1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _meocon_

    _meocon_ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    31
    Hihi, cảm ơn lời chúc của bạn thật nhiều...
    Bạn biết không, hắn ta là một người vô cùng "đặc biệt" :D
    Lần đầu tiên gặp hắn, mình đang say sưa chat với mấy người bạn, hắn nhảy vào xin làm quen, ừ thì làm quen, sau cái câu chào hỏi thông thường......hắn hỏi mình "Do u wanna be my girlfriend" ------>:-sschoáng lần một (không thích tên này tẹo nào, xui xẻo, sao lại cho hắn add nick..)
    Lần thứ hai gặp lại, sau một hồi nói chuyện (mà mình cũng không biết nói gì, quả thực là không ưa tên này), hắn quăng một câu xanh rờn "Will u marry me ".....ops!!lại choáng......., mình phang lại "sorry sir, if u want to be my friend, it is ok, but if u want some.one for ***, plz go away".......hắn không nói không rằng, mình mặc kệ!
    Lần thứ ba lò mò lên yahoo mà không thấy ai online, chỉ mỗi mình hắn, thôi thì có còn hơn không, nhưng lần này...hắn phớt lờ mình....chuyện lạ!!! đợi một hồi lâu, thôi thì hỏi hắn trước cũng không sao "u still be angry with me??", hắn chỉ "hm"........dùng chiêu năn nỉ ỉ ôi một hồi, hắn lại làm mình.....shock "i want to ship there to meet u":-O. về sau này, mỗi khi hắn sử dụng câu đó........mình mất lòng tin nơi hắn!
    theo đánh giá sơ bộ ban đầu, hắn là một tay flirting lành nghề, nhưng mà...nói chuyện hoài với hắn mình cũng thấy vui vui, mình hỏi hắn "how many grils is "fallen" by r sweet words?" hắn nói "u r the only sheep is among foxes whom i met"...ha ha ha.........hãy đợi đấy![:D]
    Kể vui vậy chứ thật ra hắn sâu sắc hơn t ớ tưởng nhiều, hắn lớn hơn tớ 5 tuổi (có già không nhỉ?), suy nghĩ của hắn cũng khác tớ nhiều (mặc dù tớ thất là tớ già lắm rồi), chưa bao giờ nghĩ là mình có thể yêu một người như hắn...quả là hết thuốc chữa mà :(, mình có tình cảm với hắn lúc nào không biết, chỉ biết là tối đến mà không gặp hắn cảm thấy nhớ nhớ một cái gì đó (lúc trước...hắn spam cho mình mỗi tối mấy chục cuộc gọi nhỡ, thích thì online, không thích thì đi ngủ).... vậy là yêu, nhưng vẫn không thể tin tưởng hắn (tại lúc trước hắn làm mình shock quá mà) mỗi khi hắn nói "jaan ah, i cant live without u, if u love me, u must feel what im feeling, touch my heart and listen what it says", mình lại "i am confuse about what u say" vậy là fighting, cãi nhau hoài cũng vì "why u cant trust me?!"
    có thể là bạn nghĩ mình với hắn như vậy là không phải yêu, thực ra chỉ có người trong cuộc như mình với có thể hiểu được, đôi khi thấy mình khờ, mình ngốc, nhưng mà yêu thì vẫn cứ yêu, nhớ thì vẫn cứ nhớ....
    Chuyện của mình với hắn thì nhiều lắm, có kể cũng không kể hết được chỉ biết là càng ngày mình càng tin vào cái câu hắn nói "i cant live without u"....
    Rất vui vì được làm quen với bạn..., một ngày mới thật vui..:-*
  2. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Nghe bạn tâm sự lại thấy nhớ ngày xưa quá cơ layla, Gee....nhỉ? Mọi người đâu hết rùi! Nhớ mọi người quá!
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Gee đây Pinky ơi
    Mình cũng nhớ các bạn lắm.
