1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Em gái bí mật quá hà, kể cho mọi người nghe đi em... Chúc mừng 2 em nhé. Thèm xem ảnh cưới quá
    Ngày mai anh mới tới VN, tổng công anh phải đi và đáp xuống 4 cái sân bay để đến VN. Thương ghia... Gee đang hùi hụp ...
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em cũng hụp hùi dùm chị, nhiều chiện ớn, hehehe:)):)) Có gì update liền nha chị.
  3. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
  4. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này nhiều chuyện buồn quá... Bản thân em cũng biết yêu và lấy người nước ngoài sẽ gặp rất nhiều khó khăn và em cũng nghĩ là mình có thể hi sinh và đương đầu với những khó khăn đó nhưng nghe mấy chị phân tích làm em cũng hơi bị thao túng... Không biết nên làm thế nào cho phải nữa các chị àh... nhủ lòng chỉ nên giữ ở mức "close friends"... em đã thử một lần nhưng sao khó quá mấy chị ơi, em không làm được ~X
    P/S: chúc mừng hạnh phúc của chị Van_mani nhé [r32)]
    Em cũng chúc chị Gee sớm có happy ending với anh CTĐH của mình và hi vọng ảnh sẽ là CTĐThơm chứ không CHĐH hen chị iu ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Aabha ơi, ý kiến hay đó, hôm nào nhà mình họp offline một bữa đi... chọn một nhà hàng Ấn nào đó, nhà mình vừa t8m với nhau vừa thưởng thức hương vị quê hương mấy chàng luôn ;))
  5. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hehe. ý kiến của mình hay mà vì dạo này nhìu sis có tâm trạng buồn we. mình cũng vậy nè. ngày nào cũng ngủ hokk được. tức we [r37)]. sis van nói vào India restaurant hay vào Masala chicken đóa. hẹn gặp đi để tớ ngắm dzai Ấn nữa chứ.hic. nhớ thương chàng của mình we đi. :((:((:((. thật là khó wen được.
    sis gee update tình iu của sis mỗi ngày hennnnnn. hồi hộp wee c ơiii.
    sis van thì kể cho bọn em nge chuyện của c điiiiiiiiiiiiiiiiii. 1 tình iu đẹp fai hok???
  6. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Hello cả nhà,

    Tớ viết văn nhé ;)

    Tớ là 1 đứa có rất ít romantic, tớ hung dữ, tớ mặc quần jean lửng lủng đầu gối đi Mumbai gặp gia đình họ hàng bạn bè chàng, nghênh ngang ngoài đường dù chàng hò la "hey hey, pls do not run like a kid like that". Tớ bảo chàng tớ sẽ không sống ở Ấn trong tương lai lâu dài vì tớ không ăn được các món ăn truyền thống của chàng, may sao chàng phàm ăn nên ăn được hết món ăn Việt Nam (tất nhiên là giấu nhẹm với bố mẹ & họ hàng những thứ chàng ăn). Tớ bảo mọi người ở đấy là tớ tin bản thân tớ, chả có thánh thần nào hết, chàng tin gì tuỳ chàng... vv & vv.

    Tuy nhiên, đây chỉ là 1 số trong số những thứ nho nhỏ trong vô số những thứ to uỳnh tồn tại trong những mối tình không biên giới này. Kinh nghiệm của tớ và chàng là hãy chia sẻ với nhau những thứ mình mong muốn, để cùng thực hiện. Tớ đi trên mặt đất và kéo chàng xuống đất đi cùng, chỉ thi thoảng thả chàng lên mây 1 lúc để refresh mà thôi:).

    Tớ vừa mượn chuyện các nàng để tâng chàng lên mây xanh 10 phút. Chàng quả quyết làm thân trai thì phải mạnh mẽ, cương quyết và đấu tranh để tình yêu của mình không phải lo lắng, rắng phải lăn xả vào làm thì mới biết mình làm tới đâu và phải làm những gì (cho dù mình có sợ thạch sùng hay sợ ma phát sốt lên) :)). Rất chi là dũng cảm dựa trên lý thuyết hihihihi :-bd

    Đường còn dài và con gái có thì, sáng suốt & lạc quan lên các các nàng ah. Ai thấy phải stop thì nên kiên quyết stop khi chưa muộn. Ai có quyết tâm đi tiếp thì nên tươi cười đi tiếp. Đừng khóc xấu gái nhé ;).
  7. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Dễ thương quá Jenny ơi! Thấy mấy bạn trong box Ấn ai cũng có cá tính, ngoài cứng trong mềm, hèn chi mấy anh Ấn cũng sống chết đòi theo "I cant live without u". Nghe vậy chắc chuyện của Jenny sáng sủa há, chừng nào có tin vui update cho mọi người mừng nha. Để ai còn yêu thương thì có động lực mà phấn đấu tiếp.:-*:-*
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Ui, chuyuện Jenny dê thương quá. Cả nhà ta mấy hôm mưa dầm dề nay tươi sáng ánh mặt trời chói lọi vì chuyện của nàng. Làm văn dài nữa đi nào... Bao giờ thì cưới hả bạn??
    Vậy là chàng cũng sắp sang rùi, em đừng hờn nữa mà, tận hưởng đi em. Lại sắp có chuyện vui của bé Vân kể cho nghe rùi.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Dạo này tinh thần đấu tranh cách mạng của nhà mình lên cao quá hén? Đầu tiên là chị gee mạnh tay với địch, anh mà không qua là đường ai nấy đi, tiếp đến là bé Vân. Thấy chị em chúng ta quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh há, "ta càng nhân nhượng, địch càng lấn tới" :P:P. Mọi người cố gắng lên nhé, cứ lâu lâu phải nhắc cầm chừng mấy anh Ấn này, không thôi chỉ được ít bữa chàng lại quên, thì lại uổng cái công ta đấu tranh giành giất,

    Giờ chị thì bỏ cuộc rồi, vì không hiểu tình yêu "kỳ cục" của anh, khó khăn đã nhiều, mà bản thân anh lại làm mình phân vân và suy nghĩ nên thôi, chị giải phóng mình khỏi những lo lắng. Lòng cũng đau, tim cũng nhói, nhưng thôi, chị cũng cố gắng không nghĩ nữa. Lấy chồng là lấy cho 5, 10 năm sau. Chị không đủ tự tin và tình yêu của anh cũng không cho chị đủ tự tin. Nhưng đó là chuyện của chị, chị thấy bạn em được đó, cứ áp dụng chính sách cứng xem sao Vân há. Đừng vì mệt mỏi mà lấy chồng hay kiếm ai đó. You should go into a relationship when you are ready, not when you are alone.

    Cái đậm đậm hồng hồng đó của em, chị rất chi là khoái :)):))

    Mọi người cố lên nha, cọp bỏ cuộc rồi nhưng vẫn vô đây hò hét cho mọi người tiến lên phía trước, thực hiện ước mơ mà cọp đã dang dở.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này