1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    @ bee_qq, gee: cảm ơn các chị nhiều :)
    @ viljen: thanks em nhé, em có phải bamboo truc luu ở fb?
    @ all: cả nhà cùng cố gắng để có happy ending nhé.

    ===========================================
    http://my.opera.com/vanvusingh/blog/
  2. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hi chị, em là Bamboo Truc Luu ở FB đó chị. Luu Truc cũng là em luôn :-bd. Chị toàn offline ở FB ko àh, em muốn t8m với chị mà không được :-w
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị gee ơi, update đi, Em thấy chị rồi đó nha :)))
  4. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Tại sao mấy anh Ấn này cứ đụng cái là " i just wanna cry " nhưng khi đang vui vẻ hỏi thì lại nói rằng anh chăng bao h cry trc mặt ai trừ em...ko biết chỉ nói thế cho mình vui hay sao...
    Nhiều lúc chat qua chat lại,rồi có chuyện, tức điên cả người , muốn giận cũng ko được...Toàn làm mình cảm giác rằng mình là ng có lỗi, mình sai, mình làm tổn thương mấy ảnh, thế là....mình lại phải cười hề hề dù cái đầu như cái ấm nước sôi ục ục.../khoảng cách địa lý xa xôi, nhiều khi cần 1 bờ vai để dựa, 1 lời an ủi , cũng sao quá khó..biết rằng mình phải cố gắng , vững tâm nhưng lại sợ quá nhiều thứ....arrrrrrrrrrrrrrrr hic
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nói sao đây hè? Mấy anh đó mít ướt lắm, nhưng cái buồn của con trai thì nó qua nhanh lắm à, không có vấn vương lâu như con gái mình đâu nên mình buồn,mình khóc cũng mình mình chịu. ANh của mình thì chưa khóc trước mặt mình bao giờ, chắc tại cãi nhau chưa đủ đô. Mà hai bạn quen nhau bao lâu rồi, đã có kế hoạch gặp nhau chưa? Không biết thuocxitkien đã đi làm chưa hay vẫn còn đi học? Nếu là đi học thì chắc bạn của bạn cũng còn nhỏ. Nhưng dù gì thì cứ vạch ra kế hoạch offline đi nha. Đừng buồn nữa@}
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình không biết các bạn ở đây đã đọc qua các tầng trước chưa nhỉ? Ai chưa đọc thì mình khuyên là các bạn nên vào đọc, từ tầng 1 đến tầng 10. Mình thì đã chiến đấu xong tầng 1, 2, 3, 9, 10 và đang bắt đầu tầng 4. Đọc kinh nghiệm của người đi trước thì mình nghĩ các bạn, nhất là các bạn yêu online thì sẽ có nhiều bài học cho bản thân mình, để nhận ra đâu là chân tình, đâu là giả ý. Cũng có chị quen online nhưng rồi sau này phát hiện người đó đã có gia đình và có con 2 tuổi. Có nhiều chị may mắn ở đây lập gia đình, nhưng rồi giờ mình cũng không biết cuộc sống các chị ấy thế nào. Cũng có chị đã lập gia đình nhưng rồi lại chia tay. 10 tầng của box Ấn thật sự rất thú vị, đó là quyển nhật ký, là những thước phim sống động mà mình nghĩ nỏ rất quý giá đối với các bạn đang yêu người Ấn ở đây. Nhất là mình thấy có nhiều em còn rất trẻ, thế hệ đời đầu của 9X cũng đang yêu các anh chàng Ấn Độ. Mình hy vọng các em sẽ chịu khó đọc hết những tâm sự của các chị, những khó khăn mà các chị đã trải qua để có được những mối quan hệ online lành mạnh và tốt đẹp. Trong thế giới mạng kẻ xấu thì nhiều mà người tốt thì lại quá ít. Mình cũng hy vọng là các bạn đang có những long distance relationship sẽ gặp đúng người tốt, chứ nếu gặp phải kẻ chẳng ra gì thì sẽ ân hận nhiều lắm đó. "Trái tim lầm chỗ để trên đầu" thì thật là đáng tiếc đó các nàng à. Mình nhớ có một câu nói, "hành động chạy băng băng qua cánh đồng đến với vòng tay của người yêu chỉ có thể được thực hiện khi bạn biết rằng người đó sẽ không cười khi bạn vấp ngã", đại ý khuyên chúng ta hết mình cho những người đích thực, chứ không nên mơ mộng và lý tưởng hóa tình yêu, hy sinh và chờ đợi cho những kẻ không ra gì.

