1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeo2901

    meomeo2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em đang nản quá, lên thấy nhà mình các chị cũng ko được vui. Sao cái số mình phải chọn đường khó thế này huhu
  2. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hi Van,

    Chàng nhà chị buôn thế này, em check nhé:

    Yes it is done online....go to myvietnamvisa.com, and can apply from there they have different charges for different types of visits like for single entry one month to multiple entry three months....the payment has to be done online....and then within two or three days they will send an approval letter, which mentions the name of the people who are approved and the person has to take that letter and show it at the airport both in india and vietnam, and in vietnam then on showing that letter, with two photos and some stamping fees they give the visa...in india while leaving at the airport those guys create a mess, as they are not aware of many things...but ask her BF to be strong with it and then they will have to let him go....

    Cái đoạn màu xanh là lần đầu chàng ý sang Vnam mà hải quan India ỏ Mumbai không biết Vnam ở đâu đấy, họ bảo là 1 bang mới của India hả [-(. Cãi nhau 1 hồi mới lướt ra được tới máy bay ;))
  3. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Mỗi người có một cách đi riêng để lựa chọn hạnh phúc cho mình mà :) ... Lúc đầu dính vào chuyện tình cảm lằng nhằng này cũng đã bít sẽ đương đầu với nhìu khó khăn & cách biệt trong văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo, thói quen, ... nhưng vẫn cứ mún cố hết sức mình ...

    Cả nhà ơi, hum qua mình nghe I know him so well của Susan Boyle ft. Peter Kan rùi nghĩ đến chuyện của mình thấy sao mà nhìu cảm xúc quá nên lên đây chia sẻ với mọi người nè ...

    http://www.youtube.com/watch?v=HYsviX_x9Uo&feature=share

    No-one in your life is with you constantly,
    No-one is completely on your side,
    And though I'd move my world to be with him,
    Still the gap between us is too wide
  4. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1

    Cám ơn các sis nhiều ak.! hắn đã tìm được con đường vào việt nam rùi ạ.! giờ cũng còn nhiều cái phải nghĩ và lo lắng quá muốn nổ tung đầu...! :((. Hắn chỉ được cái lo xa,hic hic.

    Mới đầu quen em,em bảo em ở vietnam chính hắn còn không biết Vn ở phương zời nào,đến khi em kêu" tao không muốn nói chuyện với mày nữa" hắn mới " giật mình" tỉnh giấc cuống quýt nói " i know,i know....i foget..." cái vụ đó em vẫn nhớ đến già. Thỉnh thoảng lôi cái câu chuyện đó ra " hành hạ " hắn...! [:D]

    Ghét của nào trời trao của đó...! (giờ cái gì ở VN hắn cũng biết và cập nhật :D ) mới đầu em ghét hắn lắm. Nhưng sau 3 ngày ko nói chuyện mí hắn nhớ dã man ...! giờ thì thành ra thế này đây....@@@@

    Sự thật là rất nhiều người Ấn chẳng biết VN là nơi nào đâu ạ! :-ss
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Em ơi, chị cũng giống y như em này. Bàn việc sang VN hắn than khó khăn cái vụ này làm chị thấy quyết tâm của ảnh bé bằng cục kẹo. Chị nói chứ có 1 little Vietnamese girl 1 mình sang Ân còn được , anh to khỏe thế mà chuyện visa cũng khó là sao... hứ . tức wá. Thành ra chán không thèm nói. Căng thẳng mấy ngày nay. hóa ra tính cù nhấy của chàng Ấn là điểm chung rùi.hì hì. Thui em tình hiểu vụ visa này rùi chỉ chị luôn. Cơ mà bây giờ giận hắn rùi, ra tối hội thư,nếu mà không gặp trong thời gian gần đây thì cho tan nát luôn , ghec.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cái xanh xanh đó thì chị cũng gặp với anh chị, quen nhau cũng lâu, đến một ngày đẹp trời, anh hỏi mình "where is your country?".^:)^ Sao lúc đó mình hiền vây nhỉ, không thừa nước đục thả câu, haizzzzzzzzzzz. ĐÚng là thân phận nhược quốc!
  7. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1

    Chị ơi đơn giản lắm,chỉ cần giấy tờ như mình làm visa thôi còn có thể làm online được. Em cũng phát điên lên,hắn bảo hắn gọi điện hỏi nhiều nơi lắm....( cuối cùng hắn cũng ko biết phải ntn)

    Em tức xì cả khói,lúc em qua đó hắn nhẹ tênh tênh. Một mình làm mọi thủ tục( mình nghĩ mình là phụ nữ mà còn lo được mọi thứ ) mà em nghĩ qua Ấn mới khó chứ về VN thì đơn giản hơn. Chắc một phần lí do của các chàng là Vì ở bên đó họ đi lại không thuận tiện như Vn mình,hồi em ở new delhi em đã kêu hắn và em lên ĐSQ rồi có gì còn biết đg mà làm ,hắn kêu hắn làm online đc....rồi giờ hắn nghe mấy cái bọn cò mồi cứ kêu giời lên ( khổ quá 2 đứa yêu nhau bằng tuổi nên em toàn gọi hắn là vậy lại còn dễ bị kích động vì cái kiểu trẻ con - bị động của hắn.... [r37)] )

    Yêu bằng tuổi thật là mệt,nhiều khi mình hay suy nghĩ lo xa.... Hắn thì kiểu như vẫn cái tuổi" ăn tuổi học" Khi ở bên Ấn thì cảm thấy hắn rất người lớn và che chở cho mình,nhưng khi liên quan đến một số vẫn đề ở " thì tương lai" thì chỉ muốn cãi nhau mí hắn...[r37)]

    Hắn nói tình yêu làm cho hắn trưởng thành hơn rồi hắn biết làm thế nào để chăm sóc và quan tâm đến gia đình và người hắn yêu thương... ôizzz miệng lưỡi cứ ngọt như đường .... chẳng biết thực hiện được mấy phần trăm nữa....@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Không phải đâu em ơi, các chàng Ấn thông mình có lúc, chứ nhiều chuyện trẻ con lắm. Chị già rùi, anh còn lớn hơn chị mà vẫn thấy trẻ con. :D , Cứ cái gí cũng ba mẹ lo riết nó vậy. Muốn thì gì cũng muốn, mà kêu làm thì ui cha là khó khăn. Vì vậy các bạn mà anh lặn lội wa thăm mình là ảnh iu nhìu lắm đó.
  9. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    hè này em định làm phát sang đấy thăm thử kết hợp du lịch xả stress luôn...có chị nào đi rồi cho em xin ý kiến với ạh ...:-s...tính thì ngon ơ lắm đến khi ai hỏi đi làm sao thì...im re chẳng biết đi làm sao hết...:((
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Sao cái câu này nghe quen quen quá vậy trời?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này