1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    C à, mai hết chán c gõ lại nhé, tụi e chờ á [r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cả nhà thức khuya nằm chổng mông nghĩ ngợi lung tung mà thấy đường biển sao dài quá nên chẳng ai bùn viết j đó mà ... Biển thì rộng, bơi ếch bơi **** bơi sải ko bít có qua được tới bờ bên kia chưa nhưng mới ngoi ngoi đạp nước là thấy đuối rùi đây @-)

    Gee có chuyện j vậy, gây gỗ nhau cùng lắm thì lăn ra khóc chán rùi ngủ mai lấy sức dậy gây típ chứ còn ko gây mà cứ im im thì mệt tim & mệt óc lắm. Thui có chuyện j ko nói với a ấy được thì kể ra ở đây với mọi ng ở nhà Ấn đi, chắc cũng chẳng ai giải quyết được j giùm cho ai nhưng ít ra nói được thì chắc lòng cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bôi đậm 1: trào lưu này chưa bùng phát nhưng mà chắc cũng đang ngấm ngầm phát triển dữ lắm rùi đây, nhìu hôm vào box Ấn thấy một đống "tàu ngầm" lượn qua lượn lại nè, hehe. Mà thui đừng có làm phim về mối tình Việt-Ấn, toàn nước mắt hok à, ai mà coi chứ :(

    Bôi đậm 2: cô cũng bít vậy sao :)) ... coi bộ chàng làm lành xong cái tự giác sửa sai kiểm điểm bản thân lun hen, nói như đúng rùi lun í :))
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Trả lời bôi đậm 1: cái này chiếu cho indians coi chị, dân đông vậy mà, em nghe nói Bollywood phim cũng đẫm nước mắt mà, vậy là đúng ý dân tình bên ấy rồi.
    Trả lời bôi đậm 2: dạ, em biết em "chua ngoa vốn sẵn tính trời", nên chị phê bình em xin nhận khuyết điểm, lần sau em cố "chua ngoa" hơn :)):))
  3. Thea

    Thea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em xin chào cả nhà,

    -Em biết được diễn đàn này cũng bắt nguồn từ khi em có tình cảm với 1 chàng trai Ấn độ (nhưng có lẽ chỉ là đơn phương),em đã lên mạng tìm hiểu phong tục tập quán của người Ấn để xem phải ứng xử thế nào khi quen 1 anh chàng người Ấn....em thấy nhà mình rất vui,thông cảm & chia sẻ cho nhau rất nhiều...Tuy em có thể ko có duyên để có 1 happy ending với chàng trai ng Ấn như 1 số chị em, nhưng em cũng xin được làm quen & gửi lời chào đến cả nhà (sau nhiều ngày lặng lẽ nghiên cứu & quan sát tình hình của cả nhà,cuối cùng em cũng quyết định lộ diện...^^)

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tình hình là em quen phải 1 chàng y chang như mô tả của Sarah nên khi đọc được những dòng này e thấy trái tim mình như tan nát, buồn quá các sis ạh....Mà chàng này phải nói là có thể dễ dàng làm xiêu lòng các nàng chứ chẳng riêng gì em...có thể nói là 1 perfect man......=((

    Nên giờ đây e đã & đang cố gắng ngưng mọi liên lạc với chàng mà trong lòng thật là nặng trĩu......lúc nào nhớ chàng là lại vào FB của chàng để mà xem hình & update thông tin của chàng, và vào diễn đàn của mình để vơi bớt niềm nhớ nhung về con ng Ấn.... =((
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Lại thêm một chiến sĩ ra đầu thú trước cách mạng. Sao mà càng ngày lại càng có nhiều nàng Việt yêu chàng Ấn vậy ta? Con trai Ấn có gì hay đâu chứ, được cái ngọt ngào thôi, nói thì hay mà chẳng chịu vận động đầu óc chân tay. Yêu đương khổ trăm bề, nghĩ tới nghĩ lui, đắn đo tùm lum, vậy mà lại không dứt ra được:P Giỡn thôi, bạn ơi. Có gì vào đây chia sẻ với mọi người nhé, cho vơi bớt nỗi niềm nhớ Ấn.

    Nếu chàng mà bạn quen như Sarah mô tả thì chấm dứt càng sớm càng tốt đó bạn ạ. Dù trái tim có tan nát nhưng thân thể vẫn lành lặn, nỗi buồn nào cũng qua đi hết. Vui lên bạn nhé
  5. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Ở đây cũng chỉ mới có một số các chị đã lập gia đình & sinh con, còn lại toàn vô chiếu phim dài tập đẫm nước mắt ko à e ơi, đâu đã có mấy ai có happy ending đâu. Mà đi tới ending rùi cũng chưa dám nói là happy nữa, bít đâu e hok có duyên với a chàng đó đâm ra lại tốt thì sao, có duyên lao vào rùi lại loay hoay chạy tháo lui hem kịp á, hehehe ... (cho c hỏi nhỏ, có phải tên e là Trâm hok :D)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bởi vì càng ngày các chàng Ấn càng hăm hở lao vào "dụ dỗ" con gái Việt chứ sao, mí chàng có cần action chi cho nhìu đâu, thủ thỉ ngon ngọt mí câu là các nàng xiêu lòng hết trơn, ông bà mình nói đố có sai, con gái iu bằng tai con trai iu bằng mắt mà [:D]
  6. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Nếu chàng chị tả đúng như sự mô tả của chị Sarah thì ...... Thể loại hái hoá dân chủ này,em chỉ có sút cho tung mông lên,sao phải lăn tăn chị nhỉ

    Ừ thì dẫu biết tình yêu là từ trái tim nhưng sự tôn trọng chính bản thân mình lớn hơn gấp nhiều lần nữa chứ ,ở ấn độ quan hệ với một cô gái không đơn giản,nhưng sang Vn các nàng cứ ào ào vậy thì chít mất thôi.

