1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Em ơi em cứ cãi nhau 1 trận tanh bành, nói đủ thứ ấm ức trong lòng ra đi, trách móc chàng 1 hồi, nào là are u really serious abt me?, are u really care abt me, m i anything to you, tell me what's the wrong thing i do? i m your mother & your elder sister? r u a bby to have such anger to anyone? y u never realize that you are also wrong? etc etc, ngùn ngụt tức giận vào, rối sau đó em bíên mất khỏi vòng liên lạc 1 tgian xem ý chàng thế nào?


    Hoặc là em tìm cách nào đấy vừa trêu vừa dạy chàng, làm kem để cho lửa nguội đi rồi kiểu như nói ngọt mà lọt tới xương ấy.

    Anyway mình đúng mà thi thoảng xuống nước thì được nhưng mình đúng mà 100% lần nào cũng phải năn nỉ chàng thì coi như xong, chàng đích thực vô cùng ích kỷ.
  2. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Cám ơn bạn. vậy bạn đang ở Ấn hay ở Việt Nam thế. Bạn vô box chơi thường xuyên khích lệ tinh thần chị em nhé. Vợ chồng có bé chưa nè??? Nhan ngày kỉ niệm cưới vô box chơi để ôn lại cảm xúc phải hem, hi hi hi... :D
    @copconmisha Ừ, lần nào vô cũng gặp em hen. Em là thành viên thường trực tích cực của box mình rùi. Có em box mình gần gũi quan tâm nhau nhiều.
    @Abbha em biến tình yêu với chàng thành tình iu với ẩm thực Ấn rùi ha.. chị thích em như thế.. vui vẻ tích cực enjoy cuôc sống theo cách mình thích trong khi chờ 1 tình yêu mới đến. Chúc bé vuui khỏe đẹp :D
    @Jenny hòan tòan ủng hộ cách yêu của jenny, tình cảm có, lý trí có. Nàng tính chừng nào về dinh cho tớ bon chen đi ăn đám cưới chứ??? mần trườc đi cho tui hộc hỏi rút kinh nghiệm, ke ke ke.

    Sáng nay chàng lên máy bay về Ấn rồi , Mình bận kì thi quan trọng nên không tiễn chàng được. thật là xót lắm cơ. Thi cũng không ngon lành gì... Mình bận 4 kì thi trong thờii gian anh sang nên cứ vật vờ xoay sở. Chàng ơi là chàng, lúc quyết sang rồi thì đòi đi cho bằng được mặc kệ Gee nói geee bận thi cũng cứ sang.. nên không dẫn anh đi chơi được nhiều nơi, Mình còn tính khi anh ở đây rủ vài người bạn trong box offline mà thành ra hứa lèo mất rồi.. :( :( :( sorry sorry các bé.
    Thời gian anh ở đây thật sự nhiều kỉ niệm đáng nhớ. thời gian ngắn ngủi, Gee tự nhủ mình cứ là chính mình , đành hanh đúng bản chất đê anh hiểu con người thực của mình, không cố gắng lúc nàao cũng ngọt ngào dễ thương. Những ngảy đầu, anh thật làm mình phát cáu vì tính bảo thủ trong ăn uống. Không chịu thủ món mới dù mình năn nỉ đủ kiểu. Mỗi lần đến bữa là phải suy nghĩ kiếm gì cho anh ăn. Đây là những thứ chàng có thể ăn để các nàng rút kinh nghiệm cho các chàng Bắc Ấn ( chắc khẩu vị phần náo giống nhau): cơm chiên trứng và rau củ, gà nướng ( luộc ko ăn, thấy cái chân gà là ghê bỏ cả con, nên nếu kêu món nhớ dặn bỏ đầu bỏ chân bỏ lòng ) , phở gà 24 ăn tốt, xôi bắp trộn với mè đường cơm dừa hành phi rất thích ăn,hamburger gà, bánh mì kẹp trứng xì dầu, càri Gee nấu (ăn ngấu nghiến )(ke ke ke) : nấu theo kiểu người Việt mình thôi hà. Nguyên liệu: bột cari 500 đồng 1 gói đó, khoai tay cà rốt đạu que đậu bắp nấm các lọai thay đổi mỗi ngày. Các lọai rau củ xắt hạt lựu luộc chín nhừ,với ráo. Dầu ăn , hành tím phi thơm, tỏi ít thôi xào với bột cà ri , cho rau củ vào muối , knorr, không đường. Anh trộn với cơm trắng ăn ngon lành, còn gọi điện thọai về khoe mẹ là Gee nấu càri con ăn ngon lắm. Thế là mỗi lần nhìn anh ăn thấy hạnh phúc ( sến..). Đi với anh, anh mua hamburher gà Gee măm hamburger bò, Anh nhăn mặt trợn tròn mắt nhìn Gee" em mà ăn là anh không kiss em đậu nhé". OKie, mừng ghê, không ai quấy rầy, cứ bán cho tui hambuger bò nghe chị (tỉnh rụi) . Nhưng mà sau khi ăn xong đâu đấy Gee lại đổi ý hành hạ chàng, ... rượt hắn kiss :D. Rượt không được bày trò giận dỗi lí luận tè le thế là chàng phải tự nguyện cầu hòa .... :P :P :">.
  3. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    vui quá gee ơi. nàng thật la quậy đó nha. thế nàng có bít trai Nam Ân thì thik món j hok? tội nghiệp chàng của gee ghê về mà hok gặp được nàng. hic.nhưng mà nhìu kỷ niệm hen. tớ chuẩn bị tham gia off nè mà hok bít chọn món thế nào??? mình muốn thử món của miền Nam Ân (kerala đó)
  4. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
  5. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2

