1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @Hera_87 : Mình cũng như bạn nè.Mình cũng đang yêu 1 chàng trai Ấn,anh ấy đang làm việc ở đây.A ấy ở Hà Nội còn mình thì vẫn đang đi học ở HCM.Tuy xa nhưng cũng khó cách lòng vì ngày nào cũng chat chit,nhắn tin gọi điện cho nhau.Mình và anh ấy yêu nhau lắm.Nhưng mình rất băn khoăn cho tương lai...:( Mình là ng` dễ tính,sống đâu cũng được,ăn gì cũng dc,mình vì chàng cũng bỏ thói qen ăn uống thịt thà rồi....nhưng chả biết tương lai thế nào ? :(( Vì mình vẫn còn bé tuổi nên anh ấy chưa đề cập đến chuyện hôn nhân,anh ấy cứ bảo cố gắng học rồi đi làm lo cho ba mẹ gia đình mình xong đi...nhưng anh ấy có nói với nhỏ bn mình bên Hn là sau này sẽ đem mình về Ấn sống :(( lúc đầu nghe thì đơn giản vì mình chưa bao h wa đó,chưa gì thực tế về đất nc Ấn cả...khj vào forum này rồi thì...than ôi trời hỡi...đôi lúc làm mình cực nản và chỉ muốn buông xuôi nhưng rùi nghe giọng a ấy mình cũng xuôi lòng...lại tiếp tục bơi với lũ...:(( Chả bit tg lai thế nào ,chỉ biết hiện tại là phải tiếp tục cố gắng vì tình yêu,ảnh cũng đã vì mình mà ở lại Vn này làm việc ( vì công việc của ảnh ở bên nc # sẽ có tg lai hơn).....hjz...bùn man mác...hỏi thế gian tình là gì ? mà sao chỉ có con gái là khổ nhất thôi :((
    Thôi cùng cố nhá bn.Đừng buông xuôi.Nếu tình yêu dễ dàng có dc này có dc cái kia thì tình yêu cũng chả sâu đậm đâu bn,fạ cùng nhau vượt wa khó khăn thì tình cảm mới bền lâu và đẹp dc chớ...nếu bn thấy vẫn còn đủ sức mà bơi tiếp như mình thì cứ cố gắng mà tiếp tục...còn nếu đau khổ wá thì nên trở lại thời điểm ban đầu vậy bn
    Chúc bn tìm ra dg hạnh fúc tốt đẹp cho mình nhá :x:x:x
  2. ak_diepvien007

    ak_diepvien007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào các sis :)
    Tu thân một thời gian, giờ em mới thăm nhà Ấn dc ^^. Có nhiều niềm vui nhỏ và cũng không ít nỗi buồn lớn hở các sis. :D. Em thì quay đầu rồi( phải công nhận là làm bạn với người Ấn thoải mái hơn dính vào chuyện tình cảm), chuyên tâm với học hành,.......

    P/S: chị Gee ui, nhất chị rồi nhé, anh lặn lội qua tận đây cơ đấy, chúc mừng chị :). Cơ mà chị cũng phải đưa hình ảnh sinh động cho mọi người xem đi, em thấy ai cũng mong lắm áh ^^
    All: Em đặt chỗ hóng hớt chuyện của các sis đây :). Iu cả nhà lắm lắm luôn :)
  3. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là sang tháng chàng về Việt nam tận 2 tháng ạ,nhưng em cũng ko hồi hộp bằng lúc sang ấn gặp chàng,Chúc cả nhà mình tình iu luôn nở hoa nhé,hihihi. Dạo này em bận ngập đầu,vào thấy tình yêu của các ss vậy cũng thấy vui,có ss nào ở Hà nội thì off ới em nhé.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Sung sướng rồi bé Vân há, có gì thì update cho mọi người với nha. :-bd:-bd Gì thì gì chứ bé Vân rất chăm chỉ chuyện hình ảnh, Vân hén! :)>-
  5. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hihi. mình nôn nóng tha bạn Vân nha. vui we. c gee nhà mình cũng vừa gặp chàng rùi. h tới nàng vân. nhớ có j vui share cho nhà mình bít thông tin nhá. bữa trước vào xem ảnh của Vân thik lém luôn.hihi. chúc mừng nàng vân hen.
  6. Hera_87

