1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu ở Đức của tôi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haigokeo, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    ơ, sao lại không để dành được bao nhiêu cả là sao? mới hôm nọ thấy em khoe trên đây là đi làm 1 năm còn dư ra cả 8000€ gửi trả lại cho gia đình tiền trước đây ứng cho em bỏ vô DB làm giấy tờ qua đây cơ mà :D anh lần đầu tiên nghe có một người mới qua đây du học 1-2 năm mà làm được như em đấy :D dư hẳn từng đó tiền mà em kêu chẳng để dành được bao nhiêu ^:)^
  2. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    chinh vi em tra xong tien cho bo me roi nen em moi tieu nhu the day anh a :(
  3. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Đi học Bildungverein chị à... Mà trời âm u quá...
  4. MMKute

    MMKute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn thi vào đc kolleg rồi à? kolleg nào thế bạn?
  5. KTHD

    KTHD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    bác học Vorbereitungkurs ở Bildungsverein ah` bác NamNguyen92. :D :D
  6. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    vâng, chính em đẫ. chuẩn bị đi học đây :P có ai đi cùng thì ới tiếng nhé :D
  7. KTHD

    KTHD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    chắc bác học Frau Monika phải k ạ ? :)) e thì chuẩn bị dzô obersemester r, chúc bác thi cử thành công :D :D
  8. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    có anh đây :)
  9. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Sang đây buồn quá! Khéo em tự kỷ mất thôi! hu hu... Sáng nay Berlin mưa, nhớ nhà kinh khủng!
    Nhớ những ngày mới sang, toàn chui vào phòng nằm khóc. Uh, giờ đã hơn 1 tuần rồi. Cảm giác nhớ nhà đã vơi bớt, những cuộc điện thoại, những tin nhắn xa dần.
    Cuộc sống mới chưa quen, tiếng Đức nghe chưa hiểu nhiều, sống cùng nơi trung tâm của ng Việt nhưng trong lòng vẫn luôn có cảm giác chông chênh và cô đơn.
    Và sắp tới, lại bắt đầu 1 cuộc sống mới. Vẫn một mình! Phải học thôi. Năm nay là 1 năm cực kỳ vất vả.
    Muốn viết 1entry dài, văn vẻ chút, lãng mạn chút mà cảm xúc rời rạc, lẫn lộn, vỡ vụn. Buồn quá!
    Ko biết làm sao thế này???????
  10. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    chưa ăn thua gì đâu em :) những ngày tháng sắp tới của em còn thê thảm hơn nhiều, luyện trước tinh thần thép đi em :) thời gian học tiếng vẫn còn thỏai mái lắm, vô Studium mới stress :)

Chia sẻ trang này