    Như bạn trai em,hắn luôn luôn nghĩ tốt về phụ nữ Việt nam nào là mạnh mẽ,thẳng thắn và rất chung thuỷ :P ,biết hi sinh vì gia đình.... em luôn kể chuyện mấy chị em trên topic chia sẻ với nhau,tất cả vì tình yêu với các chàng,sự hi sinh vì các chàng,chàng còn gửi lời chào tới mọi người và còn đưa ra gợi ý: Muốn xin nick tất cả tình yêu của các ss trên topic và cùng chia sẻ với nhau và tìm biện pháp trong tương lai ( chắc ý tưởng của hắn là lập một topic đối phó với sư tử việt nam chẳng [:D] )..

    Dù có yêu bằng thật đấy nhưng nếu họ coi thường con gái VN vậy thì quên cái mùa xuân ấy đi. Người ta bảo,theo tình tình chạy,chạy tình tình theo. Cái gì dễ đến sẽ dễ đi thôi. Mà hắn cũng có tốt đẹp gì đâu,một lúc 2,3 cô sao các nàng có thể chịu đc nhỉ.... phải tay em yêu em mà còn léng phéng....nói lần một không nghe .... lần 2 ....em cắt phựt cái...... XONG...!

    ( Nói thật mí mấy chị ,mấy chàng người ấn này phải trị ngay từ đầu,ngọt ngào có,găng tơ cũng phải có,chiêu doạ cắt này chàng nhà em sợ lắm,thỉnh thoảng em lại kể vài vụ " cắt" trên báo ở việt nam cho chàng nghe ,chẳng chết người đâu nhưng ngắc ngứ còn khô hơn" trên bảo dưới không nghe" [:D]

    Em nói,phụ nữ Vn yêu chồng thương con lắm,hi sinh thế đấy mà con" mèo chuột bên ngoài" sao mà chịu đc,cái gì mà ức chế quá sẽ dấn đến hành động bột phát tức thì,mà em thì rất hay có cái trạng thái kinh khủng đó :D hê hê ( sau lần đó mỗi lần em xòe 2 ngón tay ra là hắn biết ý nghĩa của việc làm đó ,hắn chỉ bảo" i know,i know "
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Vô thấy bà con bình lọan vui wá cơ. Yêu nhà mình quá, Yêu cọp, yêu "ong", yêu hồng. yêu "mây" ...:))
    Bàn này chắc tính tình giống tui nè, thấy kể là hiểu liền bà lun. Tính tình hay tự ái cái tôi to đùng đây mà. Yêu chàng Ấn để mà tập chữ "Nhẫn". Đừng có mà đỏng đảnh mình lỗ thui hà :P

    Cám ơn Bee, làm gì mà nghĩ ngợi chổng mông thế... Chuyện GEE: công việc của hắn không tốt, cứ lông bông khiến mình bực mình. Tại tính hắn lúc nào cũng chần chừ, các cơ hội cứ lướt qua ... Bực quá. Trách móc chàng vài câu, chàng cũng thừa nhận đó là yếu điểm của anh :( Nghĩ thầm trao thân gửi phận cho chàng chắc cạp khoai ăn quá. Nói vậy chứ sáng nay Gee nghĩ ngả thế nào rùi lại nhắn tin xin lỗi anh rùi. Nói anh đang nhiều áp lực mà em còn làm căng anh, đáng lẽ phải động viên anh mới phải... Chẳng biết ra sao. Anh lộ rõ khuyết điểm của anh rồi đó thôi. Ổng hiền wá mình ăn hiếp dzậy đó... Anh không phải là ngươi thông minh xuất sắc IQ cao, mà rất bình thường so với những người Ấn khác mình gặp. Nhưng sự nhạy cảm và dịu dàng thì xuất sắc khiến mình cảm thấy đuợc chiều chuộng , chung quy củng vì hảo ngọt mà chết các nàng ạ..

    Cái này đúng à, thấy nhiều lắm nha. Gee đi lang thang các blog khác cũng thấy rất nhiều nàng VN iu anh Ấn đó. Chắc chỉ là trao lưu yêu thui và đóng phim tình cảm lãng mạn dài tập thôi, chưa có trào lưu cưới :D


    nàng nói đó nha cọp, biết mình dại chưa...

    sai sai sai tóet, tui yêu bằng cả tai lẫn mắt =))
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hahhha, Vân ơi là Vân =))=))=))=))=)) Đọc cái này của em chị không nhịn cười được, nhưng mà chị đồng ý hết sức luôn. Anh chị mấy lần lờ mình đi, gọi không thèm ư hử gì hết, chị mạnh tay ngay từ đầu, dạy con từ thuở còn thơ, dạy Ấn từ thuở bơ vơ mới về. Vây là lần sau làm gì đều có báo cáo giải thích rõ ràng, không mật vụ nữa. Mình phải khẳng định giá trị của mình chứ, phải dạy chàng cách tôn trọng bản thân mình. Có vậy chàng mới sợ, mới nể, mới yêu. Đồng ý con gái VN mình cao cả thật đấy, hy sinh thật đấy nhưng là với ai kia. Chứ như anh mà Thea quen, bỏ đi mừng còn không hết, chẳng việc gì phải tiếc nuối cả.
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    =)) =)) =)) học hỏi học hỏi...
  10. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này