1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Em cứ phải lên tiếng mạnh mẽ đòi quyền lợi chứ. Bắt hắn sang gì thì gì... Mà Little India ở Sing còn đẹp sách chán so với bên Ấn đó chứ hen.
    Hrithik Roshan nhảy thì chỉ có hỏang hồn , sao mà hắn nhảy siêu thế. Đẹp trai như mà không ngấm lắm, không hợp gu Gee. Chị khóai anh Nam Ấn này nè, đôi mắt có hồn hút chết người ta thui, hiền ơi là hiền. I love Arya (sorry anh iu ) :))
    http://www.youtube.com/watch?v=gN28eg-Rzzs
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Arya nữa nè bà con, coi cho vui và mơ mộng nà
    http://www.youtube.com/watch?v=jXApnI-dVY0&feature=related
  2. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Hrithik Roshan đẹp giai hok ngấm vậy chứ a2 e có ngấm hok c mà sao càng ngày e càng thấy choáng váng quá, ảnh chưa quăng bom e đã xây xẩm rùi :)) ... Mà thui e bít gu của c rùi, ngăm ngăm da trâu nhìn lâu mún ... cắn hả c :))
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Ui , bé này chỉ được có cái đúng, cứ phải ngăm ngăm, râu ria lởm chởm mới hợp nhãn chị em àh. Cứ như anh chàng "chị ơi" là chuẩn đấy [:D][:D], Ấy gọi là " em có một ước ao, em có một khát khao , làn da nâu, làn da nâu , làn da như con trâu " \:D/
    Trêu em tí cho vui , ấy mà tiếc anh đẹp trai ngồi khóc nữa là không được đâu đấy[-X, anh này đẹp còn có anh khác đẹp hơn mà :)>-
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Công nhận máu mê trai đẹp của chị em nhà mình cao thiệt đó. mà anh chàng trong cái clip đó có đôi mắt đẹp quá, nhìn một phát là chết ngay. người gì đâu mà có đôi mắt giết người! Ấn Độ chả cần gươm đạn tàu thuyền gì ráo, cứ thả mấy anh trai đẹp step by step là chị em mình tình nguyện được "chết". Nước gì mà kỳ cục, người đâu mà đẹp quá trời. :((
  5. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu k vào nhà, hnay vào thấy nhiều nàng vẫn mê mệt zai Ấn quá nhỉ. Nếu tình yêu mà phải dằn vặt, chịu đựng và tổn thương thì dấn thân chi cho khổ các nàng, mình còn trẻ mà :-w. Nếu quyết định kết hôn thì phải chàng nào yêu mình say đắm, biết quan tâm, lo toan và thu xếp chuyện gia đình thì mới cưới nhé, còn k thì dẹp luôn cho nhẹ người, mình lấy chồng chứ có phải lấy trẻ con về để chăm sóc và dạy dỗ đâu nhỉ [:D]. Có thể tớ hơi cổ điển nhưng với tớ người chồng dù thế nào cũng phải là trụ cột gia đình, bởi vậy nếu mình có sự lựa chọn cẩn thận khi quyết định kết hôn thì sẽ đỡ vất vả lăn lộn với cuộc đời sau này. Tình yêu là cảm tính nhưng yêu để kết hôn thì lại là chuyện cần suy nghĩ với cái đầu lạnh. Zai Ấn trên mạng thì nhiều, zai đẹp zỏi tán cũng k ít nhưng zai nghiêm túc, chững chạc và trưởng thành thì k nhiều, các nàng phải tỉnh táo nha. Mong mọi điều tốt lành và suôn sẻ [r2)]
  6. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    Hjz...các chị ơi...chàng Ấn nhà em giờ phải soắn gói qua Singapore làm việc rồi...Em buồn quá:((:((:(( tình yêu ngày càng xa cách...Chả biết qua đó tụi em có nước điện thọai hằng ngày nữa không ? Có chị nào bên Singapore không ? cho em hỏi cuộc sống bên đó thế nào ? Khu người Ấn ra sao vậy ạ ? Gái Sing đẹp không để biết dè chàng các chị ạ :)):)):)):D....
