1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này vui quá, ss nào cũng được gặp chàng rùi, em chúc mấy ss sớm "theo chàng về dinh" nhé [r32)]
    Chuyện của em thì mông lung lắm mấy ss... Cả 2 đứa đều còn rất trẻ, anh ấy bằng tuổi em, vì vậy lúc này chuyện xác định sự nghiệp đối với anh ấy là quan trọng nhất. Anh cũng nói với em là nếu anh muốn có em thì anh phải có sự nghiệp. Anh muốn đi Úc du học nên đang luyện thi Ielts. Em cũng đang luyện Ietls vì cũng muốn du học Úc sau khi tốt nghiệp ĐH ở đây. Nếu tụi em được đi cùng nhau thì tốt quá... Anh xin em cho anh 1 thời gian, sau khi anh đến Úc sẽ sang VN gặp em, hoặc tụi em sẽ gặp nhau ở Sing... Cả hai đứa sẽ cùng cố gắng... Em nói anh cứ lo cho sự nghiệp trước đi rồi hãy nghĩ tới chuyện tình yêu... Anh thì nói muốn em đồng hành cùng anh trên con đường đó. Thật lòng em yêu anh và cũng muốn như vậy lắm mấy ss àh, nhưng em sợ lắm vì anh đã từng làm em buồn, có lúc tưởng như chia tay. nhưng anh đã xin lỗi em và em đã bỏ qua cho anh... Em rất tin anh nhưng em sợ mình đặt niềm tin nhầm chỗ...
    Hiện giờ tụi em vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày, có lẽ là như 2 người bạn rất thân... Hàng ngày anh đều nói yêu em, em nói anh "iu như bạn thôi nhé" nhưng anh thì nói "more than a friend"... :-??... Em ko trả lời, chỉ nói với anh là nếu anh không đến đây gặp em thì mọi cố gắng của 2 đứa sẽ mãi mãi là ảo thôi... Anh hứa sẽ gặp em sớm nhất, xin em đừng nói như vậy [:D]
    Em cho anh 1 cơ hội như vậy là có đúng không hả mấy ss???? :-??Hay em phải gặp anh bằng xương bằng thịt mới nên tin, em sợ những lời hứa của mấy anh Ấn này lắm rùi ~X...
  2. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1

    Hjhj,chàng muốn ở gần em,ăn vạ em tận 2 tháng cơ,bố mẹ chàng đồng ý cho chàng sang vietnam gặp tình iu,chu cấp xiền cho chàng nên ko sợ bị chịu tội như chàng của ss. hê hê.( em cũng phải rắn lắm hắn mới vượt qua đc vòng phụ huynh đấy ạ)

    Cũng hạnh phúc lém ạ,đợt vừa rồi hắn có kết quả thi tốt lắm,iu mà vẫn học đc mí lại bố mẹ hắn biết em nên đồng ý cho hắn qua đây,suốt ngày mẹ hắn bắt hắn .... uống sữa... rồi ăn rõ nhìu để cho béo tốt qua việt nam để em hành hạ cho đủ trọng lượng đấy ( hắn nói vậy) hjhj

    Gì chứ hành hạ là nghề của em mà :D, được cái chàng không kêu than gì,đợi chờ vài tiếng.... là bình thường với chàng :P( em cao su còn hơn zai ấn,độc trị độc)

    Mà hồi bên Ấn em với hắn mà định đi đâu thì lề mề lắm,được cả đôi,nên không cãi cọ nhau khi ở gần,khá hợp nhau,hắn cũng hiền lành lắm,toàn bị em bắt nạt,híc. EM thì bản tính khó rời rồi. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy.

    Khoản ăn uống do ở bên đó nên em cũng bít hắn ăn cái gì và ko ăn cái gì. Em đang lên kế hoặch đi đâu với hắn. Đúng đợt nghỉ hè nên chắc cũng vi vu đc nhiều.

    Em và hắn đều có em gái ms.pinky ở Hà nội rùi,hihii. Nên em có phi vụ gì bận cũng đỡ lo hơn,hjhj.