    @_meocon_ : cái vụ nản nhiêu tập là i xì chị em chúng mình, Hi hi. Nhiều lúc mình nghĩ, nếu mình là hắn thì bỏ quách cô nàng đỏng đảnh và chuyện tình phức tạp này cho rồi, vậy mà chàng kiên trì đáng nể. Anh của Gee thấy ghét lắm, Gee kêu Gee thưông anh là anh tin, mà Gee kêu Gee hem thương, hem chịu, là bạn thôi, không muốn ở Ân đâu bla bla bla là hắn ậm ừ không thèn đếm xỉa câu nào của Gee, lì thấy sợ. Anh cần mẫn xây tình cảm của 2 đứa như thế...
    Đọc bài của bạn Gee vui vui cười hoài. Bạn vô chơi thường xuyên nha, nhà dạo này vắng vắng.
    @ Van : hình hai bạn đẹp đôi ghie. Anh ấy của Vân cũng trắng tinh nhỉ.
    @Pinky : kế hoạch đi chơi của nàng tới đâu rùi.. kể Gee nghe đi.
    @ Gee : không ai như Gee, chẳng biết than thơ thế nào đây . Chuyện là thế này. Hùi trước Gee hỏi plan chuyện gắp nhau thì anh chần chừ vì bận rộn này kia... anh nói em đừng lo, anh không plan sớm được, lúc nào đi được là mua vé đi luôn thôi. Gee nghe biết vậy không tin làm chi nhiều. Cũng buồn buồn nghĩ ngợi lung tung. Ai dè đùng cái giờ chàng của Gee tuyên bố múôn chấm dứt tìng trạng yêu online thế này. Anh hối gặp Gee cho bằng được để sớm plan cướp Gee về Ấn... Mà hắn không lập plan từ trứớc đòi găp nhau liền trong tháng 4 này, Gee xoay sao kịp, công việc bề bộn ~X .Mà quan trọng là cái mặt của Gee vừa mới bị dị ứng hoa hoè tè le trông kinh khủng quá. Hùi trước thì cũng láng mà giờ thì...=(( trời ơi, mỗi lần ra đường còn ngại nũa là. Vẫn biết yêu đâu chỉ vì hình thức, nhưng mà thế này thì không chấp nhận được. Xui wá hu hu hu. Gee kiếm cớ delay mà ... anh lì wá. Mà anh cũng sắp vào đợt training 6 tháng ở nước ngoai rùi, không gặp lúc này thì chẳng biết đến bao giờ... sao đây ... hu hu hu :((
  4. _meocon_

    _meocon_ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    31
    Hôm qua hắn lại làm tớ khóc……..
    Tớ nói với hắn rất nhiều lần, tớ cũng quyết tâm rất nhiều lần, nhưng lần nào tớ cũng thất bại… tớ biết tớ và hắn không thể có một cái kết có hậu được, nhà tớ: ba tớ, mẹ tớ sẽ không bao giờ chấp nhận hắn…một trăm lần chia tay, một trăm lần tớ và hắn.. cùng khóc.
