1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu ở Đức của tôi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haigokeo, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Xin lỗi các bác, lười quá chưa xem video ko biết nội dung mình hỏi đã có đề cập chưa.
    Làm sao xác định về hay ở ?
    Ở lại là sao: là sau khi học xong đi làm ở Đức đến khi có Unbefristet ?
    Về là sao : học xong 1 cái phắn luôn ?
    Còn làm 2 3 năm gì đó rồi phắn thì tính là ở hay về ?
  2. vozer1234

    vozer1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2012
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Có kế hoạch về truớc 40 tuổi là về, ngoài ra là ở, còn quyết định ở hay về phụ thuộc vào bản thân, cơ hội, và đôi khi là nhu cầu của thị truờng lao đông.
  3. Leo.Messi

    Leo.Messi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi, là ngoài 8000 Euro ban đầu sang, các bác có phải xin thêm ko ạ?
    Chị họ em thi SK Munchen, rồi SK Hamburg ko đậu, sau đó phải học thêm tiếng 6 tháng, cuối cùng đậu được SK Coburg. Nói chung là bà ấy xin tiền bố mẹ vài lần, mỗi lần tầm 500-1000 Euro, tính ra chắc cũng phải xin thêm tầm 4000 Euro rồi. Em tính ra một tháng ở Đức hết 500 Euro đi, như vậy thì đúng là ko đủ thật, năm đầu sang dự bị coi như ăn không ngồi rồi, vào ĐH thì mới đi làm, nhưng mà cũng chả đủ tiền sinh hoạt được.
  4. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Lúc đầu 8k trong tài khoản nhưng mới sang cần mua sắm nhiều, bạn cứ thủ sẵn 1-2k mang theo nữa vì tài khoản block ko rút được nhiều.
    Thêm nữa là bạn cứ xác định 1 năm 5k cho những thành phố rẻ, tp đắt thì 6 7k là chuyện bt. Ở đây mình tính chi tiêu hợp lý cho những bạn bị ảnh hưởng nhiều bởi vấn đề tài chính, chứ bác nào mà thoải mái thì tiêu ko biết đâu là vừa:D
    Năm đầu thì cứ chịu khó nằm đắp chăn ko đi làm được đâu:D
    Năm đầu mình ở Hannover: Nhà 110 bảo hiểm 28 ăn 50-80 (ở chung đấy ợ)
    Giờ ở Berlin: Nhà 140 bảo hiểm 80 ăn 100-150
  5. Leo.Messi

    Leo.Messi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Híc, em nghe bác nói, vậy thì bà chị họ em phải xin thêm là đúng rồi. Haizzz. Tốn kém quá. Em cứ tưởng 8k rồi mình đi làm thêm là đủ, ai dè còn phải xin thêm nhiều đến vậy, 1 năm có rẻ cũng 5k như bác nói, vậy thì 4-5 năm xin thêm còn nhiều nữa.....
  6. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Dĩ nhiên, nhưng từ năm 2 là bạn có thể đi làm được rồi. Nhiều người sang đây cũng chỉ xin bố mẹ 8k ban đầu thôi.
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Tưởng chết năm 75 rồi em à [r24)] Nói chung là học 4 năm thì cứ xác định phải chuẩn bị tiền cho ít nhất 2 năm. Không phải ai sau 1 năm cũng có thể đi làm đủ ăn và tiêu 1 tháng 400 như thím người ngoài hành tinh CC đâu [r23)]
  8. Leo.Messi

    Leo.Messi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mod cho em đếm cua trong lỗ tý, tại nhà em tiền bạc ko xông xênh: 11k + đi làm thêm, có trụ đc qua 4 năm ko Mod. Em sang tới Đức rồi, mới thấy thấm thía, 8k chẳng mấy chốc mà hết, nhanh lắm, xót của.
  9. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    8k còn qua được 4 năm nữa là:D ny mình sang đây cũng chỉ có 8k thôi, giờ đi làm lương tháng cố định 475Eu, tài khoản 2,5k ko đổi. Hồi xưa em ấy còn đi đạp post từ 6-15h, sau ra Hbf bán bánh từ 17-23h cơ, thú ngang Mod Rose:P Nhưng đấy là trong kỳ nghỉ thôi, cũng nên nghĩ đến sức khỏe với dành thời gian học nữa.
    Mình thì từ lúc sang đến giờ mang theo tài khoản 8k + 1k mua máy tính + 2k gia hạn Visa + 1,5k 2 phát về VN + thêm mấy khoản linh tinh, tổng ăn hại gia đình tầm 15k, nhưng trừ hao đi 1-2 k vì mấy đợt phải mua đồ gửi về nhà nữa:D. Lại vừa gọi về nhà xin tiền vé máy bay, nghỉ làm 3 tháng ôn bài nên giờ đói quá:))
  10. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    : hi.. Cố gắng bạn ạ! Nhưng cũng tập trung học đã, đừng lo lắng quá! Rồi sẽ tìm thấy đường đi thôi mà bạn!

Chia sẻ trang này