1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    chuyện mí a Ấn sợ ma là thiệt mà, tại tin vô God quá cho nên cũng tin là có ma lun đó :D ... Vân ơi c có thằng bạn cũng sợ ma ngang ngửa với a của e đó :D

    @gee thiệt mà nhưng kháng chiến còn dài, c e cứ ở lại chiến đấu típ, bee thuộc dạng nhát gan hok chịu được gian khổ nên sau khi địch bỏ bom cho vài trận thì đành xách dép rời hàng ngũ :( ... Dụ e cọp đào ngũ theo mà mãi e nó vẫn ở lại chiến đấu rất bền bỉ :)) ... Thui thì người (bee) ra đi nhưng đầu vẫn ngoảnh lại (để típ tục nhìu chuyện & ngóng kết cục tốt đẹp của các nàng đây)
  2. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
  3. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Hic hic...my jija...
  4. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    ối trời ơi! em tưởng có mỗi hắn hóa ra..... hahhaha =)) càng ngày càng thấy nhiều điểm chung giữa mấy anh chàng Ấn này ! Em tưởng có chàng là nhát ma vô đối,eo ơi ! nhìn cái mặt hắn thì ko đỡ được. Sợ thật sự! mắt đảo như bi khắp phòng,mồm lắp bắp tay chân khua loạn lên...!
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị ơi, đừng lo, từ từ rồi rồi em sẽ xách súng chạy thôi. Chiến tranh cũng gần kết thúc rồi chị à!
  6. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng chạy hết vậy mấy chị... làm đàn em nhụt chí anh hùng quá ~X
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hôm trước nghe anh nói chuyện cưới xin mà sao lo nhiều hơn mừng. Yêu cũng khổ, giờ được nghe cưới lại càng khổ. Mình không biết nghĩ sao, thấy đời sống hôn nhân nhiều chướng ngại mà anh nói chuyện cứ nhẹ tựa lông hồng...
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Chúc mừng nàng. Trồng cây phải hái wả chứ :D, Đường còn dài mà nàng, cứ từ từ mà lo, lo chi sớm. Wen mấy ảnh là học được cái tính vô tư.
    Dịp lễ này Gee sắp đi Sing nè,hẹn gặp tên bạn thân người Ấn ở bển . Sắp gặp bạn rùi, mà người iu chưa được gặp. Hem ai như mình hỉ...
    Nhưng người iu có hẹn gặp tên bạn mình để gửi quà đem sang Sing cho mình. 2 tên này là người xa lạ, chỉ wen chung 1 con nhỏ xa lắc xa lơ là mình thui. Mà gặp nhau đi ăn tối cùng nhau, đem về nhà ngủ chung nữa chứ. (vì người iu Gee ở bang khác nên phải nghỉ lại 1 đêm ở nhà tên bạn Gee) Hì hì.. Các anh giai Ấn tốt thật. :D.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nàng ơi nàng ơi, nàng chúc mừng em chi cho sớm vậy nàng. Hic, em đang nghĩ ngợi lung tung nè, nên cưới hay không nàng nhi? Sao em thấy từ cái chuyện anh hỏi giờ em có lấy anh không (không thôi anh đi lấy người khác theo cái arranged marriage nước anh) cho đến khi anh với em lấy nhau là cả một đoạn đường, dài như từ bắc vào nam. Mà nghe giọng điệu anh thì cứ như nói hôm nay là ngày mai cưới, haizzzzzzzzzzz. Thân gái bôn ba khổ vậy đó nàng, nàng mừng chi cho em tủi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mấy chị tuổi già sức yếu, chạy mòn chân rồi em ơi. Nên giờ cứ nghe mấy anh lâu lâu bỏ bom bỏ đạn, xong rồi xoa xoa vết thương vài bận là mấy chị hết anh thư nổi. Thôi, giờ nhường lại mấy em trẻ trẻ, nhiệt huyết khí thế bừng bừng thay mấy chị già chinh phục đất Ấn :P\:D/
  10. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Ối nàng sắp qua Sin à? Nàng đi mí ngày, định ở đâu đấy? Con ong già này đang lụi cụi bên này nè :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Có đứa than dzị chứ trong lòng đang ngây ngất lắm hehe ... Ráng đi e, chạy đường dài nên lâu lâu mỏi chân mún dừng là chuyện bt, mà còn chạy được thì ráng chạy đi, chạy sao cho tới ngày cán đích nghen. C đang chờ tin vui á, cho cái bông @}
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này