1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn em cứ toàn kể xấu India vậy trời, nào là lừa đảo, bẩn thỉu, quá chật chội ngột ngạt, lúc nào cũng tiền và các kiểu tội phạm thế ạ? O_O. Hay bạn em thích dọa em chơi đây ??? Hichic :(
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại trở về với mùa hè ấm áp rồi, k còn ở nơi mùa đông lạnh nữa [:D]

    Tớ thấy bạn Layla k hẳn là nói xấu đâu, đấy là 1 phần sự thật về AD mà, bạn chưa đi, chưa thấy nên chắc là chưa tin thôi hì hì. Các bạn lên Youtube xem ký sự huyền bí sông Hằng của đài truyền hình TPHCM về chuyến đi dọc sông Hằng qua Ấn sẽ thấy cuộc sống khá thực của Ấn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thử túm ngay 1 a zai Việt yêu đương hẹn hò và tận hưởng cảm giác được người yêu quan tâm chăm sóc hàng ngày xem có quên đc anh zai Ấn ở xa tít mù khơi chỉ biết nói chuyện qua phone k ;))
  3. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sis lại ở đâu rồi mà ấm áp thích thế [:D] Hôm nọ em tò mò tra từ mới biết aasthaa là belief, :D nên học tập sis vì thực ra là thế này: cách của sis không dùng được [:D]
    Hồi trước mấy lần delete em cũng nghĩ thế rồi, nhưng âm mưu không thành vì từ hồi biết có ai đó tồn tại trên đời tiệt hết cảm xúc khi gặp những người khác #:-s . Như thế thì làm sao mà kiếm được anh nào ạ [:D] Thế nên em mới muốn được các sis và các bạn ở đây tiếp thêm niềm tin để liều một lần xem sao >:D, cứ nhấc máy lền là em không nói được gì :D em đang cố gắng để hết :">)
    P.S. cám ơn sis nhiều nhá!!!!
  4. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hị hị chưa nói chuyện qua phone thì còn chưa bắt đầu TY nhớn trong đời mà, liều mình mà làm gì cho khổ thân e ơi ;))
  5. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sis ơi liều để khỏi phải hối tiếc :D Hôm nay em nói chuyện với bạn ý lần đầu rồi :D Giọng bạn ý kì kì không giống mấy bạn trai Việt nam. Nghe buồn cười quá ah nhưng em cứ phải nhịn cười :">
  6. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    Chào mọi người , Mình được chị Viên và Anisha giới thiệu forum này từ lâu nhưng chưa vào "tám " với mọi người ,sợ mọi người không wellcome , Mình chắc là một trong những người cao tuổi nhất trong hội này đây ! Mình cũng lỡ yêu Ấn độ rồi , vào đây đọc thấy có nhiều người chê Ấn độ quá!! nhưng thú thiệt Mình mê Ấn độ , cái món mình mê nhất là salwar và saree ,cũng sưu tập được hơn 10 bộ
    Vì lỡ yêu thích Ấn độ nên vào hội này để có dịp chia sẽ với những người cùng cảnh ngộ :lỡ yêu , đang yêu và sẽ yêu .
  7. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    :) Em chào chị, nhà mình luồn welcome những "lỡ yêu, đang yêu và sẽ yêu" Ấn độ. Em là Layla, cũng mới gia nhập nhà Ấn thôi chị ạ :P
  8. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Liều xong còn hối tiếc hơn áh e :-ss
    Giọng Ấn sao giống giọng Việt đc e, nghe nhiều sẽ quen thôi [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ai vào nhà Ấn cũng đc welcome hết áh nàng ơi, nàng cứ vào tám nhiệt tình nha.
    Cái ảnh Rai ở ava xinh quá đi mất :P (Dù biết là khen Rai thì bằng thừa nhưng vẫn cứ thíck khen he he)
  9. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    Yêu Ấn độ và kết hôn với người Ấn là khổ trăm bề , những người dễ dàng thuận lợi rất hiếm phần lớn gặp khó khăn cách trở ,

    - Yêu người Ấn là khó khăn giai đoạn 1
    - Cưới người Ấn là khó khăn giai đoạn 2 ( mức độ trở ngại và chịu áp lực được nâng cấp )
    - Cưới được rồi là khó khăn giai đoạn 3 ( khổ hơn chứ không phải sướng hơn )
    - Chung sống với nhau là khó khăn giai đoan 4 + ( khó khăn cục bộ )

    kèm theo những khó khăn cũng được bù lại những chuyện khác như

    - Chồng yêu mình nhất (nếu có Anh Chi Em mà mình là dâu lớn thì mình được kính trọng nhất )
    - Đi đâu chồng cũng dắt mình theo không bao giờ bỏ vợ một mình mà đi nhậu giống mấy ông việt nam "ghét"
    - Chồng không nhậu nhẹt đàn đúm chỉ biết có vợ , gia đình và công việc
    - Chồng Ấn thích tặng quà cho vợ .....
    - Tiền đưa hết cho vợ giữ (cái vụ này là mình thích nhất ) chỉ mong có cơm ăn không lo nghĩ nhiều


    Túm lại , Nếu ai muốn những phúc lợi bên dưới thì đã yêu rồi thì cố chiến đấu đến cùng còn Bạn nào không cần những quyền lợi ít ỏi đó mà khổ sở quá nhiều thì tránh xa người Ấn càng xa càng tốt .
    Riêng mình thì ...Kệ đã gọi là cuộc sống thì phải có vui có buồn có đau khổ thì mình mới thật sự cảm nhận được thế nào là hạnh phúc , mới nâng niu những cái mình đạt được nên nếu thời gian quay trở lại cho mình chọn lại Mình lại cứ chọn cưới người Ấn nữa .
    Sống là không hối tiếc , thích gì thì cứ làm trường hợp xấu nhất là thất bại rồi lại đứng lên thôi , đời có bao lâu ...Bạn nào đã yêu thì yêu tới bến luôn nha..
    Chúc nhà Ấn mình thêm nhiều người "vào cuộc gian nan " Ý mình là chúc nhà mình có thêm nhiều người kết hôn với người Ấn .
  10. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Sara là mấy ông chồng Ấn ít đàm đúm nhậu nhẹt, tớ thick nhất là khoản này :)>- Nhưng chỉ vì một vài ưu điểm mà chịu khổ cực trăm bề thì chắc k đáng, kiếp sau chắc tớ lấy chồng Việt thôi [:D]

    Merry Xmas cả nhà nhé, giáng sinh an lành và một năm mới nhiều niềm zui @}
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này