1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trantuanha

    trantuanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  2. Bamboo_Shybu

    Bamboo_Shybu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có mem nào có thể chỉ mình cách trích dẫn được ko? mình gà quá nên hok bik làm sao trích dẫn hết :((
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @thuvan87 hầu hết các mem cũ trong nhà Ấn đều đã post hình các anh iu lên đây cả rùi em (post nhiều nữa là khác, nàng Việt Hương nhỉ ;)) ), nhưng sau đó vì 1 số lý do khách quan lẫn chủ quan, 1 số hình ảnh đã được del rùi.
    Sẵn đây tama cũng nhắn nhủ các bạn mới, đây là 1 forum, tính public rất cao, các bạn post hình lên để chia sẻ, làm quen, kết nối bạn bè là điều tốt, nhưng hãy cẩn thận kẻo có những người sẽ lợi dụng điều tốt ấy vào mục đích ko hay, ko ai bảo đảm cho sự riêng tư của mình cả, các bạn nên cẩn thận nhé.
  4. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    chị ơi chị nói rõ được không ạ?
  5. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1



    Thế hả chị,vụ này em ko biết ạ ( vì em nghĩ đơn giản lắm hihi) mà giờ chị đang ở VN hay ấn hả chị?
    dạo này em nghĩ nhìu quá cơ.... bạn trai em ở Jammu ,nơi lắm terrorism [:D] ,đi đâu cũng thấy polize, không biết nhà Ấn mình có ai ở đó không? chàng nói mong muốn của chàng sau khi kết hôn muốn em qua Ấn sống tầm một năm,thấy em có vẻ xuôi lại được đà tấn tới gạ gẫm khi nào có em bé thì ở ấn để gia đình anh ý chăm sóc,rùi muốn em bé sinh ra ở Ấn nữa,hic hic.

    Mấy hôm nay thay đổi thời tiết khiến em mệt mỏi ,em nghĩ lại mấy món ăn ấn em thực sự thấy ngán quá dù sang đó em ăn thịt gà và cá là chủ yếu còn gia đình chàng thì lại ăn chay...:(((may mắn là chàng chỉ không ăn thịt bò còn lại chắc vẫn ăn thịt...)

    Em là fan của các loại thịt và cá...đồ biển nữa, vụ có em bé mà ăn mấy đồ ăn có mùi vị đặc trưng của Ấn chắc em thành bộ xương di động quá(khỏe mạnh thế này em còn ko ăn nổi) Em cũng phải tính toán kĩ nên giờ đang phân vân lắm...

    Vì một là : năm nay sẽ kết hôn,không thì phải đợi 2 năm nữa,hic hic...

    Nhưng giờ em đang nghiêng với việc sẽ sang ấn sống (có thể một năm)vì em muốn anh ấy happy,và đó là điều cần thiết... nhưng hiện tại em chẳng biết ntn nữa,hồi ở bên đó thì em cũng ngán ngẩm lắm. Nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy nhớ Ấn rất nhiều.....~X ~X~X~X lắm tâm trạng quá :((
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
  7. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
  8. trantuanha

    trantuanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhà chị theo đạo công giáo nên ko kiêng thịt gì hết, nhưng chị có mấy đứa bạn theo đạo Hindu, tụi nó vẫn ăn thịt bò như mình vậy. Thi thoảng chúng nó vẫn đến ăn ở nhà chị, mai sinh nhật Chris chị mời tụi nó rồi, và sẽ làm apam với beef stew thêm vài món nữa.
  9. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1

    híc híc ,chị sướng thế..... :((. chẳng bù cho em, em cũng đang chẳng biết ntn,hi vọng cũng " huấn luyện " chàng từ từ đc. Mai sinh nhật chris chị chụp ảnh rồi chia sẻ mí cả nhà nha chị... ^^

    Mà nơi bạn trai em sống là Jammu (J&K) chị ạ,nhà Ấn mình có lẽ chẳng thấy ai nhắc đến nơi đó thì phải.

    Thấy bảo đất của các đền thờ,vì công nhận ở đó nhiều đền thờ lắm,Chàng còn ko ăn thịt gà vào thứ 3. Nhưng sự thật hôm đó vào thứ 3 em ko nhớ là ngày chàng ko ăn thịt gà.... em nổi máu muốn ăn thịt gà.... (lúc đó ở new delhi) chàng ok liền,lúc đó em chợt nghĩ hôm nay là thứ 3 thì phải.... và hỏi chàng,chàng nói: không hôm nay thứ 2...

    Đến khi em chiến xong xuôi cùng chàng, chàng mới thủ thỉ.... Hôm nay là thứ 3. Nhưng vì em thích ăn thịt gà nên anh ăn cùng em. Trước khi ăn anh đã đọc tên của God và xin God tha tội rồi^:)^^:)^^:)^ . Sau đó em rủ chàng vào đền để " say sorry god" [:D],nhưng chàng bảo.... hôm nay chàng ăn thịt gà nên chàng ko vào,chỉ em vào thôi,thế là em đành vào và khấn .... bằng tiếng Anh xin God tha tội cho chàng :D :D :D ( cơ bản em cũng tín ngưỡng :D )

    ( mẹ em vùa đt cho em,hỏi em là...." thế bao năm bu nuôi mày ăn học,mày chưa có thằng nào nó dòm ngó đến à....." trc đó thì biết thừa em say nắng anh Ấn độ.... lúc nói ok cho kết hôn nhưng phải sang VN,lúc thì bị bà Dì bên ÚC kích động lại kêu.... không cho lấy.... " )

    sao toàn thấy em lên topic than vãn thế nhỉ......! Có lẽ em nên tập nghĩ mọi chuyện đơn giản.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cặp này nhiều chuyện hài kinh khủng :)):))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Buồn buồn lên đây đọc chuyện của em chị xả stress Vân ạ. Mấy anh này đúng là sùng đạo kinh, nhà mình có ăn chày rằm và mùng một mà mình lúc quên lúc nhớ. Có khi sáng mặn chiều chay, tối lại chay mặn lộn xộn cũng chẳng khấn phật xin lỗi bao giờ. Haizzzzzzzzzzzz, nghĩ lại đúng là theo đạo phật mình sướng thật....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này