1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    =))=))=))=))Công nhận bé Vân có mấy bài tả cảnh tả người độc đáo nhỉ? Giờ đến tả tình cũng hết sức hình tượng!
  2. puchi144

    puchi144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ôi:)) cứ thấy bài của c @arun_thuvan87 là e thấy vui tươi hẳn lên=)) c ới ời ơi, e là con gái mà còn thích cá tính của c quá đi bảo sao a nhà c đổ rầm rầm cứ quyết khóc ròng mà theo c;;) C ơi c cố lên, c là niềm tin hi vọng cho thế hệ F1 xinh đẹp nhà Việt-Ấn chta đó ạ;)
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cho chị vote cả 2 chị em nhé, rất thích câu này của bé @puchi144. và cả bé Vân cá tinh nhưng vẫn rất đáng yêu nữa=D>
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Kể chuyện này cho mọi người nghe nha. Hôm trước cả lũ bọn mình kéo vô công viên bơi thuyền đạp vit. Từng đứa nhảy lên thuyền không có vấn đề gì hết. Đến phiên mình, đang chuẩn bị co giò co bẳng nhảy lên, tự nhiên thằng nhóc coi thuyền hỏi mình một câu là mình khựng lại vì lúc đó tâm trí đang hướng lên cái thuyền. Nó hỏi lại lần nữa mình vẫn không hiểu. Bọn bạn mình phải nhắc lại mình mới biết là nó hỏi mình, "How old are u?". Mình mất mấy giây để trả lời câu hỏi đó. "I am twenty five" (chết cha, lộ hàng rồi, :P) vì vẫn không thể lường là nó lại hỏi tuổi mình trong khi bọn bạn mình cứ thẳng thuyền mà tiến. Xong rồi mình hỏi lại nó, "I look too young?". Mọi người có biết câu trả lời của nó là gì không, mình choáng suýt ngất, rớt xuống sông, "You look twelve". Má ơi, có cần thiết phải chia đôi số tuổi hiện có của tui vậy không trời???
  4. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    hjhj. Thì chị cũng phải cắn mũi chịu đựng và rèn rũa hắn đấy,Ko tự dưng mà hắn chịu nghe lời đâu.

    Khi hắn hiểu chị rồi,thì hắn tự dưng.... sẽ biết điều hơn. Phải làm cho hắn tâm phục khẩu phục tự hắn nói ra cái... điều mình mong muốn cơ [:D]. Chứ mình nói ra thì... mất thiêng...;))

    Tình yêu không thể làm cho thế giới xoay tròn, nhưng chắc chắn làm cho nhiều người chóng mặt

    lắm lúc cũng quay tròn trong cái gọi là tình yêu,đau đầu lắm e . giận hờn,yêu đương,chia tay,tan hợp,nhưng mỗi một lần khóc chàng hiểu mình hơn,và thấy cần phải sửa chữa nhiều hơn.

    Chàng là một con mèo thích hát. Nhưng mà nghe chàng hát tiếng ấn mà không nhạc thì đúng .... là mèo hét...

    Vì biết điều đó c luôn bật nhạc ấn khi nói chuyện vs chàng,dù sao chàng cũng sướng lắm,vì mình toàn nghe nhạc ấn,lại toàn bài chàng thích.

    Đôi khi Tình yêu chỉ là ngọn lửa cháy cho những thứ không có bảo hiểm”. Dù chàng có giọng nói ngọt ngào lắm, Nhưng mà tiếng ấn hát không nhạc thì đúng là .....hjhj. C cũng mong lừa được hắn để thành lập công ty xây dựng chuyên sx trẻ con lắm.

    Hi vọng tình yêu sẽ luôn bền chặt,chị đôi khi hay nản lắm,nếu ko có hắn kéo tay đứng dậy,nếu ko có những giọt nc mắt khiến c tỉnh táo thì giờ đã... đôi đường đôi ngả rồi. Hjhj. Dù sao cũng cám ơn hắn vì tình iu dành cho c rất lớn. hix.
    ( nói đến đây mới nhớ nãy giờ hắn ngồi hát và đợi c,mà phải công nhận giọng hắn đang iu dễ sợ) hjhj



    Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có, để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại rất khó!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    á à. sis twenty five nha, lộ hàng rồi [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đời lắm lúc tréo nghoe mọi người ạ. Người mình không thích thì suốt ngày nhắn tin, gọi điện, rủ mình hẹn hò đi chơi tứ phía. Người mình thích thì lại để cổ mình dài như cổ cò. (thở dài chút nghe)
  6. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    Đúng là,con gái ấn không yêu như VN. Điều này đã được chàng thừa nhận và khẳng định.

    Vì ít ra họ không yêu hết mình,không vì mấy mục đích gì khác ngoài tình yêu chân thành như phụ nữ việt nam và cũng rất can đảm.

