1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0


    Thử túm ngay 1 a zai Việt yêu đương hẹn hò và tận hưởng cảm giác được người yêu quan tâm chăm sóc hàng ngày xem có quên đc anh zai Ấn ở xa tít mù khơi chỉ biết nói chuyện qua phone k ;))[/QUOTE]


    ------------------------------

    Tớ tán thành với nàng Ata cách này nè :D
    (đã thử và kết quả là... "vàng thật ko sợ lửa" hehe :-bd )

    Ngày này năm ngoái là ngày cuối cùng tớ ở BKK mà nàng, cho người ta hoài niêm xíu chứ :)
  2. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    Lên xe bông ruiiii , vô thế ruiiiiiiiiiiii
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Hi hi,Ủng hộ Pinky ngoi lên để tớ bám càng ngoi theo ... Mà hem phải tớ lười đâu nha, vì tớ sợ đó...sợ mình tham gia box là thừa nhận tình cảm của chính mình và viết về nó là nuôi dưỡng nó càng lớn, sẽ khó quên hơn... Cơ mà rùi ngày càng thương , mình lên chia sẻ với các bạn cho vui. Dù đến được với nhau hay không thì cũng có cái để nhớ , những yêu thương từng có trong đời về một đất nước, về một người... :x
  4. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Và có một ngôi nhà Ấn để tha hồ tám về Ấn, iu Ấn mặc dù kể cả không còn iu người Ấn. Tớ ban đầu cũng sợ nói ra tình cảm của mình và cũng sợ các sis không chấp nhận....nói chung là giờ tớ át vui ì đã ngoi lên sớm. Bạn nào đang lặn thì ngoi lên nha..đảm bảo không phải hối hận đâu!!!
    Hò dô ta nào!!! Kéo thuyền mình lên nào!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ------------------------------

    Tớ tán thành với nàng Ata cách này nè :D
    (đã thử và kết quả là... "vàng thật ko sợ lửa" hehe :-bd )

    Ngày này năm ngoái là ngày cuối cùng tớ ở BKK mà nàng, cho người ta hoài niêm xíu chứ :)[/QUOTE]
    Không hỉu ý đồ của câu "vàng thật không sợ lửa"
  5. ak_diepvien007

    ak_diepvien007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em không hi vọng kết thúc một năm cũ và mở đầu một năm mới bằng những chuyện buồn, nhưng nó có vẻ đang diễn ra... Mọi việc đang rối như tơ vò, em cũng chẳng biết giải quyết thế nào, khoảng cách đang nới rộng, em mệt mỏi, có lẽ em nên buông tay... có lẽ... Em đang muốn khóc...................................................:(
  6. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Vậy là đã ngày cuối năm! Một năm nữa lại qua! Một năm sống với tình yêu không biên giớ, sống với tình yêu chi bằng sự tin tưởng, nhớ nhung vì xa cách, băn khoan, trống rỗng, một mớ tơ vò.... một năm mới lại đến để lại tiếp diễn năm cũ hay thêm một năm yêu hơn, tin tưởng hơn, khoảng cách thời gian rút ngắn lại cho những ai đang phải chờ đợi, hay thời gian đã bị rút ngắn lại cho những người đang ngập tràn hạnh phúc...
    ak_diepvien007, t hỉu cảm giác của cậu! Cái gì cũng có 2 mặt như đồng xu vậy! Thế nên hãy để nỗi buồn lại cho năm cũ mang đi nhé! hãy dũng cảm bước sang năm mới đón chờ những điều mới lạ, dù thêm nỗi buồn hay nên niềm vui thì tớ vẫn tin cuối cùng cậu sẽ hạnh phúc và có những giây phút, những tháng ngày không thể quên. Kể cả năm mới nhiều nỗi buồn thì chúng ta cũng sẽ cùng vượt qua nhé! trái tim chúng ta mạnh mẽ mà vì chúng ta đã dám yêu 2 đất nước khác biệt và xa cách. Thế là đủ rùi đúng không?
    Thời gian này, cái thời gian mà cảm nhận rõ cái lạnh của mùa đông để thấy cô đơn, thời gian cảm nhận rõ sự bước đi vội vàng của thời gian...tớ cũng có những cảm giác như cậu. Và tớ tin rất nhiều ngưòi trong nhà Ấn có cảm xúc như cậu. Thế nên cậu khônh phải sợ đâu nhé? Ít nhất thì cậu cũng sợ hãi trong đầm ấm, ấm áp của nhà Ấn, thế là tốt rồi phải không?
    Giờ tớ thực sự thấy trống trải, trống rỗng, không nghĩ gì cả, không khóc cũng không cười, đầu óc tớ không thể nghĩ cái gì được... Cậu đừng nghĩ nhìu nha! Nếu có quá nhiều thì chia sẻ bớt cho mọi người, or nếu cậu không thể cho ai thì nghĩ một tẹo thui rùi vo chúng lại....đút vào thùng....khóa lại...vứt ra cái góc tốt nhất và tận cùng bộ não của cậu... Khj khj...
  7. ak_diepvien007

