1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Mình thấy điều kiện như bạn này là rất nhiều thuận lợi so với các cặp đôi khác rồi. Này nhé, anh ấy chịu về VN, anh ấy ăn được thịt bò vậy là dễ xử, gia đình bạn cũng quý anh í và không cấm đoán chi. Gee mà có mấy cái lợi này của bạn oánh chít Gee cũng theo chàng í chớ, keke. Tội Gee hẩm hiu, hắn đòi ở Ấn, ở xứ chay tịnh đó chắc Gee khô héo chết wá. Nhà Gee không thích cho Gee lấy chồng xa nói chi là chồng nước ngoài, hắn cũng từng làm việc ở nước ngoài rùi mà thịt heo và bò là không đụng đến, còn Gee theo trường phái "thích ăn thịt" ngày heo ngày bò làm tới, hứ hức.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cùng chung thú vui ẩm thực
  3. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Hi cả nhà,

    Không có thời gian đọc hết, xem hình và lướt qua thấy cả nhà đang vui, chúc cho tình yêu Ấn của các bạn luôn vĩnh cửu và trường tồn như tình yêu Tamhạl
  4. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Chàng của tớ lại chẳng chịu qua Việt Nam ở..hic hic...
  5. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    C ơi, e có xem blog của c rồi, thix nhìn thằng ku nhà c lắm, trắng trẻo iu dễ sợ :x ... bi g c đang ở đâu? VN hay Ấn vậy c, cuộc sống sau khi có e bé ntn rùi hả c, c vào đây 8 típ với bọn e nha :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    pinky ơi mình thấy để chàng qua VN là một núi gian truân chứ chẳng chơi đâu ... hok bít sao nữa nhưng mình thấy con gái mình đức hy sinh cao hơn, nếu có thể "theo chàng về dinh" thì nhắm mắt (nhưng mà nhớ suy nghĩ kỹ hehe) đưa tay cho chàng dắt về xem sao :D
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Rõ khổ, đang suy tư cái vụ ni... :((
  7. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà! Em vừa mới lấy visa về nè, còn 4 ngày nữa em lên đường rồi. Có chị nào cần chuyển gì về lại không thì hú em cái nha (nhưng nhẹ thôi nhé, không nhận vật nặng). Đang hạnh phúc lắm đây sắp gặp lại anh yêu gùi :). Một tâm trạng thật khó mà diễn tả.
  8. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    @Van nhớ chụp thiệt nhìu ảnh nha! Mà đi đến đâu post đến đó lun càng tốt! Cho cả nhà chung niềm vui với Van-mani nha! khj khj
    @Gee bee: khó thật vụ việt or Ấn nhỉ? Đúng là mỗi nơi có cái lợi. Nếu để chàng qua Việt Nam tức là mình phải lo nhìu thứ hơn... Nhưng nhỡ sang đó bị bẳ nạt thì bít tìm ai ?
  9. giaophi81

    giaophi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình cùng chúc mừng và động viên em ấy nha. Mình ủng hộ sang đấy hơn là để bên đấy sang VN...Nhớ chụp hình về để cả nhà cùng chiêm ngưỡng em nhá. Have a good trip. Best wishes.
  10. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    @van_mani Vân giống tớ quá,bọn tớ mới xa nhau có nửa tháng thôi mà đã thấy nhớ chàng lắm rồi,2 tháng nữa chàng lại về Việt Nam thăm tớ và ở lại VN 2 tháng,sau đó chàng trở lại ấn độ bảo vệ cho xong cái MBa rùi chàng qua hẳn việt nam làm việc,đang chuẩn bị kế hoạch đón chàng,chúc Vân luôn luôn có được hạnh phúc ngọt ngào của mình,tớ rất muốn quay lại ấn độ thật sự muốn ở đó vài tháng mới bõ :D Vân nhớ chụp nhiều ảnh và post thật nhiều cho mọi người xem mí nhé

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @=ms.pinky khó thật vụ việt or Ấn nhỉ? Đúng là mỗi nơi có cái lợi. Nếu để chàng qua Việt Nam tức là mình phải lo nhìu thứ hơn... Nhưng nhỡ sang đó bị bẳ nạt thì bít tìm ai ?[/QUOTE]

    hehehe Sang đó sẽ có nhìu lúc tủi thân lắm,vì chàng sẽ không phải lúc nào cũng kè kè hay thể hiện tình yêu như lúc chỉ có hai người đâu,mà lấy nhau sẽ sống với cả đại gia đình chứ ko chỉ có mình chàng
    Tất nhiên phụ nữ thì phải theo chồng,nhưng cũng phải xét về đk sống,và nhiều khía cạnh thì mình nghĩ mỗi người đều có những yếu tố thuận lợi và khố khăn riêng > quyết định riêng.
    ở VN mà chàng bắt nạt thì chắc tống cổ chàng về nước hở pinky [:D] hê hê. Nhưng tớ nói thật từ ruột gan phèo phổi của tớ > khi tớ về VN tớ thật sự nhớ Ấn độ và nhớ chàng,nhớ những thứ khiến tớ bực mình nhưng nghĩ lại rất nhiều ưu điểm khiến tớ hạnh phúc khi ở Ấn.
    => ko biết có thay đổi trong tương lai không,nhưng nhiều khi " vắt tay nên trán" mà suy nghĩ,giả sử giờ chàng ko về VN sống,chắc tớ cũng sẵn sàng bỏ xứ mà qua đó làm " bà nội trợ" cho chàng lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này