    Ba tớ là công an, tớ là người ngoại đạo, hắn người nước ngoài, mẹ hắn Indian còn ba hắn Bangladeshi, hắn sống ở Dhaka, làm việc trong một công ty tài chính, hắn là người Hồi Giáo chính gốc, trước đây tớ có mấy người bạn Ấn Độ cũng người Hồi Giáo nên tớ biết Hồi Giáo là như thế nào, tớ hỏi hắn mỗi ngày phải cầu nguyện 5 lần, di Mosque vào mỗi thứ sáu, hắn lắc đầu, hắn nói hắn rất lười, lười kinh khủng cho nên hắn ít khi cầu nguyện, nhưng mà hắn tuyệt đối tin tưởng vào God của hắn, trước đây hắn tôn giáo gì tớ cũng mặc kệ, vì tớ có tính chuyện lâu dài gì với hắn đâu, bây giờ, như lời hắn nói “We cant live without each other”, tớ bắt đầu ăn không ngon, ngủ không yên. Hắn muốn qua gặp tớ , tớ dùng cách hoãn binh, tớ kêu hắn ráng đợi tớ khi tớ học xong, ráng đợi tớ một năm nữa, tớ sợ, sợ gia đình biết, sợ tớ không thể sống mà không có hắn (có ai kì cục như tớ không)...hắn luôn hỏi tớ “Why I cant come there before u finish learning? Why nt now, why not this month, why nt next month? U really don’t love me blindly as I do, u r the first girl in the world who don’t want to meet r lover”, những lúc hắn đòi qua là những lúc tớ nãn vô cùng, tớ sợ…tớ thành thật kể hắn nghe là gia đình tớ sẽ không chấp nhận hắn, nhưng hắn luôn cố chấp “why I must be afraid coz of that thing, they will see that I love u truly”, tớ không còn biết nói sao nữa. Hôm qua hắn hỏi tớ nguyên nhân chính tại sao gia đình tớ không chấp nhận, tớ nói “Coz u r a muslim”, hắn nói tôn giáo là chỗ dựa tinh thần của mỗi người, là một người hồi giáo có gì là không tốt, tớ hỏi vậy chứ sao hắn không chấp nhận arrange mariage, cái đó có gì là không tốt….vậy là tớ với hắn lại fight..kết thúc cuộc fighting hắn bảo tớ “jaan, listen..coz of u, I promised I will live there with u, u r my all, I don’t need others, so, coz of u again, I can leave my religion, but u must manage r parents to acept me as their son in law”, không biết là hắn nói thật lòng bao nhiêu (vì tớ biết làm sao mà hắn bỏ đạo hắn được) nhưng mà tớ thấy thương hắn lắm, thế là tự nhiên tớ khóc….
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vậy là nếu kết hôn sis ko ở VIệt Nam sao? em thấy đa số những sis trong này lên xe bông là về làm dâu Ấn hết.. kiểu này con giái Việt Nam mà bị mấy anh Ấn cưa thì thôi rồi....[:D], dự tính khi nào vậy sis
  5. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Tặng chị em hoa xương rồng cổ vũ tinh thần nhé, không có gì đạt được 1 cách dễ dàng nếu không cố gắng và tỉnh táo.


    Chúc may mắn.

    [​IMG]
  6. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    @Gee cám ơn bạn nhiều nha. Nhưng mà anh ấy không trắng lắm đâu.
    @Gee Nếu anh ấy của bạn sắp vào đợt training 6 tháng ớ nước ngoài thì tớ nghĩ bạn nên qua đó vào thang 4 này luôn đi, đi cùng với tớ nè hehe. Tớ cũng đi vào tháng 4 vì bạn tớ cũng sắp du học 2 năm ở nước ngoài rồi. Ôi sẽ không gặp những 2 năm đang buồn dễ sợ.
    Mà anh của Gee đang ở vùng nào thế.
    @_meocon_ theo tớ thấy chuyện tôn giáo không phải là vấn đề lớn lắm đâu, nếu bạn yêu anh ấy thật sự bạn sẽ có quyết tâm để thuyết phục bố mẹ bạn chấp nhận anh ấy.
    @Gee Mẹ anh ấy cũng đặt điều kiện với tớ chỉ nhỏ thôi đó là tớ phải học tiếng ở địa phương của anh ấy.
    Rất vui đươc làm quen với các bạn, nghe những câu chuyện của các bạn thật vui, cả nhà vô chơi thường xuyên nhé.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha.

  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @_meocon_ : UI, cái chuệyn trì hoãn gặp nhau là bạn y như mình ấy . Gee hiểu bạn mà. Mình thật ra cũng muốn gặp anh, nhưng mà sợ gặp rùi thương sâu đậm hơn. Mà nói thật ,không gặp nhau cũng có bỏ nhau được đâu, chi bằng gặp cho rồi meocon ơi. Mình cũng sợ nhiều thứ lằm, cứ giữ khoảng cách với anh, nhào ra nhào vô cả 2 cùng khổ. Từ hồi quen biết các bạn ở đây, lại được chị Sarah lên dây cót tinh thần, Gee suy nghĩ tích cực hơn. Anh nói, ngày xưa mỗi lần nhắc đến chuyện ở Ấn với anh là mặt em căng thẳng, suy nghĩ lo lắng xa xôi. Giờ em không vậy nữa, vậy là anh có hi vọng rùi. Anh hí hửng tưởng anh cưa mình giỏi lắm, thực ra là tại Sarah xúi. hehehe.