    Em điện cho chị theo sô 091 997 6362

    http://my.opera.com/nhungngaykyniem/blog/
  6. trantuanha

    trantuanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích ăn món ăn của Kerala ah? các món curry đều nấu bằng dầu dừa nhé. Nếu ở HN thì tết này mình về VN ăn tết sẽ nấu mời bạn.
  7. Aabha

    Aabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    tiếc nhỉ,mình lại ở TPHCM rùi mà bạn đang ở đâu??? Ấn Dộ hả???
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bạn có đang ở Kerala k?? nếu có cho mình bít thêm về nơi đó với.hihi
  8. trantuanha

    trantuanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình hiện đang ở Ấn. Mình ở Bangalore, nhưng nhà chồng mình ở Cochin- kerala. Bang này nhỏ hơn Tamilnadu và kanataka nhiều, mình thấy phần lớn là theo đạo thiên chúa vì thấy nhiều nhà thờ lắm. Các bạn mình mặc dù là theo đạo Hindu nhưng họ vẫn ăn thịt bò nhé, ko biêt bạn trai bạn theo đạo nào? Kerala cũng có nhiều điểm du lich đặc biệt là house boat. Khá nhiều người nước ngoài đến đó.
  9. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Justakiss ơi mình thấy ko ổn chút nào khi bạn luôn phải nói xin lỗi mặc dù chàng bạn mới là người sai. Chàng của bạn không phải là " người khác" nên không dễ mà cho " lên đường" được, nhưng chính vì thế mà bạn nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, chia sẻ với anh ấy suy nghĩ cảm xúc của bạn. Như thế sẽ khiến chàng hiểu mình hơn , đồng thời cũng để biết thái độ phản ứng của chàng. Dù là người gia trưởng nhưng vẫn biết lắng nghe tâm tư người con gái mình yêu thì mình tin dần dần chàng sẽ thay đổi. Còn nếu như nghe bạn nói xong mà chàng càng thêm giận, thì mình nói thật bạn cứ cho giận luôn đi, để xem người ta có yêu bạn nhiều như bạn yêu người ta không? Bạn sợ " đứt gánh" nên bạn trở nên yếu đuối và luôn ý thức gìn giữ tình yêu, còn về phía người ta thì sao ?
    Cái gì cũng có giới hạn của nó. Bây giờ yêu nên bạn chịu được chứ ko ai chịu nổi cả đời đâu bạn . Dù sau này hai bạn đến được với nhau thì vẫn sẽ còn nhiều khó khăn, nhiều ràng buộc lắm. Chỉ có người đàn ông biết lắng nghe và chia sẻ với mình mới là chỗ tựa vững chắc cho mình trong mọi hoàn cảnh, chứ người luôn bỏ mặc mình trong cơn giận dữ thì khó mà hạnh phúc lâu dài với người ta bạn ạ.
    Đấy là ý kiến của mình thôi. Bạn thấy ko đúng trong trường hợp bạn thì bỏ qua hen!
  10. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Gee oi 2 hôm nay có ra thẩn vào thơ nhớ chàng không? ;) hihihihihihihi

    Cái vụ nàng hỏi ah ... Khec khec mình đang chuẩn bị nhờ chị Cuchi tư vấn :-w . Đường còn dài lắm, nàng tranh thủ bỏ heo đất 500 mỗi ngày đi ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này