1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    mọi người ơi!

    sao mà bee chán quá, 3 ngày liên tục cãi nhau một cách kinh khủng, nói thật bi g bee bị stress nặng, cứ mỗi lần cãi nhau là cảm giác ko còn sức lực để mà làm j hết :( ... hay là bi g bee ko thể típ tục được nữa??? trên đây mọi người vui bùn khóc lóc đều có nhưng đâu có thấy ai nói là suốt ngày cãi nhau như trường hợp của bee đâu :(( ... thật sự là mệt mỏi quá, ko hỉu là rùi mình sẽ phải tiếp tục cố gắng ntn đây???
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Vậy hai bạn cãi nhau chuyện gì? Bee nói ra mọi người mới chia sẻ được chứ. Còn cãi là còn yêu còn thương, đến khi cả cãi nhau cũng không muốn thì mới to chuyện đó Bee ơi...
  3. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    nhìu khi nghĩ ko bít là do tính cách hai ng khác nhau quá hay do ng Ấn & ng Việt tư tưởng khác nhau quá nữa??? 3 ngày nay mình mún khùng lên vì cãi những chuyện ko đâu từ chuyện tại sao đang chat với nhau mà mình im lặng, tại sao lúc ng ta đang mệt mỏi mà mình cứ kể lể giải thix, nói cũng giận nhau mà im lặng cũng giận nhau :((

    hum nay vừa mới thỏa thuận với nhau xong là bi g ng này nổi nóng thì ng kia sẽ im lặng rùi từ từ nc lại, đang rất vui vẻ đến trước khi đi ngủ mình kể chuyện hnay mình gặp một ông ở triển lãm rùi nc thế này thế kia, bạn mình bảo thế là ông ấy thix mình rùi & sẽ liên lạc, mình bảo nếu thật vậy mình sẽ kể cho nghe, bi g lại nói rằng ko ghen tuông j hết nhưng tsao mình lại tỏ thái độ ra khi nói như vậy??? tại sao lại nói là nếu ông đó gọi thì mình sẽ nói cho nghe, mình giải thix là thì nếu ông ta gọi lại thật thì mình sẽ ko giấu, thế là bạn mình bảo nhưng thể nào mình cũng giấu cho xem ... trời ơi là trời, có phải người Ấn lúc nào cũng bảo thủ, gia trưởng & rất cứng đầu ko vậy??? cái chuyện ko có j hết nhưng lúc nào bạn mình cũng nói là mình hay tỏ thái độ thế này thế kia trong khi ngày xưa tính mình bướng bao nhiu từ ngày iu nhau mình đã nhường nhịn rất nhìu rùi? hay là mình nhường mãi rùi bi g thành wen??? có ai cãi nhau vì những chuyện như mình ko :(
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Xin lỗi Bee trước nhưng Bee cho cọp cười cái đã nha :)):)):)):)):)):)):)) Cặp này không biết bao nhiêu tuổi rồi nhưng giống phim Hàn quá à. Theo mình chuyện này cũng nhỏ thôi mà, không chỉ riêng đàn ông Ấn mà ngay cả con trai Việt nếu người yêu ở xa thì cũng sẽ có phản ứng như vậy thôi. Bản chất của đàn ông là chiếm hữu mà, nên mới thấy có ai lăm le nhòm ngó là phản ứng "phòng vệ trước" trỗi dậy thôi. Mình nghĩ không phải là do tư tưởng Ấn Việt khác biệt đâu mà đôi khi khoảng cách khiến cho 2 bên trở nên nghi ngờ lẫn nhau. Mình cũng từng có bạn trai là người Việt, cũng ở xa cũng nghi ngờ, cũng giận hờn như vậy, cũng cãi nhau. Maintaining a long distance relationship is not an easy task. Những lúc thế này con gái mình nên im lặng trước, cho phía bên kia bực bội gì cứ nói đi. Còn nếu thuộc vào dạng "nói cũng giận nhau mà im lặng cũng giận nhau" thì mình chơi chiến tranh lạnh kéo dài vài ngày luôn, ít nhất cũng phải cho các bạn ấy biểt rằng tình yêu dựa trên sự tin tưởng, đã xa nhau thì mức độ tin tưởng còn cao gấp bội. Chứ cứ dằn vặt nhau vì những chuyện thế này thì sẽ làm cả hai mệt mỏi, đến lúc nào đó sẽ sợ nói chuyện với nhau rồi cũng không còn thích nói chuyện với nhau nữa. Thích nói chuyện với nhau là điều kiện quan trọng để duy trì online love, nếu yếu tố này mà mất đi thì...

