1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Uh bee nhận được rùi nha, hum qua mệt quá lăn ra ngủ :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dạo này có vẻ e bị áp lực quá nên nc thấy đã lớn hơn rất nhìu á :) ... C thuộc dạng rất yếu đuối trong chuyện tình cảm, trong cuộc sống cả lọ & chai c bị mất nhìu lần lắm rùi nên c nhìn mọi thứ nói thật là hơi bị tiêu cực. Như c cũng chia sẻ trong một bài trước đây, trong chuyện tình cảm Việt - Ấn này, các nàng nhà mình sẽ phải hy sinh nhìu thứ hơn mà đôi khi những thứ hy sinh vô hình đó các chàng ko thể nhìn thấy được. Và phàm đã gọi là chấp nhận hy sinh thì ko đời nào mình lại mún kể lể ra mình đã làm những j, bởi vậy những lúc bị hỉu lầm càng tức nghẹn hơn vì cảm giác ức chế lắm.

    Đúng là tình iu ko tồn tại một mình mà ko cần nghĩ đến những vấn đề khác trong cuộc sống nhưng một khi đã dính vào chuyện iu đương thì nó lại là thứ làm hao tổn tâm tư, tinh thần của mình nhìu nhất, lúc vui thì có thể làm cho mình phấn khởi, nói cười, làm chuyện j cũng thấy hăng hái, lúc bùn thì như lấy hết đi năng lượng, sức lực của mình vậy. Bao nhiu đêm c cũng nằm nghĩ mãi nghĩ mãi, liệu dứt ra rồi sẽ thấy thanh thản, nhẹ nhàng hơn chăng nhưng hình như càng nghĩ càng cảm thấy đuối sức mà vẫn ko thoát ra được :( ... Giá mà ai cũng có được một trái tim nóng & một cái đầu lạnh để đủ sức giải quyết mọi vấn đề rắc rối một cách nhanh chóng & dứt khoát hơn. Nhưng nói j thì nói, trong chuyện tình cảm có lẽ đôi khi mình cũng phải đành buông xuôi một t để có thể cân bằng & suy nghĩ sáng suốt hơn, mong là như vậy ...
  2. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
  3. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Đọc xong lời tâm sự của các chị em lại không khỏi thấy chới với! mình có nên để tình cảm lấn áp lý trí không? Hãy lấy người mình yêu nhất hay lấy một người yêu mình nhẩt! Tự biết lòng mình không hề muốn rời xa anh, muốn sống bên cạnh anh nhưng đoi khi lý trí lại trỗi dậy... cuộc sống phải là nơi mình cảm thấy yên bình nhất, là nơi có người đàn ông có để mình dựa vào... có nên bỏ mặc mọi bến bờ để tiếp tục ra giữa dòng sông mà bơi tiếp không? Đúng là như các chị nói các chàng Ấn thường ít hoạt động. Mọi cố gắng phải đi với hoạt động chân tay. Các chàng chỉ biết " i can't live without you" Tình yêu còn cần hơn thế, cần cả 2 bước tới phía trước. Có lẽ các chàng đã quen với lối suy nghĩ truyền thống, mọi vấn đề, cả hôn nhân cũng do bố mẹ sắp đặt, đặt đâu ngồi đó...những arrange wedding vẫn đang ngày ngày diễn ra... Thế nên càng chàng chỉ biết depend on destiny!!! Sao lại phải để số phận quyết định chứ...sao không một lần đứng lên để thay đổi...
    Em quyết định sẽ sang Ấn gặp anh...gặp người con trai em đã yêu để rồi kết thúc tại đó... để rồi về với hiện thực..tìm đến một bến bờ vững chắc để dựa vào! nhưng sợ gặp anh rồi em lại càng yêu anh say đắm...không thể rời bỏ anh....
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nói vậy đó, than thở vậy đó mà rồi tỷ muội mình có từ bỏ được hay không? Rồi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, thương nhau chín bỏ làm mười. Hic, phụ nữ VN ta cao cả thế đấy, khổ chưa? Thôi thì chúng ta cứ cố gắng cho tới lúc nào không cố được nữa thì thôi, cùng dừng lại. Nhiều khi cũng phân vân tự hỏi không biết anh có yêu mình như là anh nói không? Có những lúc thấy anh đang cố gắng thay đổi, nhưng có khi thấy anh sao mà đáng ghét quá chừng. Muốn ghét mà không ghét được, lại thêm một lần khổ tâm. Các anh ấy yêu là nói yêu, thích cưới là nói cưới, lúc chưa có gì thì thấy sao mà đáng yêu và chân thành quá vậy, đến khi có chuyện mới biết là các chàng hành động theo con tim mà bỏ qua phần lý trí, nói vậy đã chứ chưa nghĩ gì đâu, để phần suy nghĩ cho chị em ta lãnh hết. Mà từ xưa đến nay phụ nữ luôn được gắn với những gì cảm tính, nông nổi; cái phần lý tính, chín chắn lại được dành cho các chàng. Vậy mà ở các cuộc tình Việt - Ấn này, đang có sự hoán đổi vai trò. Có lẽ vì vậy mà mình cảm thấy mệt mỏi, đuối sức và suy nghĩ tiêu cực chăng?

