1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Thích nha Gee. Tớ cũng thix Salwar lém lém! lúc nào phải kiếm bộ mới được... iu iu
  2. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết có đủ sức mạnh để chờ đợi và vượt qua giông tố không...... chỉ biết là nó quá mạnh và khắc nghiệt.......!
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cố lên em gái ơi, chị thấy em và bạn em là có triển vọng lắm đó, 2 đứa vừa đẹp đôi lại tình cảm nữa. Nếu mà bạn chị cũng được như vậy thì chị đã khăn gói qua Ấn thử xem sao rồi đó. Em hãy làm hết sức mình đi em để sau này có thành hay không cũng không ân hận.
  4. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    C thấy chuyện của e tuy khó khăn nhưng cũng còn khả thi lắm, còn chuyện của c giống tsunami vậy e ơi ... chắc khó lòng qua con trăng này ...
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị ơi, nếu chuyện chị là tsunami thì cái của em chắc là mission: impossible quá hà!
  6. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    không được, thắng hay thua do con người mình tạo ra..mình fải fight till the end [r23)] .......phải lạc quan, làm hết khả năng và chứng tỏ bản thân để có được cái mình muốn...quan trọng nhất trước hết mình phải giữ tinh thần tốt mới có thể làm tốt mọi thứ từ nhỏ đến lớn được...tuy nói là nói dễ làm khó nhưng ai không cho mình cái quyền được hy vọng và có được nó :)
  7. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1

    @copconmisa bee_q : Tất cả là số phận. Hãy tin như vậy. Em cũng hi vọng sẽ vượt qua đc khó khăn. Tìm cho mình được một con đường sáng sủa. Quyết định mọi thứ để ko phải lắc đầu lè lưỡi vì ân hận. Nhiều khi muốn bỏ tất cả đề được sống bên anh ở một đất nước xa lạ
    ,Thân em như hạt mưa sa
    Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày
    Thân em như tấm lụa đào
    Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?
  8. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
  9. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    sorry chị đến hôm nay mới thấy tn này của chị. Tình hình là em đã gửi gói hành lý ấy rồi chị ạ. Cơ thể đang mệt mỏi sau chuyến đi từ Golden temple về. Chàng dẫn em đi lang thang khắp trong đền chỉ thấy người với người không hà làm như mọi người đang tụ tập về đây thấy mà choáng cả lên (đang có lễ hội lớn ở đây Lễ Vasakhi - năm mới ở đây), chẳng kịp chụp hình với chàng gì cả hic hic tiếc ơi là tiếc. Mẹ chàng đã cảnh báo là rất nhiều người đến đó nhưng hai đứa vẫn lì lợm đi nên thế đó, khi quay về bà biết bà chẳng nói gì chỉ nói thôi 2 đứa vào nghỉ ngơi rồi ăn cơm với cả nhà (ôi thương mummỵi quá chừng). Ôi đến màn này buồn ơi là buồn, người mệt rã rời thế mà chỉ được ăn veg mà thôi làm sao mà no. Thèm được miếng thịt nên định bụng bảo chàng 2 đứa củng đi ăn. Chưa kịp nói gì cả thế mà chàng hiểu, đã kịp chén no bụng với thịt gà. Còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật rồi, chàng không nói gì cả nên hơi buồn không biết chàng có dành chút bất ngờ nào không?
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Dễ thương quá. Hai em hạnh phúc ha.
    Câu này hay, hợp ý em , em ghi nhớ. :D. Mà trich trong sách nào vậy sis?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này