    Bee cứ im lặng một vài ngày thử xem sao, xem người ta có hiểu được thông điệp mình muốn gởi gắm không. Hay là chỉ số IQ thì cao mà EQ lại thấp lè tè thì mình lại bực mình hơn. Cố lên nhé
  5. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    nói thiệt ko phải mình cọp cười bee đâu mà bee tự nghĩ cũng thấy nản nữa, đâu có còn là trẻ con đâu :(
    có ng bạn nói với mình iu xa lúc nào cũng nghi ngờ, bít là thế, cố hết sức để gây dựng lòng tin mà sao khó quá :( ... thui chắc đành để tới đâu thì tới, mệt mỏi hết sức ... đúng là chỉ có lòng tin mới có thể duy trì long distance relationship được mà cái này sao mình fail liên tục. Chắc là mặt mình gian lắm :(
    cám ơn cọp, dù sao nói ra cũng nhẹ lòng, bít là chuyện chả hay ho j mà giữ mãi thấy ngột ngạt quá, chắc có khi chuyện của mình rùi cũng xong sớm quá ...
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ừ nói ra để mọi người chia sẻ cho nhẹ lòng, cho dù không thể cải thiện tình hình nhưng ít ra cũng có chỗ xả stress, còn hơn là ôm nguyên cục tức, mình khổ chứ ai. Tâm trạng tới đâu thì tới là tâm trạng chung của mấy tỷ muội mình mà, đâu có phải mình Bee độc quyền đâu :)>- nên đừng bi quan quá. Những khác biệt cũng khiến mình nản lòng, đặt dấu chấm hỏi nhưng rồi cuối cùng vẫn đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp cho tới bây giờ. Nhiều lúc tự hỏi, cuộc tình này rồi sẽ đi tới đâu? Vì không có câu trả lời mà lại không bỏ nhau được nên bây giờ mới góp mặt ở đây nè.

    Thời gian đầu khi mình nhận ra mình yêu anh (lúc đó mình đã có bạn trai rồi mới khó xử chứ) mình cứ nghĩ và tin đó chỉ là cảm xúc nhất thời, là cơn say nắng. Một đứa bạn mình đi du học chia tay người yêu vì quen một người trên mạng (không phải mấy anh Ấn nhà mình), sau 3 tháng người đó nói "tình yêu anh dành cho em nhạt dần" rồi từ đó bặt tin luôn. Mình nghĩ chuyện của mình rồi cũng sẽ như thế, sau 1, 2 tháng mình sẽ thấy chán anh và anh cũng sẽ chán mình. Khi đó có biết có cả hội yêu Ấn đâu thành ra cứ loay hoay một mình, không biết làm thế nào cả. Duy trì 2 mối quan hệ cùng một lúc, đối với mình mà nói là một cực hình và tội lỗi. Lòng cứ nhủ lòng, rồi mình sẽ tỉnh lại. Đây chỉ là một cơn say, rồi sẽ quên anh khi những điều mới mẻ không còn nữa. và anh cũng thế, lúc đó mình cho rằng anh vì thấy mình lạ nên yêu, khi nào hết lạ thì sẽ hết yêu. "LẠ", mình đã từng nghĩ mối quan hệ của mình và anh dựa trên một chữ đó thôi. Vậy nên mình cứ ngóng thời gian, 1 tháng, 2 tháng, rồi 3 tháng trôi qua... và cho tới bây giờ tụi mình vẫn còn bên nhau và mình nhận ra tụi mình ngày càng yêu nhau nhiều hơn. Cảm giác lạ đó cũng vẫn còn nhưng niềm tin nhiều nhiều hơn ngày xưa chút chút. Cảm giác lần đầu gặp mặt không hiểu sao mình không thấy anh lạ nữa, thấy thật thân quen và tưởng như là đã yêu nhau từ lâu...