    Giống Jenny nói :" không có gì đạt được 1 cách dễ dàng nếu không cố gắng và tỉnh táo. " Mình cũng nghĩ không có hạnh phúc nào đạt được dễ dàng, mình phải can đảm thôi"
    Nghe bạn kể anh ấy dễ thương đấy. Bạn để anh ấy sang đây xem sao. Anh tớ thì dụ khị chẳng sang, chỉ muốn gặp ở 1 nước thứ 3 . :( . Bạn thấy đó, anh ấy của bạn nhiệt thành thế cơ mà. Đừng bỏ lỡ 1 tấm chân tình trong đời nhé. Cứ gặp rồi quyết định sau. Mình thấy mấy người bạn đạo hồi cũng ngọt ngào và trân trọng tình cảm lắm.
    @van_mani : ôi những 2 năm cơ àh vân :(.. Thế thì nhớ chít đi được í... Nhưng mà đi Ấn thì tớ bó tay, không đi được đâu. Van đi chụp hình nhiều, vui thật nhiều kể chuyện cho mình nghe với.. Thich nghe lắm. Mà sao các sis nhà mình theo chồng xong im re không thấy chia sẻ gì nữa nhỉ.... Các sis Sarah, Viheart , Asthaa...phải lập cái topic mới là chuyện kể về các anh xã Ấn nhỉ...
  8. ak_diepvien007

    ak_diepvien007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Người ta xin lỗi ak. Mệt mỏi quá rồi, khi chuẩn bị quên thì người ta lại xuất hiện, làm mình phân vân, chẳng biết làm thế nào, miệng thì cứng rắn chứ trong lòng thì mềm nhũng cả rồi.... Haizzz, hay là làm bạn thôi cả nhà ạh,.............Sao lại lỡ dại thương người dưng cơ chứ............( ak đã sống tốt khi không có anh, và có lẽ mọi chuyện nên tiếp tục, một mình và bước tiếp...............)
  9. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy nhiệt tình vậy thì cố lên , thử xem sao bạn :) FIGHT FIGTH XD
  10. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    @ak_diepvien Đừng buồn vì đã yêu một người dưng ak ạ! Đừung nghĩ về nó với một tâm trạng buồn như thế! mọi điều đi qua cuộc đời mình đều là những điều may mắn mà! Thực sự ếu giả sử sau này mà không success thì thực sự mình vẫn thấy hạnh phúc và may mắn vì gặp anh trong cuộc đời này! Không có gì hối tiếc cả! Đây không thực sự là love nữa mà là destiny rùi! vui lên nha! Luôn tiến về phía trước nha ak.
    @ Gee: 60% mình sẽ sang bên đó vào khoảng thời gian lễ hội Ánh Sáng. Nhưng từ bây giờ đến lúc đó còn tương đối lâu nên Pinky chưa quyết định được. hic hic.... Dạo này hình như các chàng Ấn nhà ta đồng loạt muốn meet hay sao ý nhỉ? khj khj... Gee sang gặp anh đi Gee... Nhưng ai mà anh bảo sang đây gặp thì đừng lo lắng nhé! Tự tin nha! Chưa bao giờ gặp mà các chàng vẫn yêu có nghĩa là chàng yêu tính cách và trái tim bạn chứ có phải hình thức đâu. Đừung để mắt cơ hội nha.
    Mà các sis dạo nì bận chồng con nên lặn hoài hay sao ý nhỉ? Nhớ các sis quá đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này