1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình bầu mod cho diễn đàn.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi rooney91, 16/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    chưa chưa, thôi để tự xưng tự sướng, sướng hơn
  2. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45



    [FONT=&quot]Beng ! Beng! Beng!
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Dê kê ét thờ Đa Mèn …ùn …He Rèn,
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Thưa Frau,[/FONT]

    [FONT=&quot]Trước tiên chúng tôi xin bày tỏ niềm vui mừng khi nghe tin Frau Hoa Quả đã trở thành mod của GC. Tôi xin thay mặt Cốc gửi tới Frau lời chào mừng nồng nhiệt nhất và cũng xin cảm ơn những tình cảm hữu nghị, gắn bó, thân thiết mà Frau đã giành cho chúng tôi kể từ khi Frau mới chân ướt, chân ráo đặt chân vào chốn này.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Cách đây vài tháng, chúng tôi không biết Frau là ai, trai hay gái. Có lúc chúng tôi tưởng Frau ở Đức, có lúc lại nghĩ Frau ở Việt Nam. Frau như chiếc tiêm kích F22 bay trên trời, nhưng đôi khi hệt con tàu Titanic nằm dưới đại dương, làm chúng tôi rất chi là khổ sở để có thể đánh bẫy mang Frau về làm mod.[/FONT]

    [FONT=&quot]May thay, trong một ngày đẹp giời, nhiệt độ trung bình là 21 độ C, tốc độ gió 5km/s …, bác Rút ni ra chế ra cái ghế Mod, được đổ đầy keo con voi 502. Bác Hải Kẹo bỏ vào đó thanh Sô cô la, ngọt ngào niềm cay đắng. Frau bước vào: Ôi thôi! Cá chậu, chim *****g …chức Mod biết ngày nào ra.
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Thưa Frau, [/FONT]
    [FONT=&quot]Sau mấy thế kỷ đi tìm Mod, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần đoàn kết, đối thoại và vì cộng đồng Đức ngữ đã được Frau thể hiện thông qua lời mời làm Mod của các thành viên. Chúng tôi hi vọng Frau phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa các du học sinh và Deutschland về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, học hành và đảm bảo Cốc đức sẽ giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì cân bằng tâm sinh lý của các thành viên đã được nhận visa, sẽ được nhận visa …và sốc khi không được nhận visa. Chúng tôi hi vọng, với năng khiếu chuyên ngữ và trình độ chuyên môn đã được các thầy, cô giáo „thất đẳng huyền đai“ ở Đức cũng như Việt Nam truyền thụ qua các bí kíp: Em, Mit erfolg zum ZD hay So geht's Frau sẽ giúp đỡ chúng tôi, làm cho chúng tôi: nhà nhà thành Goethe, người người thành Schiller hay Hitller cũng được. Vậy là chúng tôi cảm ơn Frau lắm lắm.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Trong sứ mệnh ấy, chúng tôi cũng hi vọng rằng, Frau đừng có tham công, tiếc việc ở đây mà lỡ những chuyện riêng của chính mình. Mong Frau chú ý phân bổ thời gian: để học hành ở lớp không thua chị, kém em. Lúc về nhà không nặng nề Stress – cân nặng giảm đều đều. Chúng tôi hi vọng Frau luôn vui tươi như một con cá Mập giữa đại dương ngôn ngữ, chứ không như con cá Mực, nằm thở dài trên mẹt của các bà bán tạp hóa chợ Đồng Xuân, trong chặng đường Frau hành trình cùng chúng tôi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Xin nâng ly chúc mừng Frau trở thành tân Mod. Xin nâng ly chúc mừng mối quan hệ bền thắm giữa chúng ta. Xin nâng ly chúc mừng Frau, người bạn sẽ gắn bó keo sơn ( keo 502 – sơn Nippon, chứ không chơi đồ Tàu đâu nhé ) với các thành viên của cốc trong trái tim, trong ký ức, trong tính cách, trong tâm hồn và trên con đường gian nan sắp tới.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Xin chúc cho Frau luôn vui vẻ, trẻ khỏe, học hành tấn tới, đôi khi í ới ..tài trợ cho anh em offline. Xin chúc ngày mai mỗi khi Frau thức dậy …sẽ có thêm người khác để yêu thương. Xin chúc cái giường Frau nằm không bị bọ xít hút máu người tiềm phục. Xin chúc cho Nỗi Nhục Frau sớm qua. Xin chúc cho Tuổi Già Frau chậm đến. Xin chúc cho yêu mến Frau nhận nhiều. Xin chúc cho Tình Yêu Frau mãi mãi. Xin chúc cho Lời Lãi Frau luôn luôn. Xin chúc cho nỗi buồn Frau chìm xuống. Xin chúc cho Rau Muống Frau luôn xanh. Xin chúc cho bát canh Frau luôn ngọt. Xin chúc cho độ Hót Frau luôn cao. Xin chúc cho Ho Lao Frau không có. Xin chúc cho Sờ Mó Frau tránh xa. Xin chúc cho làn da Frau luôn trắng. Xin chúc cho Bị Mắng Frau không oan. Xin chúc cho „Con Ngoan“ Frau „ Trò Giỏi“. Xin chúc cho Thầy Bói Frau luôn tin. Xin chúc cho Mẹ Mìn Frau tránh gặp. Xin chúc cho chăn đắp Frau …sớm có người. Xin chúc cho nụ cười Frau luôn tít. Xin chúc cho hút hít Frau luôn chối từ. Xin chúc cho Xinh Tươi Frau không ai kém. Xin chúc cho Móm Mém Frau hẵng còn xa. Xin chúc cho người Ta ( Tây hay Phi cũng được ) yêu Frau mãi mãi …………………..[/FONT]

