1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu ở Đức của tôi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haigokeo, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Toàn su hào bắp cải thế này thì... ôi thôi...
  2. canvas101

    canvas101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mà bảo thật, ăn tiết kiệm thì khổ nhiều mà lại được bao nhiêu, các bác cứ share 1 phòng 4 người VN thì tự khắc tiết kiệm được cả trăm eu, lấy tiền này đắp sang ăn uống có phải sướng không. Ở chi một mình một cõi mà phải gặm su hào để sống thế kia.
  3. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    cái đó h là mốt ở châu âu đó chú ơi:)
    k có ý gì nhưng quả thật bác canvas tân thời lắm[r23)]
  4. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    hic hic, em thì xin thôi...
  5. canvas101

    canvas101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Gớm, có chuyện nhỏ xíu mà các bác cứ soi, cả TG nó ăn "junk food" chứ có riêng gì tớ, cơ mà mình cũng bảo rồi, chỉ mùa đông mới moi thôi, thùng rác mùa đông thì sạch lắm, ko tin các bác cứ chờ đến mùa đông mà để ý xem, còn mùa hè như bây giờ thì cho tiền cũng ko dám moi (cho nhiều tiền thì có thể).
  6. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    những ngày đầu của em ở Đức...
    ĐI tàu xe chưa có giấy sinh viên nên đắt lắm... Từ Zone 2 vào Zone 1 của Hannover là 5.70 € vé ngày đi 2 zone.
    Đã ký cái Vertrag nhà, 200€/tháng. Mua thùng mì tôm hảo hảo ở Kim Thành (các bác ở Hano chắc biết :D ) vị chi là 8 đồng.
    Hôm ở nhà người quen, nói chung ăn uống giữ ý tứ, giờ ra riêng rồi, mình thích ăn gì thì ăn nhưng mà đi chợ nhìn cái gì cũng đắt, lại còn ko biết ngon hay ko, theo lời các tiền bối dạy, cứ mua thịt sắp hết hạn, giảm giá đâu như 70% :D
    Rồi thì tập ăn bơ cho quen. Nướng bánh mỳ nữa...
    Quen dần với các trạm tàu từ nhà đến trường.
    Rồi thì biết thế nào là chờ tàu lúc 12 giờ đêm. Hôm ấy chuyyển từ nhà ở nhà về nhà thuê. Một thùng đồ to đùng, 20 phút nữa mới có chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Gió thì lạnh. Em thì quần đùi. Bật nhạc điện thoại, cho đỡ cô đơn. Đường ray bên kia, một cô gái nhìn em, gật đầu cười :D
    Cuối cùng thì tàu cũng đến. Bến cuối. Nhà em cách bến tàu tầm 300m. Và bến tàu thì nhìn thẳng vào nghĩa địa. Ở Hannover, người ta gọi đó là bến Hemeling Straße... EM xách thùng đồ lầm lũi đi về nhà. Phía sau có tiếng bước chân. Ngoảng lại không thấy ai cả...
  7. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    thế h em ở khu hemeling à :D, nhà đẹp, nhiều ng việt, mỗi tội đi học hơi xa thôi :P.
    Mua mì ở kim thành thì em đặc biệt cẩn thận hạn sử dụng nhé, kim thành nó toàn chơi kiểu hết hạn đóng vào thùng thôi, nhiều ng bị dính rồi mà chẳng làm gì đc. Có thời gian thì đi chợ srilanka hướng tàu 1, 2 richtung langenhagen , alte heide, xuống bến büttnerstraße, cách hbf 5 bến, trên đường đi kfc í, đi sang đường là đến. Gạo ở đây rẻ hơn kim thành 1 đến 2e/4,5kg, hàng tuần có rau muống, rau cải, bí, bầu giá rẻ bằng 1 nửa ishop :D, tôm cá ngao sò cũng rẻ hơn trong phố nhiều ^^
    Thịt lợn thtij gà các kiểu cứ vào kaufland mua, rẻ mà tươi, Còn thịt bò thì kiếm cái chợ thổ ( quanh quanh steintor nhiều vô kể) thì sẽ rẻ và ngon hơn trong kaufland. Hoa quả mua ở penny thường rẻ và ngon hơn các chợ khác (ko tính rewe và marktkauf vì siêu đắt).
    Nói chung về ăn uống ko nên tiết kiệm quá vì so với mấy cái khác nó chẳng đáng bao nhiêu cả mà lại có sức học hành cày bừa.
  8. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Mod Nhung ở König chắc lên thư viện học đều chứ :P
  9. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    hồi kolleg thì ngày nào cũng thư viện từ lúc đi học về đến 8h tối hehe, còn h thất học thì toàn đi cày thôi ^^, mà ab tháng sau chị cũng chuyển nhà về gần Fh để đi học cho gần rồi :D
  10. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    ăn uống có bao nhiêu, tiết kiệm làm gì, Mod Rose nói đúng đó, ở Đức nhiều cái còn mắc hơn vụ ăn uống nhiều, tiết kiệm mấy cái đó tốt hơn. :) Quán triệt tinh thần "có thực mới vực được đạo" nên em vẫn buffet và thịt nướng hàng tuần đều đều.

Chia sẻ trang này