    Hera_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Haizz, mình thấy yêu ng nc ngoài ko dễ, hơn nữa chàng của mình lại là ng Ấn, dù gì thì cũng có nhiều điểm khác biệt. Nhiều lúc nhìn chỉ muốn buông tay khi có quá nhiều khó khăn và khác biệt. Yêu trai Việt hay ấn thì đều có cái mệt mõi khác nhau. Dù có chung một tiếng nói nhưng ng ta còn chẳng hiểu nhau nữa là. Lắm lúc mình ko thể hiểu nổi anh ấy, chỉ biết một mình tự giải tỏa, càng trao đổi tụi mình càng dễ cãi nhau... Nhưng nói chia tay mình ko nở, vì ảnh có làm gì sai, có 1 điều duy nhất ở đây là ảnh là ng Ấn. Mình ko biết tương lai tui mình ra sao, nhưng mình yêu và muốn có một kết thúc đẹp. Mình cũng yêu ng Việt rồi, nhưng họ toàn mang lại cho mình những đâu khổ thôi., nên đâm ra mình sợ trai Việt...Hiện tại, ngoài cố gắng hiểu nhau ra thì tụi mình ko thể làm gì đc. Ảnh cố gắng học tiếng Việt và phong tục, văn hóa Việt chỉ để hiểu mình hơn... Mình thì cố tìm hiểu về Ng Ấn, vh Ấn từ bạn bè ảnh để hiểu hơn về chàng... Nhưng tương lai xa vời quá... ảnh sẽ mang mình về Ấn sau khi kết hôn, mình hơi hoang mang một tí, mình là con gái lớn trong nhà sao có thể lấy chồng xa thế đc....em mình thì còn nhỏ. Mà chắc gì gđ chàng sẽ đồng ý cho chàng lấy con gái Việt... nan giải lắm, yêu thì yêu thế thôi, chứ tương lai xa vời và mù mịt lắm. Bây giờ thì mình đã hiểu và thấy cô gái nào yêu ng Ấn thì thật can đảm... chúng ta đang thách thức rào cản ngôn ngữ, văn hóa...vvv Cả nhà ta chỉ biết cố gắng hết sức để cho dù có kết quả ko đẹp lắm ta cũng ko thấy hối tiếc.
  7. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    dọc những dòng tâm sự của hera mình buồn we. hình như mình cũng giống hera, mình cũng đã iu người Việt, cũng đau khổ, mình cũng tìm người Ấn và h mình lại đau khổ típ. ai cũng nói sao hok kiếm trai Tây kiếm chi mấy trai châu Á,nhưng mình nghĩ Châu Á mà đã đau lòng thế này thì kiếm trai Tây chắc chết luôn. họ nghĩ thoáng hơn mình rất nhìu. và mình cũng là con gái lớn nữa.nhưng mình đang cố gắng sống thật vui vẻ. mình nghĩ khi yêu mình phải cố gắng thôi dù tây hay ta vì đó là sự lựa chọn của mình. cố lên nào nhà mình ơi, đừng buồn nữa nhá.
  8. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Các chị ơi, cho em hỏi tí ạh !
    EM muốn gửi quà sinh nhật sang cho hắn bên Ấn ấy, thì tiền ship qua bển khoảng bao nhiêu thế sis ?..Có sis nào biết cho em tham khảo với ạh , hihi
  9. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    đợt trước hắn gửi quà snhat cho c bằng DHL nhanh, đảm bảo nhưng mà wa đây vẫn bị tính phí hải quan.sẽ bị tính phí 2 chiều. còn 1 cách là em vào bưu điện gửi, c có gửi thư và hình theo dạng UPS mà phí mất hơn 700k lận.hic. tuỳ em lựa chọn. chúc em vui.
  10. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    700k?? mà chỉ thư và hình đã 700k rồi áh chị...ui sao đắt thế nhỉ..em ko nghĩ là đến 700k ấy chứ
    Để em xem tặng j đã :-ss..chả biết nên tặng cái j nữa, phân vân thật !!
    Em cám ơn chị nhiều nhiều nhá >:D<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này