    ak_diepvien007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    thanks pinky. ak cũng đang cố làm như pinky nói đây, " vo tất cả muộn phiền đút vào thùng và khóa lại", rồi thì tất cả sẽ qua,...tất cả lại về vị trí của nó đúng ko?
  8. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Thực tế tớ cũng chẳng bít vị trí của nó ở đâu nữa. Nhưng cứ vứt vào xó đi...khi nào đủ mạnh mẽ, đủ niềm vui, đủ hạnh phúc thì lôi nha gặm nhấm tiếp để thấy rằng đã có lúc cậu buồn và chán như thế để thêm quý trọng những giây phút mà cậu đang có!
    hum ni là ngày cuối cùng của năm mà tớ thấy bùn quá ak ơi! Lang thang một mình trong dòng người hối hả đi qua, cái lạnh ùa vào lạnh đến tê người... Cảm giác trống rỗng, cô đơn, sợ hãi...lúc đó chỉ muốn khóc, muốn có ai đó thân thiết bên mình để mình có thể ôm lấy, dựa vai vào mà khóc. Về nhà cũng một mình... giờ mới thấy thấm dần nỗi đau của tình yêu xa cách..chỉ ước rằng ai đó ở đây, ôm mình vào lòng... một giây thui cũng đủ ấm rồi...nhưng không thể.....
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Tặng các bạn nhà mình bài hát nè, hơp người hợp cảnh. Vào đây thấ Ak và Pinky giống mình quá. Cảm giác trống trải và sợ cô đơn khiến mình muốn đẩy người ta ra xa mình hơn, muốn cancel kế hoạch gặp nhau. Mâu thuẫn nhỉ.

    http://www.youtube.com/watch?v=3wSP59NjoIY

    Lyrics nè : ( tạm dịch loăng quoăng)

    Đừng buồn bạn nhe, chỉ là một đêm nữa qua đi thôi mà. Chẳng phải là lần đầu tiên , cũng đâu là ngày xấu nhất. CHúng mình đã đi qua môt chặng đường rồi, và ta sẽ còn đi tiếp nữa. Một năm qua, Chúng mình có những lúc sai lầm, nhưng bạn nhớ nhé chúng ta cũng đã có thêm những người bạn tốt. Ai nói dự định của chúng mình không thành, sau đêm nay những cơ hội mới lại mở ra đó bạn. Chỉ là đêm cuối của năm, cũng như bao đêm khác vậy.
    Bạn không cô đơn đâu vì bạn có cả một thế giới không để bạn buồn nhé, ....
    HTML:
     
     
    
  10. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Lúc tớ buồn thế này... tớ chỉ mong có anh nói chuyện, an ủi, làm tớ vui....nhưng trớ trêu thay...anh không thể. Và những người an ủi tớ, cố gắng làm tớ vui, pha trò cười, hát.... là những ngưòi Ấn..nhưng không hề có anh trong số đó...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này