1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Hic hic... em vừa ngồi lặng đọc hết blog của sis VH...hic hic...mún mít ướt quá! Thấy một phần hình ảnh của mình trong đấy nhưng rùi cũng thấy..sad vô tận...hic hic
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    của chị hả em ơi... thôi đừng mít ướt, kiểu gì cũng phải trải qua, chỉ là theo cách nào mà thôi [:D] Em hỏi các chị khác thì biết, híc, đúng nhà Ấn là nhà trần ai mà :((
  3. rose_24111983

    rose_24111983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, mít ướt quá thì làm sao mà chiến đấu nổi đây. [-( Thật ra cũng tùy vào tình cảnh của mỗi người thôi, ăn thua là cà 2 người giữ vững lập trường là không sợ bị lung lay. Cứ thế mà tiến bước.

    --------------------------------
    http://diaryofvietnamese-indianwife.blogspot.com/
  4. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Pinky đọc được à? Cho t link với, t thấy có link ở chữ kí của sis nhưng mà không vào được :) T cũng muốn đọc :D

    Tiện thể nhà mình có ai đã Ấn lại kiêm cả Mỹ Latinh sang đóng góp bên topic em mới mở nhé :">

    Chúc cả nhà vui khỏe!
  5. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    em thây mít ướt vì đọc thấy happy quá! Tại sis VH vít xúc động quá! Còn sad vì ...giờ chưa được như sis VH... Ghen tị với các sis lém lém nha! khj khj
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    Híc, chưa được như chị là chưa được thế nào hả em. Chưa được khổ như chị phải hông? ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^ Cứ từ từ mà tiến em nhé, đừng vội vã quá, để có thời gian mà gặm nhấm, suy nghĩ (không phải chị dọa nhé, hihi) [r32)]
  7. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Chưa được sướng như chị và chua được trải qua những cái mà chị gọi là nỗi khổ ạ! Bây giờ chị có hạnh phúc không ạ? và nếu cho chị lựa chọn lại thì chị có vẫn đi theo con đường này không ạ?
  8. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tớ tìm được rồi, theo cách thủ công. Nhưng tại sao Pinky không reply tớ hay là không để ý vậy??? :-/
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    với tâm trạng của chị bây giờ thì câu trả lời là: không! Có thể lúc khác thì sẽ có câu trả lời khác [:D]
  10. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Chị VH ơi, chị vít sách đi! Câu chuyện tình giữa Ấn và Việt! khj khj lý do:
    1. Cẩm nang cho các thế hệ sau
    2. Giảm thiểu sự gia tăng vô bờ bến của mối tình không biên giới này
    3. Đề cao vai trò cũng như độ lớn mạnh và tình yêu sâu sắc của nhà Ấn
    4. 3 ý trên
    5. Em chưa nghĩ ra
    6. Em sẽ bổ sung sau
    7. Em sẽ .... cũng chưa nghĩ nốt! Hahahahaha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này