    Không chỉ chàng mà tất cả các bạn của chàng khi có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ việt nam đều có nhận xét chung,các nàng mạnh mẽ,yêu tha thiết và rất cá tính. Vì vậy các sis đừng bùn nhá, có chăng thì là i cái tội " giống đàn ông"

    @arun_thuvan87 :..hjxhjx...thật ko hả chị ? thế sao họ không biết trân trọng tình cảm của ng` ta giành cho họ nhỉ ?...họ thật ích kỉ...chàng nhà em càng ích kỷ hơn....haizhaiz...:( công nhận tính chị Vân mạnh mẽ và dễ thương quá.Em ngưỡng mộ chị...Hjz...e yếu mềm lắm...nên bởi thế em chả huấn luyện được chàng Ấn nhà em.Chàng cứ được nước lấn tới không à.Mỗi lần có chuyện buồn hay chuyện gì xảy ra là im ỉm biệt tăm...chọc tức người chờ đợi hắn...Em giờ buồn quá..Em muốn đi tiếp con đường em đã chọn..Nhưng cứ ba hồi này bảy lần kia hắn làm cho em nản đôi đường :( Phải chi hắn hiểu nỗi buồn trong thân tâm của em thì hay biết mấy chị nhỉ..Chị Vân này chị chỉ em sao mà rèn rũa anh ấy được hả chị ? chắc anh ấy của chị hiền...anh nhà em "cáo" lắm chị àh :D
  7. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Oi lau lau vao nha minh thay chi em ai cung deu bi stress vi mây anh ấn quá nhiỉ.. Ngoi lứot 3,4 trang thây toaàn điểm xấu của các chàng , tu dung[r2)] muội lai tự vấn liệu nhà e co phải that long ko day:-ss . Tha la xau thi cung cho minh thay ro r chi e ta dinh tiep tuc chien dau hay dung chan la viec cua chi e ta ... Tại nhà e. ...cung rat ư là tam ly va hieu chuyen.. Noi chuuen vs anh cam thay rat de chiu vi amh rat chiu kho hieu E va rat la quan tam den viec minh nghi j....doi luc cung co cai nhau nhung ba cai chuyen tào lao ko thoi..that su phai noi la yêu anh e rat hanh phuc,anh noi tu khi e xuat hien trong doi anh, a cam thay cuoc song cua anh co y nghia hon,anh song co muc dich hon e da day cho anh cach song vi moi ng.... Dang song trong hanh phuc nhung van ko uen de cao canh giac.. Liệu day co phai la con ng thật cua anh??????
    @ cả nhà: doc thi thay do, nhung ko biet noi j nhieu vi ý tứ muon noi thi nhà minh da share voi nhau ca r.. E chi biet im lang va chia se trong am tham nhung cực kì chân thành nhé.. :>
    Ah ma neu sau nay lay nhau chac e ko o VN dau :)) Bon TQ cang ngay càng lấn luot, may nay doc bao tinh hinh cac nc ASEAN va bien Đông ma tuc càmh hông....
    P/s: chi e thong cam e,post bai bang phone nên chữ nao kho doc e moi bỏ dấu.CHung quy cung tai benh luoi ay ah:)) , nen chu nghia nhay nhot qua chừng nhỉ .. Hihi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ justakiss2057 : sis oi.e ko biet sao that vi minh ko phai ng trong cuoc nhung e xin co loi khuyen chan thanh la: trong bat cu chuyen j, va nhat la trong chuyen tc, minh la con gai can phai that manh me va dut khoat, ro rang dau ra day chu cai kieu hom nay thi anh yeu em lam... Hom sau thi anh hanh dong nhu tat nuoc lanh vao mat minh...
    Hoi anh xem: anh co yeu em that lôngk? Neu yeu e tht long thi tu ban than anh phai thay doi , anh tu phai biet minh can lam j cho ng minh yeu ko buon chu? Sis phai that dut khoat, con neu..... Anh van the thi siss can mamh me de tranh lam minh ton thuong nua... Con gai minh rat hay ke vs nhau rang anh nay lam minh dau ,anh kia lam minh buon ,.. Tai sao chung ta ko dung len, gianh the chu dọng nhhng trong gioi han va nang tinh yeu cua minh de gianh lay hanh phuc ma minh dang co... Cu thu 1 lan ro rang xem sao , de cang lau tinh yeu va niem tin se mat dan r cuoi cung ta tro ve vs su hoi han vi sao ngay xua ko lam nhu the, co khi bay h lai khac... Neu ko thanh cong thi minh chi mat di "mot ng ko danh cho minh" thoi..hay song vi chinh minh, de moi ngay minh deu mim
    cuoi that " đã" vi nhung j minh da lam va dang co ....
    ( qua bức xúc vi thay thuong cho sis qua)
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đọc bài của em mà thương em quá chừng. Như bé @thuocxitkien nói đấy, em nói chuyện thẳng thắn 1 lần xem sao. Chị cũng đang ở tình trạng giống em nè và cương quyết không để nó kéo dài nữa. Đúng là lỡ có chia tay thì đau thật đó, nhưng lấy một người như thế về còn khổ hơn. Lúc đó mình như bị buộc gông vào người, không có cách nào thoát ra được. Chị biết bây giờ em đang yêu không thể tỉnh táo được nhưng không được cũng phải ráng mở mắt mà suy xét em à. Cũng có chị lấy một anh Ấn, thời gian đầu 2 người rất thắm thiết, nếu như chị không biết được kết cục trước thì chị cũng không ngờ là anh chàng đó lại thay đổi như vậy. Chị ấy vì yêu ảnh mà khăn gói lặn lội một mình qua Ấn gần 9 tháng trời thì phải, ảnh ban đầu rất thương, rất chiều, ngay cả loại dầu gội gì chỉ xài ảnh cũng nhớ hết. Rồi 2 người cũng lấy được nhau nhưng cuộc hôn nhân đó cũng thật là kinh khủng. Mầm mống đã có ngay từ ban đầu, nhưng khi yêu chẳng ai nhận ra cả em à, mà nếu có nhận ra thì vì lý do này lý do khác, mình không dám nhìn thẳng vào sự thật, không dám thẳng thắn đối diện với vấn đề. Chị đọc trong quyển sách nó nói, women are not stupid but hopeful. Chị thấy đúng. Em nhận ra bản chất sự việc nhưng vẫn tha thứ với hy vọng ảnh sẽ thay đổi. Chị chỉ muốn em cân nhắc một điều, nếu đó là tính người rồi thì liệu ảnh có thay đổi hay không? Ông bà mình nói đố có sai, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nếu em vẫn quyết tâm đi đến cùng, nghĩa là em phải chấp nhận sống chung với sự vô tâm, thờ ơ đó. Nghĩa là những gì em đang chịu đựng bây giờ em cứ nhân lên gấp 10 thì em sẽ hình dung ra cuộc sống hôn nhân với ảnh. Rồi sau này có con liệu người ta có có trách nhiệm chia sẻ mọi thứ với em không? Hay là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình?

