1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu ở Đức của tôi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haigokeo, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Hê hê các bác cứ bình tĩnh để em giải trình, chứ tính kiểu 30E 1 tháng như các bác thế thì sang du học chứ có phải sang đi đày đâu:))
    Nhà em ăn chung cả lũ, vẫn thịt cá đầy đủ chứ không phải nhịn ăn nhịn mặc để có cái giá 30Eu đâu ạ, mà 30E 1 tháng cũng chỉ được 1 2 tháng đầu lúc em mới sang thôi, lúc đấy cả nhà còn nêu cao tinh thần tiết kiệm, sau toàn 60Eu, sang đến mấy tháng mùa đông thì ăn lắm hơn hay sao ấy:)) tháng nào nhậu nhẹt chè chén thì phải đến 80=)) Được cái nhà em có mấy bác nấu ăn ngon lành:D

    Nói chung có những thứ rất rẻ như gà, trứng, khoai tây... thịt thì cũng chả đắt hơn nhà mình, thế nên nhà mình có bác ăn 1tr 1 tháng được thì ở đây ăn 30E 1 tháng cũng được chứ sao. Nhưng đấy là ăn chung, chứ riêng thì không nên, ăn trứng nhiều quá không tốt đâu các bác:D Với lại chung thì chia nhau ra mà nấu, chứ riêng ai hơi đâu mà tuần 7 ngày 3 bữa thời gian đâu mà học hành lướt web:D

    À mà bác nào ở Hamburg đi chợ cá chắc sướng:D Lên Ham vô số lần nhưng chưa một lần được điT_T

    Còn bây giờ ăn một mình thì toàn hơn trăm, với lại đi làm rồi, sao phải khổ:P
    @April14 bác hốt gơ ăn ít chắc chỉ 15E 1 tháng thôi=))
  2. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    có mỗi con số 15 thôi mà học mấy tháng chưa thuộc.
  3. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Bác thông cảm, em quen ăn bớt tuổi rồi nên gõ số nào cũng phải khai hụt đi tí:))
    Mà bác cho em hỏi ở quanh quanh Düsseldorf Duisburg có chỗ nào đi chơi hay ho tí không ạ(có trẻ con đi cùng).
  4. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Duisburg có http://www.freibad-wolfssee.de/

    Düsseldorf có http://www.duesseldorf-altstadt.de/de/
  5. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    cậu cho mình cái mail oder facebook mình hỏi mấy cái với :P
    nếu privatquá thì inbox nhé :P
    mình cảm ơn trước :x
  6. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Hồi lúc mới sang mình cũng có ước mơ nhỏ bé giống bạn đó 8->, học xong rồi về làm lại cuộc đời >:D<
    Nhưng sau 4 năm, nhìn lại tình hình đất nước mình thì bạn sẽ có quyết định sáng suốt hơn. ;))
    PS: Nói thiệt là nếu được thì xuống Muenchen mà học. Ông bạn mình học ở Hochschule Augsburg Diplom Maschinenbau 1.7 mà xin mãi ko được việc :)

    Ngta nói là nhàn cư vi bất thiện, muốn ko nhớ nhà thì kiếm cái gì làm đi hehe. Chỉ có rảnh rỗi mới sinh nông nỗi thôi, thật đấy. Sau này còn học hành, thi rớt lên rớt xuống, mất motivaton, tiền bạc thiếu thốn, ko có NY hay bị nó đá ...etc nếu mình ko vững thì chả ai giúp được mình đâu.

    Nhân thấy các bạn u sầu ủ dột quá tặng các bạn triết lý "Nói chung là" của Prof. (Uni Bôn Ba). .... Cù Trọng Xoay

    http://www.youtube.com/watch?v=28oja_gL7mc&feature=player_embedded
  7. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    ; Chắc là anh, chắc vậy.
    Mới sang một môi trường mới, ai cũng có cảm giác như vậy thôi. Cũng chả có gì to tát mà anh theo cái kiểu: Nhàn cư vi bất thiện a ạ!
    Chắc gì anh đã là 1 tấm gương sáng cho các em học tập???
    A nói đúng ko ai giúp mình bằng chính mình nhưng thực sự là em chưa cần ai giúp cả, em cũng ko có nhu cầu cần ai giúp chỉ là sự chia sẻ cảm xúc. Nếu ko thấy có sự đồng cảm, chia sẻ thì coi như spam đi, comment làm gì nếu thực sự ko dành cho nhau sự chia sẻ, 1 nụ cười???
  8. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35

    Hình như bạn ko hiểu ý bài viết của mình và bạn đã comment theo kiểu bài viết của mình mang 1 ý hoàn toàn negative dành cho bạn.
    Có thể do tâm trạng của bạn hoặc do lối hành văn của mình, nên thôi mình cũng ko có ý kiến gì thêm, chỉ là : WHY SO SERIOUS ?!!!??