    Mình biết, khi yêu là mù quáng mà người trong cuộc thì thường không nhận ra là mình mù quáng nên các bạn có gì bức xúc hay băn khoăn thì vô đây chia sẻ với mọi người để cùng tìm ra giải pháp. Ông bà mình nói rồi, một người nghĩ ngắn, ba người nghĩ dài. Mình luôn mong các bạn hạnh phúc nhưng phải là hạnh phúc có thật, chứ không phải là chút niềm vui ngắn ngủi thoáng qua từ những mối tình online đâu nha.
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @copconmisa eh, Canh me chị nghen. Hihi... Bé cọp viết 1 bài dài mà câu chữ rõ ràng, minh họa đầy đủ, lý luận sắc bén thật là khiến Gee đây ngưỡng mộ mà... Chuẩn không cần chỉnh luôn. Cọp yêu anh Ấn hay có tính mít ướt là ro ràng ăn hiếp chàng rồi... phải hem phải hem ... :P
    Gee và anh mới đi chơi Nha Trang về nè. Anh thích lắm. Nói VN đẹp, người VN thân thiện, con gái VN xinh xinh nữa. Ở cạnh nhau thấy anh có những ưu điểm và khuyết điểm mình không thể biết được khi yêu online. Tự dưng thấy giật mình về khỏan liều của mình. Yêu online thật sự có thể làm nhận định của mình về anh chệch hướng.Nên các bạn trẻ lỡ mà yêu online rồi thì các bạn đưng yêu dài lê thê nhé, gặp các anh sớm càng tốt để nhìn nhận lại mình và anh ấy sẽ có quyết định nên dừng nên tiến chính xác hơn. Anh của Gee hiền, dễ gần, bạn bè và em Gee ai gặp cũng thấy có cảm tình và quý mến anh.Mấy ngày ở canh anh kỉ niệm nhiều. Buồn có, vui có, giận hờn có.Nhưng vui nhiều hơn buồn, giận hờn để có chuyện nhớ về nhau hơn. Bạn thân Gee nó quý anh lắm. Nó kêu có đào trăm lỗ cũng không đài đâu ra trai VN giàu tình cảm và có trách nhiệm như anh. Nhưng mà bạn Gee so sánh vậy không chính xác đâu. Vì giàu tình cảm cũng là yếu mềm, có trách nhiệm là vì anh ân cần chăm sóc những việc nhỏ nhất, còn có khi những chuyện lớn xa xôi chàng nghĩ không đến. Cái gì cũng có 2 mặt cả. Tính cách sướt mướt giàu tình cảm của các chàng Ấn vẫn hấp dẫn các cô nàng Việt mình. Thêm khỏan ngọai hình nam tính nữa làm các nàng nhà mình chếch chóang mà "đặt con tim lên đầu" rùi. ( Gee cũng rứa, ke ke ke).Chúc các bạn nhà mình vui tươi hạnh phúc.
    @ Bee:
    Tình hình chiến sự 24 giờ qua không gì thay đổi . Quân địch chết ba quân ta chết tất . :)) .
    CHị đâu có giấu đâu mà... Anh ở đây ít ngày lại vào kỳ thi quyết liệt của chị nên bận quá chừng. Vậy là em cũng sắp gặp chàng rùi. nhớ là phải kiên cường trừng trị cái anh chàng khờ dại hay bắt nạt người khác đấy nhá... Cứ phải xáp lá cà mà chiến đấu chứ bắn tỉa từ xa kiểu náy thương vong vô số :D.
    @ Cả nhà: dạo này nhà mình nhộn nhịp ghê. Mình thích đọc tâm sự của các bạn hằng ngày. Chúc cả nhà mau update tin vui thôi.
  7. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    @Chi copconmisa: em cám ơn chị nha, hihì .Em quen anh này được 4 tháng rồi ,anh nói sắp tới sẽ hỏi ý bố mẹ rồi sẽ bay sang VN thăm em...Em cũng suy nghĩ nhiều lắm, chat trên mạng một đằng, nhưng khi đối diện trực tiếp ngoài đời lại có khi khác nhau 1 trời 1 vực..Kể cả chính bản thân em còn có những thứ rất " ảo " khi online đây này..
    Àh em cũng cố lết hết tất cả các tầng của box Ấn, tất cả các chủ đề cũ mới luôn, trc đây em làm tàu ngầm ở đây suốt 1thời gian luôn ấy chứ, ngày nào rảnh rỗi hay có chuyện j mệt mỏi e đều đến box ấn đọc hết các chủ đề .Các chị cởi mở, từng dòng tâm sự đọc thấy rất giản dị nhưng thật lắm.Vừa đọc vưa ngẫm nghĩ , rút ra kinh nghiệm cho bản thân nhiều và cũng thấy chị em mình có chung tiếng nói ghê ấy chứ ..:).Đọc các bài viết ở đây thấy hay hơn đọc tiểu thuyết, coi phim nhiều, có lẽ tại đây là những câu chuyện thật với những trải nghiệm tình yêu online và nhà mình có các sis rất giàu tình cảm..