    Chị nghĩ chắc là em sẽ cho ảnh thêm một cơ hội cuối để thay đổi. Điều chị muốn là em hãy thật sáng suốt và mạnh mẽ. Lấy chồng là lấy cho 5, 10 năm sau chứ không phải là tương lai gần. Phải biết nhìn người em nhé. Chúc em mau vượt qua được chuyện này.
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Là cái gì vậy bé??? Kể ra vui vậy thôi chứ nên bột nên đường hay không chưa biết em ơi . Người dùng dằng lần này lại là chị. Nói thật lòng chị không mạnh mẽ như các chị em ở đây, ,cũng không can đảm tới cùng đâu. Già rồi làm gì cũng thấy sợ, ngó trước ngó sau...
    Chị em mình cừ lạc quan lên đi. Mà chị em cứ kể xấu các anh í tội quá. Các anh Ấn rất caring đấy, nhất là đối với người trong gia đình, người yêu. Nghe chị có chồng Ấn đồn vậy đó :P
  10. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Trời ơi c thì nhất rùi nên là đâu có than phiền j phải hem. Cái đó là quyển truyện của Chetan Bhagat kể về một anh Bắc Ấn iu nàng Nam Ấn. Hai người gặp nhau trong trường đại học, iu nhau 3 năm thì chia tay ai về bang nấy làm việc. Mẹ của anh chàng này biết chuyện ra sức ngăn cấm vì bà rất ghét dân Nam Ấn & sau đó mai mối cho con trai mình với những cô gái giàu có cùng bang. Mẹ anh chàng đưa hình các cô ra chàng ta nhất định ko xem, cũng cư xử & nói cái câu như a của c nói đó. Hum qua e xem bài post của c cái e nghĩ tới cái đoạn đó liền hehe.

    Tình hình chung của nhà Ấn bữa g chả thấy ai lạc quan nổi, toàn là ... lạc lối ko. C nói c dùng dằng vậy là e bít cái j rùi đó, thui c làm thêm 1 chuyến qua đây nằm vùng ở little India 1t coi như là thử nghiệm đi c :-". E nói dzị thui chứ bi g hạnh phúc vẫn còn trong tay thì giữ hen c chứ tựu chung tình hình của cả nhà từ cổ chí kim cứ mỗi khi 1 chuyện tình tan vỡ là các nàng lại rơi vào trạng thái "Người đi một nửa hồn tôi mất" ko à. E bị cái cảm giác này nhìu lần rùi nên e rất sợ, sợ cho bản thân mình cũng như cho các bạn khác. Nhưng dù sao con người ta đến với nhau bằng cái duyên nhưng gắn kết với nhau trọn đời bằng cái nợ, thành ra nếu phải chấm dứt chuyện tình cảm thì cũng mong mọi người sẽ mạnh mẽ lên hen.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bữa g bee đang ko được vui nên chả có tâm trạng post bài j hết nhưng bữa nay lên thấy nhà Ấn lũ lụt dữ quá nên spam vài bài nhạc cho mọi người có ko khí chút hen. C gee & những ai iu trai đẹp coi cái clip này nha hehe

    http://www.youtube.com/watch?v=BeRRQs5RcwU&list=PL0832B7A29DB8AF54

    Còn ai mún ngắm gái đẹp thì chuyển qua coi clip này hen ;)

    http://www.youtube.com/watch?v=s0EReETeKyc&list=PL0832B7A29DB8AF54
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này