    Sướt mướt lắm,nhưng cũng chẳng biết ntn,còn nhiều khó khăn phía trước lắm,đời chỉ sống có một lần,sống sao cho khỏi hối tiếc,kiếp sau vẫn muốn được sống hết mình vì tình yêu...!
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị ơi em thích câu này quá à, nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Em đang cố gắng mà sao nhiều lúc muốn phát điên lên được. Biết là mất thì mất đi một người ích kỷ nhưng sao để quên con người ích kỷ đó khó quá chị ơi. Tim em đau kinh khủng!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chào cả nhà, mấy hôm ny em đi London chơi nên không vô mạng thường xuyên được. Nhớ mọi người nhiều lắm, em có online bằng đt, nghe bé Vân, chị gee cả bé kiến gọi í ới nhưng comment bằng đt thì chẳng có cảm xúc chút nào nên em ráng đợi về đến nhà vô tám với mọi người nè.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hôm nay đang tâm trạng, mọi người cho mình than thở chút há. Nhiều khi mình không biết lý do gì mà mình lại rất có kiên nhẫn và muốn đi đến cùng với người Ấn đến như vậy. Anh hết lần này đến lần khác làm mình tổn thương và đau đớn, nhưng rồi mình cũng hết lần này đến lần khác tha thứ cho anh. Lần này mình và anh đã im lặng không nói chuyện với nhau hơn 1 tháng rồi. Mà anh là vậy đó, chỉ liên lạc với mình qua FB thôi, chẳng gọi điện hay nt cho mình đâu. Chẳng hiêu tại sao, thời gian đầu thì cũng có nhưng càng về sau thì FB trở thành kênh liên lạc chính khiến mình phát bực. Trách móc cũng có, giận hờn cũng có anh cũng hứa cũng xin lỗi rồi lần nào cũng đâu vào đó. Mình mệt mỏi, chán nản. Rồi những lần mình làm bài luận anh luôn nói vì để cho mình tập trung làm bài nên sẽ không liên lạc gì cả. Và đúng là anh không liên lạc, gần nửa tháng trời. Mình cũng kìm lòng không nói chuyện với anh. Bực quá, mình deactivate cả FB, block anh trên Skype để xem thử anh có gọi điện cho mình không? Anh vẫn áp dụng triệt để phương châm im lặng là vàng. Đến khi mình mở lại FB, anh có gọi mình trên đó nhưng mình thì im lặng vì quá chán quá nản.

    Chuyện là vậy đó, chắc mọi người thấy nó không đáng, nhưng mọi chuyện đã xảy ra nhiều lần nên quả thật mình chịu không nổi. Mình cảm thấy mình bị lờ đi, không được tôn trọng. Đôi lúc mình có cảm giác mình đối với anh, là một thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng rồi vì tình yêu, mình tự nhủ lòng tha thứ cho anh, vì cái background của 2 đứa hoàn toàn khác biệt nên nếu đối với người Việt thì bao dung 1 thì đối với anh mức độ này phải tăng gấp 10. Cách đây khoảng 1 tuần, vô tình biết anh còm men còm miếc gì đó với một con nhỏ TQ (mà mình vồn ghét con nhỏ đó rồi), mình tức quá delete tên anh, block anh luôn, tự kỷ "mắt không thấy thì tim không đau" (dù cho ba cái còm men còm miếc gì đó rất linh tinh vớ vẩn nhưng tại vì anh ít khi comment trên FB của người khác quá 3 dòng nên mình thấy rất ngứa mắt, trẻ con mọi người há? :P). Ai dè, mắt không thấy mà đầu thì vẫn nghĩ nên tim càng đau hơn. Mình cứ bị giằng xé gặp anh hay không gặp để nói chuyện cho xong? Mình không gặp không phải vì tự ái, nhưng mình tự hỏi gặp để làm gì? Nói cho xong một hồi thì mình cũng chẳng hy vọng là anh sẽ thay đổi đâu, chỉ là nói cho nhẹ lòng mình thôi. Dù cho sau đó mình có nhắn tin cho anh nhưng anh chẳng thèm trả lời mình.

