1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Roài, lại thêm 1 e vào hàng ngũ sắp buông tay ... Vân ơi cái vụ buông với nắm bữa g chắc c cũng lằng nhằng gần 2 tháng rùi đó e ơi, bi g c cũng giống e tằng tằng để vậy rùi coi cuối cùng là bờ hay biển đây :). Mà hum nọ nghe e bảo chàng sắp qua VN mà, sao bi g lại sắp buông tay vậy e, có chuyện j hả?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thui thì tạm thời đừng chọn trai ... cứ để một thời gian xem mọi việc ra sao rùi trai sẽ tèng tèng mò tới :D ... Buồn thì vô đây chơi nha, nghe mọi ng tám qua tám lại chắc là cũng đỡ hơn nhìu đó :)
  2. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện của ai cũng đầy tâm trạng cả.làm em buồn nhìu hơn vui. nhưng bi h, em hok bít fai bắt đầu thế nào đây??? tự do sau ba năm khổ sở nhưng sao em hok thấy vui mà nước mắt cứ tuôn rơi.:(( em hok bít bắt đầu từ đâu??? bắt đầu tình yêu mới thế nào nữa??? các sisss hãy chỉ em với. mất fuong hướng rồi. ặc ặc.
  3. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Nghe mấy sis bàn bạc , share với nhau ....sao tự dưng nghĩ lại phận mình thấy cũng lận đận quá ....
    Biết làm sao đây, nên chấm dứt khi còn đang là tình dang dở....để tránh để lâu càng sâu đậm..càng khó dứt , càng khó quên...hay mình tiếp tục giữ vững niềm tin vào tương lai??.....
  4. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thui em có ý kiến, sau những ngày tâm trạng rổn roảng hay chúng ta hẹn nhau đi chơi đi... Em ở tphcm nè. đi chơi cho khuây khỏa rùi về chiến đấu tiếp nhaaaaaaa. Các sis có đồng ý hokkkk? Cứ buồn hoài như vầ chắc chết vì tương tư we.huhuhu
  5. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    C ơi, chắc tại bữa c ăn trúng mí món độc chiêu quá nên c chưa thấy ngon đó chứ theo e thì đồ Ấn cũng ko khó nuốt dữ vậy đâu. Với lại bên Ấn họ cũng có đồ ăn tàu nấu theo kiểu Ấn gọi là Indian Chinese cuisine thì phải cũng có mỳ có soup & các món rau đủ cả chắc sẽ hợp khẩu vị với dân Việt mình hơn tuy là ko thể nào đa dạng & phong phú như khi mình ở VN là điều chắc chắn rồi. Chắc tại e thuộc loại ăn tạp nên chỉ cần ngày 1 bát canh rau thì các thể loại ẩm thực j e nuốt cũng trôi hết, hehehe. Có điều đi qua Ấn mà đòi ăn cháo ếch là ko xong đâu nha c haha, lỡ mà ba má chồng biết chắc mình sẽ bị cách ly vì cái tội tại sao dám ăn cái con j nhìn giống con người quá dzị cho coi =))

    Còn ảnh qua VN chắc là sẽ khó thay đổi khẩu vị hơn nhưng c cứ cho ảnh gà quay, gà luộc, gà kho sả, gà chiên làm tới đi c, xong cho tráng miệng bằng cốc chè chắc là ảnh cũng sẽ ok thui :))

    Về lâu về dài sống chung với nhau chắc sẽ có nhìu điều khó khăn chứ hok chỉ trong chuyện ăn uống, như cái vụ ăn trễ ngủ trễ chẳng hạn cũng là một chuyện đau đầu ko kém. Nhưng đã quyết định dọn về một nhà thì chắc chắn là chàng & nàng mỗi bên phải cùng cố thôi, tình hình chung của các đôi ở đây & các c đã lập gđ cũng từng chia sẻ như vậy. E cũng chỉ bít lặp lại để động viên tinh thần c thui [r32)] ... Mà ảnh sang chưa c ơi, e đang hồi hộp dùm c nè ;))
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Trời, tốc độ tám của nhà mình dạo này tăng lên chóng mặt. Em mới vắng mặt có 2 tiếng đồng hồ mà đã kín lịch rồi. Càng ngày quân số càng đông dần lên, nhưng đồng thời tin thất bại cũng bay tới dồn dập...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái trích thứ nhất em đồng ý với chị Gee vì mấy anh bạn Ấn của em khá là dễ thương và ga ****.

