1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước là bầu trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi princestreet, 19/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    04.12.12
    Dạo này tâm mình không an, nhiều việc phải lo quá. Không thoải mái chút nào

    Hmmmm
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Phía trên là bầu trời, phía trước là quốc lộ, đằng sau là đường mòn. KHông xe, ko thực, ko j cả. Một mình ta chới với thế nào đây.
  3. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    21.12.12

    Chỉ còn vài tiếng nữa là buổi sáng và sẽ đi làm, ngày hôm nay... có thể là ngày mình phải đối diện với điều.... đó, lòng hơi hỗn độn. Nhưng thôi, Đời người có được bao nhiêu cái 10 năm?, cứ vui vẻ lên, có thể là sẽ...xong phim hoặc sẽ được tiếp tục.

    Nhưng....

    Nếu là phúc thì sẽ không là họa mà đã là họa thì không thể tránh được.

    Mình cho đi không nhiều, nhưng mình tin là số phận đã ghi nhận 1 phần. Dù gì thì tôi ơi, mai có thế nào thì hãy bản lĩnh để đón nhận nhé [r23)]

    Đi ngủ nào...
  4. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    31.12.12
    Hôm nay cuối năm rồi, tổng kết lại năm 2012 thì hầu như không làm được điều gì, cần xem xét lại nhé

    Hôm nay a Hoàng hỏi mình mà mình nghĩ mãi, bất cẩn quá, chả để ý gì đến công việc nữa. Giờ hãy coi mỗi vấn đề như 1 cái gì đó cần giải quyết nhưng đừng thần mặt ra nữa, hãy suy nghĩ và tìm cách giải quyết, tìm ra được và thực hiện theo nó thì hãy tập trung vào. Tập trung vào công việc nhé, chết thì thôi! nghĩ làm j nhiều cho hại não!
  5. cuoiduongcuagio

    cuoiduongcuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Chuẩn! Nghĩ làm gì cho hại não. ^^

    Năm mới mọi điều tốt đẹp hơn nhé"nạo hãi"
  6. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    03.01.13

    Mình viết những dòng này trong lúc sức khỏe đang tồi tệ, cơn hen kéo dài k dứt, đã tập hít thở có đỡ 1 chút, lát uống thuốc rồi xem mai có đủ sức để đi làm k, cái vai và cổ đã bớt đau nhiều. Cảm giác giờ thực sự thấy kiệt quệ và thất vọng về bản thân, cứ hứa với mọi người và hứa với mình về những điều tốt đẹp vậy mà lại không làm được.

    Thật quá xấu hổ!

    Mất sức khỏe rồi mới biết sức khỏe quý đến nhường nào, giờ đang rất mệt, chẳng nhẽ buông xuôi ư? Không!, mình không buông xuôi đâu!, dù là nữa vời mình cũng không buông đâu!, thà muộn còn hơn không làm gì nữa cả!

    Giờ sẽ quan tâm hơn về sức khỏe: tìm hiểu, chăm sóc và chữa các bệnh mà mình gặp phải, chỉ mong trời thương đừng để tình trạng sức khỏe tồi quá :(

    Mình mới chuyển lên Sân bay làm việc, thấy nhiều thứ mới và hay, thấy những con người: nghèo, giàu cũng đi lên chuyến bay mà tâm sự của họ khác nhau quá. Như là 2 thái cực vậy, đã tự nhủ mình sẽ ở thái cực tốt và có thể vươn lên tầng lớp đấy

    Haiz, mệt rồi, đi ngủ đã!
  7. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    12.01.13

    Mệt nhưng k ngủ được, hôm nay khó ngủ quá, vừa mua đôi găng tay bắt bóng mới, thích ghê, mai đi đá tiếp rồi, sẽ căng thẳng đấy, hi. Chẳng biểt có bắt tốt được k, sẽ cố để k bị sái tay nữa. he2
  8. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật ngày 12.11.13

    1 tuần đá bóng có 1 lần, giờ đùi ê ẩm, giờ mới thấy thể lực xuống rõ!

