành phố lớn nhất Myanma, với dân số trên 4 triệu người. Yangon là kết hợp của hai từ: Yan (những kẻ thù) và koun (chạy thoát). Đây là một thành viên của Hệ thống các thành phố lớn châu Á.

    Yangon, vốn hình thành từ làng Dagon hồi thế kỷ thứ 6, vừa chính thức chia tay vai trò thủ đô của Liên bang Myanmar vào tháng 3.2006. Thủ đô mới của Myanmar là Nay Pyi Taw, cách đó khoảng 350 km về phía bắc. Đó là một thành phố được xây mới hoàn toàn cách đây vài năm, từ một ngôi làng heo hút trên vùng đồi lúp xúp thuộc phân khu Mandalay. Dù trái tim quyền lực đã được chuyển đến Nay Pyi Taw, Yangon hiện vẫn là thành phố lớn nhất Myanmar, là cửa ngõ chính của quốc gia nằm phía tây khu vực Đông Nam Á này.

    So với các thành phố lớn ở Đông Nam Á, Yangon tương đối kém phát triển. Việc bùng nổ xây dựng phần lớn là do đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc và Singapore. Nhiều cao ốc thương mại và nhà ở đã được xây dựng ở trung tâm thành phố. Yangon có nhiều tòa nhà thời thuộc địa nhất Đông Á hiện nay.


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]



    Chính phủ thường xuyên hạn chế nhập khẩu xe hơi. Do đó, thị trường chợ đen cung cấp xe mới và xe đã qua sử dụng từ Thái Lan và Trung Quốc --> vì thế đa số xe ô-tô ở Myanmar là tay lái nghịch ( tay lái bên phải) cho dù vẫn đi bên phải giống như VN. Đó là do nhập xe cũ từ Thái Lan, quốc gia đi bên trái đường ( giống Malaysia và Singapore). Xăng dầu cũng được phân phối theo tiêu chuẩn và cũng có chợ đen cấp xăng dầu. Việc đi xe máy trong thành phố là bất hợp pháp.


    [​IMG]

    Một đường phố đặc trưng ở Yangon


    [​IMG]

    Nhà chung cư, cũng có lưới che nhưng không có chuồng cọp [:P]​


    [​IMG]

    Loại xe khách liên tỉnh phổ biến

    [​IMG]

    Xe trisaw ( giống xích-lô ở VN)

    [​IMG]

    Bán hàng rong

    Một điều khá ngạc nhiên, tuy là thành phố chật chội đông đúc và nhiều ô tô nhưng không thấy cảnh kẹt xe. Có lẽ do Yangon thiết kế đường sá vuông ô cờ, nên mọi tuyến đường đều thông nhau rất hợp lý, lại không có cảnh xe máy ngang dọc tự do như ở Việt Nam nên giao thông khá tốt.

    Đàn ông, đàn bà ở Myanmar đều mặc váy như nhau. Có điều đàn ông buộc ở giữa bụng còn đà bà buộc sang trái hoặc sang phải [:D].

    [​IMG]


    Thanh niên ở đây rất thích ăn trầu. Trên phố, dọc hai bên lề đường, họ bán trầu giống như bán bánh mì ở Việt Nam.


    [​IMG]

    [​IMG]
    Lề đường ở trung tâm thủ đô dường như đều được tận dụng buôn bán, cảm giác trung tâm thành phố như một khu chợ khổng lồ. Đủ cả: cá thịt rau quả, đồng hồ, nước mía, vàng bạc, đổi tiền, giày dép quần áo, mỹ phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ…,

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bưởi Myanamar to hơn bưởi VN [:P]

    Ở các góc phố vẫn còn thấy cảnh mọi người đứng chờ đợi để gọi điện thoại bàn, giống như chúng ta cách đây gần 20 năm !!!
    [​IMG]



  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Ấn tượng nhất là chùa Shwedagon ở Yangoon! To và đẹp khủng khiếp!!
  4. DDCgroup

    DDCgroup Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    6
    Yangon có một không gian sống khác với bất cứ một thủ đô nào trên thế giới. Thâm trầm, không tất bật; rực rỡ nhưng không hào nhoáng, nghèo khổ nhưng không bi lụy… dường như chẳng có gì trên đời làm cho người Yangon có thể bận tâm, ngoài đức tin với Phật. Khắp nơi, đâu đâu cũng thấy chùa chiền với những ngọn tháp vàng rực rỡ. Có người nói, nếu đem vàng từ những ngọn tháp ở Yangon chia đều ra thì mỗi người dân Yangon cũng được ít nhất một kg vàng!


