1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    À, cho mình tò mò chút, mọi người có biết chàng của mọi người thuộc cái caste nào không? Sao mà mình ghét cái vụ cát kiếc này ghê, thấy phân biệt dễ sợ.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Rảnh rỗi sinh nông nổi là đây. Để mình kể các tỉ muội nghe cái chuyện arranged-marriage của một cô bạn mình nha. Cách đây cũng khá lâu rồi, tụi mình có đi chơi với 1 cô bạn Ấn. Con gái mà, túm tụm một hồi lại nói về boyfriend. Bạn đó năm nay đã 27 tuổi nhưng chưa hề có bạn trai lần nào. Bạn kể rằng hiện đang có rất nhiều "candidate" (xin lỗi nhà mình, tại mình không muốn dùng cái từ ứng cử viên, dùng nguyên văn thấy nó kịch tích hơn nhiều), ba bạn đang lựa cho bạn. KHoảng 3 tháng sau, mình nghe tin bạn về Ấn. Lúc đó bọn bạn mình đã đoán đoán ra rồi nhưng không chắc lắm. Khi bạn ấy qua lại, tụi mình hỏi cặn kẽ thì mới biết bạn ấy về để gặp mặt gia đình hai bên, ấn định ngày cưới là tháng 8 này?! Lẹ kinh khủng, mặc dù trước đó 2 bên đã quen biết nhau nhưng kiểu như bạn bè vậy thôi cũng không có gì đặc biệt. Trong khi cô bạn đó đã đi học nước ngoài 2 năm, lại khá open-minded vì là hindu nhưng heo bò gì bạn đó cũng làm láng hết.

    Đó, chuyện cưới xin của bạn đó chỉ cần quyết định trong vòng chưa tới 1 tháng về thăm nhà, tụi mình thì đi từ giai đoạn công xã nguyên thuỷ, tán tỉnh này kia lên tới giai đoạn chiếm hữu nô lệ, làm người yêu khoảng vài ba năm rồi mới tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hôi, kết hôn. Bạn ấy làm một cái rẹt, bỏ qua các giai đoạn quá độ, cán đích luôn. Giờ mới thấm thía cái câu, để tiết kiệm tiền bạc và thời gian, hãy yêu từ cái nhìn đầu tiên. :D.
  3. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Opps, vụ arranged married này bạn tớ con trai nhé, hơn 30 tuổi nhé, đi khỏi nhà lập nghiệp ở nước ngoài gần 10 năm nhé, đạo Hindu ăn cả thịt cá nhé, đi công tác vô số nuớc trên thế giới nhé, etc ... thế mà đến khi đính hôn mới biết mặt vợ tương lai, tới lúc cưới sau đấy hơn 1 tháng cũng chỉ gặp nhau đúng 1 lần hic hic hic...

    Còn 1 số chàng sinh sống và làm việc tại Ấn, đến lúc cưới mới biết mặt cô dâu là bình thường (cưới rồi mới yêu ;). ( Mới có trong năm 2011 thôi nhé, không phải chuyện cổ tích đâu)

    Vì thế để tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc, có nên cưới rồi hãy yêu :))?

    hihihihi p/s: trêu Cop đấy ;)
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ui, mình yêu @jenny4t rồi đây. Ý tưởng của nàng khá là độc đáo, để mình ngẫm nghĩ cái coi na. Cưới rồi yêu hay yêu rồi cưới? À, mình sẽ vô rừng hái 1 bông hoa dại, chơi trò cưới - yêu - cưới - yêu, coi thử cái cánh nào còn lại cuối cùng là mình theo cái đó. Ý God muốn vậy mà, hè hè:)>-
  5. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    hjz...sao đầu óc ng` Ấn sao á....chàng nhà e mà đi theo cái vụ arranged mariage này chắc e cũng "tàn"...:(( chị nhà chàng cứ thích chàng có ng` yêu là ng` Ấn cơ...hjzhjz...chả biết phụ nữ Ấn hơn mình cái gì nữa chị nhỉ ? chỉ dc cái heo bò ko ăn thôi...cái đó tình yêu mạnh mẽ thì con gái Vn mình cũng làm dc hết..:)>-...đúng là yêu trai Ấn phải tính trăm đủ đường :(
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    :)):)):)) cái này gọi là lợi thế so sánh đó em à, hahahaha
  7. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    thiệt tình cái đầu ng` Ấn e thấy thông minh lắm nha...chơi khâm ngta là cực giỏi đấy :))=)):D...mà mấy chuyện nhỏ nhặt ứng xử ngòai đời chả = 1 gốc ng` Việt Nam mình....nhất là mấy chàng Ấn...ko biết mấy chàng Ấn mong jì ở ng`bạn gái của họ nữa ? E cố làm tốt trăm điều đấy :D:P...nhiều lúc thấy thiệt về mình lắm nhưng cũng fải chịu...con gái mà...:(( chẵng lẽ cứ ko heo ko bò thì bắt về làm vợ hết hả trời ? thế sau này cãi cộ wánh nhau ầm ầm...chắc cũng lôi heo bò ra cãi
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Ha ha, đọc Bài cọp là cười. Cái cô Ấn í mà, sao ăn được bò heo là giỏi quá rùi mà vẫn cam tâm về lấy ông nào chả rõ, cái anh jenny kể lại còn hơn thế. Sao mấy anh chị Ấn này bảo thủ ghê cơ. Hay là nghe lời ba mẹ nhỉ. Hay bản thân họ không tự tin vào lựa chọn của mình. Đọc mà iu anh mình ghê, cứ có gia đình nàng nào đến đánh tiến là gạt hết cả :D. Trước khi gặp nhau Gee và anh gặp nhau, có 1 gia đình bên gái ở quê nhắm anh. .Người anh trai của cô gái đang ở cùng bang anh đang làm việc nên hẹn anh ra gặp. Anh gặp và nói là chưa muốn lập gia đình do sự nghiệp chưa ổn. Người anh hỏi có muốn xem ảnh cô gái không, anh nói anh không xem. Mình trêu sao không ngó người ta một cái, lỡ đâu đẹp như Rai thì có mà ân hận. ANh nói dù xem hay không anh ấy cũng từ chối, vì có Gee rùi, mà xem có khi lại khiến anh trai kia nghĩ mình chê cô gái xấu không ưng thì tội người ta. Ngày anh ở VN, bố mẹ gọi sang cũng nói có 1 gia đình khác, rồi hẹn về quê gặp luôn, anh cũng lơ. Bây giờ ở nhà rùi đang đấu tranh với bố mẹ. Nhà anh bó tay với ông tướng cứng đấu, ra tối hậu thư, lấy ai cũng được , miễn ở Ấn, không đi đâu hết :( :( :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @luckyluong vô tám thỏai mái đi bạn
    @kiss : hình bé nào iu thế
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị gee sướng nha, giờ hở chút là yêu anh, anh dễ thương, hết than thở như ban đầu rồi nhé:P:P Mà chàng của chị dễ thương và nhân hậu ghê, nghĩ cho người khác nữa. Hèn gì chị gee yêu tha thiết hén.

    Vậy giờ tính sao chị? Ấn hay Việt? hay là chị phải khăn gói qua đó?@-)
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Một câu hỏi lớn chưa lời đáp bé ơi. vẫn đang đấu tranh với anh :D Xem tên nào lì hơn cho biết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này