1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ui chị ơi, chàng của chị cũng đòi bắt bắt tay à? Ngộ hén, chàng của em lần đầu cũng vậy, em thấy nó ngượng ngượng sao kìa. Chuyện của chị vui quá à, mấy hôm nay nhà mình mưa gió não nề, giờ mới thấy nắng nè. Nữa đi nha chị, :-bd:-bd dễ thương quá à. Mà có gì chị cho tụi em chút xíu hình ảnh cho nó sống động, tả thực. Tụi em vừa đoc vừa tưởng tượng thì không được hấp dẫn lắm. Nha chị, nha chị? :x:xĐúng là love him, love his dog. Tình yêu là cái chi chi, mà sao chị lại thích mùi cà ri?:P:P

    Như vậy là vui ròi, lần đầu gặp mặt mà thấy hai anh chị có vẻ thân thiết, không có cảm giác lạ lẫm. hè hè...
  2. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Cám ơn em bé cọp, anh chàng của em sao rồi.Em và chàng gặp nhau thường xuyên hơn chứ??? Có điều kiện ở gần nhau, cùng nhau làm việc này việc kia sẽ xây dựng tình cảm khăng khít hơn, nhiều kỉ niệm hơn. Lạc quan em ha.
    @Bee_qq ơn bé Bee nhắn tin hỏi thăm chị. Anh hơi khó ăn uống nhưng dù thích thức ăn hay không anh vẫn cố nín thở ăn hết phần ăn, rồi lúc lắc cái đầu ngồ ngộ lắm. Hôm qua anh và Gee ăn tối ở Ganesh với vợ chồng chị Sarah. Anh ăn ngon lành, ăn nhiếu, chị mới nhận ra là từ hôm qua VN anh chưa được ăn no, và ngon lành như thế. Em định giã từ vu khí thật sao em??? Hay làm 1 chuyến sang Ấn với chị để chị hỏi tội tên đẹp trai khờ dại kia he??? CHị thấy mình chủ động sang bên đó cũng hay.
    @ Sarah: Cám ơn chị iu Sarah, lần đâu em ăn món Ấn mà thấy ngon vậy đó. Định nhờ 2 anh chị dụ khị ảnh ở lại Vn , rốt cuộc anh xã chị nói tốt cho VN cón chị xúi em qua bển, hức hức. không chịu đâu. Hi hi , em đùa thôi. Không biết anh xã chị nói gì, Từ lúc ăn tối về anh in lặng. Hỏi mới nói, " honey, I cannt leave you anymore, I am thinking how to keep you happy in India . I know VN is very good place, green, clean safe city..." Cả 2 đều không biết nên quyết ở đâu nữa . he he he.Cứ enjoy từng giây anh ở đây trước đã, em biết là anh đi em sẽ nhơ nhớ anh nhiều lắm. Anh xã chị dễ thương chu đáo và vui tính. Nhìn 2 anh chị cừơi đùa hạnh phúc em ngưỡng mộ ghê.
  3. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chị vui quá chị ơi, chị làm em lại bắt đầu mơ mộng rồi nè :))... Không biết khi nào mới tới ngày đó đây, chắc em phải dùng "tuyệt chiêu" của chị quá :-bd
    Mà chị ơi... Sau khi anh tắm xong thì còn mùi curry nữa không :))
  4. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    E chưa giã từ vũ khí nhưng đã có giấy xác nhận thương tật 70% ... Bao g c định đi Ấn? E có plan đi nhưng phải cuối năm c à, bi g chưa được. Với lại với tình hình thương tật như hiện nay e hok bít e có đủ sức lết tới cuối năm hok. Anyway, bọn e cũng sắp gặp lại nhau rồi c, hok bít từ g tới lúc gặp lại phải oanh tạc bao nhiu trận nữa đây, haizzz ...