    Nhiều lúc tức quá, mình khóc nức nở. Cãi nhau với bạn vì một chuyện rất vớ vẩn vậy là mình khóc tức tưởi như có gì oan ức lắm. Tự dưng mình thấy thương bản thân, vì bị đối xử như vậy. Mình là người mạnh mẽ, lý trí. Nhưng quả thật dính vào anh Ấn này, mình chẳng hiểu gì cả, thấy cứ như bị rơi vào mê hồn trận. Mình tự kỷ bản thân, tại người ta không yêu mình nên người ta mới như vậy... Kiêu này chắc mình phải đi gặp ảnh quá, chắc là để tuyên bố một cách chính thức chúng ta chia tay ?! chứ cứ dở dở ương ương thế này đúng là chẳng ra sao. Mà mình đã biết người ta không quý trọng mình thì liệu có nên đi gặp người ta không bà con nhỉ? Đó, mình mâu thuẫn ghê chưa...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  5. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Cọp ơi lấy dũng khí gặp 1 lần, nói hết 1 lần đi, đừng để tình trạng bỏ thì thương vương thì tội kéo dài lâu quá, thiệt thòi rồi cũng là thân con gái mình thôi.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ok, để đó cọp làm liền.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà khoan, bà con cho mình lạc đề chút. Hôm nọ đi London chụp hình được 1 thằng nhóc trông đáng yêu kinh khủng, post lên cho mọi người chùng chiêm ngưỡng nhá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    [​IMG]

    @arun_thuvan87 Vân ơi dù không phải là mix Ấn nhưng cứ coi như là động lực để bơi tiếp nhé em hì hì
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm đó tụi mình vô công viên, thấy thằng nhóc dễ thương quá vậy là lia máy ảnh từa lưa mà chẳng thấy ba má nó đâu. Tự dưng nghe tiếng có tiếng người nói, nếu các bạn thích thì cứ đem nó đi, vô tư, free luôn, không thuế không phí. Té ra ba của thằng nhỏ. Trời ơi, ba thằng nhỏ đẹp trai kinh khủng. (cái máu mê trai lại nổi lên rồi). Vậy nên mới thấy, cái input nó quan trọng như thế nào đối với output. Bà con cố lên nha
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mấy hôm nay lại sôi sục cái vụ biển Đông và TQ, lại càng thêm ghét con nhỏ đó hơn, hahahaha.
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @copconmisa Lâu không thấy em gái cứ lo lo cô nàng giận hờn anh Ấn bỏ nhà Ấn đi luôn chứ... Nay đọc thấy bài em víết dài ơi là dài , đọc ngấu nghiến luôn. Mới đi chơi London về vui lắm mới đúng, sao tâm trạng bức xúc quá vậy nè... Mà nói chứ không phải bênh em, mà chị đọc cũng thấy tức nữa đó. Chị thấy cái anh này nói ngọt lọt đến tim nhưng làm có vẻ không ngọt như nói nhỉ.. Người ta nói có 2 người không thể giấu người khác, 1 là người đang say rượu, 2 là người đang yêu. Nếu đã yêu nhau rồi tình cảm đong đầy trong ánh mắt, xa là nhớ nhung, điện thọai tin nhhắn liên miên, náo nức mong chờ hồi âm . Cớ nào anh ấy lại vô tâm như vậy được nhỉ. Hai em ở gần nhau nên gặp nhau nói chuyện cho rõ ràng. Để có tiến hay lùi cũng không vấn vương chi nữa em nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ha ha, vẫn mê trai như vậy là cọp vẫn luôn iu đời iu người rùi, ông bố tếu thật... Thế free em bé có khuyến mãi thêm ông bố không nhỉ :P
    Ghen wá nha cọp.
    Sao lâu rùi không thấy Bee hen
  8. puchi144

    puchi144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chi @copconmisa thân.Nghe tâm sự của c mà e buồn quá:( buồn cho chị, buồn cả cho bản thân em nữa.Chuyện c e mình sao mà giống nhau thế:-cop cố lên nhé:x chta đừng buồn phiền quá mà xấu nhan sắc ra;)lúc nào cần tâm sự c cứ ới e 1 câu nha>:D<
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị@bee_qq ơi, ới lên một tiếng cho mọi người biết tình hình đi nè!.
    Chị@gee em là em thích chị rồi đó nha (bắt chước Siu Black chút). Sao em không nghĩ ra cái câu đó sớm hơn, hè hè. Đầu óc chị thật là nhanh nhạy đó mà. Cứ đụng tới trai đẹp là em choáng váng rồi, không nghĩ được gì nữa. lần sau phải bình tĩnh, tự tin, không luýnh quýnh. Âm thầm, chịu đựng, tấn công sau.
  10. puchi144

    puchi144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thấy các c nhắc đến chuyện baby cái làm forum vui tươi hẳn lên:)) e nhớ các e bé nhà Ấn-Việt mình cũng có mấy bé rồi đấy ạ. có bé Abi nhà c Thảo dễ thương lắm lắm í ạ:x:x:x:x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này