1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu ở Đức của tôi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haigokeo, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyrus

    Cyrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    ở trong ký túc xá thì dùng mạng Uni, còn thuê nhà ở ngoài thì phải tự lắp mạng chứ sao
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Internet của KTX phải trả thêm tiền bác ạ, mà thường là bị giới hạn băng thông và dung lượng sử dụng, nếu muốn dùng thoải mái thì lại đắt hơn ở ngoài.
  3. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    @cường Vụ internet thế nào rồi em, ổn chưa ?
  4. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Tuỳ chỗ, thường tiền Internet tính chung vào tiền nhà rồi. Bên Stusta ở München mạng thì nhanh tẹt mà down thì cũng tẹt ga luôn...
  5. kunkun1310

    kunkun1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    nếu phải đkí internet ở ngoài thì nên đkí nhà mạng nào chi phí vừa túi tiền sv mà chất lượng đường truyền tốt hả bác :D

    e hỏi phòng trg hợp phải trả thêm tiền mạng cho ktx :-bd
  6. Noah.Nguyen

    Noah.Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    1
    Bao h đi thế ?
  7. kunkun1310

    kunkun1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    tháng 7 đồng chí ah, nếu may mắn đc cấp visa:))

    ko biết đây là lần thứ bn chú hỏi a câu này#-o
  8. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Alice :D
  9. kiyokumo

    kiyokumo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 tiếng nữa là tròn 1 tháng em đặt chân đến đất Đức này. Mấy hôm nay tự kỉ ghê gớm, ngồi đọc hết 17 trang các bác tâm sự, thấy đỡ hơn nhiều.

    Nhớ hôm em đến Đức, em đã làm cho cảnh sát Đức dáo dác vì để quên cái ba lô to đùng của em ở Bahnhof sân bay Muenchen. Em xuống máy bay lúc 10 rưỡi tối mà lòng vòng đi đi lại lại để tìm cái ba lô đến 3 rưỡi sáng mới về đến nhà để ngủ. Sau đó là 2 ngày ngồi nhà tự kỉ, không ra ngoài được vì chả biết đường, cũng không có chìa khoá cừa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác cho em hỏi bọn Studentenwerk Muenchen quy định giới hạn dùng mạng thế nào đấy? Em mấy lần bị báo dùng quá giới hạn, nó khoá mạng của em 15'. Có lúc là em đang xem phim online, nhưng có lúc em chả làm gì nó cũng báo thế. Nhưng chỉ khoá 15' thôi, rồi lại vào đc. Ko hiểu.
  10. Saiyuki

    Saiyuki Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    Ối bác kéo cái topic này lên hả [:D]

    Tính đến hôm nay thì là gần 8 tháng em hít thở bầu không khí mà Goethe, Bach .. đã từng thở. Đến giờ thì vẫn chưa thấy nhớ nhung gì lắm, có lẽ đến gần Noel và đặc biệt là năm mới, tết Âm sẽ mới cảm thấy thấm thía hơn chăng ?;))

    Bác kể thêm về cái vụ cái túi ở Hbf đi, sau đó thế nào, Polizei có hỏi gì ko ?[:P]

Chia sẻ trang này