1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    nè nè, tớ nghe nói người Ấn đạo Hindu mê tín lém hả??? trước khi chọn vợ fai xem cái j ấy??? có sis nào bít vụ này hem??? kể tớ nghe dzới.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    gee hạnh phúc nhỉ. hehe. tớ thấy đúng là wen online quá liều.hic.vậy mà tụi mình vẫn iu online, 100 người kiếm 10 người dám đấu tranh vì tình yêu khó thật đấy. nhưng bạn của gee có trong top ten òi. chúc mừng. cố lên nữa nào.hihi
  2. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    đúng rồi , thấy mấy ảnh tình cảm lắm, mà em hỏi có ng yêu là người ngoại đạo , lại là ng nước ngoài có sao ko, ảnh nói ba mẹ anh thoáng lắm , ko có ý kiến j vấn đề ấy hết :-??..Chả biết sao..
    Chị đi du học hay đi làm thế ạh[:P] , bây h bên ấy có lạnh ko chị, mà chỉ ở đâu bên UK thế ạh .[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    é é...anh của em người theo đạo Hindu nè :-??...xem xem xem cái j ấy?? :-B.....Phải hỏi ổng mới được .....:-s có nên ko nhỉ ..... mà ai nói chị nghe thế
    ạh ...
  3. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hihihi Đạo Hindu có phong tục xem chiêm tinh horoscope xem 2 người sinh cung nào, sao gì. Họ có cả 1 website để matching xem 2 người được bao nhiêu % họp nhau. Nếu tỉ lệ cao thì mới được cưới nhau (đấy là chưa kể tới các vấn đề khác như gia đình, castle, tôn giáo, tầng lớp xã hội, của hồi môn, học thức, công ăn việc làm, etc...) ;)
  4. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    éc, tớ còn nghe nói lấy cả ngày tháng năm sinh, giờ sinh, rùi chỗ ở chính xác để xem đấy.nè thuocxitkiẽn hỏi lại đi nha. đảm bảo 100% mệt luôn với mấy chàng đạo Hindu đấy.họ mê tín lém.hic.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chị có người bạn đạo Hindu nè, ổng nói có mấy người muốn đến với ổng mà xem cái quỷ đó nên hủy hết trơn, nghe mà tức gần chít.sao họ mê tín thế nhỉ. chẳng bít cái chiêm tinh đó có đúng hok nữa.
  5. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Nhân dịp bói toán, tớ tiếp tục viết văn ;)....


    hihihihi nàng nào muốn tham khảo thì google sẽ có đấy, hồi trước chàng nhà mình có cho mình link để xem thử, chả nhớ có phải cái này không nữa.

    http://www.planetarypositions.com/chartmatch.html

    Cơ mà mình cũng tò mò ngắm nghía nó, rồi gõ toạch toạch tên tuổi, địa chỉ nọ kia linh tinh thứ, sau ra kết quả dưới 70% :)), rồi thêm cả 2 quả sao nọ kia không hợp nữa, cũng không khắc nhau như mặt trăng mặt trời ;). Mình bảo chàng đấy kết quả thế đấy, có tiếp tục không?, chàng trả lời ui ui ai lại tin mấy cái thứ đấy =)) (chắc chàng ao ước khoảng hơn 90% để còn đi khoe nhưng không được ;)) ).

    Tiếp tục câu chuyện khác ....

    Trước khi chàng tới chàng khoe chàng biết xem bói tay;). Lần đầu tiên chàng tới, mình loan báo cho tất cả những ai thích xem bói rằng ông này biết xem bói, thế là chàng có 1 nhà người các chị các cô hàng xóm ngồi chờ xem bói :)). Chàng thì xấu hổ bảo là từ bé tới giờ chưa nắm tay 1 female nào trừ mẹ chàng, còn mình ngồi cười rung râu >:)>:). Mình ngồi dịch lại và phán theo những điều mình biết về mọi người làm các bà các cô tin sái cổ, cười tít mắt vì sướng =)).


    Hết mục bói chỉ tay, sang mục bói tên chồng/vợ (chàng hướng dẫn tớ để thẳng ngón tay cái, từ đó tìm ra chữ cái được tạo thành từ những vạch ngang dọc trên da, chữ cái đó sẽ là chữ cái đầu tên người bạn đời). Chàng hủng hồn lấy dẫn chứng -- see I have J & T on my finger!!!!!! :x

    Còn mình, -- I have all 24 Alphabel letters on my finger!!!! -- Wow I will have abt 24 husbands then \:D/

    Chàng sau 1 hồi tiu nghỉu #-o ~X -- I got this idea. I will name myself with 24 other names and all alphabet letters then.


