1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ mới book train để đến Goa thôi, vẫn chưa book hotel. Làm sao để book nó thế viheart, tư vấn giúp tớ vụ này với. Cảm ơn bạn nhiều nhiều... :)
  2. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    ôi,tất cả vì cái nghiệp dính lấy trai ấn,nhiều khi than trời trách phận zai ấn si tình,bây giờ mình cũng như trên mây trên gió muốn lao đầu vào gối mà chết sao mà khó quá.Chàng luôn luôn gào thét " you r first love,u cant do this....." người ta nghĩ con trai khóc là yếu đuối nhưng tình yêu khiến người tra trở nên mềm yếu và có lẽ cả trái tim phụ nữ cũng mềm yếu theo,tình yêu đầu thì sao? mọi thứ thất mù mịt....... làm thế nào để thoát khỏi cái màng nhện này khi ngày đêm nhớ đến những kỉ niệm quá ngọt ngào,tốt nhất hãy chấp nhận tất cả những gì họ có,nếu bạn thật sự yêu chàng,bạn sẽ tìm được một giải pháp tốt nhất. Mình đã và đang học cách chấp nhận mọi thứ chàng của mình có,cả chàng cũng vậy. Đừng suy nghĩ nhiều hãy để trái tim mình lên tiếng,hãy nhớ đến những kỉ niệm và hỏi trái tim của bạn có thể từ bỏ hoặc không? chúc cả nhà vui vẻ. Mong chia sẻ nhiều với mọi người.
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Lao đầu vào gối mà chết khó quá ạ???? hi hi. Í đừng than thân trách phận nhé. Gee chỉ tự trách Gee "dại trai" nên ra nông nổỉ này thôi :P . Đùa cho đở bùn. Sao hum nay Gee lại thấy chông chênh rồi, hu hu hu.
  4. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    me too.........................
  5. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    me 3 :-s
  6. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    meeee. Mọi người có thể chia sẻ với em qua yahoo được ko ạ ( girl_ traitimmuathu_vn87) hông em cắn mũi chết thật đóa......
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em này nhảy lung tung từ box yêu trai ẤN tới box Ai yêu ẤN ĐỘ và người Ấn nào :P, ở box nào cũng la í ới. Ở đây có box nào liên quan tới hai chữ yêu Ấn dám chắc em tích cực lắm.[:P]

    Chuyện của em, theo chị nghĩ giờ bào chia tay chắc chắn là không được rồi, vậy thì chỉ còn cách đến với nhau thôi. Cứ đến, đến lúc nào không gần nhau được nữa thì quyết định chia xa cũng không muộn mà. Giờ biểu em nghĩ thì em nghĩ không ra cách đâu, cứ mở to mắt và yêu thôi. Chị là người tỉnh táo nhưng cũng tự nhận quyết định yêu anh là quyết định điên rồ nhất mà chị đã từng, dù cho tương lai thế nào, đến được với nhau hay không chị cũng không ân hận vì tới giờ phút này, khi yêu anh chị đã hiểu tình yêu là thế nào. Đối với chị như vậy là đã đủ, có nhiều người sống cả đời mà không biết tình yêu đích thực là gì. Nhiều khi đã lập gia đình rồi mà họ vẫn băn khoăn, vậy thì chị em mình may mắn quá rồi còn gì. Sống trên đời có một lần được nếm trải một tình yêu như thế là điều không dễ dàng gì phải không em? Hãy cứ trân trọng những gì mà cuộc sống ban tặng cho em. Đâu có mấy ai được nếm trải những ngọt ngào và dằn vặt mà những người yêu con trai Ấn như mình trải qua vậy không em? Vậy nên đừng nghĩ ngợi gì nữa, hãy yêu nhau đi như nhạc sĩ TCS đã viết vì cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Chúc em hạnh phúc nha.
  8. ak_diepvien007

    ak_diepvien007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @Pinky and Gee: ak vẫn chưa biết tính sao cả, hắn bị gãy xương mà ngày nào cũng ỉ oi nhắn tin cho ak, tội lắm,.......... (ak mềm lòng rồi đây ^^). Từ nhỏ đến giờ cái gì cũng nguyên tắc một là một, hai là hai, duy có chuyện này là không nguyên tắc được, chả biết sao nữa,.........................haizzzzzzzzzzzzzzz..............................

    P/S: Nhà mình có ai sd Facebook thì add ak nhá ( search Huỳnh Thị An Khang nhé! )
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Không nguyên tắc được thì thôi, có ai bắt đâu.:-bd Một là một, hai là hai, nhưng yêu thì không bỏ được, hahaha
  10. ak_diepvien007

    ak_diepvien007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ, chứ làm khó hơn nhiều :(. Đúng là gần chẳng chịu cứ thích xa xôi, mờ ảo. Dễ chẳng ham, cứ thích đương đầu với khó khăn. Giờ chỉ biết thôi thì "bơi được bao nhiêu thì bơi", miễn là cố hết sức, có gì gì đi nữa thì cũng không tiếc nuối ^^. Êm xuôi mọi chuyện để em còn tập trung vào học hành nữa, không thì chuyện nọ xọ chuyện kia, chẳng cái nào ra cái nào, đâm ra có lỗi với papa. mami và cả chính mình nữa ^^


    " You can get it if you really want"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này