    P/S : em cũng đọc nhiều comments và bài viết của chị ,àh nếu em nhớ ko lầm hình như chị đang ở nước ngoài phải ko ạh?
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chi gee kêu em làm tập làm văn có dẫn chứng sống động mà sao chị không học hỏi gì em hết vậy?:-?? Không thấy chút xíu dẫn chứng nào hết trơn. Chị kể cụ thể cho tụi em nghe đi, khuyết điểm gì, ưu điểm gì rồi mấy ngày đi chơi ảnh ăn gì hả chị? (Em thấy em đúng là tò mò ba cái vụ phàm trần này ghê nha :)):)):)))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :-bd:-bd rồi ảnh có tính ở lại đây không chị hay vẫn một mực rước chị về Ấn? Rồi hai người có tính xa hơn không?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị gee đúng là hạnh phúc ngập tràn nha, bạn nào yêu online cứ nhìn gương chị gee mà nhanh chóng offline :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ĐÚng rồi, em cứ gặp mặt đi, gặp rồi mới biết ảo hay thật để mà tính tiếp chứ cứ mờ mờ ảo ảo thế này chẳng biết đường nào mà lần. Em cứ mạnh dạn gặp gỡ đi nhé, đừng suy nghĩ nhiều. Gặp rồi nghĩ cũng chưa muộn. Rút kinh nghiệm từ chuyện của chị, muốn nuôi dưỡng tình yêu phát triển lành mạnh là phải đối thoại thẳng thắn với nhau càng nhiều càng tốt. Có gì không hiểu, có gì khó khăn cả 2 bên phải cùng nói ra để tháo gỡ chứ im lặng trong trường hợp này không phải là vàng, mà là liều thuốc độc giết lần giết mòn tình yêu đó em. Vậy khi nào chàng có kế hoạch qua, em thông báo để mọi người hồi hộp với em nha
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :P em nhớ không lầm đâu, chị đúng là đang ở nước ngoài đó. :)) Chúc em vui vẻ với tình yêu online của mình. Cũng đừng quá căng thẳng em nhé, cứ nhớ câu này, đàn ông là một đứa trẻ to xác. Cứ vậy mà đối xử thôi, mấy chàng ngó vậy chứ con nít lắm. Nên em xử con nít sao thì cứ xử chàng như vậy, hahhhaa:))
  9. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Hơm bữa thấy chị Gee kể chuyện 2 anh chị tủm tỉm ở sân bay ..oaoaoa...chị Gee nhất rồi nhé, cái cảm giác chắc "sướng " lắm nhỉ ..hehe, em kể hắn nghe về các sis, kể về chuyện anh chị ở Sân bay với first sight in real life cái rồi 2 đứa ngồi tưởng tượng ra cảnh hắn đáp xuống Tân SƠn Nhất ..chắc em ngất mất thôi...
    @siscopconmisa :cơ mà hắn to thật ấy sis, mà mỗi lần có j cái là..." im gonna cry" ,xong r lại xin lỗi mình rối rít...@-) dù mình sai hay anh sai đều xin lỗi...chả biết có thật ko hay biết mấy chị em mình hay yếu lòng cái nói thế ấy chứ :-??...Mà em thấy , bộ trai Ấn anh nào cũng giống anh nào hay sao mà em đọc hết các bài của các sis, các chàng có 1 đặc điểm chung là " mít ướt" ??? có điều ông này của em ko sợ ma như anh của sis Vân [:P], àh mà sis ở đâu thế ạh , có định về VN hè này ko [:D]
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mấy anh này đa cảm lắm em ơi, nhưng chị không biết có sâu sắc không nữa. Hay nghĩ gì nói nấy thôi chứ chẳng có ý gì hết. :-? ANh của chị thì không mít ướt đâu, nhưng giờ thì chắc cũng không thể gọi là của mình nữa rồi.

    Chị đang ở UK, hè này phải cắm bản ở đây em à, không về được đâu.

    Thôi em ráng chờ tới lúc đó rồi ngất giữa sân bay TSN nhé, tha hồ mà tình thương mến thương, biết đâu còn hơn cả chị gee lúc đó ấy chứ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ui, jenny ơi, sao dạo này jenny im hơi lặng tiếng vậy? Jenny quen chàng sao, kể cho mọi người nghe với. Sao jenny sản xuất phim nhiều tập mà mới tới tập 2 đã dừng là sao?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này