1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
  2. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
  3. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    @ c sara: hum nay bên Ấn chắc vui nổ trời hen c, e đang theo dõi tỉ số của India - Pakistan thấy India sắp thắng tới nơi rùi, chắc là cả đêm nay họ cũng nhảy lưng tưng kiểu như nhà mình thắng Thái Lan hồi AFF cúp hỉ :D

    @ jenny: gửi cho bee đi, để bee kiếm cuốn 2 states gửi lại cho ;))
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    đọc thấy dòng này của bee phải nhảy vào comment =)) dân ấn thì vui quá trời, còn tội nghiệp lão Pakistan nhà tớ, hôm qua Pak thua chàng ta tiu nghỉu, buồn thiu, thấy hắn đang nhìn xa xăm tớ lỡ đánh cái bốp vào cánh tay hắn, hỏi "Nhìn gì" thì hắn cáu tớ, bảo Pakistan thua rồi nha, em đừng có mà chọc giận anh, ặc ặc b-(
  6. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57

    Bee pass email qua tớ gửi cho ;)
  7. Thea

    Thea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Được sự welcome của cả nhà, e thấy vui lắm...Thật sự mà nói...mối tình đơn phương của em, e cũng đã xác định từ đầu là sẽ chẳng đến đâu, nên mặc dù buồn nhưng trong tư tưởng e cảm thấy thoải mái...nhất là sau khi e biết được sơ sơ qua lời kể của các sis về văn hóa,con người Ấn thì có lẽ e ko trách hay buồn gì được ng đó.... Em biết ng Ấn họ còn hơi bảo thủ & phong kiến 1 chút, thì có lẽ việc chấp nhận 1 single mom như em quả thật ko đơn giản...nên thôi thì mình cứ biết thân biết phận mình thì hơn...sống cho tốt với bản thân & nhất là con gái bé bỏng của mình...cái j đến tự khắc nó đến các sis nhỉ.......@}
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    (cho c hỏi nhỏ, có phải tên e là Trâm hok
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em tên Thủy chị ạ.... :)

    Hôm nọ coi phim của Linsay Lohan gì đó...cô ấy lấy tên là Thea...thấy cũng hay hay nên lấy làm tên tiếng anh cho mình.... :P
  8. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    Mình thì có anh bạn online thân 5 -6 năm rồi một bên là chồng mới khổ chứ
    - Anh Pakitán thì nói : ráng cầu nguyện cho Pakistan thắng nhé, đây là một trận chiến thật sự
    - Anh Ấn độ thì nói : Ấn độ có thể thua bất kỳ quốc gia nào nhưng thua pakitstan thì không thể được Nếu Ấn độ thua thì đội bóng có mà mệt ..............
    Hehheh mình bó tay thôi thì 2 bên hoà nhau là tốt nhất
    - Anh Ấn : không đời nào
    - Anh Pakitstan : No way

    Riêng sarah thì thật sự thích đội cricket của Pakistan thắng hơn vì các chàng trong đội tuyển Pakistan "đẹp mê hồn trận mạc " mà mình thì mê troai đẹp hehhe
    Sáng nay gọi điện chúc mừng papa , ông cười toe toet loét , sung sướng cùng cực rồii blablabla khoe .....:)
  9. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Haha, khổ thân nàng chưa, tn lại mang vạ :)) ... Hum qua mình đã định bụng nếu Ấn mà thua là sẽ thực hiện 3 ko, ko biết ko hỏi ko đả động :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    =))=))=)) chít cười mất ... hai nước ni kình nhau dã man lun, giống như đánh trận tới nơi chứ hok phải là đánh bóng nữa :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ok lah ... tks jenny nhoa :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Oh sorry hen, tại nhìn T giống với một đứa e tên là Trâm :) ... con gái T ở ava à, cute ghê hen :x ... Thui đừng bùn hen, cuộc sống mà, mỗi người một phần số & cũng hok ai có thể bít trước ntn mới là happy ending, thui thìluôn sống vui với hiện tại của mình nhé @}

    Yesterday s history, tmw s mystery, only today s the present u can open n enjoy at the moment (thuổng câu này của a iu :-bd)
  10. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua,đợi chàng dài cổ....ban chiều chàng thông báo có trận đấu với pakistan,chàng và bạn chàng hú hí ở nhà.... cả ngày hôm qua bị chàng bỏ rơi,đến lúc thấy mặt chàng..... nghe ngay cái câu" baby i love u so much" biết ngay là Ấn thắng rùi....,chàng nói được ba câu,thì hò reo ầm ĩ,chàng nói.... chàng muốn enjoy..... ok .... chàng .....go

    2 tiếng sau chàng trở lại.......... show một loạt ảnh ....chẳng khác gì việt nam cái lúc đoạt giải vô địch.....

    Nhưng với người ấn trận đấu này còn mang tính chất màu cờ sắc áo và niềm an ủi đối với đất nước của họ,chiến thắng tất cả. Dù sao cũng thấy hạnh phúc ghê.........!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này