    Help em với...Thanks các sis nhiều nhiều :-*
  7. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    C đang ở Sin nè e, cuộc sống bên này dễ chịu, bình yên, rất nhiều người Ấn. Khu người Ấn thì cũng bình thường như những khu khác, dân Ấn tập trung đông đúc, buôn bán các loại mặt hàng & thực phẩm đặc trưng của Ấn, dzị thui. Gái Sin theo cảm nhận khách quan của c thì hok xinh bằng gái VN nhưng trắng trẻo, cao ráo & rất hot :)). Mà sao phải dè chừng gái Sin dzị e, sao hok dè chừng gái Việt bên này, con gái Việt bên này hơi bị xinh đó (trừ c, thật bùn!) ... Chàng của e qua đây đi làm à, ở có lâu ko? Mà sao e lại nói càng xa cách hen, c thấy từ SG đi Sin còn nhanh & rẻ hơn từ SG đi HN đó e, lâu lâu kiếm cớ chuồn qua đây thăm chàng :P
  8. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @bee_qq :hjz vậy hả chị...em cũng search này nọ trên web thì đi Sing công nhận rẻ và nhanh hơn ra Hà Nội.Nhưng em đi tòan trốn thôi chị ạ...qua Sing mà ba mẹ gọi số điện thọai ò í e nữa thì tiêu :(( khổ khỏang đó.....chả biết thật không nhưng nghe mọi người nói qua đó vẫn dùng viettel được nhưng phải chịu tiền đăng kí...hi vọng hi vọng...:D@-).chứ đi sao em cũng đi.
    Chàng Ấn nhà em qua đó dạy Yoga ấy chị...nghe đồn có cái Yoga gì gì lớn bên Sing ấy...em cũng chả biết...em chả ích kỉ được..đàn ông con trai sự nghiệp lấy làm đầu mà.Chàng cứ bảo cơ hội vàng,salary cao ngút đầu...bla bla...chóng cả mặt..Nên em đành nhắm mắt xuôi tay để chàng đi vậy...ở được khu người Ấn thì cũng tốt cho chàng..vì hắn nhà em cái gì cũng Ấn Ấn....chê bai Việt Nam đủ trò .....giờ thì tình yêu của tụi em biến thành tình yêu online mất rồi...hjxhjx:((:((:(( chị và anh ấy có ở xa như tụi em không hả ? mà chị này điện thọai bên đó cứơc rẻ không chị ? gọi về Việt Nam rẻ hok ? Em phải bắt chàng gọi thg` xuyên cho em mới được :D:D:D.....Em thì chân ngắn,tròn trịa,mũm mĩm...hình thù không khác gì 1 cây nấm chị ạ :P:D được cái mặt mũi em có tí nét...chả biết nét gì...nhưng đàn ông mà chị...phụ nữ đẹp là họ cứ ngóai cổ 360 độ mà nhìn mặc dù có người yêu mình ở đó hay không :))=))......ăn đậm vào máu rồi ....thôi thì phe này cứ liều mà đánh đại...:D..tin tưởng chàng 1 tí...người Ấn khi họ yêu dù ở xa họ vẫn yêu mình nhiều hả chị ????????????????????????????????????????????????????????:P
  9. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Bôi đậm 1: sao iu đương j mà lén lút khổ sở vậy e? iu đường hoàng chính chính đã nhìu khác biệt mệt mỏi rùi mà còn phải trốn đi ntn nữa thì sức đâu chịu nổi?

    Bôi đậm 2: cái nì ko được e à, sao có cái màn chê bai đủ trò ở đây vậy? e phải tự hào e là con gái VN, cho dù iu cỡ nào nhưng cũng đừng mờ mắt để ng ta lấn lướt nvay chứ??? Mới iu đương đã chê bai nvay thì làm sao đủ sức vượt qua những khó khăn khác để đi típ, suy nghĩ kỹ đi e!