    (*)(*)(*)(*) Good idea!!!!!!! =D>=D>=D>=D>=D>
  6. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hhahahha. vui wa jenny ơi, còn chuyện j vui nữa kể đi. vậy theo mình cái chiêm tinh đó hok đúng òi. sao ngta laị tin thế nhỉ. mình k hỉu. mà tất cả ai theo Hindu cũng tin luôn thì fai, từ già trẻ lớn bé.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cái này chị không chắc đâu à nha, chị đọc mấy tầng thấy chả có gđ nào ừ cái rẹt việc con mình lấy vợ nước ngoài hết, chắc tại ảnh chưa thưa chuyện với gđ nên ảnh nghĩ vậy. Nhưng cũng hy vọng là gđ ảnh thoáng giống như lời ảnh nói thì em dễ thở hơn :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị đi học em. Chị hiện đang ở Wales, xứ sở lâu đài cổ tích, leo đồi leo núi mệt xỉu nhưng rất yên bình, trong lành, có rừng, có suối, sóc chạy tung tăng ngoài đường, hì hì. Ở chỗ chị đã tháng 5 rồi mà sao trời vẫn gió ầm ầm, mưa liên miên, chẳng thấy ánh bình minh. London nghe nói ấm áp hơn, mà chị cũng chưa rõ nữa. Ở đây 12 tháng chắc chỉ có 1 tháng hè, còn lai là mùa thu và mùa đông hết.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Jenny đúng là quậy tá lả, chàng của Jenny chắc bị ăn hiếp dữ lắm đây
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà công nhận mấy anh Ấn này mê tín lắm, hồi đó mình kêu mình biết coi chỉ tay, chàng tin sái cổ rồi cứ mỗi lần gặp là xòe tay ra. KHông những chàng mà các em chàng gặp mình cứ "hai tay xinh xinh". Mà đúng là mình biết coi chỉ tay chứ không phải xạo chàng nhưng quyển sách của mình dày mấy trăm trang, đường chỉ tay thì lại nhiều làm sao mình nhớ hết. Vậy là chàng hiến kế, em mang cái laptop của em lên trường mở ra rồi coi cho anh. Bó tay. Mình la lên, trời! vậy cả lớp ùa tới kêu em coi chỉ tay sao em coi cho nổi? Chàng gật gù ờ há. Rồi lần sau 2 đứa nói chuyện qua wc, cái máu mê tín của chàng lại nổi lên, xòe tay qua wc, kêu, hay em coi đi? :)) Chịu hết nổi, coi qua wc làm sao thấy đường mà coi hả trời?