    Hình như đối với các chàng, khoảng cách tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ không là gì hết. Chắc tại do các chàng được nuôi dưỡng với suy nghĩ sẽ được arraged marriage nên cũng không cần tìm hiểu tâm tư con gái làm gì (mà tâm tư con gái thì vô cùng phức tạp đa dạng, biến hóa khôn lường, nhất lại là con gái Việt), cũng không cần quan tâm tới các thứ khác vì hôn nhân với các chàng chẳng phải là sự sắp đặt của hai bên gia đình sao? Nên đâu có khó khăn, nên đâu phải trăn trở, cũng chẳng cần suy tư. Có thể hôm nay còn độc thân, biết đâu vài ba tháng nữa lập gia đình? Tình yêu có thể đến sau hôn nhân kia mà, các chàng nghĩ thế và chắc cũng được dạy như thế. Còn tụi mình, hôn nhân phải gắn liền với tình yêu vì vậy mới dốc lòng dốc sức cho cuộc tình này, đem cả trái tim đặt vào tay anh.

    Love is like handing some one a gun, having them point it at ur heat and trusting that one to never pull the trigger.

    Tin vậy đó mà anh lỡ tay bóp còi mấy lần, yêu là ban cho ai đặc quyền được làm ta đau khổ!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hic em, sao em đưa cái link gì ảm đạm quá vậy? Chuyện yêu chưa lo xong, nghĩ tới chuyện cưới mà ngán quá chừng
  5. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Em quyết định sẽ sang Ấn gặp anh...gặp người con trai em đã yêu để rồi kết thúc tại đó... để rồi về với hiện thực..tìm đến một bến bờ vững chắc để dựa vào! nhưng sợ gặp anh rồi em lại càng yêu anh say đắm...không thể rời bỏ anh....[/QUOTE]

    @=ms.pinky mình chỉ muốn chia sẻ với pinky,hãy dũng cảm lên,bạn trai của tớ đã quyết định sang việt nam học và làm việc,ngày mai anh ấy sẽ nói chuyện với gia đình của anh ấy. Đó sẽ là khó khăn của anh ấy,và áp lực nên mình rất nhiều khi ở VN,nhưng anh ấy hi sinh vì mình như vậy,chẳng nhẽ... mình lại yếu đuối,bây giờ áp lực nhưng mình hạnh phúc.

