1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    copconmisa mạnh mẽ thật.mình cũng muốn jong sis we.mình cũng đang cố gắng wen fut hắn đi. thật là ghét cái cảm giác đau khổ thế này.
    nhưng mà vui vì mình thấy cũng có những cặp chuẩn bị về đích rồi, cố gắng thêm nữa nhé.heheeee. update hàng ngày cho tụi tớ đọc với nhé.chúc mừng các cặp. vui vẻ l6n đi và típ tục bước tiếp thui. hò dzô ta 1 2 3...
  2. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    .. Tiếp tục viết văn ....

    Hahhaha thực ra chuyện của tớ không căng thẳng lắm như của nhiều nàng ở đây nhưng thi thoảng cũng sớm nắng chiều mưa giữa trưa mây mù. Chàng là con 1 nhưng rời nhà bố mẹ sang nước thứ 3 làm việc sau khi sang Vnam gặp tớ. Chàng hy sinh tương đối nhiều thứ vì cái đứa ương bướng tớ, xa gia đình bạn bè, văn hoá, ẩm thực, etc... cơ mà tớ vẫn hung dữ yêu tinh như thường. Không biết chàng có hối hận không nhỉ ;), chắc bây giờ có hối hận ai hỏi cũng không dám khai thật.

    Chàng béo lắm (gần gấp đôi trọng lượng của tớ cơ), bạn tớ bảo chàng là "You should get diet" thì chàng bảo là "I'm still thin" nhưng đã cố gắng jogging cho eo thon lại, cơ mà hình như càng tập thể dục thì càng phát tướng thì phải. Được cái là chàng hơi cao, chân chàng hơi dài nên tớ bảo chàng là chân dài còn tớ là đại gia (cò không tiến đại gia :)) đúng theo mốt bây giờ. Chàng thích quá cười tít mắt :x.

    Có lẽ 2 đứa đều già rồi nên hiếm khi tớ nghe thấy "I can't live without you" lắm, chỉ thi thoảng chàng ca là "pls do not use chopstíck to your nephew". Chắc là chàng dự báo tương lai chàng sẽ dính chưởng chopstick nếu ở gần tớ nên can ngăn từ bây giờ hihihihihi :)). Chàng cũng như tớ đứa nào cũng có vô số thói xấu như ương bướng, lười, ham ăn, ham ngủ, thích lượn lờ. Chàng cũng hay dỗi nếu tớ bỏ bê không quan tâm tới chàng, cũng cãi nhau ỏm tỏi điếc tai cả nhà ( chủ yếu là volume của tớ). Thế nhưng tới giờ bọn tớ đã cùng nhau đi được 1/2 quãng đường tới đích. Muốn đến đích phải make sure nốt lời khuyên của mẹ chàng giành cho tớ nữa " If you want to marry him, pls stay with him for few months as his male friend, to see if you can accept his all real person or not. I wish you guys go with each other until the end of life after marriage as friends too". Túm lại là hiện tại tớ khá yên tâm về khoản quyết tâm của chàng.

    Hihihi tớ tự khen 2 đứa tớ nhiếu quá, lẽ ra phải kể những khúc mắc nọ kia nhưng hiện tại tớ đang vui vẻ thưởng thức weekend & thích ngắm nghia baby face của chàng nên tớ sẽ nói xấu chàng sau nhé ;).
  3. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Vậy nàng kể cho cả nhà nghe mí cái lý do của việc sớm nắng chiều mưa trưa ẩm ướt là j đi ... Có j sau này cả hội còn tập hợp lại phát hành tập guideline "Phòng chống thiên tai" :-"
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cuối tuần rảnh rỗi cọp vào những trang trước của mấy chị để đọc. Đọc xong (dù chưa đọc hết) thấy buồn man mác. Cả mấy chị và tụi mình đều có những cảm xúc, băn khoăn và lo lắng giống nhau. Những anh Ấn thì lại càng giống nhau nữa. Nhưng mà thấy mấy chị ấy dù yêu online nhưng mà vẫn rất dễ thương, nồng nhiệt mà sao tình yêu của mình offline đó mà lại hời hợt, khó hiểu, qua loa như vậy? Buồn ghê chưa, đã biết là từ bỏ rồi mà buồn thì cứ buồn.