    Còn cái trích thứ hai thì chuyện ăn uống em cũng từng nghĩ tới rồi chị, 2 vợ chồng 2 mâm, mình nấu nhiều món truyền thống mà chồng mình lại cứ tụng cái câu không bò không heo, hì hì, cũng nản lắm phải không chị?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị thì chính thức buông tay rồi em à, cái này là tuyên bố đơn phương và không được công bố. Đang từ từ từng bước rút chân ra khỏi mê hồn trận. Chỉ xin anh ở yên đó, cứ im lặng như những ngày vừa qua để em có thể từ bỏ một cách thành công.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị bee thì khỏi nói rùi nha, rất chi là Indian và rất chi là hy sinh. Anh của chị không biết trân trọng thiệt là dại khờ quá đi mà :P:P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bình tĩnh bạn ơi, chuyện tình yêu không phải cứ cầu là được, nó đến không báo trước nên bạn chẳng cần phải lo bắt đầu như thế nào. Đến lúc nó tới bạn sẽ biết thôi mà. Để đến được với bình mình thì phải trải qua đêm tối, nên chắc bình minh của bạn đang gần tới rồi đó. Yêu đời lên nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái dòng sau là cho Aabha, :D
  7. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    úi, iu bạn copconmisa quá điiiiiiiiiiiiiiiii. tớ sắp cóa bình mình òi. hihi hic. cố gắng thôi, các sis ơi. thế tình hình của chị gee thế nao òi??? em cũng thik nghe we đi. tám mừ :)>-.
    em cóa ăn món Ấn vài lần rùi mừ. cũng ngon ra phết sao chị ăn hok được thế??? em mà như chị cứ ngồi đó nói chuyện lâu hơn với dzai Ấn cùng bàn cho phê luôn.hehe. :))
  8. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Cựu chồng và chồng hiện nay của chị không phải là người Ấn mà là người mắt xanh tóc vàng da trắng. Chị vào box này chỉ vì hết sức tò mò tại sao các chàng Ấn lại có sức hấp dẫn và may mắn đến thế. Nếu cựu chồng chị mà gặp được những trái tim nồng hậu như các em, dám chấp nhận sự khác biệt và hy sinh bản thân mình vì tình yêu, chắc anh sẽ không phải buồn như bây giờ.

    Chị không có cơ hội để được 1 anh chàng Việt Nam yêu thương và kết hôn nữa. Cũng như các anh Ấn, bao vây quanh các chàng trai Việt nam là cha mẹ, anh chị, cô dì, chú bác, bạn bè, hàng xóm làng giềng, là nền văn hóa mấy ngàn năm lịch sử, từ khi sinh ra các chàng đã bị lập trình theo những thứ đó. Thử hởi có ai khác được ? Mà có khác được thì mấy ai hùng dũng vượt qua được ? Vậy thôi, đã lạc giữa dòng, đạp sóng mà ngoi ngóp nốt thôi, lang thang sống nốt cuộc đời với chàng mắt xanh của chị thôi.

    Chị chỉ chia sẻ những khác biệt khi lấy chồng không cùng chủng tộc thôi. Văn hóa và truyền thống của người châu Âu cởi mở hơn nhiều, nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà mâu thuẩn phát sinh khi chung sống cũng không ít. Xã hội truyền thống của Ấn gần như đóng cửa với cái mới, vì vậy, rất khó để hòa nhập vào xã hội này, cũng như hòa nhập vào gia đình và nếp sống hàng ngày của họ.
  9. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    chà chà, lâu rồi không vào thăm nhà, hôm nay rảnh mới vào thì thấy sao nhiều tin buồn tới tấp thế nhỉ. Hôm qua có vào fb thì thấy 1 bạn thông báo tin vui vào tháng 12 này (cuối cùng bạn ấy cũng có được happy ending với tình yêu của mình). Thật mừng cho bạn ấy :).
    Mọi người ơi cố gắng lên nhé để có được hạnh phúc như bạn ấy.