    Nổi tiếng nhất ở Yangon là chùa Shwe Dagon – thánh địa của dòng Phật giáo tiểu thừa thế giới, sánh ngang với thánh địa Potala (Tây Tạng) hay Angkor Wat (Campuchia). Chùa có diện tích gần 60.000m2 với gần 1.000 ngôi tháp, trong đó ngôi tháp chính cao 99m. Tất cả đều được dát bằng những miếng vàng lá, tổng cộng hơn 60 tấn cùng hàng ngàn viên kim cương.
    Phía đỉnh tháp treo 1.065 chiếc khánh vàng và một lá cờ đuôi nheo được khảm kín vô số kim cương và hồng ngọc. Không chỉ nổi tiếng bởi khối châu báu khổng lồ, những ngôi chùa như thế ở Yangon còn nổi tiếng vì còn lưu giữ xá lợi của Phật Thích Ca !!!


    [​IMG]

    Cổng chính vào chùa Shwe Dagon ​


    [​IMG]

    Tháp chính cao 99m được dát vàng lá​


    [​IMG]

    Những ngôi tháp nhỏ hơn trong khuôn viên chùa​
  5. theheat

    theheat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Co ai biet thi Xin cho minh hoi,co the ddi Myanmar nhung thong qua Lao ko,tui ddang o Lao roi va muon chuyen huong sang Myanmar!
    Cam on truoc nha!
  6. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0

    Chùa to và đẹp khủng ghê, dát vàng thật hả bác ?
  7. DDCgroup

    DDCgroup Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    6
    Muốn đi Myanmar thì bạn phải xin visa trước. Kể từ ngày 1/9 trở đi Myanmar không cấp upon arrival visa khi đến 2 sân bay quốc tế là Yangon và Mandalay nữa.
    Từ Lào bạn có thể đi bus đêm từ Vientiane qua Bangkok, chơi cả buổi sáng, chiều đáp chuyến bay của Air Asia sang Myanmar.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  8. DDCgroup

    DDCgroup Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]


    Chợ Bogyoke Aung San, mở cửa từ 8g sáng đến 6g chiều, với hơn 2.000 gian hàng các loại​
  9. DDCgroup

    DDCgroup Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    6

    [​IMG]

    Xe taxi ở Yangon thường là các lại xe cũ, đời những năm 80 hoặc 90 của thế kỷ trước. Thỉnh thoảng mới có một chiếc trông ngon lành một chút như thế này, nhưng lại quảng cáo cho rượu Grand Royal, một loại whisky của Myanmar có giá chưa đến 2 USD một chai nửa lít [:D]​
  10. theheat

    theheat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban DDCgroup,minh nghe noi sang Myanmar phai ddi cung ddoan du lich va ddat truoc phong o KS noi minh toi co phai ko...minh can chuan bi thu gi can thiet nhat dde nhap canh dduoc vao Myanmar ngoai Visa ra!!!
    ...minh thay 1 ddieu la o cac nuoc DNA theo ddao Phat Tieu thua thi con nguoi song ko Bon chen,Chanh chap,Gianh giat nhau va tuong ddoi that tha lai con it toi pham vat vanh lung tung nua...cho nen cuoc song rat de chiu...tuy la o vung Tam Giac Vang nhung Lao va Myanmar ddeu rat thanh binh va it nguoi nghien ma tuy...thuc su rat ddang dde tim hieu va hoc tap!!!

Chia sẻ trang này