    Sáng buồn quá, mình lanh chanh vào chat room chơi, nghía cái thôi chứ chẳng có ý định quen anh nào đâu, quen một anh là sợ lắm rồi. Hì hì, mình đầu tiên chọn topic Festival and Holidays, nhưng hình nhu cái topic này có vẻ không hot nên chẳng có ai làm quen cả. Chị bee xúi mình vào cái topic Family and Romance cho nó hoành tráng. Haha, mình cũng lon ton góp mặt, ngó lại thấy toàn cái gì gì không hà, lại nhảy ra rồi lại nhảy vào topic Entertainment - Movies gì đó. Hà hà, nhưng rốt cuộc không có anh ấn nào làm quen cả. Chắc ông trời thấy mình khổ vì yêu chàng nhiều quá rồi nên cho mình sướng chăng? Đùa vậy thôi chứ mình sợ quen mấy anh này rồi, yêu đương gì đúng là bầm ruột bầm gan, lên bờ xuống ruộng. Chuyện của mình đúng là buồn nhiều hơn vui.

    Ngày mai tuần mới, mọi người làm việc học tập tốt nha.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Sao lại im lặng vậy Jenny ơi, chuyện Jenny dễ thương ghê kia mà, kể tiếp đi cho mọi người chia vui với. Giờ cọp quyết định dừng cuộc chơi rồi, nhưng vẫn thích hóng hớt. Nhiều chuyện là bản tính của phụ nữ mà, :P:P
  6. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    sao hok thấy chị gee và vân lên tám tình hình ta???hok bít có j vui nữa hok ta?hồi hộp quá.nếu copcon muon vào see mấy dzai Ấn thì vào lobby ý, cả đống. nói chuyện thui hok dính vào cũng được.hehhe. côpcn và mình jong nhau we nhỉ. Nói thì cứng vậy thui nhưng trong lòg thì buồn we. 3 năm rồi bi h nói dứt sao khó we.nhưng chuyện tình của jenny vui we. kể típ tụi tớ nghe với.
  7. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Muốn tìm các anh Ấn trên YH thì vào regional rồi tới Singapore chẳng hạn, đảm bảo có 99/100 dân số đấy các nàng ah :))
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ui, em không dám đâu nàng ơi, chẳng qua em hý hửng buồn tình dạo chơi xem thử thế nào thôi. Em yêu offline đây mà còn lên bờ xuống ruộng, giờ mà online chắc em héo hon sầu khổ quá.

    Mà sao nàng ém quân lâu vậy? Để dân tình chờ tiểu thuyết tình yêu của nàng mỏi cả cổ, nàng xuất bản đi chứ.>:D<
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ui em thấy chị gee rồi nha, update đi chị. Hay là chị đang sung sướng hạnh phúc nên quên mất nhiệm vụ cao cả này rồi?
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Ha ha, ui trời ơi. Đi về buồn ngủ wá mà bé cọp tóm được rùi..thôi thì ấp đết nào :D
    Gee hem biết văn chương, thôi có sai tả tực vậy cho nó sống động nha. Nhật kí ngày gặp chàng.
    Ngày 1... Ra sân bay từ sớm đón chàng. Không biết là chàng như thế nào nhỉ.. có xinh giai như trên cam không, chàng có nhận ra mình không nhỉ... Ôi cải mặt tanh bành hoa lá vì đám mụn trở chứng làm mình mất tự tin hẳn... May có con bạn đi cùng ngồi tám cho đơ hồi hộp. Bồn chồn ngóng từng người đi ra... Thấy bóng 1 anh cao vừa vừa, TO, đen xa xa.. nhận ra ngay chàng mà chàng cũng nhận ra ngay mình trong đám nguời ngồi chờ, cả 2 cùng cười tiến lại gần nhau , gần hơn, gần hơn nưa, ui cha gần quá, sao chàng ĐEN hơn cả trên cam vậy nè, CAO đó, ui ... xinh giai, nụ cười như mùa thu tỏa nắng... chàng ... " hello honey"" đưa tay bắt.. bắt àh??? nắm tay nè, ôm.. ồi, HÔI.... áo chàng cũng ướt đẫm mồ hôi... tự nhủ tại anh đi cả ngày bon chen qua mấy cái ga metro ở Dehli , cái sân bay, nên.... akx akx, mà đúng là mùi curry đạc trưng... đi cạnh anh mà vui wá... cười mình. Em gặp anh rồi, anh Cao to đen hôi của lòng em.... Are you tired, are you hungry honey??? " No dear, I am fine, go to hotel quick quick, I am not hungry, I only want to hug you" ... Oh yeah, Em vui lắm, cơ mà tính tóan làm thế nào nhét anh vào nhà tắm trước đã...[:D][:D](to be continued)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này