    [FONT=&quot]Bis bis bissssssssssssssssssss,[/FONT][r2)]

    [FONT=&quot]Mod Birne Dattelpalme Blume Frucht muôn năm ![/FONT][r32)]

    [FONT=&quot]Tình hữu nghị - tình yêu – tình báo- tình địch- tình thù…. trong cốc muôn năm ! [/FONT]:-*

    [FONT=&quot]Chúng ta muôn năm![/FONT]>:)

    [FONT=&quot]--------------------------[/FONT]
    [FONT=&quot]Nâng ly riêng đi tìm bác Hải Kẹo chia buồn….:((

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ps : thấy Admin thông báo ở cái thớt bị đóng kia là Mod mới phải đi nhặt sạn đó. [r37)]

    Mình thì mình chả thích admin - cứ cảm giác khô như ngói trung quốc - thớt đang nóng bỏng, nhiệt tình, chủ đề riêng thì rụp cái, mà mục đích chả để làm gì. Cứ cảm giác là ko ra tay, sợ người ta không nhớ tới mình vậy. Cách đóng thớt chẳng có ý nghĩa gì hết, nhưng ...lý do thì khi nào cũng là quy hoạch mà, cần gì biểu quyết của member, phỏng ạ !

    Thề, hứa, đảm bảo là nói thật [r37)]..., nhưng luật thì vẫn phải theo ...[r2)] haizz
    [/FONT]
  3. htcuong_vs2

    htcuong_vs2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    Nghe xong bài chúc này chắc Frau Hoa Quả của chúng ta đã có đầy đủ khí thế mà tự tin để nắm giữ và sử dụng đại quyền trong tay rồi :D
    Nhiệm vụ đầu tiên của tân mod sẽ là chủ trì (lần đầu tiên nên tha cho việc chủ chi) buổi Off sắp tới của GC tại HN [r2)][r2)][r2)]
  4. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    Em cảm ơn bác Vi [:D][:D][:D]
    ( nhưng mà bác cất cái ảnh đi hộ em được ko :((, ảnh ko giống ng thì bác trưng lên làm j ạ :( )

    Em còn bỡ ngỡ mong các anh/chị/bạn góp ý nhiều ạ ( nhưng đừng chửi em nhớ, em yếu bóng vía lắm :( ) :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Bạn Hanawaki chủ trì mà anh [r2)]
  5. htcuong_vs2

    htcuong_vs2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    Hana với anh chụi trách nhiệm liên lạc đặt lịch, còn hôm đấy vẫn phải để tân mod phát biểu chứ :))
  6. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    nhớ up hình nha update nha ...^^
  7. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    ơ sao cái vụ này em ko bík nhở :-ss chắc dạo này ít time quá ko vào diễn đàn được :-" nhưng cũng chúc bác hoa quả làm mod tốt nhá [r2)] phải chúc chứ ko sau này bác ý lại trù em ;)) thế tình hình chúc xong rồi thì có được ăn uống gì ko nhở :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em cũng muốn làm mod :(
  8. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Lã bị vẹo, văn chương kiểu gì thế. Mod thì phải gọi là Damen mới trân trọng, Frau là sao.

    Chúc mừng Mod mới dễ thương, tặng hoa Mod nè @};-
  9. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15

    Bắt em phát biểu là em trốn đấy ạ [:D]



    Thanks chị mercredi và bạn ichliebeDE [r32)] @};-
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45

Chia sẻ trang này