1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    dạo này nói về cái chán thì hok thể nào nói cho hết, chán dồn chán dập chán chỉ mún đập mặt vô ... gối đi ngủ thui :D ... nhưng t7 mà cứ than rền than rĩ hoài làm mất tinh thần box Ấn quá ... leo lên đây motivate tinh thần c e chút vậy :)

    đây là một bộ phim ngắn mà mình rất thix, mình nghĩ bạn nào có tình cảm với nước Ấn người Ấn xem xong sẽ càng cảm thấy nhìu tình cảm hơn ... phim này nói tiếng tamil nhưng có english subtitle nên c e thoải mái xem & hỉu hen ... chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha :)

    http://www.youtube.com/watch?v=c3nBjG4twWk
  2. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chào các chị em :-),
    Box Ấn nhà mình xôm tụ quá... càng đọc càng thấy thích :). Em cũng yêu một chàng Ấn và đang có ý định làm dâu Ấn nên vào đây đọc học hỏi được nhiều kinh nghiệm lắm. Lúc đầu tưởng ít ng yêu Ấn như mình nhưng và đây rồi mới thấy "em không lẻ loi" hihi
    Mấy chị em nào có kinh nghiệm có thể cho em hỏi về chi phí nếu chàng muốn sang VN mình khoảng 1 tháng... Em ước tính khoảng 3000$, luôn cả tiền vé... như vậy có ổn không ạh?
    Còn nếu em muốn sang Ấn chừng 2 tuần thì em cần chuẩn bị khoảng bi nhiêu hả mí sis???
  3. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Các chàng Ấn muốn vào Việt nam nhất định là phải có visa VN và thêm 1 visa của nước transit (ví dụ: Thailand(2.200 RS) hoặc các nước khác .....
  4. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Một tin mới cho những chị em có chàng sống ở Bắc Ấn (Punjab, Jammu, Kashmir...). Hiện nay sân bay Chandigarh đang xúc tiến những chuyến bay quốc tế nên sau này các chị em khỏi cần ghé Delhi nữa sẽ tiếc kiệm được rất nhiều thời gian nhưng thời gian bay sẽ dài ra một chút.
  5. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Mọi người ơi, có ai đang ở New Delhi hok? Cho bee hỏi thăm một chút ...
  6. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    hahha...chú ta của e sắp chuyển đến Chandigarh , hì hì [r2)] ..
    ủa mà chị, mình đi sang Ấn cỡ 2 - 3 tuần thì chi phí khoảng nhiêu thế chị :-??....chị có kinh nghiệm share em tí với ^:)^ :D :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    khị khị..em cũng rứa nè [r2)] , tưởng có mình mình chứ :-?? ai dè đâu ..[r32)]
    em theo dõi box này lâu lắm mới đk vào làm thành viên đấy, em toàn đứng ngoài theo dõi thôi ;))
  7. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1


    Một thông tin thật tốt lành.... Nhưng mà hông biết có đợi được đến ngày chàng rước về Ấn ko..:((
  8. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    ơ cho em hỏi...các sis có thấy e post bài ko thế ạh..sao em cứ hỏi mà mọi người cứ im thế ạh :((((...bị bỏ ra rìa rồi ư......:((
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em ơi, các chị cũ thì đã lấy chồng rồi nên ít vô đây post bài. Còn các thành viên mới thì hình như chưa có chàng nào qua VN cả nên mọi người cũng không rành lắm đâu. Thêm lý do nữa là hình như dạo này tình yêu đi xuống nên mọi người đang lo giải quyết việc riêng, nên chưa nghĩ tới chuyện rước chàng qua VN thăm thú. Em chịu khó chờ chút nghe
  10. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4

    Lúc trước , người yêu của mình qua việt Nam xin visa cũng vất vả , mấy ông trong lãnh sự quán ở Ấn độ cũng "ớn ăn " lắm hành hạ đủ điều không dễ như mình xin qua Ấn đâu nha đừng trách "người ta " tội nghiệp :)

    Các Bạn cứ làm theo cách hướng dẫn của link trên nếu không thành công thì làm theo cách này đơn giản nhất

    bảo chàng gửi tiền qua đây cho mình rồi các bạn chỉ cần Alo cho Anh Đại Chí Visa 0914084471 Anh sẽ book vé rồi làm visa luôn so easy , rồi chàng chỉ cần take eticket , thế là go thôi .
    Chúc mọi người sơm đoàn tụ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hi Gee : Câu này trích trong sách :HIỂU VỀ TRÁI TIM " của sư Minh Niệm

    trong ấy có nhìêu điều rất hay và lên "dây cót " tinh thần cho mình rất nhiều , mình sẽ hiểu cái gì làm cho mình vui và cái gì làm cho mình buồn cái gì làm cho mình đau khổ khi mình hiểu rõ trái tim mình và hiểu được nguồn gốc của mọi vấn đề thì cách mình đối mặt với khó khăn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều sẽ không hành hạ bản thân mình và người khác một cách không thương tiếc .
    Mình còn chưa hiểu nổi mình thì tại sao mình lại mong chờ người khác hiểu và chiều theo mình vậy có phải là đòi hỏi vô lý làm cho mình buồn và người gần gũi với mình không vui... đại loại như thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này