    Cổ đau nhức, lại bị sái cổ, nguyên do có lẽ do kỷ nguyên buồn chán hồi năm 2, năm 3 đại học để lại cho mình. Hồi đấy quả thực do quá buồn chán nên sinh ra thói quen xấu làm ảnh hưởng đến sức khỏe bây giờ, lúc đó đã có cảm giác rồi nhưng không đủ tập trung để để ý đến và phòng trừ, giờ thì mình đang gánh chịu nó đây. Đáng hận, đáng tiếc thay!

    Sức khỏe ơi, mày đừng bỏ t xa quá mày nhé! :(
  9. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    14.01.13
    Vừa ngủ 1 giấc không dài nhưng mình lại cảm thấy đây là 1 giấc mơ dài và đầy cảm xúc. Giờ mình thấm thía cái câu: "Chỉ có trong mơ", phải chỉ có trong mơ mình mới được quay ngược thời gian trở về ngày xưa, trở về những năm tháng đẹp đẽ ấy!

    Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được hết cảm xúc của mình lúc này! Nhưng đọng lại nhiều nhất là sự ngỡ ngàng, sung sướng, hạnh phúc, lưu luyến của mình khi được sống lại những năm tháng đó, được có cơ hội để thay đổi tất cả!

    Nhưng rồi đến khi tỉnh giấc là sự hoảng hốt, tiếc nuối khi trở về thực tế. Bần thần ra khỏi quầy, đến phòng chờ sân bay, mình ngồi bệt xuống hành lang, nhìn ra sân bay, mênh mông, là sân mênh mông mà cũng là khoảng trắng mênh mông trong lòng mình. Ngậm ngùi tiếc nuối, ngồi suy nghĩ lặng lẽ, nghĩ lại về giấc mơ, về ngày xưa, những gì đã qua, về mình bây giờ, về tương lai. Thực sự tiếc nuối lắm, nhưng bây giờ là thực tại, không còn là giấc mơ, những điều đã qua chẳng thể trở lại....

    Mình hiểu nếu mình cứ ngồi ở đấy, chẳng làm gì cả, chỉ miên man hoài niệm thì mình sẽ mãi mãi tiếc nuối mà thôi! Vậy là mình đã quyết định những điều sau:

    1. Quan trọng nhất là trách nhiệm của mình với mẹ và gia đình: Giờ phải chịu khó tập trung kiếm tiền, để trả nốt số tiền nợ mẹ, cũng như tích góp tiền đóng góp cho sinh hoạt gia đình. Đồng thời mình cũng phải thay đổi tác phong, chững chạc hơn, hiểu biết hơn, bản lĩnh hơn để còn gánh vác, chăm lo cho gia đình.

    2. Trách nhiệm với mình ở quá khứ và hiện tại: Tập trung làm việc, phải làm tốt công việc của mình!, sau đó chăm lo cho sức khỏe bản thân, tập trung học tiếng anh, dần dần thay đổi tích cách, mình phải mạnh mẽ và bản lĩnh hơn! chịu khó học hỏi những điều mới, để phát triển tư duy, đồng thời phải điều chỉnh sinh hoạt cho khoa học, hiệu quả, từ bỏ các thói quen xấu làm ảnh hưởng đến sức khỏe và trí não!

    3. Tương lai: Đây là điều mình không dám chắc nhất, nhưng con đường này mình đã quyết đi rồi, có thể mọi người sẽ biết về quá khứ của mình, nhưng mình đã quyết định là: "Dám làm thì dám chịu"!. Có thể 1 ngày nào đó điều đó sẽ xảy ra, lúc đó... mình sẽ chịu trách nhiệm!. Dù điều gì xảy ra, mày phải nhớ giữ lấy ngọn lửa ấp ủ trong tim, không ngững vươn lên để hướng tới ánh mặt trời phía trước. Trong vòng 2-3 năm tới mày phải đạt được 1 thành tựu nào đó, Mày phải làm được!, vì mày ngày xưa, vì bố, vì mày ngày nay, Mày phải làm được!
  10. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    phía trước là... quê hương
    phía sau sẽ là... những kỷ niệm đáng nhớ nhất đời sinh viên
    sắp phải rời bỏ nơi này rồi, buồn quá đi thôi :(

Chia sẻ trang này