    Bạn cứ gặp anh ấy đi,hãy ở hiện thực,lúc đó mọi thứ sẽ dễ quyết định,Mình rất vui khi thấy pinky mạnh mẽ,hãy biến nó thành hiện thực,dù có quyết định như thế nào,một lần sống thực sự trong tình yêu để không bao giờ hối hận,hãy tận mắt thấy tai nghe cuộc sống của anh ấy và tình yêu của anh ấy,Chúc pinky hạnh phúc
  6. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Thui thì đi một lần để xem típ tục bay thêm lên một tầng mây hay đáp vèo xuống mặt đất đi Pinky, cứ lửng lửng dzị thiệt cũng mệt lắm đó. Cũng mong là tình cảm của bạn sẽ tốt đẹp hơn sau chuyến đi này :) ... Các chàng tin vào số phận mà số phận là do God quyết định, mà God của các chàng thì nhìu vô kể, mà đã nhìu vô kể thì ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Yeah, bắn riết mà bị khô máu lun rùi nè :)) ... cái vụ cưới rùi mới iu thì xác nhận lun, chàng nhà này cũng nói y như dzị :(
  7. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    @=ms.pinky mình chỉ muốn chia sẻ với pinky,hãy dũng cảm lên,bạn trai của tớ đã quyết định sang việt nam học và làm việc,ngày mai anh ấy sẽ nói chuyện với gia đình của anh ấy. Đó sẽ là khó khăn của anh ấy,và áp lực nên mình rất nhiều khi ở VN,nhưng anh ấy hi sinh vì mình như vậy,chẳng nhẽ... mình lại yếu đuối,bây giờ áp lực nhưng mình hạnh phúc.

    Bạn cứ gặp anh ấy đi,hãy ở hiện thực,lúc đó mọi thứ sẽ dễ quyết định,Mình rất vui khi thấy pinky mạnh mẽ,hãy biến nó thành hiện thực,dù có quyết định như thế nào,một lần sống thực sự trong tình yêu để không bao giờ hối hận,hãy tận mắt thấy tai nghe cuộc sống của anh ấy và tình yêu của anh ấy,Chúc pinky hạnh phúc[/QUOTE]

    Em cám ơn chị! Em sẽ quyết định gặp anh..sống những giây phút bên anh, cảm nhận tình yêu của anh, cảm nhận cuộc sống của anh... Em cũng không biết rồi sau này sẽ thế nào nhưng cứ tiến lên phía trước phải không chị? Có lẽ khó để anh có thể quyết định sống ở Việt Nam. Nhiều lúc em cũng nghĩ rằng theo anh sống bên đó thật đơn giản.. chỉ cần được sống bên cạnh người mình yêu là có thể vượt qua tất cả... nhưng nghĩ lại phải xa cái chốn quá quen thuộc với mình..xa những người thân yêu...em thấy sợ chị ạ...
    Anh cũng đã cũng sợ rằng cầu nguyện để em đến bên anh có thể là sai lầm của anh..điều đó có thể làm em đau khổ...đó không phải là điều anh muốn...anh muốn người anh yêu phải thật hạnh phúc... Anh càng muốn đẩy em ra thì em lại càng không thể rời xa anh...
  8. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Vào đây cảm giác thật khó tả khi nhìn thấy một thế hệ tình yêu Việt- Ấn mới, vừa nhớ lại những ngày "xa xưa" của mình, vừa mừng vừa lo cho các bạn.

    @Thuvan chị nhìn thấy hình em và your Arun, đẹp đôi kinh khủng, trộm vía, nếu hai em sau này có bé thì bé đẹp đến chừng nào :) Chúc em và anh ấy hạnh phúc nhé.

