1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Em cũng đang muốn buông tay ra vì mệt mỏi quá rồi ....! em thật sự mất phương hướng trong tình yêu với anh ,quá trẻ để tính toán và đảm bảo một cuộc sống,không biết mình còn phải hi sinh và đợi chờ đến bao giờ nữa.....!

    Không biết còn cố gắng và số phận trôi dạt về phương nào...,hằng ngày nhìn thấy nhau mà thương anh rất nhiều,nhưng cuộc sống thực tế và khắc nghiệt quá !
  2. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Sao mí hum trước thấy e còn lạc quan lắm, còn lên đây chọc cười bọn c mà bữa nay sao lại chán nản vậy :( ... lấy trai nào cũng vậy, Việt Ấn hay Tây thì cũng có những khó khăn nhất định, nhất là khi hai người còn trẻ & chưa ổn định. E hok có nói rõ chuyện của e nên c chỉ lờ mờ đoán được chút ít thui nhưng c nghĩ, mún buông tay ra hay ko là do e qđ nhưng cũng đừng vì vậy mà ép mình lấy ng khác theo ý gđ nghen. E còn trẻ, còn nhìu cơ hội khác, có thể ko phải với người bi g nhưng ít nhất cũng là một người mà e iu thương & mún được tựa vào chứ nếu lấy chồng chỉ để có tấm chồng thì c nghĩ điều đó vẫn còn quá sớm với e đó. Đến già như c mà còn xì tin đây nè hehe ...

    Tặng cả nhà bài hát này nè ...
    http://www.youtube.com/watch?v=dBJ0ivXWxqw

    Believe everything s gonna b ok :)
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nhà mình tới chu kỳ đi xuống rồi thì phải? Tình hình ai cũng ngó bi đát hết. Bé Vân ơi, chị bee nói đúng đó, dù em không lấy anh ấn này thì cũng từ từ gặp gỡ rồi lấy người em yêu. Không nên vội vàng nha em, mất công lạl ân hận cả đời. Em còn trẻ mà.

    Yêu mấy anh Ấn này đúng là chị em mình thiệt thòi, khác biệt đủ thứ, xa xôi cách trở, lại còn thêm cái tính trẻ con, nói trước nghĩ sau của mấy ảnh. Người ta nghĩ rồi mới nói, còn mấy ảnh nghĩ gì nói nấy, mà có khi nói quá trời là nói mà chẳng làm gì cả. Riết rồi mình không dám tin cái nào là thiệt nữa.
  4. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Em ko biết chuyện của chị rõ nhưng đọc mấy bài của chi cũng lờ mờ đoán được hoàn cảnh của chị! Đúng rồi, lấy ai cũng vậy , dù là ng nước nào nếu bản tính là như thế thì nó sẽ là như thế nhưng mà ngặt nỗi mình lại cứ dính với mấy anh có cái tính như thế....Mạnh mẽ lên chị, đừng quyết định đầu hàng quá vội , cứ để thời gian mình suy nghĩ để đưa ra quyết định đúng đắn chứ đừng vì 1 phút nào đó yếu lòng đưa ra 1 quyết định ko đúng ý mình, làm khổ mình....Đừng bao giờ bản thân mình sau này phải hối hận và nghĩ " giá như ngày đó mình.." chỉ vì mình chưa cho mình cơ hội để lựa chọn nhé chị ....dù em biết chị đang buồn và mất lòng tin ở nhiều thứ lắm ...
    Cố lên , cố lên chị :)
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
  6. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Tôi đang nhìn thấy "thế hệ thứ ba" những bạn gái yêu các chàng trai Ấn. Nhiều năm trước đây, khi lang thang trên mạng, tôi đã vô tình đọc các entries của forum này. Tôi thật sự kinh ngạc và ghen tỵ với tình yêu trong sáng, nồng nhiệt của các bạn dành cho các chàng Nam Á. Tôi đã nổi cơn tò mò mãnh liệt muốn biết xem các chàng này đã làm gì và có những tố chất gì để có thể có được tình yêu đẹp đến thế từ những bạn gái đẹp đến thế. Vì vậy, tôi đã vào các chat room với mục đích giao du với các chàng Nam Á để khám phá bí mật này.

    Tôi đã có một số chia sẻ với các bạn thế hệ thứ hai gửi trên forum này. Tôi nhận thấy rằng các băn khoăn, trăn trở của các bạn trên forum này, từ những người đầu tiên lập forum cho đến các bạn hôm nay đang viết tiếp nó, rất giống nhau. Tôi rất tiếc không thấy các bạn thế hệ đầu và thế hệ thứ hai trở lại forum để chia sẻ kinh nghiệm, cho những người đi sau biết các bạn hiện giờ ra sao, có thể để cổ vũ cho những tình yêu trong sáng, có thể chỉ để cho thấy những rủi ro mà các bạn phải đối đầu. Tất nhiên, cá nhân chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình, nhưng tôi tin rằng các lựa chọn sẽ sáng suốt hơn nếu chúng ta có nhiều thông tin hơn. Vì vậy tôi kêu gọi các bạn đã từng chia sẻ những tâm tình của mình trước kia trên forum này quay lại và chia sẻ với chúng tôi những buồn vui của các bạn liên quan đến tình yêu Nam Á, giúp cho các bạn rất rất trẻ bây giờ có thêm thông tin để có những quyết định đúng đắn.