    P/s: em đã đạt được rồi :)
  10. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Cái bôi đậm thứ nhất theo e nghĩ hok bít là các a Ấn có may mắn ko hay là xui xẻo nữa vì dám iu các cô ko cùng văn hóa, nguồn gốc đối với họ là cả một vấn đề. Cái nì là bàn về những a nghiêm túc thật sự mún quen & đi đến hôn nhân chứ hồi e đi học chung với các bạn Ấn, các chàng đi chơi cũng tưng bừng, cặp kè, tán tỉnh loạn xạ nhưng mở miệng ra là học xong đi làm một thời gian sẽ về nhà cưới vợ theo ý gia đình. Cái hấp dẫn của các a chàng này có lẽ đến từ yếu tố "lạ", từ đó đến giờ nếu nghe nói con gái Việt iu & kết hôn với người nước ngoài thì đó sẽ là người Âu, người Mỹ, người Hàn, người Đài, ... chứ còn nói đến Ấn thì ai cũng nghĩ mình là trường hợp hiếm hoi đặc biệt hết (đại đa số các bạn trong box Ấn trước khi tham gia nhà Ấn đều có suy nghĩ như vậy!). Có lẽ mỗi người sẽ tìm thấy một lý do khác nhau khi quyết định iu một a chàng Ấn nhưng ko phải ai cũng lường trước hết những khó khăn nảy sinh trong quá trình iu nhau rồi cứ mỗi ngày qua tình cảm thêm sâu đậm + cái yếu tố "lạ" vẫn cứ mãi lạ (vì nhìu khác biệt quá, tìm hỉu hoài cũng chưa hết!) lẩn quẩn trong đầu nên cứ cảm thấy ko thoát ra được.

    Cái bôi đậm thứ hai e hoàn toàn đồng ý với c. Dám iu & có một mối quan hệ nghiêm túc với người Ấn là lúc nào cũng trong tư tưởng chuẩn bị cho mọi tình huống tiến thoái lưỡng nan đi đằng nào cũng khó, họ theo mình cũng khó mà mình theo họ cũng chẳng dễ dàng j. Vì vậy dù bản thân e cũng đang iu một a Ấn nhưng nếu có bạn nào hỏi rằng liệu họ có nên thử một lần iu người Ấn ko thì câu trả lời của e sẽ là ko. Tình iu đôi khi thật kỳ cục & khó lý giải, vì sao mình lại gặp người đấy, vì sao lại iu thương một người khác biệt với mình nhìu như vậy thì có ngồi nghĩ từ ngày này qua ngày khác cũng ko bao giờ tìm ra được lý do. Với những ai đã & đang có người iu là các chàng Ấn thì có lẽ chỉ biết động viên nhau & chia sẻ những khó khăn cùng nhau nhưng với những bạn mún bắt đầu đi tìm một mối tình online lãng mạn với các chàng Ấn thì hơn 3 topic với cả ngàn dòng comment tâm sự & cả nước mắt của những chị đi trước & của các bạn trong nhà Ấn hiện tại có lẽ sẽ là nguồn tham khảo xác thực nhất để các bạn tỉnh táo hơn trước khi quyết định iu các chàng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mí hum nay thấy mọi người đều bùn c đã định kể chuyện của e để mọi người phấn khởi hơn chút nhưng vì là chuyện riêng của e nên để e tự thông báo thì hay hơn hen. Một lần nữa chúc mừng e nghen, ngưỡng mộ hai vợ chồng lắm lắm đó, nhớ là khi nào rảnh dạy c nấu ăn nghen hehehe [r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    C cũng thấy ảnh dại quá hahaha >:) ... Số hưởng mà hok bít hưởng e hen (tự nói xong tự đi kiếm xô để ói lun nè :)))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này