1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    anh yêu của em đây ạ, hình này được chụp khi anh sang đây để gặp em
    [​IMG]
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Gee vậy là có thêm động lực chiến đấu rồi Gee há!
  3. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    vậy là cả nhà mình post ảnh các chàng,ngó đi ngó lại thấy mỗi em là post nhiều nhất :D
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Lấy số lượng đè chất lượng bạn, :)) đùa chút thôi. Nếu mình mà có ảnh nhiều như bạn thì mình cũng post hết, chứ chẳng để làm gì. Vân ráng lên, cặp này có vẻ triển vọng đó.
  5. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    @copconmisa Em có nhiều ảnh của chàng lắm ạ,sang bên đó lúc nào cũng dơ máy ảnh ra dọa chàng [:D] ,giờ vẫn đang ngồi " hầu chuyện " chàng đây ạ:((, nhưng nhìu lắm chẳng dám post nữa,em post vậy là đủ rùi,ko mọi người vào nhà ấn lại toàn thấy mẹt em mí mẹt chàng :P
    Em biết em chỉ làm nền cho chàng thui mà, ke ke, [:D] thật ra khi yêu em chàng cũng vật vã lắm :D ,>nhưng cuối cùng thì cái gọi là tình yêu luôn luôn vững vàng,hi vọng có ngày chàng rước em.... ;))
  6. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Hic hic...mọi người post sang cả Album nữa đi! Không phải thi thố gì đâu nhưng cho nó tổng hợp. Đến khi cái tầng này lên cỡ 100 trang thì khó mà tìm lại để ngắm lại các chàng. khj khj...Lúc đó thì bít tìm ở đâu!
  7. meomeo2901

    meomeo2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, vậy chắc tụi em đi chung, với cũng có nắm tay nữa nên chắc ngta thấy lạ :P. Mà ngta nhìn vậy làm em cũng thấy ngại ghê, nhiều lúc mới đầu chỉ nhìn sơ qua vì anh ấy cũng là người Ấn rồi sau đó ngta giật mình quay cả người lạ nhìn với vẻ mặt rất là shock, hai con mắt mở to thật to vì thấy anh í đi với em haha, em cũng bị mấy lần nên cũng thiệt là bó tay luôn =.=.

    Em vẫn chưa quyết định được nên về hay ở chị ạ, vì nếu chọn ở lại thì anh ấy chỉ có work visa thôi, nên nếu em là dependent thì chỉ có nước ở nhà làm nội trợ, mà nhiều lúc nghĩ lại công sức, tiền của mấy năm lặn lội học bên này mà chấp nhận làm nội trợ thì em cũng thấy tiếc lằm. Em cũng đang cố gắng kiếm việc làm để ở lại nhưng cũng khó vì dạo này nhiều cty ko chịu bảo lãnh work visa. Nếu chọn về vn thì công việc cũng dễ dàng, sáng sủa hơn một tí, vậy nên em cũng phân vân chưa biết thế nào nữa. Anh í bảo nếu em muốn về vn thì anh í cũng muốn đi theo, mà em nghĩ việc làm anh í đang ổn định và có tương lai hơn ở bên đây, bắt anh í bỏ hết tất cả để theo em về thì cũng hơi ích kỷ quá. Với lại em cũng chẳng biết việc làm cho người nước ngoài, đặc biệt là người Ấn, ở vn thế nào? Có dễ kiếm việc làm không, nhất là khi anh í ko rành tiếng Việt? Phần này có chị nào có kinh nghiệm chỉ dùm em với :).

    Anh í theo đạo Hindu nhưng do sống một mình ở nước ngoài nên cũng không ràng buộc gì lắm, rất thích ăn đồ vn và phở bò haha. Noel năm 2009 anh í có theo em về vn và cũng thích vn lắm. Lúc đầu về em chẳng dám giời thiệu với gia đình là bạn trai, chỉ nói là bạn học cùng trường, mấy tuần ở lại vn, nhà em cũng đoán đoán ra, với lại tiếp xúc cũng thấy anh hiền, vui vẻ và biết lo cho người xung quanh nên cũng quý anh í, mỗi lần em gọi dt về nhà đều hỏi thăm. Hy vọng tương lai, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ngày trước em không thích ng Ấn cho lắm, đánh chết cũng ko nghĩ là bây giờ lại "iu" một anh chàng người Ấn như thế này, haha, đúng là ghét của nào trời trao của đó, chắc mai mốt em ko dám ghét cái gì nữa đâu.

    Các chị cố lên, dù cho mọi chuyện khó khăn, nhưng nếu đủ sáng suốt và bình tĩnh thì minh sẽ vượt qua được hết. Có các chị chia sẽ em cũng thấy thoải mái hơn nhiều vì đâu phải ai cũng hiểu mối tình Việt-Ấn thế nào với lại làm sao để "trị" các anh Ấn nhà mình haha.
  8. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị đã post ảnh anh yêu bên đó rồi đó nha,
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @arun_thuvan87 meomeo2901: Haizzzzzzzzzzzzzzzz, ba cái chuyện ở đâu và làm gì luôn là vấn đề nhức nhối. Chị cũng không biết tính sao nữa. Anh là luật sư hình sự ở Ấn, có tương lai có triển vọng giờ nói anh theo mình qua VN (mặc dù anh bảo là anh sẵn sàng định cư ở VN) thì tự dưng mình thấy tội tội. Mình qua Ấn là thấy cả một núi khó khăn, thì để anh qua nước mình cũng là một biển vất cả. Hai hệ thống luật hoàn toàn khác nhau, để anh qua đây có khác gì nói anh làm lại từ đầu? Định cư ở một nước thứ 3 có vẻ là khả quan hơn cả, nhưng dạo này tình hình kinh tế ảm đạm, muốn tìm được việc ở nước ngoài đâu dễ, nên chị cũng cứ bỏ lửng mọi chuyện. Yêu đương chi mà khổ vậy trời, yêu người Việt có phải là khoẻ không? Yêu người các nước phương Tây thì chỉ là rảo cản ngôn ngữ, họ thuộc về xã hội mở nên cũng dễ dàng chấp nhận mình. Yêu các anh Ấn Độ còn phải tính đến chuyện tôn giáo, văn hoá này kia. Đủ cái để mà nghĩ, vậy mà vẫn không buông tay ra được.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chữ màu hồng: cái này khoẻ à nha, ước gì anh của chị cũng có thể ăn bò, gì chứ bò là món chị khoái nhất trên đời, biểu mình không ăn bò có khác nào biểu mình từ bỏ thú vui ẩm thực :(( Nghe chuyện của em thì chỉ là vấn đề việc làm thôi, chị nghĩ nếu bạn em học ngành kỹ thuật hoặc tài chính này kia thì không khó kiếm việc ở VN đâu. Cứ apply vô mấy công ty nước ngoài thì được hà. Không biết bạn em học ngành gì vậy? Chúc cả 2 tương lai tốt đẹp, lại thêm một cặp triển vọng nữa. Hình như các đàn em sau này tương lai có vẻ khả quan hơn các chị đi trước nhỉ? Vào các tầng trước đọc tâm sự của các tỷ mà muốn chảy nước mắt. Các chị ấy chắc làphải đấu tranh rất nhiều và vượt qua bao nhiêu là khó khăn để đến được với người mình yêu. Không biết bản thân chị có sống chết như thế không nhỉ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này