    Riêng tôi, tôi cũng lấy chồng là người nước ngòai và đã từng phải trả giá cho những khác biệt trong văn hóa của hai chủng tộc, hai dân tộc khác nhau. Nếu bất cứ ai hỏi tôi bây giờ thì lời khuyên của cá nhân tôi là xin hãy chọn một người đàn ông cùng nòi giống, một người đàn ông Việt để yêu thương và kết hôn, dù cho bây giờ, tôi không còn cơ hội để có một cuộc hôn nhân thuần Việt nữa.
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @saiyyan chào bạn, Vậy bạn lấy chồng nước nào vậy. Mình cũng có suy nghĩ như bạn, luôn thắc mắc tại sao các chị thế hệ trước không ghé vào đây chia sẻ nữa. Có vài lý do mình tự đoán ra... bản thân mình tự nhủ dù yêu nữa hay không , thất bại hay thành công hay chán chê căm thù các ảnh cũng sẽ vài dòng chia sẻ cảnh báo cho các bạn đi sau. he he, nói vậy mà không biết làm được không
    Tình hình Gee dạo này rất nhiều chuyện ào đến xử lý không kịp luôn. Mấy bữa ở Singapore có hẹn với bé Bee đi chơi ăn cháo ếch Geylang ngon tuyệt ( nhắc tới còn thèm Bee ơi) Bee ở ngoài nhìn trẻ hơn tuổi, nhỏ nhắn trắng xinh, hoạt bát lanh lợi. Gee thấy còn thích huống chi các anh Ấn đa tình , ke ke ke. 2 chị em tám nói xấu kể tội các anh quá chừng, mà yêu cũng quá xá. Bee còn cho Gee mượn sách về Ấn Độ về ngâm cứu nữa," để chị đọc xong chán ảnh là vửa,... "
    Bee nói linh thế, Gee ta đọc lằng nhằng được nửa cuốn thôi đã chán Ấn rồi ( dù có lúc đọc cười khúc khích). Chán vì cái lối suy nghĩ của họ khác mình nhiều wá... Cuới chắc là khổ đủ điều , vi hôn nhân đâu chỉ có dựa vào lãng mạn ngọt ngào là đảm bảo hạnh phúc đâu..
    Thế là Gee đưa ra tối hậu thư với anh, anh không sang thăm em, nói yêu mà chẳng làm , em chẳng tin nữa, đường ai nấy đi nhé..[-(. mà lúc đó nghĩ thế thật đó. Anh ngọt ngào chẳng ăn thua, lí do lí trấu tớ gạt hết. Gee kiên quyết lắm, nói chẳng có lí do nào quan trọng hơn em hết.. Anh chàng bắt đầu năn nỉ, em yêu ơi, em đừng thế mà, em làm anh muốn khóc nè ( mà lúc đó đang ở trong office nha)... Thế là sau 1 ngày đấu tranh căng thẳng, đến chiều anh nói anh sẽ sang VN ngay. Ok, cứ biết vậy. Ai chẳng biết mấy anh nói 1 đàng chờ 1 nẻo, chừng nào thấy vé hãy hay( thấy mình cũng tàn nhẫn thật)
    thế là sáng hôm sau, Gee nhận được 1 email chi tiết về vé máy bay sang VN sau 7 ngày nữa thôi àh, kể cả email xác nhận của 1 trang web về việc làm visa. Bất ngờ chưa... Bây giờ thì lo không kịp lấy visa trước lúc bay, ha.. ha..^:)^
    Hôm sau anh lại thông báo anh bay đi Delhi đây, nếu việc apply visa trên mạng trục trắc anh sẽ đến trực tiếp đại sứ quán VN ở Delhi luôn, Ôi khí thế ngất trời, yêu anh quá:-bd:x. SAo anh không giống anh chàng cù nhây của em như ngày nào , hi hi...
    Sáng nay Anh có được visa letter rùi, chỉ cần đem nó đến sân bay VN là Ok thôi. Mừng wá. Vậy tình hình là tuần này ảnh sẽ có mặt ở VN nếu không có gì thay đổi. Hồi hụp wá, chờ anh Cao_ to _đen _hôi của lòng em.... Ui nhưng mà em lạy GOD anh đừng có hôi nhé, hu hu..:-ss:-ss:-ss
  8. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Chúc mừng Gee @} và =D> chàng trai dũng cảm dám nói dám làm.


    Hi vọng các bạn nào mà có chàng nói nhiều hơn làm cũng sẽ có cách khiến chàng trai của mình determined giống như chàng "CTDH" của Gee (Sorry tớ trích lời của Gee ;))
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    À quên , mình gửi anh đường link apply visa theo cách jenny chỉ đấy, Cám ơn bạn nhé. Còn chuyện nàng thì sao??? Nàng sang Ấn rồi thì phải :D
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ui, chị gee giỏi quá à, khâm phục khâm phục. Vậy mới xứng danh con cháu hai bà trưng chớ, :)>-:)>-:)>-
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị ơi, vậy chị bật mí cho tụi em biết cái bí mật đó là gì được không chị? Mấy chị em ở forum này cũng thắc mắc hoài, không biết mấy ảnh bỏ bùa mê gì mà chị em mình cứ vật vã sống chết đòi yêu.

    Còn cái phần in đậm phía sau, chị chia sẻ cho mọi người những rủi ro nếu kết hôn với đàn ông Ấn (hay Nam Á) được không chị? Tụi em cũng hình dung là hôn nhân sẽ rất khó khăn, nhưng khó khăn như thế nào thì tụi em không thể lường hết trước được, cứ cảm thấy rất mơ hồ và lo sợ nhưng lại không thể định hình được nó.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ui, nhà Ấn sao hơn 10 ngày bỏ hoang thì đã nhộn nhịp trở lại. Chờ chị gee update thông tin tình yêu offline. Van_arun đi đâu rồi nhỉ, không biết tình hình chiến trận bên đó thế nào rồi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này