    Chàng của tớ qua VN được 1 tháng rồi. Thương nhau thì nhiều mà cãi nhau cũng nhiều không kém. Có lẽ qua đây hắn cũng nhiều cái stress, và tớ cũng thế, mà đàn bà con gái thường hay nhạy cảm, thấy hắn không quan tâm đến mình "được như xưa" là tớ vùng và vùng vằng, chịu không nổi. Đôi lúc muốn thông cảm nhưng cái gì cũng có giới hạn, mới mấy hôm trước tớ tủi thân, đòi chia tay (lúc ấy vừa chán, vừa tức, tớ khóc quá chừng). Hắn cứ im im, bảo up to you (mà lúc ấy tớ thật sự muốn chia tay vì tớ nghĩ sau này lấy nhau thì tớ không thể nào sống được với cảm giác tự giằng xé như vậy- có lẽ là lỗi của riêng tớ). Ngày hôm sau hắn đến nhà tớ đưa chìa khóa xe (hắn đang dùng xe của tớ), bảo anh đi đây. Lúc đó chả hiểu sao bao nhiêu quyết tâm "bỏ thằng chả" của tớ nó biến đâu hết, tớ hỏi "Anh đi đâu?". Hắn nói "Anh đâu phải trẻ lên 5, anh sống được, anh có chỗ để đi, em đừng lo". Tớ cũng "giữ giá", chả nói gì, chỉ đứng sau cửa khóc (thầm), không để hắn biết, vì quay mặt vào trong. Tự nhiên thấy ai gõ gõ vai, ngước lên thấy hắn nhe hàm răng "thưa" ra cười khì khì, bảo "Em hâm à, em tưởng anh bỏ em đi dễ dàng thế sao, pagal". Nói gì thì nói, cách đó mấy tiếng thì tớ muốn hắn đi cho khuất mắt, nhưng lúc ấy (lúc hắn gõ vai tớ), thì tớ mừng húm. Híc, mình có tầm thường quá không ta :|

    Sori cả nhà vì tớ kể chuyện hơi lộn xộn, hy vọng mọi người hiểu :D

    À quên, có tấm hình hôm nọ tớ với hắn chụp cùng 2 người bạn Nhật mới quen (mấy hôm trước khi có tsunami tại Nhật), chúc nhà mình ngày càng đông vui nha.

    [​IMG]
  10. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    @=viethuong279 : chị à,chị cứ chia sẻ cho đàn em học tập mà,có gì đâu mờ lộn xộn,em còn viết cả mớ lên kia kìa;))
    May quá,có chị đi trc,tương lai của em chắc cũng na ná chị quá,em bảo hắn" chí phèo" vì nhiều khi hắn chí phèo lắm.

    Hồi bên đó,lúc trời vừa mưa vừa lạnh,vừa có tuyết... em ko nhớ em nói hắn cái gì đại loại hắn kêu em mặc ấm nhưng em nói vậy là ok rồi,thế là hắn nói " ok,do u dont care me?" ok i go.... i want sick :D "( chuối cả nải) em cũng kêu hắn,ok go go....

    thế là hắn chân đất quần đùi,áo phông,phi ra giữa trời mưa và tuyết.....,hắn phi ra em cũng phi ra ngó xem hắn có làm thật ko? thấy em vừa thò mặt ra,thấy hắn nhảy lò cò.... vì chắc lạnh lắm [:D] vừa thấy cái mặt em,hắn hớn hở phi vào luôn sau khi em vùa dứt lời" ur crazy"
    and hắn toe toét cười và nói" may quá baby ra sớm,anh vừa đứng và vừa cầu chúa cho em ra nịnh anh vào sớm,"thank god" vì anh biết thế nào em cũng chạy ra...lạnh quá...! and hắn phi vào phòng...

    Em bảo hắn là chí phèo,hắn bảo chí phèo là cái gì,em bảo đó là good man [:D] ,và đó sẽ là tên Vn của anh,nếu có ai hỏi tên thì bảo tên là chí phèo. Hắn sướng lắm.... hắn bảo tên bạn gái hoặc vợ của chí phèo là gì ? em nói" thị nở"
    hắn cười nhăn nhở và nói: vậy em là thị nở bạn gái của anh là chí phèo....

    ôi chết với chàng mất....!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này