    Quay trở lại chuyện của Bee, hãy cố gắng đơn giản hóa mọi chuyện Bee nhé, vì ngoài tình yêu ra Bee còn nhiều thứ phải lo mà. Anh của mình từng nói với mình let the time decide by its own. Nếu đến lúc cần dừng mọi chuyện sẽ dừng, Bee không cần nghĩ ngợi gì nhiều đâu. If a man loves nothing can make him away. If he doesnt, nothing can make him stay.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :x Đọc những lời tâm sự của bạn thấy dễ thương và buồn man mác... Rồi bạn sẽ tìm được người cho riêng mình, chúc hạnh phúc nhé
  7. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Em ơi, nếu còn kịp cho chị nhờ tí... gởi một ít quà cho ông bà nội Ajith, gọn nhẹ thôi và khi trở qua mua dùm chị áo sawa size lớn chút vì chị cần mặc mà các áo củ thì no dổ cho chị bây giờ, hic... làm ao gặp em để gởi đồ nếu được? số phone chi: 0919976362. Thánhk em
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @bee_qq Gee thấy đàn ông Ấn nói chung là rất sở hữu, nhất là đối với người phụ nữ của mình.Có lẽ anh của Bee muốn giữ Bee cho riêng anh nhưng khỏang cách xa xôi khiến anh không yên tâm sinh ra nhiều trăn trở cáu bẳn. Yêu các chàng Ấn , bất lơi là khỏang cách địa lý, thứ hai là khỏang cách về ngôn ngữ... dù bạn và anh giỏi tiếng Anh đến đau thì có những điều không thể diễn đạt đủ ý, thứ ba là khỏang cách khác biệt văn hóa, cho nên cần lấy khỏang cách gần gũi vế tâm hồn để bù trừ.
    Gee bình thường là đứa bướng bỉnh hay chấp nhất chuyện nhỏ xé ra to,hay trách người yêu không hiểu mình , ... (thật ra là vì minh nhạy cảm thôi chứ không phải đanh đá gì đâu nghen ). Nhưng từ khi yêu anh, Gee thấy mình dễ tính lạ, luôn tránh những xung đột, chuyện gì thật không ưng ý thì nói thẳng với anh, vì mình biết khỏang cách như thế thì dù EQ anh có cao mấy thì cũng khó lòng nắm bắt tâm tư của mình. Gee không trông chờ người ta hiểu mình mà nói để người ta hiểu mình. Giận anh chuyện gì Gee cũng kiềm nén phản ứng. hỏi chuyện cho ra lẽ rồi giận sau, nhiều khi cũng vì sự hiểu lầm mà thôi. Đó là điều Gee học được từ chính anh.
    Anh của Gee có 1 chiến thuật rất hay là "để mai tính".Có 1 lần Gee giận, nóng bừng bừng, 2 đứa không nói chuyên nữa, đi ngủ. Anh cũng không năn nỉ biện minh gì cà. SAng hôm sau , Gee nguội nguội bớt rối là ngọt ngào năn nỉ " honey, I mis you, are you still in fighting mood" ... chọc Gee cười làm cho Gee thấy mình cãi nhau thật vớ vẩn.Hết giận.
    Có lần Gee có lỗi khiến anh giận lắm luôn, nhìn nét mặt là biết luôn. Nhưng anh không trách Gee câu nào. Không cho Gee có cơ hội nói sâu về chuyện đó. Anh bảo ok, no problem, hỏi bâng quơ, ba má có khỏe không , linh tinh. Đủ để Gee biết là "anh đang giận em lắm nhưng cố gắng kiềm chế nói chuyện khác" Lúc đó Gee rối lắm nhưng chẳng làm gì được. Hôm sau ngủ 1 giấc dậy,Ánh cũng nguội bớt bớt rồi ảnh mới nói với gee là " Anh buồn em lắm, sao em làm thế..... " Lúc ấy thấy thương và nể người ta vô cùng luôn.
    Hay Bee thử dùng chiêu này xem, đừng nói chuyện khi đang giận nhau. Cứ "để mai tính" để bảo toàn thần kinh cho cả 2. :D
    @cop
    Giống Geee lun, y chang. Gee cũng không tin chuyện yêu đương online lắm đâu, tính Gee mau chán nên nghĩ "cơn say nắng lạ" rùi sẽ nhạt nhòa theo thơi gian thôi. Vậy mà... Ban đầu mình cứ ý phá ra thôi. Ai dè càng yêu càng sâu. Vì anh ấy thật lòng và kiên trì giữ lửa cho cả hai. Nhưng Gee biết chuyện của mình cũng chưa đến đâu, có thể đên được với nhau cũng có thể trở thành là kỉ niệm. Nhưng hiện giờ thì vẫn vui vì mình đã biết thế nào là yêu.
    Trước khi biết anh, Gee nghĩ rằng thứ tình cảm nhạt nhạt mình từng có là yêu. Dù đứa con gái hay mơ mộng như Gee có phần hơi bất mãn với nó, nhưng Gee sẽ chẳng băn khoăn gì nhiều nếu kết hôn với tình yêu đó...vì làm gì có tình yêu như trong tiểu thuyết cơ chứ. Nhưng gặp anh rồi Gee mới hiểu tình yêu luôn thật sự tồn tại với sắc thái tha thiết sắc nét. Và anh là người như thế.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cám ơn bạn , biết đâu sau này Gee cũng giống bạn thì sao nè. Gee thấy bạn vẫn còn nhiều cảm xúc với box Ấn lắm, chắc ngày xưa cũng có tình yêu đẹp khó quên với anh ấy, đúng không.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
  10. puchi144

    puchi144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chị Cop và Gee đã động viên em:x chuyện của e buồn 1 chút vì tình yêu của e không được như các chị...suốt 2 năm nhưng nó vẫn mơ hồ và không rõ ràng... Kể ra thì buồn nhưng có lẽ là bởi vì tình cảm từ phía e nhiều hơn...e cũng vừa quyết định từ bỏ ty này mới đây thôi và thực sự bây h trong lòng vẫn còn nhiều phân vân, day dứt, lưỡng lự... Nhưng có lẽ cái gì đến sẽ đến em cũng k muốn suy nghĩ nhiều nữa:)... Anh ấy là tình yêu đầu của e nên có lẽ e cũng đã hình tượng và mơ mộng hoá nó quá nhiều chăng?...câu chuyện của e còn dang dở nên những ngày này nhìn mọi người hạnh phúc e thích lắm:x thực sự chuyện tình nhà mình ai cũng đẹp như cổ tích vậy:x .. có thể cùng chia sẻ vs cả nhà mình thế này thật ấm áp...dõi theo cả nhà e cảm thấy như thể mình phần nào hiện thực hoá được giấc mơ còn dang dở của e vậy. Chúc cho cả nhà ai cũng có thể cùng ty của mình đi đến cuối con đường dù nó xa đến cỡ nào nhé>:D<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này