1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu ở Đức của tôi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haigokeo, 16/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiyokumo

    kiyokumo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại em ở chỗ ko có ng Việt nên em nhớ nhà lắm, thèm tiếng Việt nữa.

    Vụ cái túi sau đó thế nào em ứ biết, vì bạn em nó đi lấy hộ em, có phải nộp phạt ko em cũng ko rõ nữa. Trong túi có cả laptop và ví tiền của em. Nó lục tung hết lên, mở hết tất cả những thứ có thể mở ra, kiểm tra, cả ví cũng mở, nhưng em kiểm tra lại ko thiếu 1 cái gì hết.

    Tối hôm ấy đi từ Flughafen về đến Hauptbahnhof em mới biết để quên, đi tàu quay lại (mỗi lần đi 45'), hỏi thì nó bảo đưa về Hauptbahnhof rồi. Lại về Hauptbahnhof, thì nó ko làm việc nữa, hôm sau mới lấy được. Lúc ấy là hết U-bahn, đi bộ về, nên 3 rưỡi mới về tới nơi. Sau này có đứa bảo kể lại ngày đầu tiên ở Đức của em, em bảo: đến nơi là đêm rồi, chỉ có ngủ thôi, chả có gì để kể =))
  2. Saiyuki

    Saiyuki Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    Em chợt nghĩ, nếu bác để quên ba lô, túi xách ở 1 nhà ga nào đó ở VN thì 1 phút sau chắc bốc hơi luôn rồi, chứ đâu được 1 phen thế kia [:D]

    Còn ít người Việt, theo em thì cũng tốt cho trình nghe và nói Deutsch của bác tiến bộ nhanh. [r2)]
  3. kiyokumo

    kiyokumo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    uh, hôm ý em cũng lo lắm. Như ở VN thì đi rồi. Cái gì chứ, laptop mà mất thì em chết. Ah, còn passport cũng ở trong đấy luôn. Nhưng vẫn tự an ủi là ở Đức ko mất đc đâu.
  4. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Tùy vào quy định nhà của bạn ở. Khi bạn nhận phòng họ sẽ cho bạn tờ giấy để config IP và những cái quy định riêng của nó.
  5. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    ; Đọc nhật ký của bác xúc động quá! Em cũng đang mơ về ngày đó đây!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ; Ôi em học Master Literatur mà chẳng bao giờ viết được một dòng Nhật ký nào xúc động! Đọc những trang viết của bác thấy xúc động lắm, bác Vi ạ! Hi... Em cũng đang học tiếng Đức, nhưng trình còi mới đến A2 thôi ạ! Tháng 5 này em định thi APS. Rất mong sự tư vấn và giúp đỡ của bác! Y!M của em là hienluong86 bác nhé! Rảnh bác add Y!M chat bác nha!
  6. lovebh

    lovebh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cùng chí hướng với tui rùi. đang học Tiềng đức để đợt tới đi đây
    Có gì chia sẻ qua yahoo : elegant.syno
  7. Trangtoof

    Trangtoof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    a ơi có phải là phở bò Sinh Đạo ở phố Nguzen Quz Đức ko ah_A Vi ở HN haz ở đâu zaz ah_
  8. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Chả nó thì ai , bánh phờ to, nước đen ngòm ^^
  9. Trangtoof

    Trangtoof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    "mấy năm anh chẳng về quê
    chắc giờ em để tóc thề thôi bay
    áo dài vướng gấu cỏ may
    nhỡ mùa lạc mất bàn tay gỡ giùm"
    alle sein.
    Mỏi nhừ mắt, cơ mà a viết thật lôi cuốn. Một tâm hồn nhạy cảm thú vị, một cái j đó hơi xưa và rất tinh ranh đấy ah :x

    Tự dưng mún tặng a Vi bài thơ này của Lưu Quang Vũ.

    KHÔNG

    Không có làng quê nào để từ bỏ
    Không có thành phố nào để đi đến
    Không có vật quý nào để mất
    Không thư ai để chờ
    Không hòn đảo nào để phát hiện
    Không thành quách nào để tin
    Không quỷ ma nào để sợ
    Không thuộc bài hát nào để tự hát lên
    Không có góc tối nào để một mình giấu mặt
    Không người con gái nào để thương yêu
    Không có người đàn ông nào để trọng
    Không có kẻ thù nào để ác
    Không có tội lỗi nào để phạm
    Không có cả một nỗi buồn để khóc
    Cũng chẳng có chiến lũy nào để chết
    Chúng ta làm gì cho hết buổi chiều nay?
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    danke , cho hết buổi chiều .. chắc đi ăn phở quá :)

Chia sẻ trang này