    C ơi c à, a còn ở đây bao lâu thế? Thế c hok định cho e diện kiến dung nhan CTDH của a à, giấu nha giấu nha [-X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hok được c ơi, khi ảnh còn ở đây hai người phải set up plan lun đi, e sợ mí cái vụ thinking, soon, will, ... của mí a này lắm rùi. C mà để ảnh về ảnh thinking thêm 1 năm nữa thì cổ c lại dài thêm mí tấc á hehe. Quan điểm của e từ đầu tới g trong chuyện của c thì e nói hết rùi đó, bi g ảnh cũng đã tỏ ý ảnh khó sống ở VN thì có lẽ c cũng nên suy nghĩ cho kỹ nha, mà e nghĩ chắc c cũng hok nghĩ j nổi nữa đâu, phen này a nhà c vượt 4 cái sân bay lặn lội qua VN ntn thì tình hình chắc là c cũng sẽ gật đầu đi qua bên đó cho coi ;)) ... Ôi c ơi cưới nhanh nhanh cho e còn có cớ ... đi ăn đám cưới c ơi :x
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị ơi, 2 tay vỗ mới tạo thành âm thanh, chứ một tay em vỗ, em biết vỗ vào đâu? Vỗ vào không khí thì chỉ thấy lạc lõng thôi. Chuyện em thì vậy đó, em giờ không nghĩ ngợi nhiều. Cứ coi như tụi em không có duyên, ngay từ khi gặp mặt đã có khoảng cách rồi, nên thời gian qua khoảng cách càng lớn hơn, giờ chắc không lấp lại được. Mà không sao, em đang cố gắng suy nghĩ tích cực lạc quan. Hope for the best, prepare for the worst (Hic, cái câu này cũng là em thuổng của ảnh) :((:((:((. Đừng vì chuyện em mà để không khí lắng xuống, đang vui vẻ vậy kia mà. Nghe chị kể chuyện thấy dẫn dẫn và vui ghê, haizzzzzzzz. Mấy ông đạo diễn phim phải chi mà biết được mấy chuyện này, dựng thành phim có phải hay không? Chứ ba cái phim nhà giàu, xe hơi, mặc quần áo lượn qua lượn lại, yêu đương gì mà nhạt như nước ốc, chẳng có đậm đà và tha thiết như một phần của mấy chị em mình chị há? Ngóng cổ chờ chị update tiếp, :-bd

    Cái vụ chị bee, em cũng xúi chỉ qua Ấn đó, em còn kêu chỉ cứ làm đại, rồi từ từ tính tiếp (mà thật ra không biết tính sao) :)):)) Mà nghe giọng điệu của chị, hình như có vẻ xui xui qua Ấn rồi thì phải? Ui chàng mới qua có mấy ngày mà đã thay đổi nhanh ghê chị hén
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Không sao đâu chị, ảnh oanh tạc bao nhiêu em giúp chị băng bó cho rồi lấy sức chiến đấu tiếp
    @gee Chị gee ơi, chị bee nói xấu chị đó, cái lý do mà chị không cho chỉ xem mặt anh CTĐH, hahhaha:)):))
    Mà em cũng đồng ý với chị bee_qq là chị với ảnh nhân dịp này tính luôn đi chị, đừng để ảnh về Ấn mất công kc xa xôi tính không ra lại phát sinh nhiều chuyện. Đêm dài lắm mộng mà chị. Chúc giấc mơ Ấn của chị sớm thành hiện thực.
  6. luckyluong

    luckyluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào các chị em nhà Ấn thân thương,
    E cũng có một tình yêu đẹp với zai Ấn, thời gian yêu nhau cũng đã gần 2 năm, tụi em đã gặp mặt nhiều lần và zai cũng tới thăm gai đình em.
    Thế nhưng, chuyện tình của em cũng vừa kết thúc, cũng buồn, nuối tiếc nhiều, vì zai ko thuyết phục được gia đình của zai nên e đành phải ngậm ngùi chia tay.
    Khi yêu , ai cũng luôn sống trong tình yêu đẹp, luôn nói những lời yêu thương ngọt ngào, biết là đa số zai Ấn đều như thế, nên e cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu tình yêu ko có Happu Ending.
    Luckyluong cũng tàu ngầm nhà này từ khi mới yêu zai Ấn đó, bây giờ đã chia tay rồi nên cũng muốn tham gia vào nhà mình để giao lưu và chia sẻ cùng với mọi người.
    Mình sống hiền lành, phúc đức - nên sẽ gặp được nhiều người xứng đáng hơn zai này, cả nhà nhỉ?
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    :)>- "Khi bạn cố gắng làm điều gì đó đúng đắn, bạn sẽ được tưởng thưởng một cách xứng đáng". Mình cũng nghĩ như bạn vậy đó, nếu người đó không xứng đáng với ty của mình thì mình cũng không có gì luyến tiếc cả, luckyluong há? Bạn cứ vô đây góp chuyện cho vui, mình cũng lucky nè, cũng giã từ vũ khí rồi nhưng tính nhiều chuyện thì không bỏ được. :)):))
  8. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ôi, hok vào nhà mình mấy bữa mà thấy chuyện vui của c gee đến tới tấp ta.chìu này ngồi đọc tin mà em cười cả buổi. vui we điiiiiiiiiiiiiii. chị chụp ảnh nhìu vào hen, show cho tụi em xem dzai của chị nào.hihi.em lại mơ mộng rùi. chị update thường xuyên nha.chúc chị luôn vui.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mà sao hok thấy vân ta???bạn vân nhà mình cũng sắp gặp chàng rùi...hok bít chuyện tình u của nàng đến đâu òi?
  9. luckyluong

    luckyluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng Ấn mà Luckyluong yêu thì làm việc tại VN cũng hơn 2 năm rồi, cũng ngần ấy thời gian, tụi mình làm bạn, tìm hiểu, rồi có gặp gỡ gđ của LKL thường xuyên. Khi đó,zai đi công tác nơi này, nơi kia đều mang những món quá xinh xinh về tặng mình.
    Nhớ hồi zai về lại Ấn làm thủ tục giấy tờ công việc, 2 tháng, nhưng ngày nào zai cũng điện thoại về nói chuyện, rồi đến lúc trở lại VN thì tụi mình vẫn gặp nhau, liên lạc thường xuyên hơn. Khi đó, tụi mình cũng đã đề cập đến vấn đề Hôn nhân. Mình thì không mơ tưởng gì nhiều, cũng không quan tâm đến làm chi vì vẫn biết rằng mọi chuyện đều ở Thì Tương Lai, nên cứ ậm ừ cho qua, Duyên Nợ là do Trời định nên cứ yêu và tin tưởng nhau là chính.
    Hiện tại , mình cũng quá bận rộn với cv, zai thì cũng đã cảnh báo là đừng chờ đợi anh, thế nên cứ để Trời tính dùm mình vậy.
    LKL xem các chuyện tình của chị em nhà ta mà thấy nhiều bạn may mắn đã KH với zai Ấn, nhiu bạn cũng đang trong giai đoạn rơi xuống vực sâu như mình. Thế nên, các bạn hãy cứ yêu đời lên nhé, lạc quan lên để có niềm tin mà vui sống.
    LKL sinh năm 1983, các chị em biết để tiện xưng hô nhé.
  10. Hera_87

    Hera_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, mình thấy chủ đề này cũng hay cho mình tham gia nha.
    Thành thật mà nói mình cũng đang yêu một anh ng Ấn. Mình cũng rất băn khoăn ko biết có nên yêu và tiếp tục mối quan hệ này ko. Mình biết iu ng nước ngoài ko phải chuyện đơn giản, và ảnh lại là người Ấn. Tụi mình quen nhau chưa lâu, anh ấy là đối tác của công ty mình. Anh ấy sống ở Vn đã hơn 1 năm, nói tiếng Việt khá tốt, chỉ có điều ko ăn đc món Việt mà thôi. Mình thik ảnh ngay từ lần đầu, và cũng thế ( cái đó là ảnh nói nhé). Ban đầu , mình cảm thấy vui, và thấy mới lạ, tuy nhiên nghĩ đến tương lai thì mình thấy xa vời quá, dù anh ấy có nói rắng sẽ kết hôn, nhưng hỡi ơi, đàn ông mà, trai Việt hay trai Ấn đều giống nhau là đều là đàn ông và đều hay hứa lèo. Mình đã lên hiều diễn đàn xem và tham khảo ý kiến của mọi ng, mình cũng đã hỏi bạn bè mình và cả những ng bạn Ấn mà mình quen. Mỗi ng một ý kiến, một quan điểm, tốt có , xấu có, làm mình cũng hoang mang. Có ng nói trai Ấn sang đây làm việc đa số đều thik wen con gái Việt Nam phần để thỏa nổi nhớ quê hương, phần thì vì yêu thật... Anh ấy của mình khá điển trai, galăng, làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu và chơi khá thân với chị nhân viên trong cty mình. Nhiều lần, mình nản chí vì thấy sự cách biệt ngôn ngữ cho dù tiếng Anh của mình không tồi, lắm lúc ko hiểu nhau mình chỉ tức mà khóc thôi... anh ấy đã vì mình học tiếng Việt ( chị bạn mình dạy cho anh), mình cũng thấy cảm động, nhưng lấy lòng phục nữ đàn ông nào ko làm thế. Nhiều lần, mình muốn chia tay nhưng anh ấy nói ko thể quên đc mình ( dù biết bị lừa, nhưng vẫn tin), thế là mình lại ko nở vì mình cũng đâu muốn, mà anh ấy ko làm gì sai cả, ai lại ... Tính mình thì bướng, thik gì làm nấy, mỗi lần hẹn hò mình đều là ng quyết định đi đâu làm gì, anh chỉ làm theo, nếu có ý kiến là mình sẽ giận, thậm chí mình còn bảo anh về đi dù anh đang trên đường tới chổ hẹn chỉ vì mình bực bội, thế là chàng đành nói " Ok. i will go home, ì u want". Ai cũng nói mình ăn hiếp chàng, nhưng giờ thì thế, tương lai có khi ng đau khổ là mình.... Mình yêu chàng rồi, nên giờ kêu chia tay sao mình làm đc mặc dù mình biết ng Ấn ko dễ kết hôn với ng nc ngoài mà lại là ng Việt. Chnàg dù có an ủi rằng anh trai chàng đã kết hôn với ng nc ngoài , nên chuyện này ko có vấn đề.... Phải chi mình đừng gặp và iu anh thì giờ mình đâu băn khoăn thế này. Dù ng ta vẫn hay nói tình iu ko phân biệt tuổi tác, giai cấp, ngôn ngữ, giàu nghèo... hic hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này