    Bôi đậm 3: bọn c ngày xưa ở gần bi g ở xa, xa tít mù tắp, chàng một nơi nàng một nẻo. E hỏi cái câu thật khó trả lời quá, đã là iu xa thì dù mún hay ko cũng sẽ có những khó khăn ko dễ j giải quyết. Người iu mình nhìu thì phải xem sự chân thành & mức độ tình cảm đến đâu chứ ko thể lấy cái quốc tịch Ấn ra để đo lường tình iu họ dành cho mình là nhìu hay ít đâu.

    Chuyện cước đt e hỏi thì bên này có thẻ gọi về VN, khoảng 9 đồng Sin thì gọi được 120mn thì phải, lâu lâu ko dùng c quên rùi. Còn nếu ko a của e có thể đăng ký số của M1 rùi sử dụng dịch vụ IDD call, gọi về VN rẻ như gọi local thui :). Khi nào chàng của e sang bên này? Ko định gặp nhau 1 lần trước khi đi à?
  10. Hera_87

    Hera_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Yêu chi trai Ấn cho khổ vậy trùi, em đang muốn bỏ hắn cho rùi, kiếm một anh Việt Nam mà iu cho khỏe thân..., thấy chị em iu trai Ấn sao mà dzui dzẻ và ngọt ngào thế ko biết, còn nói đến honey của mình thì mình chỉ mún bỏ cho rùi... tuơng lai ko có, thấy chán nản quá. Ngôn ngữ, văn hóa khác nhau đủ làm mình thấy điên đầu và mệt mõi rồi, lại thêm cái tính bảo thủ đặc trưng của chàng thì làm mình thấy CHÁN thật sự, mỗi lần đòi break up là chàng bảo chàng ko thik nghe và ko muốn...còn mắng mình trẻ con cư xử như đứa trẻ nữa. Đã ko hiểu nhau,mà chàng lại bận bịu tối ngày lấy đâu mà tìm hiểu đc...Chắc mình đã sai khi gặp và yêu chàng Ấn này rùi, mình ko nên dễ tin vào lờ đường mật, ngọt ngào của chàng...Trai Ấn mặc dù rất ngọt ngào nhưng họ là ng thiếu tính đấu tranh và ko quyết đoán trong tình yêu...MẤy anh Việt dù đôi khi cũng bảo thủ, ích kỹ, sợ trách nhiệm nhưng khi iu thật sự một ai đó họ sẽ kiên quyết đấu tranh và bảo vệ cho tình iu.... Nói đi cũng phải nói lại ko hẳn trai Viêt nào cũng giỏi đấu tranh... và trai Ấn cũng thế, biết đâu có ng dám đấu tranh cho tình iu thì sao, nhưng đó chỉ là số ít hiếm hoi thui... Mình cũng ko nhìn thấy đc tuơng lai của 2 đứa khi chàng nói thẳng vào mặt mình là chàng ko muốn kết hôn vì chàng ko thik, nghe mà chán, bùn qúa. Gia đình đang muốn cho mình sang Sing du học, ban đầu mình ko muốn đi vì ko muốn xa chàng, nhưng có lẻ đây là cách tốt nhất để say goodbye. Có thể tình yêu của mình dành cho chàng chỉ có thế, nhưng mình là con ng thực tế, một khi đã biết cong đường phía trước mịt mù và ko có lối thoát thì mình nên rẽ sang con đường khác. Có thể mình là ng yếu đuối, hèn nhát nhung chàng của mình ko hề tạo đc cho mình lòng tin và ý chí để mình vuợt qua... Mình yêu chàng, hiển nhiên đó là sự thật nhưng mình ko thể phủ nhận một sự thật khác là ko có tuơng lai cho mình và chàng. Chia tay sớm đở đau khổ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này