    Chiều lòng chàng, mình lọ mọ đọc sách, tóm tắt rồi in hẳn ra một tập con con để dành sau này coi cho chàng (ước gì mình học hành cũng có động lực như vậy). NHưng rồi cuối cùng mình cũng không có dịp coi cho chàng, giờ thì hết rồi. Nhìn lại tập sách đó, coi như là kỷ niệm vậy. Có lúc cũng ứa nước mắt...
  8. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    I got this idea. I will name myself with 24 other names and all alphabet letters then.......so sweet chị ơi [:P] ...dễ thương quá đi [r32)], anh này hiền hiền dễ ăn hiếp quá nhỉ, chắc chị Jenny hạnh phúc lắm nè [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    àh ko sis ơi, ông của em là đạo Hindu này.. cũng giống ng VN mình có người tin ơi là tin, nhất nhất phải theo tục theo lệ, cũng có ng theo đạo nhưng chỉ là đức tin thôi, mình tin và cầu khấn thôi chứ cũng ko phải nhất mực là phải đúng theo lệ .....Điển hình là cái ông của em này, gia đình theo đạo nhưng ko phải luôn tin theo mấy cái ấy đâu [:D] , hên xui tùy ng chăng[r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    àh, trước khi quen , ý là trc khi quen 1 cách nghiêm túc thì em cũng đã có đi tìm hiểu và gom góp dc chút ít thông tin về quan hệ gia đình của ng Ấn nên lúc quen là em bộp ngay hỏi liền , chứ em sợ càng ngày càng yêu , cái phát đùng 1 cái tuyên bố anh đi lấy vợ theo bố mẹ, em tự lo thì..khổ nữa.
    Ảnh chưa gọi là thưa chuyện mà là 1 ngày nọ, chị ổng vô tình phát hiện ra em [:P], rồi đi tuyên bố cả nhà rằng " àh há thằng này có bạn gái ở Viet Nam ", thế sẵn lúc ấy ảnh nói tuốt tuồn tuột ra, rồi thì mẹ ảnh cười rồi nói là " con muốn lấy ai thì lấy, miễn sao 2 đứa thương yêu nhau và sống tốt với mọi ng là được, ba mẹ ko có ý kiến j ( tất nhiện vs điều kiện là em phải ngoan hiền nết na >:)" ....Nói chung mấy lần em hỏi thì nghe điệu bộ chàng cĩng thấy chắc chắn lắm, ảnh nói đừng lo về những cái chuyện ấy, gia đình nào cũng thế, ở VN em cũng thế thôi, đều muốn 1 co con dâu hiền, vậy thôi chứ phong tục rườm ra cổ hũ quá thì nhà anh ko có :)>-
    ơ ơ mà....em cũng muốn qua ấy cơ....;)) thích quá....Ba em đây cũng muốn em đi du học, mà mẹ thì cứ níu kéo ko muốn....mà đi du học là 1 cái big problem...em nữa muốn lại nữa ko chị ơi :-ss
    ................em hỏi nhỏ...hỏi tí nhe chị " nếu chị còn tc như thế sao lại chia tay..."...em đọc các cm của chị biết chị chia tay , mấy lần chị định bỏ nhà mình ko vô nữa cơ...:-s hay là em update thiếu...nếu ko tiện, hay e lỡ nhắc lại chị buồn thì chị giả bộ ị chưa thấy em hỏi j nha nha [:D][:D]:-*
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Màu đỏ: :)):)):)), bé này có tinh thần ngăn ngừa và phòng thủ từ xa rất là cao. Chị ủng hộ hai tay luôn, gì thì gì chứ cứ tiên hạ thủ vi cường cho chắc em à. :-bd Vậy là sau này khỏi phải ca bài ca, "lấy vợ sớm làm gì để lời ru thêm buồn há...":))
    Màu cam:Nghe em kể chuyện này, chị thấy mừng cho em đó. Chị thấy người Ấn phong kiến, bảo thủ lắm mà gia đình anh em cởi mở như vậy là tốt rồi, coi như cái ải ban đầu khồng đến nỗi bi quan lắm. Em cứ tìm dịp thì gọi điện, chát chít với nhà anh em để lấy cảm tình, tranh thủ quảng bá hình ảnh con gái VN hiền lành, nết na, mở đường cho các tình yêu Ấn Việt sau này. Ủy ban Phụ Nữ VN chắc sẽ trao em huân chương lao động thôi, cố lên bé nhá :)):)):))
    Màu xanh: Đi du học đúng là big problem, nhưng chỉ là trước khi đi thôi, chứ khi em qua tới nơi rồi thì nó không đến nỗi ghê gớm lắm đâu. Nếu em vui vẻ, hòa nhập nhanh và có vốn ngoại ngữ tương đối thì sẽ ổn thôi. Đừng lo nhiều
    Màu đen: Bó tay cho bé này, hỏi mình một lô một lốc xong rồi kêu giả bộ chưa thấy em hỏi gì, ^:)^. Chuyện của chị hả, nói sao ta? Người ta ba hồi nắng, ba hồi mưa, lâu lâu lại khuyến mãi cho chị chút giông tố bão bùng, chị chịu không nổi nên chị chạy trước chứ sao?:P

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị geeeeeeeeeeeeeeeeee ơi, em lại thấy chị rồi! lại úp đết nha chị. Sao mà em với chị có duyên ghê? lần nào chị cũng gặp em hết, khà khà
  10. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    hề hề....em sợ bị tổn thương lắm nên phòng thủ trc hết ..:DDDD
    Ôi ghét nhất cái j ko rỏ ràng..mà thôi chị đã quyết định rồi thì còn j bàn cãi nữa @} ...nhưng mà j thì j cũng đừng bỏ nhà mình nhé chị , nhà mà thiếu 1 sis nói chuyện dễ thương thế này buồn lắm áh :)) ..Chị đừng buồn nhiều nghen :-*
    còn chuyện du học @-) ...trc khi đi mệt mỏi đủ thứ, đi học bổng còn đỡ tí, đi tự túc thì hơi nan :-ss , mà thôi để ba tính , ba muốn đẩy đi đâu thì đẩy [:D], âu cũng muốn tốt cho con cháu, còn nếu nhắm ko đủ đk thì thôi mình mài dũa ở đất Vn cũng vui ;))
    Chúc cả nhà ngủ ngon @};-@};-@};- :x
    và Ngày mai suôn sẻ nhá ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này