1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu ở Đức của tôi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haigokeo, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Dạ chính xác là gia đình bỏ cho các bác ấy 7500Eu vào tài khoản để sang này, còn sang rồi thì cũng tự kiếm việc đi làm thêm tự túc hết ạ:|
    Mỗi người có một cách sống một ý tưởng riêng, bạn cũng đừng chỉ dựa vào ý nghĩ của mình để chỉ trích người khác, việc ai nấy làm, thế thôi. Nói chuyện ngoài đời với bạn bè người quen thì nói thoải mái, ai chả thế, nhưng ở những nơi công cộng thế này nên để ý lời ăn tiếng nói thì hơn.

    Bác nào sang đây chưa vi phạm cái gì của bọn Đức giơ tay em xem phát nào=))

    Mà Philipp Rösler là người Đức, liên quan quái gì đến Việt Nam đâu:(
    "The country of his birth, Vietnam, he only visited in 2006, he says the emotional connection is limited."
    http://www.dw.de/dw/article/0,,3998647,00.html
  2. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Thím Aliencc thông cảm cho em ý, mới 18 tuổi và chưa từng qua Đức thì hiểu làm sao cuộc sống du học ở Đức, em ý có lỡ loạn ngôn tí thì bịt tại lại là xong, à bịt mắt lại để khỏi thấy :))
  3. BinKlinz

    BinKlinz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    5
    Úp cá nghe sướng thật..Anh Alien ko biết ở Berlin có còn bồ câu không anh cuối tuần thèm thèm ra úp trộm một con về bỏ lò nướng[r2)]
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Xin em ^:)^ ^:)^ ^:)^ Bồ câu thì đầy đường nhưng úp trộm nó thấy được thì 1 là mình bị phạt, 2 là lại góp thêm 1 câu chuyện nữa về người Việt xấu xí [r24)]
    Thành thật mà nói những cái vụ này túng quá hoặc như từ bác Vi là "bị bản năng thúc đẩy" thì phải làm thôi. Chứ không nên lấy đó làm niềm vui, càng không nên khuyến khích :)
  5. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    :)) Bồ câu đầy đường:)) Các bác cứ ra mà bắt:))
    Bác Vi cũng chả dại đâu, chắc thì bác ấy mới bắt=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà cá thì còn châm trước được, chỉ bị phạt thôi, chứ chim chó mèo mà bọn nó ko coi là thức ăn thì về quê thẳng cẳng đấy các bác:D
  6. leminhng45

    leminhng45 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    @htcuong em là em tín nhiệm anh Cường, có nhịn đói em cũng ko làm xấu hình ảnh của người VN : ))
  7. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Em chưa sang. Công nhận đọc thì cũng nhiều suy ngẫm. Nhưng không giám commen gì. Nhận xét, là một điều tối kị, nhất là với người hơn mình - hơn tuổi, hơn trải nghiệm, hơn những thứ khác. Không có ý gì đâu. Nhưng muốn khuyên các bạn trẻ (hơn mình) cứ học tiếng đi đã, sang rồi hãy nhận xét sau. Dù đúng dù sai, cũng cần trải nghiệm đã.
  8. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    À, đến mức phải nhịn đói thì anh cũng không dám nói trước được gì đâu >:)
  9. BinKlinz

    BinKlinz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    5
    Nói vui vậy thôi.Chứ ai lại làm thế.Ngu gì.Nhưng mà đến cơn thèm chim quay thì cũng chả biết thế nào >:) Cho em hỏi con trai mà ko biết nấu nướng tí gì liệu có sống đc không ạ?
  10. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    @leminhng45 Ế là xu thế của thời đại em ạ! he he...

    Lúc chiều, quá bận để comment nên chỉ trả lời đc câu trên cho hài hước vui vẻ tý!

    16 tuổi, 26 tuổi, thậm chí 76 tuổi cũng chẳng khác nhau khi em đã quyết tâm thực hiện 1 điều gì đó, nhất là điều đó trở thành đam mê đúng ko?

    Chị chỉ ko thích cách dùng từ của em (có thể c quá nhạy cảm vì c là dân XH): 26 cái xuân xanh rồi, mà vẫn lọ mọ sang đức học... có vẻ châm biếm nhỉ??
    Còn chuyện bác @Labatvi đi câu cá. E phải HIỂU, đấy là nhật ký của bác ấy, bác ấy thích viết gì thì viết. EM CŨNG KO CÓ QUYỀN PHÁN XÉT.

    CHỊ CHƯA BIẾT EM ĐANG ĐỨNG Ở TƯ THẾ NÀO ĐỂ NHẬN XÉT???

    Đọc comment của mọi người sau comment của em, cũng thấy là chẳng cần phải lên tiếng nữa.

    Mỗi người tự lựa chọn cách sống của mình, sống sao hưởng vậy. Thời gian nên để dành làm những việc có ích hơn là "ếch ngồi đáy giêng" phán xét lung tung!

Chia sẻ trang này