    PS:Nếu bạn sn 86 như nick của bạn thì mình gọi bạn bằng chị.
  9. canvas101

    canvas101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hi bác, chưa kể chuyện tự trọng thì riêng việc xin Visa là đã đủ để ko có dân nước ngoài nào dám hé mặt đi ăn cơm miễn phí của thành phố rồi, bác cũng nên xem lại xem bác làm mod forum hay là làm cảnh sát văn hóa, cái gì có thì nói có, đây lại bắt tôi nói láo??? Thời đó tôi để dành tiền để gửi về giúp đỡ các em học sinh hiếu học ở nhà chứ ko phải do thiếu ăn, vả lại tôi cũng bảo rồi, rác tôi lục là mùa đông và cũng chẳng phải rác nhà mà là rác tiệm ăn, rác tiệm bánh mì... Ăn đồ lục khó nhất không phải là nuốt trôi mà khó nhất là vượt qua miệng lưỡi thế gian như bác đang nói thôi, cứ xem dân Sing uống nước lọc từ nước thải hoặc thịt làm từ http://nld.com.vn/20110618060221621p0c1006/thit-bo-lam-tu-phan-nguoi.htm đấy thì biết. Bác sống xa hoa lâu qua nên quên hết thuở hàn vi rồi. Ta nói..., cái thời tôi lăn lộn đi tàu 50km để xách furniture về nhà, cứ tưởng chủ nhà tốt lắm thấy mình xách cái bàn còn cho thêm cái ghế, lại còn hỏi mày có xem tivi hay cần tủ lạnh ko tao cho, mãi sau mới biết hóa ra quăng đồ ở đây ko đơn giản, cũng phải tự bỏ tiền thuê xe mang ra bãi thế nên bả mới tốt thế \:D/
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    p/s: báo cáo với các bác là sau gần 1 tháng nằm đường, mình đã trở lại lợi hại gấp một lần :D
  10. born2share

    born2share Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn, mình sang Đức đến hôm nay là 2 tuần 2 ngày, mình ở cách Augsburg khoảng 25km, hầu như tuần nào cũng có đi lên đấy 1, 2 lần. Ở town mình sống ko có người Việt nào hết, nên cũng mong muốn kết nối được với một số bạn bè VN ở gần đây. Mình hiện tại làm au-pair, cũng có kế hoạch lâu dài nhưng trước mắt mình nghĩ là phải học tiếng Đức cho tốt và làm để dành tiền cho sau này. Tiếng Đức mình còn dzở lắm, mình chỉ mới học xong A2.1 ở VN thôi, sắp tới mình sẽ học tiếp ở trường VHS trên Augsburg.

    Hầu như các bạn mới sang đều nhớ nhà nhỉ... cảm giác của mình thì hơi khác, từ lúc sang đây đến giờ mình chưa có cảm thấy nhớ gia đình hay nhớ quê hương gì cả, mình chỉ tập trung cố gắng cho ngày mai, ngày mốt, tuần tới và xa hơn là tương lai 1 - 2 năm tới. Mình hay nói chuyện skype với gia đình hàng tuần, đối với mình như vậy là ổn rồi.

    Mình sống trong một gia đình có chồng là người Đức, vợ là người Thổ (nhưng she cũng sang đây từ lúc nhỏ) và họ có một con trai. Cuộc sống bên đây tạm ổn, 2 ngày đầu thì mình ăn uống chưa quen, vì họ chỉ toàn ăn bánh mì, bơ, sữa, khoai tây,... nhìn hết trong nhà không có gì để mình có thể nấu đồ ăn VN cả. Mấy hôm sau mình cố gắng cầm cự với spaghetti, trứng ốp la sandwich và beafsteak mà không có cơm ăn kèm. :D Sau đó rồi mình đi siêu thị mua mì gói, gạo. Tuần tiếp theo thì vấn đề ăn uống cũng ổn, họ chở mình đi cửa hàng Asian mua đồ làm chả giò (nem) và một số đồ ăn khác. Thật sự thì mình chỉ nhớ đến đồ ăn VN lúc còn ở nhà mẹ hay nấu thôi, nhưng cũng ổn, vì chuyện ăn uống đối với mình là thứ yếu, dự tính trong tương lai quan trọng hơn. :D

    Điều tốt ở gia đình này là mỗi khi họ ra ngoài đi mua sắm, ăn uống hay gặp gỡ bạn bè,... họ đều hỏi mình có thích đi chung không, nếu đi thì họ cũng rất vui lòng hoặc nếu muốn ở nhà thì họ cũng ok thôi. Tuần vừa rồi có một lần mình đã khóc là vì ngày hôm đó bà vợ bắt mình làm nhiều việc quá, mình cảm giác như mình là osin của bà ấy hơn là au-pair của con trai họ. Rồi bà ấy có hỏi vì sao mình khóc, nhưng mình lúc đó chẳng muốn nói chuyện gì với bà ấy cả, mình chỉ trả lời nichts nichts... Cuối ngày hôm đó mình ngồi "nghiệm" lại cái hợp đồng làm việc một lần nữa và cũng tham khảo ý kiến của một số bạn au-pair... Sau đó đợi đến cuối tuần ông chồng về, mình đã nói chuyện thẳng thắn với ông ấy, ông ấy trả lời rằng mình ko phải làm những việc đó, và nghĩ sao thấy kỳ là vợ him đã bảo mình làm. Tuần tiếp theo mình không dọn dẹp ở những khu vực cá nhân của vợ chồng họ nữa, không biết là ông ấy có trao đổi lại với bà ấy chưa... nhưng sắp tới chắc cũng khó khăn với mình đây, nhưng mình nghĩ mình đã làm hết lòng với họ rồi và ông chồng cũng thấy được điều đó.

    Sống một mình hoặc ở trong gia đình của người khác đều tồn tại những điều thuận lợi và bất tiện. Mình đã đến gia đình một chị bạn bên đây chơi một ngày, thấy cuộc sống của họ cũng khó khăn, có những điều họ không được như mình, và có những điều khác họ được tự do, vui vẻ hơn mình. Vì vậy, mình suy nghĩ lấy những điều tốt mà người ta đã đem đến cho mình để che lấp đi bớt cái mặt không tốt, để mà cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng sống vươn lên hơn. Các bạn cũng vậy chứ?

Chia sẻ trang này